![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
![]() ![]() Đơn xin nhập học - dành cho học viên Tên: Ai Granchezta ![]() Đã gửi thư
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
Họ và tên: Danny Night Tuổi: không rõ Ngày tháng năm sinh: không rõ Quê quán: hoang mạc phía Bắc. Giới tính: nam Ngoại hình: tóc đen, mắt đen, da có chút trắng bệch do thường xuyên ở trong phòng tối, thường mặc màu đen, có mùi rượu thoảng qua. Tính cách: Trầm, chỉ nói khi cần thiết, đôi khi cứng đầu bảo thủ. Sở thích: ngủ, đồ ngọt Sở trường: ngủ, ăn rất nhiều đồ ngọt. Sở đoản: các môn thể thao (vì lười), đặc biệt rất sợ nước. Khả năng đặc biệt: Có thể làm tất cả các loại bánh ngọt, tuy làm bánh k cần dùng dao nhiều, nhưng đặc biệt rất giỏi trò phi dao (bật mí, có thể giấu đến 66 con dao mổ trong người), có khả năng triệu hồi tinh linh. Các bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp: Bằng pha chế rượu của đại học hàng đầu Pháp. Vị trí muốn làm: Giáo viên về mảng làm bánh và chế rượu. Thú cưng (linh thú): một con báo màu đen tên White. Kê khai sở hữu: Dao, một chai rượu nhỏ, một cái nhẫn có thể tách làm 3. Các thông tin khác (gia đình, mối liên hệ etc): không rõ. Đã gửi thư
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Đơn xin đăng ký nhập học - Dành cho học viên Họ & tên: Eve Tuổi: 17 Ngày tháng năm sinh: một ngày nào đấy Quê quán: Man Home ~ Đô thị cô đơn Giới tính: ~ Ngoại hình:
Hình đại diện ~
Tính cách: tùy hứng Sở thích: Nhạc, mưa, trăng và bão, tốc độ cao, nước Sở trường: Guitar, organ, chút harmonica. Sở đoản: Tên người, tên đường, tên đồ vật không bao giờ là chuyên môn chính. Mù đường hạng nặng. Ghét: Ánh sáng, không cho nghe nhạc, sự lăng nhăng và baka các thứ liên quan tới một chữ tình, bất kỳ thứ tiếng gì ngoài tiếng nhạc Thông tin về cha mẹ và gia tộc:
Linh thú: báo đen ~ có thể phóng với tốc độ cực cao, vượt mọi địa hình, kể cả chạy trên ... không khí. Kê khai sở hữu: không gì cả, kể cả một cái tên. Một số thông tin khác:
Đã gửi thư báo
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
Đơn xin nhập học - dành cho học viên ![]() Họ & tên: Shaman King Tuổi: ??? Ngày tháng năm sinh:11/3/???? Quê quán: Burning Legion Giới tính: Nam Ngoại hình: Tính cách: Tuy không xấu nhưng rất độc tài, hiếu thắng. Sinh ra với cái tên Shaman King, không bao giờ chịu thua cuộc trong mọi cuộc chiến pháp thuật dù phải dùng cách nào đi nữa, luôn đặt lợi ích của mình lên đầu, không muốn mắc nợ ai và không muốn ai nợ mình. ![]() Sở thích: Ngắm thành phố từ trên cao dưới ánh sáng của Mặt Trăng ![]() Sở trường: Được học cách sử dụng phép thuật từ bé nên có khả năng sử dụng sức mạnh của gió vô cùng thuần thục. Sở đoản: Nói chuyện với con gái ![]() Sợ: Thua cuộc ![]() Thông tin về gia tộc: Có trong người dòng máu của dòng tộc mạnh nhất xứ sở phép thuật - dòng tộc Demon. Thú cưng (linh thú): Sói tuyết - vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và trung thành Kê khai sở hữu: cây quyền trượng phép thuật Đã gửi thư báo
|
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
Đơn xin việc - dành cho giáo viên Họ và tên: Phạm Nhã Tuổi: bí mật Ngày tháng năm sinh: bí mật Quê quán: ./ Giới tính: Nam Ngoại hình: Người phương Đông điển hình với tóc đen mắt đen, dung mạo bình thường, hoàn toàn không kích thích thị giác, lẫn vào đám đông sẽ biến mất. Tính cách: Ôn hòa. Sở thích: Vợ. Sở trường: Nuôi vợ, kiếm tiền, làm bánh Pizza, các món nóng lạnh, nuôi mèo. Sở đoản: Tính chiếm hữu rất cao. Cực kỳ tàn nhẫn với những mối đe dọa, dù chúng chỉ là trứng nước. Sợ: Vợ. Ghét: Mèo. Khả năng đặc biệt: Không bị cản trở hay xung đột bởi tri thức cũ khi tiếp nhận tri thức mới. Khả năng thích nghi cao, tinh thần thép. Sức mạnh siêu nhiên: Băng Hỏa cửu trọng thiên. Vũ khí: Băng Hỏa song đao, nói thẳng ra là dao bếp. Các bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp:./. Vị trí muốn làm: Giáo viên ẩm thực. Thú cưng: Mèo Chống Béo Ú Kê khai sở hữu:./. Các thông tin khác: ./. Đã gửi thư báo
|
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
1. Đơn xin nhập học - dành cho học viên Họ & tên: Sky Leo Tuổi: 16 Ngày tháng năm sinh: 5/12/19xx Quê quán: Thị trấn Sky Land, sứ sở mộng mơ Giới tính: tất nhiên là đực Ngoại hình: cao mét 65, cân nặng 48, dáng gầy + Màu tóc: nâu, tóc dựng kiểu black trong pokemon + Màu mắt: xanh dương + Màu da: trắng Tính cách: phóng khoáng và vui nhộn, nhưng nhiều lúc khá trầm Sở thích:đọc sách về phiêu lưu thám hiểm, đi thám hiểm, chọc ớt người khác Sở trường: sử dụng sét, băng, gió để gia tăng sức mạnh. Sở đoản: Nấu ăn cực kém, khả năng phép thuật chưa bùng phát (Lí do vô trường) Sợ: cô đơn, thiếu tự do, buồn chán Thông tin về cha mẹ và gia tộc: Là gia tộc đứng đầu Sky Land, giàu và kiệt Thú cưng (linh thú): một chú wooly cực cute biết biến thành người Kê khai sở hữu: một rương đựng đồ, một đôi dagger, đũa phep Một số thông tin khác (người chơi tự ghi - không có thì thôi): cực kì thích phá luật Đã gửi thư
|
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
Đã gửi thư
|
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình cũng muốn hớn (dù sắp off thi
)1. Đơn xin nhập học - dành cho học viên Họ & tên: Nguyệt Ánh Tuổi: 16 Ngày tháng năm sinh: 15/12/199x Quê quán: Đất nước chỉ có Mặt Trăng ![]() Giới tính: Nam ![]() Ngoại hình: Tóc đen, dài, da trắng, mắt đen. Nói chung nhìn rất... ![]() Hình Demo
Tính cách: Dễ tính, ít nói, không có nhiều bạn bè. Sở thích: Âm nhạc Sở trường: Thổi sáo ![]() Sở đoản: Nấu ăn Sợ: Nhện ![]() Thông tin về cha mẹ và gia tộc: Gia đình trung lưu, ko có gì đặc biệt Thú cưng (linh thú): Ko có Kê khai sở hữu: Một bọc quần áo, một cây sáo lúc nào cũng đem theo ![]() Một số thông tin khác: Mỹ nam thụ a ![]() Đã gửi thư báo
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
Đơn xin nhập học - dành cho học viên Họ & tên: Ayumu Aesir, gọi tắt là Ayu Tuổi: 16 Ngày tháng năm sinh: 10/07 Quê quán: Thủ đô Midgard của nước Gaia, nằm đâu đâu đó trên Trái Đất Giới tính: Nữ Ngoại hình: tóc nâu dài đến thắt lưng, mắt nâu, da trắng, hay mặc đồng phục học sinh nữ của Nhật. Thể trạng mảnh khảnh vì không vận động nhiều. -Chiều cao: 1m60 Tính cách: ít nói, ôn hòa nhưng đã khùng lên thì hãy tránh xa; có quyết tâm cao độ, ít khi bỏ cuộc giữa chừng nhưng bị mắc bệnh lười khá nặng; đôi khi hơi cáo già và có tính gia chủ vì thói quen “chỉ tay năm ngón” hồi còn nhỏ Sở thích: đọc sách, chơi với thú vật, lâu lâu rớ tới cây đàn Sở trường: đánh kiếm, sai vặt người khác, chơi violin+piano Sở đoản: phụ việc nhà, làm những việc không liên quan tới mình (do bệnh lười tái phát) Sợ: Gián (hồi 8 tuổi đã cho nổ tung cả nhà bếp vì một con gián) Thông tin về cha mẹ và gia tộc: gia tộc Aesir của Midgard được cho là có khả năng triệu hồi những thần thú trong huyền thoại để bảo vệ Gaia. Bố là Nebel Aesir, mẹ là Eris Cera-Aesir, do thấy con gái yêu quá lười nên quyết định gửi con đi học. Bố và mẹ đều là pháp sư nổi tiếng của đất nước Gaia. Thú cưng (linh thú): Phượng hoàng lửa Suzaku, có thể biến thành 1 anh đẹp giai tóc trắng mắt đỏ làm vệ sĩ kế bên, anh này tuy hơi khờ khờ nhưng được cái rất nghiêm túc, trung thành với chủ và là bậc thầy sử dụng lửa. Khi nghỉ ngơi Suzaku biến vào sợi dây chuyền của chủ. Suzaku
Kê khai sở hữu: một thanh katana do bố mẹ tặng, sợi dây chuyền của mẹ (cũng là giường ngủ của Suzaku), đũa phép, quần áo, sách vở, thêm vài món ăn vặt, cây đàn violin được bố tặng năm lên 6 Một số thông tin khác: -Có tinh linh Sói Fenrir (vốn là thần hộ mệnh của gia tộc) đi theo để nhắc nhở học tập. Fenrir thường xuất hiện ở hình dạng giống như con ma bay sát bên, chỉ khi cấp bách lắm mới hiện hình thành sói thần, nhưng bị giới hạn thời gian biến hình. Fenrir
-Đăng ký trú ngụ dài hạn tại Học viện, chi phí ăn ở bố mẹ trả trước. Đã gửi thư báo Đơn xin việc - dành cho giáo viên
Họ và tên: Richard “Loki” Aesir Tuổi: 26 Ngày tháng năm sinh: 19/08 Quê quán: Thủ đô Midgard, Gaia Giới tính: Nam Ngoại hình: Tóc vàng ngắn, hơi nhọn; Mắt xanh lam; Thường mặc áo vest của ảo thuật gia kèm áo choàng ngắn, đội mũ ảo thuật gia, đem theo một cây gậy vừa làm ảo thuật vừa là vũ khí; đeo kính phản quang ở mắt phải Tính cách: hơi gian gian, không bao giờ ngồi yên một chỗ; lâu lâu đi ve vãn các em gái với ý định tìm vợ nhưng luôn bị ăn bợp tai Sở thích: làm ảo thuật, bày trò phá người khác Sở trường: làm ảo thuật Sở đoản: bơi Khả năng đặc biệt: làm ảo thuật đánh lừa người khác, đánh gậy Các bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp: có bằng bác sĩ thú y của thế giới phép thuật, quán quân huấn luyện linh thú 5 năm liên tiếp Vị trí muốn làm: giáo viên huấn luyện linh thú Thú cưng (linh thú): cú trắng Lightning có khả năng biến lớn chở người trên lưng và tạo sấm sét Kê khai sở hữu: <những món đồ đặc biệt, hay những vật dụng có phép thuật>: gậy ảo thuật đồng thời cũng là vũ khí, vài bộ bài, nón ảo thuật, áo choàng phép, rương đựng quần áo Các thông tin khác (gia đình, mối liên hệ etc): là chú ruột của Ayumu Aesir – một học sinh trong Học viện
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|