oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2011, 06:27
NQuang17's Avatar
NQuang17 NQuang17 is offline
Pray for VNS
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 16-10-2010
Bài gửi: 744
Cấp Độ: 10
Rep: 440
NQuang17 has a brilliant futureNQuang17 has a brilliant future

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới NQuang17 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới NQuang17
Nobita và cuộc giải cứu Doraemon - [Doraemon]

Tit: ở trên
Author: NQuang17, Hoàn toàn tự nghĩ ra dựa theo số truyện Doraemon đã đọc
Disclaimer: Hầu như không có nhân vật nào khác ngoài Doraemon và Doraemon thêm, chắc chỉ có thêm boss cuối(tên hắn đang nghĩ)
Genre: Fantasy, Adventure, Supernatural, Mystery (Có thể thêm Romance)
Rating: Không biết phải đánh giá sao, cứ đọc cái Note để biết có thể xem được không nhé.
Status: Ongoing
Summary: Một câu chuyện về Nobita, về sự điên cuồng của thời gian


Note(Cảnh báo nên đọc trước khi xem):
- Đầu tiên mình không giỏi văn nên viết sẽ chẳng được bằng các cụ Nam Cao, Thạch Lam
- Trong truyện có nhiều khó khăn khi viết( Vd Nobita từ nhiều thời điểm khác nhau nên sẽ khó dùng từ ngữ), vì vậy nên xin thứ lỗi nếu viết non.
- Truyện này do có nhiều tình tiết quá khứ, tương lai nên đọc rất dễ điên cái đầu nếu suy nghĩ đơn giản. Lúc đầu tính cho thêm vài tình tiết vào nữa nhưng sợ thêm vào chính mình cũng quay cuồng cuồng nên đã làm cho đơn giản nhất.(Nếu các bạn thực sự muốn quay cuồng vì vấn đề thời gian này, có thể đọc mẩu chuyện cuối cùng vol 45 Doraemon down tại đây để thấy bác 3F pro cỡ nào)
- Vâng mà mình viết hình như Nobita hơi bị thông minh
__________________

thay đổi nội dung bởi: NQuang17, 07-06-2011 lúc 06:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-06-2011, 06:27
NQuang17's Avatar
NQuang17 NQuang17 is offline
Pray for VNS
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 16-10-2010
Bài gửi: 744
Cấp Độ: 10
Rep: 440
NQuang17 has a brilliant futureNQuang17 has a brilliant future

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới NQuang17 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới NQuang17
Chương 1: Biến cố tai hại.

- Doraemon, cứu tớ với! – Nobita chạy vắt giò lên cổ

- Đứng lại đó, tên Nobita kia! – Chaien và Xeko đuổi theo sau.

Cuối cùng, Nobita cũng Chaien bắt lại. Bọn nó bắt đầu đánh Nobita túi bụi.

- Này thì kêu cứu này. Dám chọc tức ta này.

Cứ nói một tiếng, chúng lại đánh Nobita một cái. Sau khi nguôi giận, Chaien và Xeko bỏ đi để Nobita nằm lại. Nobita cố lết người về tới nhà, trong lòng nó đầy thù hận hai tên Chaien và Xeko. Nobita tự hỏi tại sao chúng nó lại ghét mình đến thế, nó nghĩ nếu nó mạnh hơn thì đâu đến nỗi. Trong đầu nó bỗng vụt lên một ý nghĩ. ‘Đúng rồi, chỉ cần quay trở lại quá khứ giải quyết mọi chuyện là ổn thỏa’, nó reo lên vui sướng như vừa nhặt được tiền. Nói là làm, nó lên thằng phòng học, không thèm nói một tiếng. Khi đang định chui vào cỗ máy thời gian, Doraemon liền hỏi nó:

- Cậu lại tính đi dâu thế, vừa mới về mà?

- Tớ đi thay đổi cuộc đời tớ.

- Cái gì! Cậu lại định đi copy bài kiểm tra ngày mai à. Tớ cấm cậu làm việc ấy- Doraemon giận dữ nói.

- Không phải, chuyện này còn quan trọng hơn cả bài kiểm tra.

- Thế cậu đi đâu.

- Tớ sẽ trở về quá khứ bắt 5 năm trước tụi Chaien, Xeko không bắt nạt tớ nữa. Và thế là sau đó, tớ ở đây sẽ hết bị bắt nạt, tớ sẽ không còn phải chạy mỏi mệt vì chúng nó nữa.

- Không được, tớ cấm cậu làm thế, cái gì của quá khứ thì tốt nhất là để yên đi. Cậu biết thay đổi quá khứ có thể để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào không.

- Haha! Cậu đừng nói quá lên thế, làm gì tới nỗi nghiêm trọng thế, chỉ thay đổi chút xíu thôi mà.

- Không thể được, dù không có hậu quả gì chăng nữa tớ cũng cấm, gần đây tớ đã quá dễ dãi với cậu lắm rồi, lần này thì đừng hòng,

- Này, cậu đừng có mà quá lối như thế nhé, chẳng phải cậu cũng từ tương lai về quá khứ còn gì. Cậu về đây để giúp tớ thế mà khi tớ bị bắt nạt chả thấy cậu đâu thế mà giờ còn nói nữa.

- Đúng là tớ từ tương lai tới nhưng tớ không làm thay đổi gì, đó là vì tớ đã được học ở trường mèo máy những nguy hại, của việc đảo lộn thời gian. Cậu thấy đấy, cả Dorekido ở miền tây nước Mĩ hay Dorewan ở Trung Quốc đều không làm đảo lộn gì cả còn cậu thì khác.

- Cậu đừng có ở đó mà viện lí do nữa, tớ cứ nhất quyết đi đấy, làm gì nhau nào.

- Cậu đừng có mà lì lợm như vậy, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Tớ không cần cậu quan tâm, nếu cậu đã không dám làm thì tớ sẽ tự đi một mình. Đồ con mèo ú nhát cáy, suốt ngày chỉ biết ăn bánh rán.

- Cậu xỉa xói tớ vừa vừa thôi nhé. Cậu có tin tớ bỏ đi không đấy hả.

- Trò ấy xưa rồi, đừng đem ra dọa nạt tớ. Tớ không tin đấy.

- Được! Nhớ lấy, tớ chẳng thèm quan tâm gì tới cậu nữa. Cậu làm gì thì mặc xác cậu.

Và Doraemon đùng đùng bỏ đi.

- Nó bỏ đi thật rồi, tính mượn nó vài bảo bối nữa mà chắc không được rồi. Nhưng không sao – Nobita cười nham hiểm – vẫn còn cái túi sơ cua của nó mà, con mèo này chẳng bao giờ thay đổi chỗ giấu túi cả. – Thế rồi nobita chui vào tủ lấy túi dự phòng của Doraemon.

Lấy xong cái túi, Nobita chui thẳng vào cỗ máy thời gian, về lại quá khứ 5 năm về trước.

- Đây rồi, mình nhớ khu phố này, nhà mình chỉ cách đây 3 dãy nhà nữa. Phải tìm cho được mình 5 năm về trước đã.

Đang tính đi thì bỗng nhiên, một Nobita khác níu tay nó lại. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Cậu là Nobita…

- Đúng! Tớ là Nobita lúc sau khi cậu chuẩn bị bắt nạt lại Chaien và Xeko ở đây. Tớ tới khuyên cậu dừng lại hành động đó đi. Đúng như Doraemon nói, việc cậu sắp làm sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm.

- Lại nữa, hết Doraemon lại tới chính mình ngăn mình là sao, tớ không muốn nghe, cậu đừng nói nữa.

Nói xong nó bịt tai chạy biến đi để Nobita đằng sau đuổi theo vọng lại một cách vô ích:

- Đứng lại đã, nghe tớ nói đã. Nobita….

Sau khi cắt đuôi được Nobita tương lai, Nobita dùng ‘vệ tinh giám sát’ trong túi Mon tìm Nobita trong thời điểm 5 năm về trước. Chẳng mấy chốc sau, nó phát hiện ra Chaien và Xeko 5 năm về trước lại đang bắt nạt nó ở bãi đất trống. Nó đùng đùng đến bãi đất trống định đánh cho chừa mấy tên đó thế nhưng nó nghĩ lại ‘Không được, lỡ mình đi thì tụi nó lại tiếp tục bắt nạt thì sao, phải làm sao cho tụi nó sợ hẳn mới được’. Thế rồi nó dùng khăn tàng hình, lại gần Nobita 5 năm trước hiện đang nằm đo đất, nó lén cho Nobita 5 năm trước uống ‘viên thuốc siêu nhân’. Ngay lập tức thuốc ngấm vào cơ thể Nobita 5 năm trước, nó cảm thấy Chaien lúc này nhẹ tưng dù nó đang chơi đòn nằm đè lên người nó. Nó đứng bật dậy làm Chaien ngã nhào xuống đất. Chaien lúi cúi đứng dậy, phủi bụi mặt nó nhăn ra vì nếm phải cát. Nó nhìn trừng mắt Nobita 5 năm trước, mắt nó bắt đầu đỏ lên:

- Sao mày dám làm tao ngã hả?

- Đúng thế, nó không biết trên biết dưới gì cả, đánh nó đi. – Tên Xeko lẻo mép chen vào, ngay từ nhỏ Xeko đã có khả năng nịnh hót.

Chẳng để một lời thanh minh, Chaien giơ nắm đấm đánh nó một cái, Xeko cũng tiện chân đá nó một cái thật lực. Thế nhưng, ‘Cốp’, người Nobita 5 năm trước giờ cứng như đá, cả Chaien lẫn Xeko ôm tay ôm chân lại đồng thời khóc ré lên vì đau sau đó chúng ôm mặt khóc chạy về nhà. Nobita 5 năm trước thì đang không hiểu chuyện gì còn Nobita đang núp trong ‘khăn tàng hình’ thì đang cười hỉ hửng. Nó nghĩ chắc vậy là ổn, từ nay hai tên đó sẽ không còn bắt nạt nó nữa. Để chắc ăn, nó dùng ‘Máy đóng dấu nỗi sợ hãi’ khắc thẳng vào trong trí nhớ tụi nó. Thế là sau khi đã chắc ăn đâu đó, nó leo lên lại cỗ máy thời gian quay trở lại hiện tại của nó.

Đang trên đường trở về, trong khoảng không thời gian, đột nhiên cả khoảng không rung động mạnh một cách bất ngờ làm cỗ máy thời gian chao lên đảo xuống. Trước mặt Nobita, một hố đen ngòm đầy sấm chớp như hố đen vũ trụ xuất hiện. Cái hố ấy bắt đầu hút các thời gian khác, cỗ máy thời gian Nobita lái cũng đang bị nó hút vào. Nobita cố sức lái cỗ máy thời gian ra khỏi, nhưng dường như không thể chống lại nổi sức hút của nó, cỗ máy gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nobita tuyệt vọng nhìn hố đen ngày một gần lại. Nobita nhớ lại trong một lần du ngoạn ngược thời gian với Doraemon nó cũng từng gặp biến động như thế này. Lúc đó, Doraemon bảo nó rằng chuyển này xảy ra khi lịch sử nhân loại phát sinh biến cố bất thường. Nó nghĩ chẳng lẽ những chuyện này là do mình gây ra. Không kịp nữa rồi, hố đen nuốt chửng nó và nó ngất lịm đi.

Hết Chương 1.



thay đổi nội dung bởi: NQuang17, 07-06-2011 lúc 06:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:03.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.