![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||||||
|
||||||||
|
Kogeinu - Sal
Minh Nguyệt Viện *flashback* Winter 26th _ À, ra phải trả tiền. Hên quá, gặp Kog ở đây. Có gì trả giùm Sal luôn nha - * Chớp chớp * - Àh mà Sal đang đọc sách về các loại bùa chú, trù ếm. Vừa học được vài cái thú vị lắm, Kog có muốn thử không - *chớp chớp* _ Ano... chắc là không... *phẩy phẩy tay* Cậu có thể thử với người khác trước được mà. Vụ ban nãy tớ chỉ đùa thôi. Tớ đăng kí vào làm trong thư viện rồi nên cậu cứ đọc thoải mái, rảnh qua đây với tớ không trong này ít người lắm ![]() *endflashback* |
|
#142
|
||||||||
|
||||||||
|
Sal Lihanalie || Kogeinu
Winter 26th || Minh Nguyệt Viện
|
|
#143
|
||||||||
|
||||||||
|
Kogeinu - Sal
Minh Nguyệt Viện *flashback* Winter 26th _ Đùa á? *Lườm*. Đã thế càng phải thử *Cười lớn*. Nào nào nào _ A... Chúng ta có thể thử với người khác được không? Hoặc con vật gì đó được không? Tôi long lanh mắt nhìn Sal trong lúc lùi dần về phía sau. Sal thuộc nhà R chuyên bùa chú đó, tôi mà trúng chắc chết quá. Sal vẫn tiến tới với khuôn mặt gian xảo. Chết tôi rồi!! *endflashback* |
|
#144
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Thiên Di
Minh Nguyệt viện.
|
|
#145
|
||||||||
|
||||||||
|
Sal Lihanalie || Kogeinu
Winter 26th || Minh Nguyệt Viện |
|
#146
|
||||||||
|
||||||||
|
Kogeinu - Sal
Minh NGuyệt Viện *flashback* Winter 27th _ Không sao đâu mà Kog, thử một vài công thức đơn giản thôi. Hiện tại thì chưa có thuốc giải nhưng Sal sẽ cố giải. Nếu không thì......đành đợi các thầy cô giáo giúp vậy. Thôi mà Kog, lại đây, Sal thương... Nguy hiểm!! Tôi không muốn thành ếch thí nghiệm đâu!! Tôi vẫn lùi dần về phía sau cho tới khi chạm vào một tủ sách. Hết đường rồi!! _ Sal này, tại sao chúng ta không quay lại đọc sách tiếp để xem có câu thần chú nào thú vị nữa không nhỉ? Cố nói lần cuối. Nếu không tôi sẽ thành cái gì đó kì lạ mất!! *endflashback* |
|
#147
|
||||||||
|
||||||||
|
Mùa Đông 27th Minh Nguyệt viện ... làm slave! Dạ - Thiên Di *Flashback* Dạ sau khi nghĩ quẩn tới biển Nhân Ngư trở về tiệm, đã thấy Thiên Di trơ về từ lúc nào. Um mấy ngày qua thật khó khăn mà... Hắn còn đang không biết nên làm gì, thì một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, nét nhữ của người kia quen thuộc: ta muốn ngươi về nhà cõng ta lên tàu! ta còn muốn ăn đám cưới! và hiện giờ ta đang YAN! và thên nữa... ta muốn có Slave tóc đen mắt đỏ! Cái này... Hắn cũng chẳng dám nói gì nữa, im re cõng Thiên Di tới nhà ga, không nhanh lên chắc tàu chạy mất. Well, kiếp làm slave bắt đầu nhỉ? *End Flashback*
|
|
#148
|
||||||||
|
||||||||
|
Sal Lihanalie || Kogeinu
Winter 26th || Minh Nguyệt Viện ))
|
|
#149
|
||||||||
|
||||||||
|
Kogeinu - Sal
Minh Nguyệt Viện *flashback* Winter 26th _ Okie thôi, mình đọc tiếp đi, Kog nhỉ. Hí hí hí Sal vẫn cười một cách gian xảo làm tôi lạnh tóc gáy. May mà cô nàng tha cho tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi theo Sal ra chỗ ngồi đọc sách, tự lấy cho chính mình một quyển. Được môt lát, tôi chợt nhớ đến một thứ rất thú vị: _ Sal này, cậu muốn ra đảo nhân ngư chơi không? Thấy Sal đã lại trở về với cuốn sách tôi cũng chẳng nói gì nữa, đeo headphone lên. Những giai điệu quen thuộc lại tràn ngập. Tôi khẽ cất tiếng theo... Cuộc đời, có lẽ sẽ không là gì nếu thiếu âm nhạc... Cuối cùng khi Sal rời đi, chỉ còn mình tôi trong thư viện. Cũng chẳng biết nên làm gì và ngày mai tôi sẽ làm gì. Bỗng tôi nhớ ra có bảng thông báo học sinh cũ được lên đón học sinh mới đến trường. Có lẽ tôi sẽ lên tàu vài hôm. Nhưng trước đó, phải viết đơn xin phép nghỉ đã Đơn xin phép nghỉ Kính gửi: Chủ viện Tôi là Kogeinu. Nghe nói học sinh cũ có thể lên tàu đón học sinh mới, tôi muốn đi giúp đỡ những bạn mới đến với Nutriral Academy khỏi phải bỡ ngỡ. Vì vậy xin phép chủ viện cho tôi nghỉ vài ngày cho tới khi tàu trở về. Tôi cam đoan sẽ làm việc chăm chỉ và không bỏ việc. Cảm ơn. Kí tên Kogeinu Viết xong, tôi đọc lại một lần nữa. Tờ đơn có vài điểm hơi kì quặc nhưng kệ đi, tôi chưa bao giờ là đứa giỏi văn hết. Đặt lá đơn lên bàn, tôi bước ra khỏi viện. Tạm biệt... *endflashback*
|
|
#150
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Thiên Di
- Dạ Minh Nguyệt viện.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|