oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > VnSharing - Trung tâm điều hành > Thông tấn xã VnSharing > VnSharing News

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 27-11-2011, 11:34
Nhan Song Thuyên's Avatar
Nhan Song Thuyên Nhan Song Thuyên is offline
 
Lover
Averine
Sennen Puzzle
Sennen Puzzle, một trong bảy Sennen Item, biểu tượng cho quyền lực tối cao. Người nắm giữ vật này sẽ được thừa hưởng sức mạnh và trí tuệ của Pharaoh, trở thành vị vua tiếp theo, gánh vác trên vai định mệnh của toàn dân Ai Cập cổ.
SP: 10
Phòng trưng bày huy hiệu
Gem Pen Nagi Sanzenin Ring of Faith Orange iPod tan 
Đá cấp 5: Amethyst Association Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 29
Tham gia ngày: 12-04-2008
Bài gửi: 2,897
Cấp Độ: 105
Rep: 4954
Nhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond reputeNhan Song Thuyên has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Nhan Song Thuyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Nhan Song Thuyên
Trích:
Nghiệp chướng của con khá nặng, trên có lỗi với vợ, dưới có lỗi với gái, quả thật là khổ ải vô biên, nghe lời ta có thể giải nguy thành an mà hóa hết tai ương, hiềm ngoan cố thì ông lại chả hóa kiếp cho mày luôn chứ để lại làm gì cho tốn thời gian.
Không hiểu sao lại đọc thành khả ái vô biên =)
__________________



Yêu em ngày hạ
Chờ em ngày mưa

Bset by Ima Dreamer
  #22  
Old 27-11-2011, 19:04
Otame.Gane's Avatar
Otame.Gane Otame.Gane is offline
Có gì pm Yahoo hoặc Gmail...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
The Cleric The Blade Dancer Cánh tím Cấp 1 : Star of Ocean 
Akita Neru The Magician Bích vân Meiko 
Tổng số huy hiệu: 17
Tham gia ngày: 23-07-2011
Bài gửi: 5,018
Cấp Độ: 11
Rep: 21
Otame.Gane đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Otame.Gane Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Otame.Gane
Trích:
Nguyên văn bởi HYNPLO View Post
Hay ko quý vị

Chờ lớp 2 con cháu còn hay nữa.

Truyện này sẽ có đất cho fangirl nha
luện VL khiến già thành trẻ, xấu thành đẹp

mong chờ phần tiếp theo của anh HY
__________________


  #23  
Old 03-12-2011, 11:55
HYNPLO's Avatar
HYNPLO HYNPLO is offline
VnSharing Group
 
Tham gia ngày: 23-03-2007
Bài gửi: 3,252
Cấp Độ: 1329
Rep: 66149
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HYNPLO Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HYNPLO
CHƯƠNG IV








2 đại hiệp đứng đó nhìn nhau, mắt này liếc mắt nọ, mày này nhíu mày kia, có lẽ cầm ống nhòm nhìn trộm nhà tắm nữ cũng chỉ chăm chú đến thế này là hết. Tay chân lăm lăm thủ thế, căng thẳng cực kỳ, tuồng như cả sàn đấu chỉ có 2 anh, mặc dù KOFT còn đang nằm kia, chiến đấu quyết liệt cùng chiếc quần dài bị lỏng. Nói đi nói lại dù sao cũng không nên khinh thường người già.



Pansuzu ỷ mình có tâm chính bảo thân, lại được chính nghĩa ủng hộ nên tự tin vô cùng, dù anh chỉ mới là trung cấp trong nghề. Nguyên Patsu phái phân cấp môn sinh theo màu sắc của quần đội đầu, lần lượt là : Hoàng kim - bạc - đen - trắng, rồi tới Đỏ - cam - vàng - lục – tím. Pansuzu chỉ mới được đội quần xanh, đẳng cấp kế cuối, tài năng bình thường. Nhưng do Patsu phái thu nhận đệ tử gắt gao, đòi hỏi tư chất hơn người, hiểu biết uyên thâm, lại phải có tính cách đặc biệt nên từ lúc khai môn tới giờ có rất ít môn đồ tham gia. Hành tung thì muôn phần bí hiểm, trước gật áo trong trộm quần đùi, sau lột áo lót cởi quần ngoài nên thiên hạ hầu như không biết. Pansuzu là người xuất sư đầu tiên, lại có ưu thế làm trong ngành được đại gia nậng đỡ. Tính tình trọng nghĩa, sẵn sàng cho quần ngoài kẻ đói, lột quần lót tặng kẻ nghèo, diệt ác trừ gian, nên dân tình quý mến. Mới có danh hiệu siêu nhân. Chứ nếu xét thực lực thì anh chỉ đáng đi buôn quần lậu dọc biên, mà còn là quần rách chứ chưa được sịp chất lượng cao đâu nhé.



Manga-wing thì vốn không phải người học võ, bản thân là con buôn chính tông, bao nhiêu đời ông cha yêu gái hơn yêu tình, trọng vàng khinh trọng nghĩa. Dĩ nhiên tới đời anh càng ra sức phát dương quang đại, buôn gà bán vịt, mua trai bán gái, làm đủ điều thượng vàng hạ cám, tốt ít xấu nhiều, nên gia sản bạc tỷ. Tiền lắm lại keo, chùa ko cúng từ thiện không phát nên ngày lo cướp, đêm sợ trộm. Quyết tâm học một chút tài nghệ phòng thân. Do từ bé hâm mộ sango tổ sư, nên năm 18 tuổi xuất gia lên chùa F học nghệ. Phải cái do anh quá kém, tu bao năm vẫn không qua nổi VL công tầng 1, bị tống cổ xuống núi. May thay trượt chân xuống vực, nhặt được 1 cái phao câu vàng, mở ra thì được bí kíp chân truyền. Từ đó chuyển hẳn sang nuôi gà rồi xuất đi đủ nước, lại luyện được 5 phần bí kíp nên cũng gọi là có cái gọi là phòng thân. Mặc dù “trần đời chưa thấy ai ngu dốt như vậy“, trích nguyên văn lời Aslan đại sư khi đuổi anh ra khỏi tự.



Lúc này trong đấu trường đang nóng lên hầm hập. Áp lực từ 2 đấu sĩ tỏa ra khiến khán giả chảy nước chảy mỡ ào ào, ướt nhẹt toàn bộ 4 phía khán đài, mất vệ sinh vô đối. Lại có các bạn gái mặc váy ngắn áo mỏng càng làm phân tâm nhiều người. Trên là thế, còn phía dưới Pansuzu vẫn đang nhìn nhau đắm đuối say mê, chưa ai dám động thủ, người này sợ người kia giở trò vô sỷ để thủ thắng.




Xét cho cùng thì dĩ nhiên là thành phần bất hảo vô lương từ trong trứng nở ra, nhưng Pansuzu chính thị anh hùng hiệp nghĩa. Có điều 1 thằng điên đội sịp lên đầu rõ ràng cũng chẳng thể khiến người khác tin là người tốt được. Tình thế vì vậy mà trở nên bế tắc.



Hoàng hận nãy giờ đứng nắng chờ lâu, chờ mãi mà không thấy gì, khiến bà vô cùng bực tức, đã đem cả 3 ứng viên chửi rủa tơi bời inh ỏi. Rất tiếc chỗ ngồi của hoàng gia có cách âm nên không ai nghe cả. Điên máu, hoàng hậu chỉ biết trút giận bằng cách đem MC giảng viên Minh minh ra thiến ???. Trợ giảng Mi mi thấy vậy mặt xanh lè như mực xanh, vớ lấy micro phùng mang trợn má gào xuống, quăng đủ thứ tục tĩu, nhả ngọc phun châu, nước bọt bay rào rào. Thế mà 2 người kia vẫn trơ như phỗng. Chán nản, anh đành móc ra cuốn tạp chí Playboy, rồi cầm khăn chấm nước ngồi vật ra đó.



Đúng vào lúc này, bỗng có tiếng thét lanh lảnh vang lên, cát bụi tự nhiên bay mù mịt che lấp tầm nhìn. Rồi thấy Pansuzu 2 tay 2 trứng theo tư thế Ngọc nữ dâng hoa. Gà thì tay phải cầm quần lót, tay mặt cầm quần sịp xanh, tay còn lại dang ra, và 1 cái rẹt, xé tan nát tất cả. Từng thớ vải bay dập dìu như cắt vào lòng Pansuzu. Anh ngay lập tức vận sức bóp nát tan quả trứng, lòng đỏ, lòng trắng chảy ròng ròng tựa máu tươi cùng … (à, cùng cái gì thì tùy các bạn tự đoán) của Gà chảy xiết. 2 đại hiệp mặt đầy căm phẫn nhìn kẻ tử thù kia, kẻ gian ác vừa chà đạp lên lòng tự trọng đầy cao quý của mình.



Pansuzu gầm lên như sư tử cái lao vào . Đối thủ của anh cũng ngửa cổ gáy 3 hồi nửa nhịp rồi xông tới. Trận chiến mà mọi người mong chờ cuối cùng đã diễn.



Pansuzu thân thủ nhanh hơn liền ra đòn trước, anh vung chân đá, giơ tay đấm, xoay người thủ thế, đỡ dọc gạt ngang đi rất chuẩn bài quyền số 3 sở trường. Làm xong đang nhắm mắt chờ tiếng vỗ tay như mọi khi thì “Bộp” 1 tiếng rõ to. Thì ra nhân cơ hội kẻ thù nổi cơn không đúng chỗ đã giáng cho 1 thọi vào mũi. Đã thế anh còn nhổ nước bọt rồi cười ha hả đầy tự đắc.


- Rẻ tiền.



Pansuzu tối tăm mặt mày, mắt nổi đom đóm sao sa, lại còn thấy cái gì đó ươn ướt ở mũi, run rẩy sờ xuống thì ối giời ơi chảy máu rồi. Cánh mũi đi đường thẳng, lỗ mũi đánh đường cong. Mặt mũi siêu sao vậy là bị hủy diệt hoàn toàn, thế này thì quần nhân đeo mạng cha nó rồi. Pan nóng tới mức mặt từ trắng chuyển qua đen, thề kỳ này quyết giết. Anh nhẩy lên thu người lại, tung chiêu song long quá hải nhằm vào hạ thân của , lực rất mạnh, thế rất hiểm, ý định rõ ràng, đánh cho kẻ thù không chết cũng tuyệt tự luôn. Nhung Manga-wing đâu có dễ toi thế, anh co tay lại thành thế cầm kê thủ. Tay trái chụp chân Pansuzu, tay phải móc lốp từ dưới móc lên, chuyển đòn “bóp nát trái trứng”, còn mạnh mẽ hơn triệu lần anh hùng bóp nát trái cam. May phước Pansuzu có y giáp hộ thể chỗ hiểm nên bóp không nát phải lui về.



Đúng là khó đoán trước ý đồ của Pansuzu. Như người khác mặc giáp trên ngực hẳn đã gục ngã trước độc chiêu của , nhưng anh lại mặc bảo y ở chỗ không ai ngờ tới, đúng trước không làm sau lại chả ai dám bắt chước.



Pansuzu thấy thằng này chả phải dễ xơi, không dám khinh địch nữa, liền móc vũ khí hộ thân “lục bảo pháp thân , y nhi tế tự” từ trong quần ra. Nguyên chính là 1 thanh đao bọc trong 1 cái quần chíp thiếu nhi, đao rút làm ra nhi khí tỏa ra trắng trời. Không biết Pan đã dùng thanh đao này hại đời bao nhiêu em gái. Đấu trường lại bất ngờ nhốn nháo hẳn lên, nhất là các bậc phụ huynh đang nhao nhao kêu cảnh vệ còng đầu tên ác tặc, bảo vệ trẻ thơ. Lại có người đòi tước danh hiệu siêu nhân của Pan, đuổi cổ nó vào trại thiến lợn. Mặc kệ tất cả, hiệp sĩ của chúng ta vẫn cứ vung đao lao tới.



Pansuzu cầm đao chém 1 đòn “Đạp tuyết tầm mai”, vung tay ra chiêu “Bài vân hải đảo” đón đỡ. Anh lại đổi thế đâm đao thành thế “Hoàng kim đao pháp” nhi khí bắn ra mang theo tiếng trở thơ ngây ngất. Gà lùi lại, vung tay đánh 1 chưởng “Di hoa tiếp mộc“ đánh tung khí lực vào khán đài, bọn Lolicon tử thương vô số. Pan tiếp tục xoay người, định ra chiêu ”vạn kiếm quy tông” ..…À, xin lỗi các bạn, tôi lậm Phong vân quá, chỗ này coi như bỏ nhé, chưa đánh đấm gì đâu đấy.



Chính vào lúc này, Pansuzu mới thực sự ra đòn, anh quăng vỏ bao - tức là cái quần chíp lên không, rồi dùng khinh công đạp lên quần mà bay tới - quả nhiên võ công vô cùng cao thâm, trước giờ chỉ thấy người ta đạp kiếm chứ chưa thấy ai đạp quần cả. Patsu phái thật là khôn cùng tài năng. Pansuzu tiến tới rất nhanh. như bị kinh ngạc vì trò quỷ ma này,anh chôn chân tại chỗ, tưởng chừng phen này xong chắc. Choang 1 tiếng rền vang, Pansuzu chém 1 đao bằng cả 200% lực vào giữa ngực , những tưởng kẻ thù sẽ đứt đôi như tàu hũ. Nhưng lạ thay, đao không những không cắt được mà bản thân anh còn bị dội ra, loạng choạng đứng không vững, suýt rơi khỏi quần. Pansuzu trợn mắt nhìn đối thủ, thốt lên :


- CLGT


nhếch mép cười khẩy, vạch áo ngoài để lộ ra 1 tấm tinh giáp vàng rực bên trong. Chiếc áo in hình 1 cái phao câu to tướng, khỏi hỏi cũng biết là lấy được cùng bí kíp. Gà nhìn Pansuzu với con mắt thương hại coi thường, rõ là có ý “mày tưởng mày có áo giáp mà bố không có à, nhầm rồi con ơi”. Đúng là 8 lạng nửa cân, kẻ mang sịp, người mặc phao câu. Khó đỡ thay.



Manga-wing có vũ khí mới, lập tức lên mặt. Anh chớp thời cơ lúc kẻ thù còn đang ngơ ngác liền nhào tới xoay chân 1 vòng, mọc gấp 2 cái cựa lựa thế chẻ xuống. Rút kinh nghiệm lần này đá vào bụng Pan. Tình thế nguy ngập, anh chỉ kịp xoay ngang đao đỡ. Nhưng do lúc nãy dùng sức hơi nhiều nên tay vẫn còn run, đỡ không nổi thành ra bị đá rớt khỏi quần, lăn lông lốc như 1 cái sọ dừa. Quần áo bê bết, tóc tai xõa xượi trông thảm hại vô cùng, chả còn phong thái tí nào.



thấy vừa ra đòn đã giành được lợi thế, nhớ lời thầy dặn “đã đánh là chết, người đã ngã càng phải giết”. Anh lắc đầu 1 cái, lại mọc ra mào, gật đầu phát nữa phóng mào đi như phi tiễn. Kẻ thù mà trúng đòn này không thua cũng bị rách quần, thủng đít, mang nhục cả đời. Phải cái Pan vẫn còn độc chiêu, trong lúc nguy hiểm anh liền dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy chiếc quần phóng thẳng lên không, cả người và quần cùng bay, chính là tầng sơ cấp trong tâm pháp “người – quần hợp nhất”, nhờ đó mà tránh được sát chiêu trong tích tắc. Không những thế, anh còn bay cao hơn, lướt lên trên đầu , rồi cứ thế vận đao chém xuống. bị đao chém đứt mào rồi rách cả cựa, vô phương phản kháng, mấy lần tính chạy nhưng hết vướng chân lại vướng chiếc “đuôi” dài ngoằng. Pansuzu vừa chém vừa rủa xả xuống :


- Có giỏi thì mọc cánh bay lên đánh ông này. Đồ cóc chết.



Không phải Gà không muốn bay nhưng đúng là tình hình này có mọc cánh cũng khó thoát, huống gì anh lại chỉ có “đuôi” không có cánh. Mà mấy lần định dùng “đuôi” tấn công, Pansuzu đều thất bại, đã thế còn bị chém cho rách tả tơi, giờ thì nhìn ko khác gì một cái xơ mướp. Trận đấu đi đến hồi quyết liệt, MC MiMi cũng bỏ cả báo cùng khăn mà bình luận.


- Lúc này hiệp sĩ đội sịp đang chiếm thế thượng phong, anh chém kẻ thù như chặt chuối giã thịt. hoàn toàn bất lực trước tình hình này sao. Ồ không, tôi đang thấy anh đang cố gắng mọc mào để bắn lên… Ôi chao, không được rồi. Pan vẫn nhanh hơn chém đứt mào rồi, anh lại đổi thế, lần này là chiêu Kim kê vũ tiễn, nhưng trên người ít lông quá – ai bảo ngày thường cứ thích đi wax cơ, rõ chán. Pansuzu hết chém trái lại chặt phải, lóc từng mảnh vải trên người kẻ thù, có vẻ anh không muốn đối thủ chết chém mà phải chết nhục. Pan đã chém bay áo khoác, văng cả áo trong rồi, lại rơi cả ống quần dài, sắp đứt cả quần luôn chăng? Chậc, rất tiếc, lần này đã kịp cầm quần chứ không có lẽ anh phải khoe hàng không mong muốn rồi. Nhưng cứ thế này, không sớm thì muộn anh cũng sẽ phơi thân lên nóc tủ cho thiên hạ ngắm thôi. Liệu anh sẽ làm gì đây?



Tình hình lúc này thật vô cùng nguy hiểm, đúng là gà nằm trên thớt, yếu đuối vô dụng. Đã thế fan của anh thấy thần tượng sắp chết tới đít đã nhanh chân đổi kèo cú chót, chuyển hết tiền cho Pan. Đến nhà cái cũng đã nâng tỉ lệ thắng của lên 1/1000. Rõ là bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được anh mà thôi. Phải cái ác giả ác báo, xưa kia sống thế nào giờ lại bị báo ứng thế nấy, cũng coi như đáng kiếp. A di đà phật ( được thế đã tốt).



Nhưng trên đời này ai biết hết được chữ ngờ. Chính vào lúc khốn cùng nhất, khó khăn nhất, ý chí con người mới phát huy hết công năng. tuy bị đánh tối tăm mặt mõm nhưng vẫn chưa gục, nguyên khí hẵng còn nhiều. Không biết anh có dự tính gì khi quần sắp rách, người sắp dc đặc cách đi xa. MC MiMi vẫn liên tục la hét , cập nhật tình hình.


- Tôi không thể dùng lời gì để nói về sự tàn nhẫn trên sân hiện nay nữa. Pan cứ chém còn cứ chạy. Nhưng sức người có hạn thôi, anh rồi sẽ sớm kiệt sức rồi xỉu thôi ……. Ngã đi đồ khốn, nhanh lên để người để người khác còn gom kèo. Ấy đấy, lại bị vướng đuôi rồi, chổng cẳng chưa, chết mày chưa, cho mày chết. Chém chết nó điiiii …....



Toàn đấu trường đồng loạt vang lên tiếng hò reo, tiếng la hét đòi hết liễu kẻ thua trận. Pansuzu được tiếp sức nồng hậu, quyết giết. Anh vung đao lên nhún 1 cái rời khỏi chiếc quần vận kình chém xuống, uy thế rạch thiên chuyển địa, nhắm đầu mà bửa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn nằm sấp không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là kết thúc đời anh rồi sao?



Bỗng dưng nghe 1 tiếng “Boỏm”, trời đất tối đen, không khí ngột ngạt. Chỗ nằm bị bao phủ bởi 1 làn hơi đùng đục mờ ảo, anh đứng đó hiên ngang sừng sững, còn Pansuzu 1 tay chống đao, một tay ôm ngực, sắc mặt tái xanh. Khán giả còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì thình lình lại nghe thêm 1 tiếng “Bủmm” còn to hơn hồi nãy, luồng hơi bốc cao thành luồng trôn xoáy cuốn Pan văng đi cả mấy chục mét. Luồng hơi tỏa ra đến đâu, ai vô phúc ngửi 1 cái chỉ kịp ôm họng rồi gục xuống bất động, bỗng dưng mà tình thế xoay chuyển 180 độ. đã dùng Skill gì mà có sức tàn phá ghê gớm như vậy?



Trên khán đài lúc này người gục kẻ ngã, tiếng la khóc, kêu cha khóc mẹ ấm ĩ. Bá quan cùng hoàng hậu đã tếch thẳng từ đời kiếp nào. Chỉ còn lại một mình MC MiMi đang đeo mặt nạ phòng độc, tay vẫn lăm lăm micrô làm nhiệm vụ.


- Vâng, quý vị vừa được chiêm ngưỡng độc chiêu “phao câu đại pháo” tuyệt kỹ trấn phái của ứng viên Manga-wing. Skill này phỏng theo nguyên lý của đòn “sư tử hống”, dồn khí vào 1 điểm rồi phát công, uy lực khủng khiếp vô cùng. Hẳn các bạn cũng đoán được anh phát công từ đâu, ai không biết thì xuống đây mà ngửi thử thì biết. Cùng trong cuộc khảo sát của thập đại phái tuần san, chiêu này dc xếp trong top 3 về sự thô bỉ và mất vệ sinh, không ngờ hôm nay chúng ta lại bị thưởng thức. Ông thề mà còn sống sau hôm nay sẽ lóc thằng nào dám dùng chiêu này lên lẩu.



dương dương tự đắc nhìn kẻ địch khổ sở trước mặt. Anh từ từ tiến lại, xung quanh người xú khí bao quanh đen kìn kìn. Pansuzu cố sống cố chết bò lui. Nhưng gà đã ra tay quyết tâm kết liễu đối thủ, anh xuống tấn hít 1 hơi sâu, xoay …ass lại. Dân chúng la oao oái, chạy trốn thoát thân, hỗn loạn-kinh hoàng-vô tổ chức. Nhưng đã muộn rồi, co người lại hét vang 1 tiếng thả khí tung chiêu, lần này anh xuất đủ 10 thành công lực, xả kình bay như đại bác phóng thẳng đến Pansuzu, có giời mới cứu được anh mà thôi.



Cũng không biết là qua bao lâu, tà khí dần tan hết, và đứng giữa làn khí độc đó chính là Pansuzu. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn vận công ngược lại phá giải sát chiêu, cứu toàn bộ khán giả khỏi vào viện rửa phổi. Anh lại cứu nhân loại lần nữa, người dân mừng rỡ hò reo như điên, các em bé thi nhau quăng quần xuốn như tung hoa, chả ai còn nhớ vừa nãy còn gọi Pan là ác tặc vô sỉ nữa.



Nhưng thực ra đại hiệp của chúng ta đã làm gì mà có thể sống sót qua cơn ác mộng hồi nãy. Thực ra trong khoảng khắc sống chết, Pan đã dùng toàn bộ sức lực móc chiếc quần trên đầu đeo lên mặt, niệm chú hóa thân siêu nhân, lại rơi vào đúng cửa tử làm cho anh phát huy sức mạnh công lý thăng thêm 1 cấp tức thời , nhờ đó mà hóa giải nguy cơ. Như ta đang thấy, lúc này Pan đang đeo quần lót vàng chứ không phải màu xanh nữa. Cũng phải nói, do Gà ngộ tính quá kém nên thi tuyển phao câu đại pháo uy lực chỉ được 5 phần, chứ bằng độc chiêu trấn phái thì có 10 Pansuzu cũng phải chết chứ làm gì có chuyện mất mặt ngày hôm nay.


Pansuzu lúc này cởi trần trùng trục khoe body 6 zú 8 cơ, dưới lộ quần lót 7 lớp, mặt đeo chiếc sịp chói chóe nạm vàng 4 số 9, thật là oai phong lầm lẫm. Dân gay nhìn thấy, nước miếng chảy ròng ròng.



Dưới sức mạnh tình yêu và con tim dẫn dắt, anh đã vượt lên chính mình, sẵn sàng đánh tan cái ác, đem công lý trở lại nhân gian. Nói là làm, Pan rút đao ra lần nữa, múa vài vòng tuyệt đẹp, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Đang dương dương tự đắc thì bất ngờ cả 1 quả tạc đạn đã phóng thẳng tới, va chạm gây nổ chả khác gì bom bẩn, chính là do ra tay. Đúng đáng kiếp cho Pan, tính ngu éo chừa, được 1 tý lại ra vẻ.



Pansuzu ăn nguyên con cả quả tạc đạn, thối muốn điếc mũi, tư thế anh hùng vừa có bị thế làm mất tiêu. Tức quá không thèm để ý tiểu tiết nữa, vung đao chém tới liền. dĩ nhiên đã có chuẩn bị, anh tay năm tay mười móc tạc đạn ra ném tới tấp. Pansuzu vung tay niệm chú, mọc ngay đôi cánh trên lưng, đúng là vừa thăng cấp cung phu cũng lên level. Lúc nãy chỉ là đạp quần, giờ mọc được cả 2 cánh 2 bên, độ khô thoáng và thoải mái trong những ngày ấy đúng là hết chỗ chê. Tốc độ gia tăng, Pan phá sạch tất cả tạc đạn, nháy mắt đã tới chỗ Gà. Anh vung chiêu “chia đôi con đường”, tính chặt đối thủ ra làm 2 đoạn. Không ngờ còn độc chiêu, lắc mình 1 cái, sử dụng thức thứ 2 trong VL khinh công nhẹ nhàng lách qua, đồng thời dạng háng vào thế bắn ra phao câu pháo dưới dạng đạn Shotgun, 1 chùm 12 tia. Pan chỉ kịp xoay đao như rang lạc hát hét xú khí …lên khán đài, chỉ khổ cho khán giả phải chịu thêm 1 cơn giông tố.


thấy Pan càng đánh càng hăng, nếu kéo dài mình chắc thua, bèn vận công đem hết chân khí dồn cả xuống dưới. 2 chân cắm chết xuống đất vào thế trấn thủ. Xong xuôi, anh bắt đầu khai hỏa, vèo 1 tiếng, đạn bay xé gió thật uy dũng. MC MiMi làm ngay nhiệm vụ:


- Lúc này Manga-wing đã lôi tuyệt học trong tuyệt kỹ ra sử dụng. Anh đang bắn phao câu pháo nhả đạn kiểu Sniper, mỗi viên ra khỏi nòng uy lực vôi cù. Pan đang phải dùng đao đẩy nhi khí ra hóa giải, chân khí 2 bên chạm nhau thật cân sức. Có lẽ do Pan đang được các em gái cổ vũ nhiệt liệt nên tinh thần quả thật rất cao. lại đổi thức, đạn lại đang dc bắn lia như đại liên. Ồ không, thì ra anh cố tình nhắm lên khán đài tiêu diệt lực lượng support của Pan, đáng là nhân tâm bỉ ổi “gà không bỏ, trẻ không buông”. Dù sịp hiệp sĩ cũng rất cố gắng cứu giá nhưng bất lực thôi. Kẻ thù quả thật quá khó đối phó và vô sỉ so với 1 siêu nhân như anh. Nói đi nói lại, thăng cấp mà cóc làm được gì, đúng là thứ bất lực liệt dương.



Trên khán đài bây giờ thật vô cùng khủng khiếp, tiếng la tiếng khóc vang trời. Gà loạn đạn làm tổn thương hết bao nhiêu cháu nhỏ, vô số cụ già và hằng hà con em ưu tú. Mọi người nhốn nháo chạy thoát thân, lấy thân người kế bên đỡ đạn cho mình. Cảnh tượng quả là vô tiền khoáng hậu.



Pansuzu thấy tình hình muôn phần nguy cơ, không dám làm màu nữa. Anh thu người để đao phía trước, đập mạnh đôi cánh, thành tuyệt chiêu lợi hại nhất “xoáy đao”, cả thân người xoay vòng vòng như cái quạt trần, phóng thẳng tới . Phao câu đạn chạm vào đao, lập tức bị văng ra, hướng thẳng lên… khán giả. Nhất thì tiếng khóc tiếng chửi càng to. Nhưng đã có chiến đấu tất có hy sinh, Pan nén lòng cứ thế lao tới. thì không kịp né, hay nói đúng hơn là không thèm né. Anh nở nụ cười Monalisa, nhìn kẻ đang tới đầy khinh thường, vận hình thụ thế sẵn sàng đón đánh.



2 đại hiệp va chạm khiến trời nghiêng ngả, đất rung rinh. Hàng loạt các thứ tiếng “Ầmmm”, “Bỏmmm”, “Bẹpppp”… vang lên đầy thanh sắc. Toàn bộ sân đấu dày đặc xú khí và thánh khí, không ai biết tình hình ra sao. Bỗng nhiên 2 luồng khí bị đẩy dạt, tách riêng ra, tất là có cao nhân xuất hiện. Ai vậy ?



- KOFT ???? Toàn bộ những người có mặt trong đấu trường đồng loạt hét lớn. Chính là lão lão, ông đứng giữa trung tâm, tay chắp sau lưng, quanh người tụ hào quang làm cho khí lực của Pansuzu không thể xâm phạm. Còn 2 người thì rõ ràng đang bị trọng thương, thổ máu thổ tả không ngừng. Chuyển biến quá nhanh thật không ai hiểu được. Đúng là :



Đánh nhau mà chi rồi thất bại
Để hết tình trường cho kẻ thứ 3



================================


Chuyện quái gì đã diễn ra. KOFT làm gì mà có thể khống chế thời cơ, chẳng lẽ ông chính là kỳ nhân giấu mặt. Liệu vua có về kịp chăng, MC MiMi sẽ không bị thiến chứ? Muôn trùng câu hỏi sẽ có ở chương 5 nhé các em.





__________________
Ko nghe phò kể chuyện,ko nghe nghiện trình bày,ko nghe say chém gió,ko nghe chó sủa linh tinh
  #24  
Old 03-12-2011, 20:15
bionioncle's Avatar
bionioncle bionioncle is offline
Queen
 
Lover
Suzumiya Haruhi.
Phòng trưng bày huy hiệu
Jewel of Energy Jewel of Billionaires Cấp 1 : Star of Ocean Cấp 1 : Star of Ocean 
Diamond of Eternal Youth Jewel of Honour 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 25-07-2009
Bài gửi: 2,480
Cấp Độ: 19
Rep: 738
bionioncle has a reputation beyond reputebionioncle has a reputation beyond reputebionioncle has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới bionioncle Gửi tin nhắn qua Skype™ tới bionioncle
Ồ lại ô liu rồi =)
__________________

  #25  
Old 12-12-2011, 08:20
Otame.Gane's Avatar
Otame.Gane Otame.Gane is offline
Có gì pm Yahoo hoặc Gmail...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
The Cleric The Blade Dancer Cánh tím Cấp 1 : Star of Ocean 
Akita Neru The Magician Bích vân Meiko 
Tổng số huy hiệu: 17
Tham gia ngày: 23-07-2011
Bài gửi: 5,018
Cấp Độ: 11
Rep: 21
Otame.Gane đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Otame.Gane Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Otame.Gane


vl toàn bí kíp võ công ko thể cao hơn
  #26  
Old 18-12-2011, 11:32
HYNPLO's Avatar
HYNPLO HYNPLO is offline
VnSharing Group
 
Tham gia ngày: 23-03-2007
Bài gửi: 3,252
Cấp Độ: 1329
Rep: 66149
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HYNPLO Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HYNPLO
Truyện có cần thêm thắt sửa đổi gì ko quý vị ?

Thêm ý kiến nhiều nha , tôi tính cho nhiều nhân vật lắm
  #27  
Old 24-12-2011, 20:58
choyhalley's Avatar
choyhalley choyhalley is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-07-2011
Bài gửi: 50
Cấp Độ: 1
Rep: 18
choyhalley đang trên đường thành danh

Hoàng hậu sao mà S dã man vậy
Ẹc Hyu đanh đá thế cơ à anh Sờ Mốt

Rất có nguy cơ bị ban nick khi phát biểu xong câu này
  #28  
Old 30-12-2011, 11:41
HYNPLO's Avatar
HYNPLO HYNPLO is offline
VnSharing Group
 
Tham gia ngày: 23-03-2007
Bài gửi: 3,252
Cấp Độ: 1329
Rep: 66149
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HYNPLO Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HYNPLO
Ah thực ra 2 char chính nó còn chưa ra đời mà =)
  #29  
Old 01-02-2012, 13:55
HYNPLO's Avatar
HYNPLO HYNPLO is offline
VnSharing Group
 
Tham gia ngày: 23-03-2007
Bài gửi: 3,252
Cấp Độ: 1329
Rep: 66149
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HYNPLO Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HYNPLO
CHƯƠNG V (Phần 1)



Chương này hứng chí nên viết hơi dài , chia ra làm 2 phần cho dễ đọc.






Chúng ta tạm thời rời xa sàn đầu để quay về với vua, nơi khởi đầu của mọi tai khiếp. Như đã biết, sau khi ngài bị tên tài xế vô lương (thực ra là hộ pháp chùa F) cướp của, lưu lạc tới Mon sơn trang – được trang chủ cứu giúp cho tiền về nhà. Nghe cũng khá là lôgic, nhưng thường cứ cái gì bình thường là ẩn chứa bi kịch ngay, vua tất nhiên cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi này.


Vua có tiền nhưng thiếu kinh nghiệm sống nhưng thừa kinh nghiệm chơi, nói cho nhanh là trẻ con rửng mỡ, ý nghĩ đầu tiên là đú bẩn đi tới lầu xanh tìm gái. Ngặt nỗi đang cách kinh thành khá xa mà lại không có phương tiện nên nhất thời khó thực hiện được. Ngài bèn thuê 1 con phi phong tếch thẳng ra đường cái, nhắm hướng thủ đô thẳng tiến. Đi được nửa ngày thì gặp kẻ xấu tính cướp của (again), và toan cướp cả sắc (and again ?). Nói tới đây thì tôi phải đính chính 1 tý, vốn Chủ Nhà an ninh rất tốt, nhân dân yêu chuộng hòa bình, chủ trương hòa giải. Nhà nước lại đặt luật rất nghiêm nên lâu nay vốn là trộm nhiều cướp ít, các vụ chặn đường lại càng hiếm xảy ra. Chính là do vua có sức thu hút đặc biệt với du côn nên mới có chuyện đi tới đâu là có người đòi cướp tới đó. Còn tại sao ngài chỉ thu hút du côn chứ không thu hút gái thì đó là chuyện khi khác sẽ kể.


Trở lại vấn đề, vua sau khi bị cướp lần 2, cộng thêm suýt bị làm nhục, nên tay trắng lại thành trắng tay, lê tấm thân tủi nhục xin ăn dọc đường tìm lối về chốn cũ. Cũng may giời còn thương nên ngài tuy phải chịu khốn nhưng cuối cùng đã về tới nơi. Tàn tạ xơ xác duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng hy vọng vào hạnh phúc.


Nhưng rất tiếc , quả thật rất tiếc, hạnh phúc quá xa vời. Vừa trờ tới cổng hoàng thành, đang lớ ngớ lân la dò hỏi thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện biết bao nhiêu fan cuồng hâm mộ, bất chấp tất cả lao tới ngài mà cấu xé. Người nào người nấy mặt mày hung dữ sát khí đằng đằng, miệng không ngừng gọi tên vua và hô to những câu nói dạt dào xúc cảm :


- Tóm lấy nó, đừng cho nó thoát, đứng lại đồ mọi, nếu thằng này chạy nhanh quá cứ lấy súng phang què cẳng nó đi …


Vua thấy thế hồn vía lên mây, ý nghĩ đầu tiên nổ ra trong đầu là nhân lúc hỗn loạn mà ra tay sàm sỡ, nhưng định thần nhìn kỹ thì thấy số fan này nam nhiều nữ ít, khó có cơ hợi làm ăn. Nên xoay chuyển ý niệm co giò chuồn gấp. Đúng ra phải hết lòng báo đáp thịnh tình người hâm mộ nhưng khi họ ai nấy đều có ý định hãm hại mình thì lại là chuyện khác. vua từ nhỏ được giáo dục kỹ càng nhưng mấy chuyện này lại hoàn toàn mù tịt, chẳng qua quen thói thấy việc là chạy thôi.


Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn quả không sai, Vua ra đường hết đụng trộm lại gặp cướp thành ra vô tình đã tôi luyện kỹ năng xử lý trốn chạy, lắt léo đánh lạc hướng đối phương. Chả mấy chốc đã cắt đuôi đám đông, để cho an toàn, ngài lẩn nhanh vào hẻm nhỏ, thuận tay mượn tạm một cái khẩu trang cùng một đôi kính mát, che dấu dung nhan dễ bề hành sự. Chả lẽ đi mới có mấy ngày mà vận mệnh xoay chuyển, mình đã thành hot boy nổi loạn được bao kẻ ngước nhìn rồi sao


Vua tâm hồn phấn khởi, hăng hái đi tìm nguyên nhân. Trời, thật là không ngờ, ảnh của ngài đang được dán kín khắp ngang cùng ngõ hẻm, từ cột điện tới bờ rào, từ phòng tắm ra phòng ngủ khắp nơi đâu đâu cũng biết. Tiện tay xé 1 tờ thì chân dung được đóng khung trang nhã chính giữa, phía trên in dòng chữ “WANTED”, phía dưới viết vài câu, đại loại “DEAD OR ALIVE”, kèm theo 1 con số với khá nhiều đuôi hình chữ O vô cực. Nói đến đây chắc cũng có vài người cũng lờ mờ hiểu ra rồi đó. Dĩ nhiên tội phạm bị treo thưởng thì lúc nào mà chả hot.


Nguyên do hoàng hậu vì quá nhớ thương chồng cũ nên đặc biệt ra lệnh cho cục tìm trẻ lạc dốc sức tìm vua, lại còn ra lệnh trong 7 ngày không có tin tức thì đem cả cục thiến sạch, bán vào nam viện ???? Thành ra cực chẳng đã tổng cục đành phải mượn kế nhân dân, nhờ đồng bào ủng hộ. Đi in liều 200 vạn tờ truy nã dán khắp nơi, mong lấy sức tiền bù sức người. Quả nhiên hiệu quả, vua vừa mò về là bị tóm cổ luôn.


Người ta thường nói “ người tốt ắt có trời giúp”, vua tuy tính tình hơi quái dị lại tham ăn háo sắc. Nhưng lúc còn tại vị cũng tính là yêu quý con dân. Thường lạm quyền tăng thuế lung tung thúc đẩy kinh tế , lâu lâu ra đường trêu ghẹo bắt cóc con gái nhà lành về đàm đạo. Lại còn hết sức kính già yêu trẻ, thấy con nít là sàm sỡ, thấy cụ già là xúc phạm. Đã thế còn tự ý phá nhà giải tỏa đất, lấy chỗ xây chùa cầu bệnh. Nhân dân căm ghét ngút trời, thế nên có lệnh truy nã mới hăng hái ra sức. Nói thế để độc giả biết tình cảnh của vua bây giờ.


Vua sau khi suy xét đầu đuôi thì thấy tình hình thập phần nguy nan, tuy vậy ngài vẫn lấy làm khó hiểu vì tự thân vẫn cho mình là minh chúa. Chả lẽ đất nước đang có đảo chính ? Hoàng hậu sắp hoặc đã bị tóm cổ. Càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, ý nghĩ nảy lên trong đầu tích tắc là biến gấp, nhưng tình cũ khó dứt, không đành lòng bỏ hoàng hậu trong cơn nước lửa. Bởi thế hạ quyết tâm hồi cung cứu giá. Ý thì là thế, có điều trong hoàn cảnh này vua không thể cứ xăm xăm mà vào được, tin tức ngài trở về chả mấy chốc đã lan rộng, địch nhân đầy đường. Khó khăn vô cùng nhưng sẵn tính thông minh, không đi đường chính thì đi đường ngách. Ngài “mượn“ thêm 1 cái áo choàng, lại lấy nùi giẻ vo viên độn vào ngực, trùm kín mặt giả gái. Như các bạn biết, thời nay nữ giới ra ngoài sợ nắng nên bảo vệ trùng trùng, thành ra nhan sắc thế nào chẳng ai biết. vua tiện thể nên cứ ung dung mà đi lại.


Nhân dạng được bảo đảm, ngài lần mò ra ngoại ô hoàng thành, chính là lãnh cung cùng cái đầm nước thân quen lúc trước. Kỷ niệm dạt dào đưa bước ngài về chốn cũ, tức là chỗ rình trộm KK hôm nào. Tới đây thì khỏi nói, tất nhiên là vua bình thường đã háo sắc nay lâu ngày trở về cộng thêm đang cải trang nên tiếp tục đi nhìn trộm cung nữ. Hên (hoặc xui) lại chọn ngay KK và kỳ này thảm hơn , thiếu phụ sau khi lấy chồng rất ra sức giữ gìn. Nàng chẳng quản khó khăn dốc sức đánh kẻ vô lại bằng tất cả tình yêu, kết quả sau khi nhận ra nhau thì nhà vua đã gẫy 8 cái xương sườn, nứt hàm và sụn 2 gan bàn chân. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, khóc lóc không thôi, đêm đó ra sức bù đắp cho thỏa nỗi nhớ. Sáng ra vua vừa lết vừa bò, khó nhọc lắm mới dứt lòng né khỏi người yêu đi gặp hoàng hậu. Có một điều rất vớ vẩn ở đây là tuy hoàng cung được thị vệ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, mấy trăm năm nay chưa từng bị xâm phạm. Nhưng đường dẫn từ lãnh cung vào nội cung lại vắng, không có ai để ý, mà từ ngoài vào lãnh cung cứ như chỗ không người, tính ra nếu có ai muốn đột nhập vào ám sát thì quá dễ. Hên là lãnh cung bao nhiêu đời nay là chỗ quy tụ toàn tà nhân tà khí, độc vô cùng, chưa có kẻ nào từ ngoài vào mà còn ra được. Nếu làm phép so sánh nhỏ, cung nữ nào mà cũng như KK thì bố ai dám đụng.


Vua thân mang trọng thương, băng bột đầy người, cà nhắc cà lết suốt nửa ngày trời cho … 200 m đường dẫn từ lãnh cung vào trong. Nhưng không phải muốn gặp được hoàng hậu là gặp, lãnh cung chỉ dẫn tới ngoại cung, từ đây phải đi qua cấm vệ môn rồii thị vệ vọng – thân vệ gác – cuối cùng là tứ vệ lầu và qua điện dưỡng tâm, tiến thêm chừng 300 gian phòng nữa cho các nam phi ở sẽ gặp là HH cung ( tự hoàng hậu cung ), chỗ ở của mẫu nghi thiên hạ. Đường xa là thế, phiền phức là vậy nhưng để tiết kiệm thời gian (với cả giấy viết), vua đã sử dụng mật đạo, bấm 1 phát tới nơi luôn. Còn truyện mật đạo tròn méo ra sao thì mặc miẹ nó nhé.


Lại nói Vua càng đi càng yếu, thấy khó mà qua nổi con trăng này. Lực sắp bất, tâm sắp tòng tới nơi thì nhớ ra mình còn thần dược được ban, đã đến lúc dùng. Nói là làm, ngài liền móc viên đơn ra uống gấp, quả nhiên hiệu quả tức thì thì. Khí hình tuôn cuồn cuộn, nối liền xương gãy, trị khỏi tâm bệnh. Lại cảm thấy hạ thân nóng hừng hục, sức lực tràn trề, thú tính có dấu hiệu tăng cao.


Vua dùng đơn xong cảm thấy khỏe mạnh cường tráng vô song, độ điên tăng 150% còn điểm dê được up tới 1000 lần. Hiện nguyên hình sắc lăng thứ thiệt , chúa mới biết bọn sư phò kia cho gì vào thuốc. Hay 1 cái là đường lên của mật đạo lại ngay phòng ngủ hoàng hậu. Dưới tác dụng cùng sự dẫn dắt của thuốc, vua hung hăng lục lọi đồ lót đồ ngủ của vợ cũ hít ngửi rất là hăng say. Hentai hết chỗ nói, mà thế chỉ làm thú tính tăng thêm chứ không giảm đâu. Ngu lắm.


Đêm đó trùng hợp làm sao lại là buổi chào đón ủy viên tân vương mới. Hoàng hậu tâm tính buồn phiền, tàn tiệc không ở lại mà đi thẳng về nội cung. Đi qua 1 lền nam phi đang đứng sẵn chờ pick, sau khi hạ lệnh đem thiến chừng 3-4 chục mạng ?? Bà chán nản đi một mình về luôn.


Hoàng hậu cung trang trí uy nghiêm, vô cùng lộng lẫy, rất xứng đáng là chỗ ở của quân vương. Nhưng nếu chủ nhân của nó đang khó ở , thì việc đầu tiên khi đặt chân vào là hạ lệnh tống cổ toàn bộ hạ nhân đem xử giảo. Hoàng hậu mệt mỏi đi thẳng vào phòng ngủ, tự nhiên cảm thấy bực tức vô cùng. Đèn đóm thì không có, tối om om như cái hũ nút, đã thế còn có mùi hăng hắc khó ngửi bốc lên. Hoàng hậu đang dò dẫm tìm công tắc thì chân đạp phải thứ gì đó ngã chổng cẳng. Từ góc phòng, 1 bóng đen lù lù xuất hiện, trên người quần áo treo lủng lẳng, đôi mắt rực đỏ như than. Hoàng hậu thấy thế tưởng thích khách, sợ đớ lưỡi, chân yếu tay run không sao đứng dậy nổi.


Bóng đen từ từ quay đầu lại, nhìn thấy có người. 2 bàn tay giơ lên vừa nắm vừa bóp tiến đến. Hoàng hậu trong cơn nguy khốn lấy hết sức lực nhảy ra bật đèn, ánh điện sáng choang soi rõ mọi vật. Kẻ đó , hay quá thay lại chính là vua. Vợ chồng nhận ra nhau quá đột ngột, còn chưa kịp định thần thì vua đã lao tớ. Đèn lại đột ngột tắt hết….... Nghe đồn đêm đó nội cung rung chuyển ầm ầm như có động đất. Tới đây thì bạn đọc có thể tự mình nghĩ ra phần kế . Cái chuyện đêm vắng – trời tối – 2 người – 1 phòng – đóng kín cửa , thì ai cũng tự biết. Có điều sử về sau chép lại chuyện này, có nghi vấn vua đêm đó là dưới tác dụng của thuốc nên tác dục, hay “mượn” thuốc để dục tác thì chưa biết.


Và đó là tình tiết đêm trắng trước ngày tỉ võ tân vương. Sáng ra thì đâu lại vào đấy, hoàng hậu vẫn trung thành với chức trách. Dậy sớm sửa soạn thăng đài, còn vua sau 2 cơn vận động quá sức liền nhau nên bị chuột rút, suốt tuần sau không đại tiểu tiện gì được. À mà chuyện này nó là chuyện khác, chuyện chính chờ vẽ xong nói tiếp.


Trở lại đấu trường đang dang dở trận ác đấu. Lúc này mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, 2 cao thủ vừa lúc trước còn đang hăng tiết nay lại nằm vật vạ rên la. Kẻ tưởng yếu nhất không ngờ chính là ẩn sĩ cao nhân bất lộ. KOFT 1 tay bịt mũi, 1 tay chống gậy, vẫn bước đi chậm chạp nhưng cực kỳ khoan thai, nhìn kẻ thù đang trố mắt ngạc nhiên với tâm thái của 1 người thắng trận.


Nhưng cuối cùng ông đã dùng tuyệt kỹ gì, mọi người không biết, tôi không biết, cả thằng đang viết chuyện này cũng không biết nốt. Thế thì lại mặc mẹeee nó nhé.


KOFT sau khi giải quyết địch thủ chỉ trong 1 chiêu, từ từ đi vòng quanh đấu trường, mặt hếch lên tới tận đỉnh đầu. Miệng khẽ nhếch nụ cười bần tiện khoe hàm răng giả chói sáng. Thái độ rõ ràng là coi khán thính giả chả ra gì. Đám đông thấy ngứa mắt liền thi nhau quăng tạ sắt, trứng thối xuống dưới. Nhưng KOFT không thèm cử động, khẽ hơu cây gậy tạo vòng khí, hất toàn bộ vật lạ vào 2 kẻ đang nằm dưới đất. Vô phúc cho 2 đại hiệp, đã thua còn bị làm nhục, cả người bị dính đầy lòng trắng trứng – nhớp nhúa bẩn thỉu, khốn nạn không sao tả hết.


Pansuzu cả đời nổi danh hiệp nghĩa, đi tới đâu có người đòi hiến thân, hiến quần tới đấy. Thân phận cao quý nhường nào giờ chả khác gì cái quần rách bỏ đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, Pan liều mạng vận công bế huyệt đạo cầm máu, nén đau đứng dậy quyết ăn thua đủ.


thì vốn không biết nhục từ bé nhưng dù gì cũng là con người không có luôn lòng tự trọng. Bạn có thể đánh anh, chửi anh, miễn sao chịu đưa thù lao sòng phẳng. Vốn đã tính lủi đi mặc kệ cho 2 thằng điên kia chém giết, bỗng thông minh đột xuất tính hợp đao giết người. Cùng Pan hợp thành liên minh xử lý lão già bẩn thỉu sau đó hạ luôn đối tác tự mình lên ngôi. Nghĩ thế anh thu tà khí vào người, trị thương để đấu tiếp.


1 người vì chính nghĩa, 1 kẻ vị lòng tham. Chả hẹn mà cùng nhau hợp lực, 4 mắt nhìn nhau trao đổi trong khoảng khắc. Quyết chí giết người, hắc bạch hợp công. Phải cho lão già kia biết mặt. 1 trận huyết chiến là không thể tránh khỏi. À mà tỉ lệ đặt cược bây giờ là bao nhiêu ấy nhỉ ?


Hoàng gia cùng bá quan thấy xú khí đã tan, cũng quay về hóng hớt. KOFT thấy VIP tới bèn tạo dáng, run rẩy giơ tay chào, giơ chân giữa lắc lắc ra chiều vui sướng lắm. Hoàng hậu thấy kẻ này vừa già vừa xấu, khinh bỉ ra mặt. Đang tính hạ lệnh đem thiến thì Pansuzu cùng Manga-wing lao đến, 1 người chém, người kia tung chưởng. KOFT bất ngờ nên không kịp phản xạ, ăn đòn thẳng vào mặt, máu chảy ròng ròng. Hình như mấy thằng này đều bị ngu giống nhau thì phải.


Nhân dân thấy thần tượng của mình trở lại, bất đồ hò reo như sấm dậy. Người trở lại đồng nghĩa sẽ có tiền, ai nấy đều hạnh phúc. Pan lúc này quả rất ra dáng hiệp khách, tay phải cầm dao, tay trái ôm ngực, y phục lất phất, mái tóc dài tung bay – lãng tử không sao nói hết. Thậm chí để tăng hiệu ứng, thanh đao của anh sáng rực ánh vàng kim, màu sắc tựa thái dương, ngời sáng hy vọng con em chúng ta.


thì thái cực ngược lại. Từ trên xuống dưới đen kìn kìn, tà khí vòng vòng xung quanh người. Toàn bộ khuôn mặt bị che lấp, duy chỉ có đôi mắt lóe lên tia nhìn chết chóc. Đôi tay tụ khí nặng trăm cân, làm mọi người thầm nghĩ anh đã chuyển sát chiêu qua chưởng lực. Thật ra lúc nãy đã bị KOFT phong ấn khá nặng, dùng đại pháo, hay nói nôm na là lão lão đã dùng gậy thông… ass anh rồi. Giờ hễ cứ vận công xuống dưới là bị bể khí, đau háng cực kỳ, chả phải hay ho gì đâu.


KOFT bị đánh lén, tuy không bị tổn thương mấy nhưng vô cùng mất mặt. Lão lão nhìn 2 thanh niên ngu si với đôi mắt tóe lửa. Không nói 1 lời, giơ chân giữa cặp bẹn, thu người vận công rồi búng chưởng khí ra với vận tốc 180km/giờ thẳng vào Pan. Anh không dám khinh thường, xoay ngang thanh đao tụ kình đón đỡ, sắc vàng chói lòa bỏng cả mắt. Chưởng lực của KOFT đi ra thành tia trắng xóa màu sữa, dù Pan đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị đẩy lui cả chục bước. Đến bước 11, anh xoay đao 1 vòng hất chưởng lực ra xung quanh. Đứng lại thở dốc, rõ ràng công phu 2 bên có sự cách biệt lớn.


KOFT không để đối thủ hồi sức, nhón chân 1 cái đi thẳng tới Pan, vung gậy đánh tới tấp. À, mà tôi quên chưa nói, KOFT vẫn chưa bỏ gậy khỏi bẹn, có nghĩa là lão lão đang chắp tay sau lưng, cặp gậy trong háng thi triển võ công. Quái dị và xối mắt chưa từng thấy.


Pan tuy ở thế yếu nhưng không sợ, vẫn đường hoàng giơ đao đón đánh. Nhưng chiêu thức của KOFT lạ lùng quá đỗi, lão chỉ chăm chăm đánh vào các phương vị từ giữa eo trở xuống, bóng gậy loang loáng, không nhanh mà lắt léo như chuột chạy, cộng thêm đao pháp của Pan chưa phải là cao thủ. Chả mấy chốc mà bị áp đảo hoàn toàn. Anh cảm thấy kèo này 100% là thua chắc, cắn răng nhẩy ra tụ toàn lực vào đao tung tuyệt chiêu. Toàn thân phát ánh vàng rực, chiếc quần lót đeo mặt gần như hóa thành thái dương. Anh tung cánh bay cao, giơ đao mượn độ cao chơi 1 phát toàn lực.


KOFT thấy đối thủ quyết liều mình cũng hơi chần chừ, đang phân vân thì đòn đã tới nơi. Ông bình tĩnh đưa gậy lên đỡ rồi vặn người 1 vòng giảm bớt hoàng khí, đôi tay Pan bị lôi theo không cách nào phản kháng. Lão lão phát lực vào đầu gậy, đánh văng đao đối thủ ra, rồi nhanh như chớp đâm liền 1 lúc 6 điểm vào : 2 đầu gối, gan bàn chân và hông, khiến cho Pan khuỵu hẳn xuống. Chưa hết, ông còn tiếp tục đổi thế, lòn gậy xuống dưới háng, nhằm ngay chỗ hiểm ở giữa hất thẳng lên. Chỉ nghe đánh “ crốp” 1 cái, Pan văng ra xa mấy chục mét, nằm sấp úp mặt, không rõ còn sống hay không.


KOFT ra chiêu tàn độc lập tức giải quyết đối thủ. Nhân dân lại 1 lần nữa bị cướp tiền, toàn trường im phăng phắc. Duy chỉ có MC MiMi mặt mày tái dại, tay run run cầm micro, cố lắm mới thở ra được mấy chữ.


- Diệt.... diệt… tự tuyệt tôn côn


Võ công gì nghe lạ hoắc, đoán là ai cũng nói thế. Tất nhiên MC MiMi phải giải thích, nhưng có vẻ nó đang lên cơn nên thôi để tôi nói luôn vậy.


Thực ra xuất xứ của bộ tuyệt kỹ này khá là dài dòng. Nguyên là 80 năm trước Chủ Nhà có xuất hiện 1 kỳ nhân tên gọi Đexter, là thiên tài trời sinh, luôn đứng đầu trong tất cả các môn tham gia. Năm 20 tuối đã nổi danh toàn cõi, thi đậu thủ khoa, vào triều làm đại học sĩ. Nhưng vốn tính phóng khoáng không ưa quan trường nên chỉ làm 2 năn rồi bỏ. Đi chu du thiên hạ, tới năm 28 tuồi trở về, lúc này trí thức thông kim bác cổ, cái gì cũng biết. Có tài trên người, khổ nỗi tính cách kiêu ngạo coi thường kẻ khác. Ông liên tục tham gia cá hoạt động nhằm đả kích - bài xích – đâm thọc rất nhiều chế độ cũng như quan lại trong nước. Do mến tài nên quân vương lúc đó không nỡ xử nặng, thường chỉ khuyên răn nhẹ nhàng. Nhưng Dex càng ngày càng điên loạn, đến độ tự mình lập hội, đăng đàn công khai tấn công. Sử chép hồi đó ông ta ghi ngàn cuốn sách, viết vạn dòng châm ngôn, nên có biệt hiệu là Thiên thủ. Được 10 năm thì vua mới lên ngôi, hoàng thượng mới không phải là người nhân từ nên tính diệt phắt ông đi. Vào dịp này Dexter có tham gia vào cuộc thi bình chọn nghệ thuật mới lần 1, gây loạn tơi bời khiến nhân sĩ đấu đá nhau, thiệt hại vô số . Triều đình phái 1 tốp cao thủ do các bà bà đứng đầu đem ông về thụ án. Tuy Dexter giữ được tính mạng nhưng đôi tay lại bị chặt đứt, từ nay đừng hòng làm gì được. Chán nản và bất mãn, Dex bỏ đi qua Anh Đào Quốc biệt tích 10 năm, ngày về mang theo 1 thiên võ công tuyệt thế gọi là “ Diệt tự tuyệt tôn côn “. Môn võ này khi đánh phải kẹp côn vào bẹn, chuyên đánh vào hạ thân đối thủ, âm hiểm khôn lường. Do không sử dụng tay nên đường côn biến hóa, lại tập trung đánh ở các vị trí nhạy cảm nên đối thủ cóc biết đường nào mà lường. Dex dùng môn võ này đi tiêu diệt các kẻ thù cũ, nhuốm máu đầy tay. Cuối cùng bị cả giang hồ đuổi giết, cuối đời mệt mỏi, nghe nói là đi theo DT hội ẩn cư ở đâu đó không rõ. Môn Duyệt tự tuyệt tôn côn cũng từ đó mà thất truyền. Còn KOFT sao lại học được thì đó là chuyện khác.


Tiếp tục trận đấu.


KOFT vừa hạ gục Pansuzu. Đang đứng điều túc thì bỗng từ sau lưng xộc tới luồng khí hôi thối kinh thiên địa, biết có kẻ đánh lén, lão lão liền uốn cong người 180 độ làm 1 động tác Yoga đẩy côn về đỡ. Thì ra kẻ ra đòn còn ai khác chính là , nãy giờ anh đứng âm thầm quan sát, bây giờ mới ra tay.


Nội lực giao nhau chiêu đầu tiên đã muốn thổ huyết. Nhưng anh vốn không phải muốn dùng chưởng, lặng lẽ vận công đẩy xú khí đang bao quanh tay lập tức bắn vào KOFT. Do ở khoảng cách quá gần nên lão lão không thể né tránh, tuy đã cố nín thở nhưng vẫn bị khí xộc vào mũi, miệng. Mặt tím tái không thể hô hấp, lão lão chỉ còn cách gẩy côn chọc thẳng vào bụng mong thoát thân. Bất ngờ làm sao, toàn thân đối thủ bỗng phồng lên bất thường như quả bóng đón lấy đòn đánh khiến toàn bộ xú khí đang tích tụ bên trong phọt hết ra ngoài, bản thân thì theo nguyên lý xì hơi bật đi.


KOFT bị liền 2 đòn, trúng độc nặng. Lỗ mũi, miệng, da dẻ tái đen đi. Đứng cũng khó vững, tệ nhất là không thể thở được. Nếu không tìm được cách giải độc thì cầm chắc chết. cũng chả khá hơn mấy, lúc này phải lấy thân chụi đòn vốn đã gẫy 3 xương sườn, xú khí trong người tuyệt nhiên dùng hết sạch, muốn đánh tiếp cũng không được. Dù sao đối thủ cũng tạm thời chưa thể hồi phục, chỉ cần chờ cho khí độc ngấm vào là chiến thắng.


Tình huống nguy cấp, KOFT không dám chậm trễ, lão lão ngồi xếp bằng vận công, nội khí từ đan điền tỏa đi khắp cơ thể, ức chế khí độc. Tuy xú khí của lợi hại nhưng tu luyện chưa đủ hỏa hầu, thành ra không thể đả thương cao thủ. KOFT dù khó thở tức ngực, nhưng nhờ nội công hùng hậu hơn hẳn 2 đại hiệp nên chỉ cần điều thương 1 lúc là không nguy hiểm tính mạng nữa. Vừa trị thương, lão lão vừa đánh mắt qua kiểu ăn tươi nuốt sống, gặm sạch xương, hút cạn máu.


thấy KOFT tỏa sát khí ghê gớm, sợ thiếu điều tè ra quần, hiềm nỗi đang thương tích nặng nề, nhất thời không biết làm sao. Lão lão điều khí 1 lúc đẩy độc hết 3/4, tuy người còn hơi khó ở nhưng do nôn nóng muốn quất nên mặc kệ, đứng dậy tiến tới. Manga- wing thấy tử thần đang tới, hồn phách tứ tán, có điều xui quá chạy đâu bây giờ. Đúng là khó thoát số kiếp, kỳ này kẻ ác cuối cùng cũng phải đền tội. A di đà phật (lại được thế đã tốt)


  #30  
Old 01-02-2012, 14:37
HYNPLO's Avatar
HYNPLO HYNPLO is offline
VnSharing Group
 
Tham gia ngày: 23-03-2007
Bài gửi: 3,252
Cấp Độ: 1329
Rep: 66149
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute
HYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond reputeHYNPLO has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HYNPLO Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HYNPLO
CHƯƠNG V (tiếp)






Nhưng rõ ràng thiện không thể thắng ác, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng kỳ tích xảy ra. 1 tia sáng vàng chói bay xé gió nhằm thẳng vào KOFT. Do xú khí còn tích tụ nên giác quan lão lão kém nhạy. Lúc nhận ra thì quá trễ, sau lưng bị tia sáng đó cắm thấu ngực. Chính là thanh đao của Pansuzu, ngạc nhiên chưa.


Pan đứng ở góc khán đài, toàn thân xây xát, khóe miệng rỉ máu cho thấy bị thương không nhẹ. Rõ ràng anh đã trúng 1 đòn cực độc, theo lý thì khó sống, nhưng hẳn các bạn còn nhớ, Pan có bảo y hộ thân chỗ đó. Nhờ anh trí óc hơn người đeo quần đứng chỗ mới có thể hóa nguy thành an, tiếp tục thoát hiểm. Dĩ nhiên KOFT có tài thánh mới biết được.


KOFT chủ quan nên nhận 1 đòn quá nặng, lưỡi đao tuy không đâm trúng tim nhưng cũng bị mất máu vô cùng. Lão lão đang điểm huyệt cầm máu thì Pan ở góc xa điên cuồng không biết lấy năng lượng ở đâu tập trung dữ dội. Toàn thân anh sáng rực, tóc tai lông lá dựng đứng trông cứ như siêu xay da cấp 3. Quơ 2 cánh tay tạo hình chữ ngũ, đồng thời hét lên 1 tiếng


-PHÁ


Thanh đao tích tụ năng lượng, dưới áp lực càng lúc càng sáng chói, rồi bất thần nóng rực lên và nổ tung. Hoàng khí theo đó ùn ùn thâm nhập cơ thể KOFT, lão lão hét lên đau đớn dùng toàn bộ công lực đẩy bật thanh đao ra khỏi người, thoát chết trong gang tấc.


Pan nhanh nhẹn chụp lại thanh đao, bất chấp thương thế lao vào KOFT. Chém xoáy xuống người, lão lão còn đang bị di chấn vụ nổ, chỉ kịp đưa côn ra đỡ, nhưng Pan như vừa uống sữa khủng long cứ vung đao như điện xẹt. Và lần đầu tiên trong trận đấu, đẩy ngược đối thủ về sau.


Lão lão trước ngực bị khoét 1 lỗ, máu chảy đầm đìa. Hoàng khí của Pan và xú khí của xung đột với nhau trong cơ thể khiến ông không thể vận công điều thương. Sức mạnh giảm phân nửa, đúng là chỉ 1 phút khinh địch mà giá phải trả quá đắt. Nhưng vốn tính kiên cường, quyết không chịu thua. Kệ xác máu me khí độc, ông cặp côn lại lao vào kẻ thù.


Nói về , thấy 2 đối thủ đang quyết ăn thua đủ không ai để ý tới mình. Anh liền móc di động ra, bấm nhoay nhoáy. 1 phút sau, chả biết từ đâu mười mấy cái cần xé chứa đầy khoai lang, hột mít, chuối sứ … rơi xuống. cắm cổ chạy lại, vục đầu vào đám thức ăn nhồi nhét tới tấp vào bao tử. Chưa biết có dự tính gì.


Pan 1 đòn đánh lùi KOLF, hung hăng vung đao tính xẻ dọc kẻ thù ra làm 2. KOFT lùi lại 1 bước tránh thế đao dữ dội, đồng thời nhẹ nhàng điểm côn vào bụng Pan. Nhưng do mất quá nhiều động tác chậm chạp, Pan dễ dàng xoay đao đỡ. Anh tụ khí vào tay, bắn ra 1 loạt nhi khí. KOFT đành phải lấy chân làm trụ xoay côn gạt, nhân lúc đối thủ còn chưa kịp thu đòn. Lão lão búng người tới, lặp lại sát chiêu chọc côn vào giữa háng đánh lên. Pansuzu bị đòn này đau muốn lòi mắt, tuy có bảo y nhưng vẫn là con người da thịt. Anh bèn đổi chân, mọc cánh bay lên, tính lấy độ cao làm lợi thế.


Rõ ràng ở cao bao giờ cũng có lợi. KOFT dù sao cũng già rồi, chân cẳng có hạn chế. Pan bay lên không, đón ánh sáng mặt trời, trông cứ như thiên thần giáng phàm. Từ trên anh bay xuống rút 1 đao ngắm vào ngực KOFT, thế đao có mạnh nhưng đơn giản, lão lão dễ dàng lách qua, vừa tính phản đòn thì đối thủ đã lạng lên không. Pan lợi dụng tốc độ, liên tục quăng đao xuống tiêu hao sức lực kẻ ở dưới. Lão lão bị thương chưa khỏi, đứng chịu trận nên chả mấy chốc bị thất thế. Trong lần thứ 8 bay xuống, cuối cùng Pan cũng khiến KOFT phải khuỵu xuống. Hăng tiết, anh nương đà theo thế, cong người lại chém thẳng vào cổ lão già. Đúng lúc này, không ngờ lão lão người mềm ra như con mèo mướp, chổng côn lên thọc xuyên qua khóa chặt đao. Đồng thời 2 chân bấu chặt người kẻ thù, phóng đầu tới – chu mỏ – cong lưỡi ra, làm 1 loạt động tác rồi … khóa môi Pan, hút chùn chụt, nước miếng văng tung tóe như mưa.


Toàn sàn đấu thấy cảnh tượng đó liền câm bặt. 5 giây sau vang lên tiếng ói mửa, tiếng thổ huyết, ai đó la lên thống khổ “my eyes, my eyes”. MC Mi Mi lại phải làm nhiệm vụ giải thích :


- Các bạn đang chiêm ngưỡng tuyệt chiêu, hấp tinh đại pháp – version 3,5. Theo tư liệu từ tiểu thuyết đây là skill dùng để hấp thụ sức mạnh đối thủ, chuyển hóa thành máu and mama cho bản thân, nợi hại vô cùng. Hôm nay lão lão có cải tiến thêm, không dùng tay mà dùng miệng hấp công. Mấy năm trước đúng là tôi có chứng kiến vài đại hiệp dùng trò này khi đánh với phái nữ, nhưng male vs male thì đây là lần đầu đó. Y hí hí, há há há.


Pansuzu bất ngờ bị 1 chiêu quá khốn bỉn, toàn thân cứng đờ ra như cái xác chết, công lực toàn thân bị hút lấy như điên. Vừa bất nhẫn vừa khổ sở, đã thế kẻ đang khóa môi anh hình như còn bị thối mồm và lở lợi nữa. Đến thế thì còn thể thống gì nữa, éo thể được. Pan cố sức cắn mạnh vào lưỡi KOFT khiến lão đau quá phải nhả ra. Chân tay vẫn bị khóa nên anh dồn sức tính lấy nội lực chấn nát kẻ thù. Khốn thay lão lão nãy giờ hút cũng được kha khá, cộng với nội khí còn trong người ông cũng phát ra hết. Cuộc chiến trở thành cuộc đấu sức, ai đuối hơi sẽ chết.


Pan bị đối thủ hấp thu hết 1/2 công lực, lại thêm ký ức kinh hoàng lúc nãy nên tụ sức yếu đi. Ngược lại KOFT vừa bổ sung năng lượng, sung sức hẳn ra, phát lực điên cuồng. Ánh vàng từ từ rời bỏ hiệp sĩ quần sịp, liệu anh sẽ chết khi chưa kịp thay quần mới ?


Không, chính nghĩa vẫn còn. Nhận thấy thần tượng đang bị ép, fangirls của Pan liền ra sức cổ vũ. Thôi thì cứ là phái nữ, không phân biệt già-trẻ-xấu-đẹp-cao-thấp, cứ có quần là quẳng xuống, cá biệt có vị không biết lấy đâu ra 2,3 cái. 1 cơn mưa bươm bướm bay thẳng tới Pan. Nhận được sự tiếp tế này, anh lập tức lên cơ, chiếc hoàng bào trên mặt sáng rực trở lại, cơ thể cuồn cuộn sức mạnh. Ép ngược lại KOFT, nhưng lão lão đã quyết chí sống chết, kéo hết công lực cả đời ra đấu. Trận chiến lúc này là không phân thắng bại.


Trong lúc KOFTPansuzu đang cố sống cố chết tiêu diệt lẫn nhau thì cuối cùng đã xuất trận. Nãy giờ anh bế quan tỏa cảng im hơi lặng tiếng giải quyết hết đám đồ ăn kia. Hiện giờ bụng to như cái đấu, mặt vốn đã đen nay thì gần như hóa thành cục than đá, xú khí tưởng hết giờ được nạp đầy. Toàn thân khí độc cuộn ào ào, trông còn kinh hoàng hơn trước chục lần. Mỗi bước đi của anh tà khí thoát ra chạm vào vật thể sống nào thứ đó lập tức bị tiêu diệt, hên là KOFT đã phong bế mông đít anh chứ không thì hậu quả chắc chắn là éo thể đo lường được. MC MiMi thấy có biến cố mới chộp micro nói liền :


- Manga-wing đã quay trở lại và đúng là trở nên lợi hại hơn tỷ lần thưa các vị. Phao câu công của anh quả nhiên có cách trị thương thật độc đáo, lấy ngoại lực bù nội lực. Hóa ra đớp 1 đống đồ nhuận trường chính là để hồi sức, có điều tôi đang lấy làm khó hiểu. Như các bạn cũng biết, khi chúng ta ăn mấy thứ đó không sớm thì muộn thì sẽ phải đi ra theo thể khí hoặc đặc - lỏng tùy người. Nhưng mà đã bị cấm sử dụng phao câu pháo thì không biết anh sẽ thoát theo kiểu nào đây ?


âm thầm vận khí, tập trung về 2 tay, anh bẻ ngón tay răng rắc và có lẽ để giãn gân, Gà tung 1 chỉ lực hướng thẳng lên chỗ… MC MiMi. Xú khí bay vèo vèo, thối khắm thì đừng nói tới. MC MiMi còn chưa hiểu At Giáp gì đã ăn luôn luồng chưởng vào người, ngay lập tức khí đen lan ra toàn thân : bước 1 ăn mòn sạch quần áo, bước 2 cạo sạch lông tóc, bước 3 kẻ bị trúng chiêu sẽ hoàn toàn nude 100%, người trắng bóc như lợn luộc, bước 4 không biết vì MC MiMi đã la lên kinh hoàng, quấn khăn vào người chạy đi trong nước mắt vì quá nhục.


thử xong 1 chiêu khiến khán giả ngỡ ngàng ngạc nhiên, có thể thấy rõ các bạn nam thì mong chờ – các bạn gái thì lo sợ, hoàng hậu thì đã tếch thẳng từ đời nào. Anh tiếp tục vận công, dồn xú khí hết lên đầu ngón tay, rõ ràng chân vẫn còn bị thương nên đành phải trò cách không truyền khí.


10 đầu ngón tay tụ đầy khí đen càng lúc càng dày, thấy đã đủ, anh hét lên lanh lảnh, phát chưởng. 10 luồng tà khí bắn thẳng tới chổ PansuzuKOFT, rõ là Gà tính thừa nước đục thả câu. Hạ cả hết đối thủ.


Xú khí tách gió bay đi, vừa độc vừa thối, Còn 20 m, còn 10 m, Pan cùng KOFT vẫn không động đậy. Người này kèm kẻ kia, dứt khoát thi gan. Vấn đề lúc này khó khăn đây. KOFT có vẻ bị điếc mũi với lại lão lão cũng không ngại khoe hàng. Pan thì hình như không tự tin như vậy. Nhận thấy mấy thứ đen xì mất vệ sinh cùng cực kia sắp chạm vào thánh thể, anh đành tặc lưỡi, lắc đầu 1 cái điều khiển chiếc hoàng y đang đeo trên mặt khiến nó phình to ra gấp mấy chục lần che đỡ tà khí.


Khí độc vướng quần đành ngừng lại, tụ thành 1 cục tổ bố. thấy vậy tức tối ra sức phát lực đẩy tới, nhưng Pan nhất quyết không để cơ thể siêu sao bị nhơ nhuốc nên lòng quyết tâm phải gấp 100 lần, có bao nhiêu nội lực đổ hết vào chiếc quần lót. Người đánh kẻ đỡ khiến xú khí bắn tán loạn xị ngậu, rất may lực lượng quản lý đã cài chế độ mái che nên khán giả an toàn, không ai phải chịu xí hổ.


Pan dồn sức đối phó với mà quên rằng kế bên mình còn 1 kẻ đáng sợ hơn nhiều. KOFT thấy đối thủ phân tâm liền ra tay dứt điểm, ông đạp mạnh xuống đất tạo kình, hất văng chân trụ đối thủ lên, đồng thời tụ lực đẩy tới. Do phải san sẻ 1 phần nội lực để tạo quần nên Pan đâu còn sức để đấu với KOFT, anh bị hất thẳng lên không, chịu ngay song chưởng vào ngực, có thể nghe rõ tiếng xương gãy. không bỏ lỡ cơ hội, đẩy mạnh 10 thành công lực ,chiếc quần không còn giữ nối bị xé tan nát. Pan cuối cùng vẫn không giữ được thân, xú khí đánh vào người anh, trong phút chốc lột sạch quần áo, cạo đầu cạo lông chân tay cùng nhiều chỗ khác. Anh thậm chí kiệt sức để la hét, 2 đòn chấn anh văng thẳng vào vách tường, đập ngực xuống đất, ói máu tung tóe, nằm im thi thít, 100% đừng hòng đấu tiếp. Niềm an ủi cuối cùng là anh nằm sấp và chiếc quần rách che được chỗ cần che. Tội nghiệp Pansuzu, giá chịu khó show hàng 1 chút thì đâu ra nông nỗi.


Bây giờ là Manga-wing vs KOFT, tay đôi.


không nhiều lời, thu khí lên tay gồng người tập trung, vài giây sau anh bắn ra luồng chưởng đen thui thẳng tới. KOFT thấy thằng này tới lui có 1 đòn, ra vẻ coi thường, nhón chân lao tới tự tin có thể né dễ dàng. Nhưng khổ nỗi em ơi đời đâu có đơn giản vậy, thấy đối thủ mắc mưu thì cười thầm, chờ cho KOFT đang đà đang lơ lửng, anh tức khắc vòng tay điều khiển luồng khí tách làm 2 vây vào giữa. Lão lão chỉ kịp ớ lên 1 tiếng thì toàn thân đã bị khí đen bao kín, nhốt lấy ông.


Mc MiMi lúc này không biết làm cách nào đã kiếm ra quần áo, giải độc quay lại đấu trường. Tuy khuôn mặt vẫn hiện vẻ kinh sợ, khóe mắt ngấn lệ nhưng trách nhiệm vẫn là trên hết:


Như các bạn đang thấy, ứng viên Manga – wing từ nãy tới giờ liên tục đổi skill, lúc nãy chúng ta vừa được chiêm ngưỡng chiêu “xú chỉ” vốn là bắt chước nhất dương chỉ. Bây giờ tiếp tục là “xú lao”, tuyệt chiêu này sẽ bao quanh kẻ xấu số khiến hắn vừa bị nội công ép vừa bị cắt oxi, kết hợp cùng phao câu công thì quả nhiên thần công đỉnh đỉnh. rõ ràng đang xử dụng chiêu thức bù cho khiếm khuyết nội lực, hiệu quả rõ ràng. Hoặc do anh bị phong ấn mông ass khí tụ trong người không xả được, chạy bậy lên não nên đánh bậy đánh bạ cũng không biết.


Tuy xú lao rất lợi hại, người bình thường dưới áp lực bi cả nùi khí thối bao vây sớm sẽ gục ngã. Nhưng tình cờ làm sao KOFT lại bị điếc mùi, coi như giảm được 50% sát thương. Tuy vậy khí độc vẫn có thể len lỏi vào mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí là lỗ *ít. Chờ xem lão lão có thể làm gì để thoát thân không hay ngày này năm sau lại có thêm 1 người đứng trên nóc tủ nhìn xuống nhân gian.


KOFT do khinh địch nên liên tiếp bị nạn, vây trong đám khí thối trùng điệp, lão lão chỉ còn cách vận công tạo 1 vòng aura quanh người ngăn chặn. Nhưng nội lực có hạn lại vừa bị hao hụt, còn thì liên tục bổ sung năng lượng từ bên ngoài, tức là 1 tay anh điều khiển, tay còn lại nốc thức ăn tỳ tỳ, xú khí tích tụ tầng tầng lớp lớp.


Lão lão càng chống càng đuối, vòng vây khí độc ngày càng khép lại. Trên mặt ông lộ vẻ kinh hoàng nhưng bất lực biết làm sao đây. nhận thấy thời cơ chín muồi bèn hít hơi sâu đẩy hết 10 thành công lực. Xú lao được tiếp sức mạnh vống lên bao trùm rồi bất ngờ nuốt chửng lấy KOFT. Lão lão la hét gào rú thảm khốc khi thân thể bị trúng độc. Tiếng kêu cũng dần tắt lịm, thu hồi xú khí , bỏ lại trên sàn đấu 2 xác người không mảnh vải che thân nằm bất động. Chả lẽ anh chính là người chiến thắng cuối cùng ?


Manga-wing đắc thắng, mặt mày rạng rỡ, môi nở nụ cười Close-up sáng chói. Giờ đây con đường làm vua đã hiển hiện ngay trước mắt, khó khăn đã qua, tiền tài đang đến. Không kìm được, anh ngẩng mặt lên cười ha hả. Từng bước tiến tới trung tâm đấu trường chuẩn bị nhận lễ.


Nhưng … tiên sư lại nhưng. Đời thật nhiều lắt léo, KOFT tưởng đã toi đời, nãy giờ nằm như chết, bất thần vùng dậy đúng lúc đi ngang. Vẫn còn sức chọc 1 côn trúng bụng đối thủ, đòn như trời giáng làm anh nổi đom đóm đầy mắt. Đang lơ ngơ thì KOFT tiếp tục làm combo liên hoàn 12 hit, giã nhừ tử. Hóa ra lão lão biết không đủ sức đã giữ lực vừa đủ để không trúng độc, chờ cơ hội phản công.

Bị đánh bất ngờ, nội thương trầm trọng, phọt ra cả chậu máu đen sì. Chân anh đã bị phế, 2 tay không thể cử động, không đành lòng cũng phải đổ sụp xuống. Phản kích thành công, xoay chuyển tình thế. Chính lão, vâng, giờ chính KOFT mới là kẻ chiến thắng.


Tưởng vậy là lầm rồi.


dùng hết sức bình sinh, phụt khí độc ra, toàn thân căng ra nhanh chóng. Anh cố hết hơi tàn gì gào qua kẽ răng :

- Đã thế ông sẽ giải phóng năng lượng ra hết, biến chỗ này thành bình địa. Đừng hòng làm vua, đồ khốn.


Dứt lời, anh tự móc họng, thổ phèo thổ phổi ra ùn ùn, quyết tâm chết chung. KOFT thấy kẻ thù như thế, không còn cách nào đành bấm bụng nhào vào, dùng hết sức mạnh thúc 1 côn trúng bụng , ý định thọc tiết rõ ràng. Lạ thay, dù Gà rõ ràng bị trúng đòn, thổ máu như suối nhưng thân hình vẫn cứ mềm nhũn ra như bị bông, giữ chặt cây côn. KOFT ra sức tung chưởng, đấm đá, móc mắt, bẻ mũi, bóp zú, bóp dái…, chơi đủ trò vẫn không thoát. Tức tối lão lão tụ kình lên đầu cơn chấn mạnh khiến xương sườn gẫy răng rắc, nhưng anh vẫn cố sống cố chết quàng tay quàng chân ôm KOFT cứng ngắc. Thì thào nốt câu cuối :


- Cùng chết nhé… Rồi gục hẳn


Xú khí từ người phát ra mù mịt, áp lực không khí đậm đặc. Kinh khủng nhất là mái che ngăn cách của đấu trường có vẻ không chịu nổi, bắt đầu vang lên tiếng nứt. Khán giả mặt mày xanh đét la hét om sòm nhao nhao chạy trốn. Bỗng từ xác phát ra tiếng nói lạ kỳ .


- Còn 5 giây đếm ngược trước khi tự hủy.

- 5

- Khôngggg - Tiếng của KOFT

- 4

- Khôngggg – tiếng của khán giả

- 3

- Khôngggg – tiếng của MC MiMi

- 2

- Khôngggg – tiếng của hoàng hậu, hình như qua loa cách đấu trường xa lắc.

- 1

- FUCKKK YYYYYUOUUU – cái này là tiếng đồng thanh

- Cảm ơn các bạn và vĩnh biệt.


Luồng khí đen tích lại rồi vỡ tan, tấm chắn hoàn toàn bị phá vỡ. Xú khí lan ra, đoạn bốc lên cao hình nấm. Khán giả, 2 MC, bá quan, các nhà tài trợ cùng 3 ứng viên chìm trong làn khói. Chúa mới biết ra sao ngày sau.


Đại kết cục.


Vào buổi chiều hôm đó, khi cục phòng tễ trung ương tới cứu hộ , và tiếp theo trong tuần sau đã có vài thống kê nho nhỏ thiệt hại .


- Trong mấy chục vạn khán giả hôm đó : 1/2 bị ngộ độc cấp 5, trong đó 5 vạn người bị liệt bán thân, 10 vạn bị hủy hoại hoàn toàn khả năng ngửi – nếm, 15 vạn bị khí độc biến thành hói hoặc trọc lóc cả đời. Số còn lại dính hoa liễu , da liễu, trĩ liễu nhiều không đếm xuể.


không tìm thấy xác.KOFT tuy còn sống nhưng toàn thân bị hủy, nặng nhất là phần hạ bộ. Pansuzu bị cuốn đi đâu không rõ. Cặp đôi MC MiMiMinhMinh gục chung 1 chỗ, ôm riết lấy nhau, hên chưa chết.

Số quan viên cùng thái giám, ngự lâm quân, hên hơn chỉ bị mất quần áo. Nhưng ngay sau đó 3/4 xin từ chức vì bị chụp lén tống tiền, tạo scandan.


90% các hãng bảo hiểm đệ đơn phá sản vì không trả nổi tiền. Nhà cái tấu tán ngay sau trận đấu khi số người đặt KOFT thắng nhào tới đòi bạc với tỷ lệ 1 ăn 100.000.


Thiệt hại về tiền ước đoán bằng 1/3 GDP quốc gia cả năm.


Và vì 2 ứng viên là Manga- wingPansuzu mất tích nên KOFT là tân vương. Lễ lên ngôi sẽ được cử hành sau khi ông điều trị xong ở viện da liễu trung ương…



=========================



Và thế là trận đấu tay 3 cuối cùng đã kết thúc. Người thắng kẻ thua rõ ràng. Nhưng các tai kiếp nạn vẫn còn rất nhiều ở phía sau, tình tiết vô cùng hấp dẫn. Nhớ đón xem chương 6 sẽ có trong nay mai.




 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 17:05.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.