oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Ecchi Fans-Club > Gatling Academy > Kho Lưu Trữ > Second Edition

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 19-07-2011, 19:52
Eriko's Avatar
Eriko Eriko is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 18-05-2011
Bài gửi: 85
Cấp Độ: 9
Rep: 409
Eriko đang trên đường thành danhEriko đang trên đường thành danh

[Lưu trữ] [2nd Edition] [KTX Học viên - Phòng 357] Rika Teruyo (Năm 1, Lớp A2) + Okuu {NPC}

Nhân vật của Yamiiro Rika.
Cần update profile thì mời vào đây.

Phòng 357



Tên nhân vật: Teruyo Rika (họ Teruyo)
Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: mắt đỏ, tóc đen rất dài. Mặc áo hồng buộc nơ vàng và váy dài màu đỏ tía, họa tiết hình cây tre màu vàng.
Vóc dáng: 1m55, A-cup
Kỹ năng chiến đấu: Range

_Khả năng: Crimson Butterflies of Hourai

Mô tả: biến một vật thể thành một đàn bướm đỏ, số lượng tùy thuộc vào kích thước của vật thể. Không thể biến những vật không thể thấy bằng mắt thường (như vi khuẩn, siêu vi, tế bào, bụi), không thể cảm giác (như các chất khí, gió) hoặc quá lớn/ quá nhiều chi tiết (nhà cửa, robot, cơ thể con người). Đàn bướm có khả năng trị độc, sẽ biến mất dần cho tới khi khỏi hẳn hoặc tan đi hết. Nếu để yên, sau 1 giờ bươm bướm sẽ tự tan biến.

_Upgrade skill:
Impossible Moon of Hourai

Mô tả: kết hợp sức mạnh bản thân với sức mạnh của mặt trăng, gọi lên một vầng trăng giả màu đỏ thẫm, cung cấp cho vật chủ một nguồn năng lượng vô cùng lớn trong 9 giây, trị độc cho đồng đội, đồng thời xuất hiện đôi cánh bướm. Nếu phá hủy được đôi cánh thì nguồn năng lượng sẽ biến mất, đồng thời chủ thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê nguy hiểm. Sau khi sử dụng sẽ mất một nửa sức lực thông thường.

Tính cách:
khôn lỏi, có phần trẻ con, đôi lúc có chút tàn nhẫn (tất nhiên kiểu trẻ con)
Sở thích: bươm bướm, ngủ, ăn
Không thích: bươm bướm chết, buồn ngủ mà không được ngủ, đói mà không được ăn
Sở trường: ngủ rất nhiều, có khả năng thu hút bươm bướm, có chút hiểu biết về y dược
Sở đoản:
chịu đau kém, nhớ đường và xác định phương hướng chậm
Tiểu sử: em gái cùng mẹ khác cha của Kaguya, nàng công chúa ống tre trong truyền thuyết. Mang một nửa dòng máu là con người (cha cô là con người) nên cô không có được tuổi thọ dài như bất tử của người Mặt trăng; bù lại cô có những khả năng đặc biệt và mối liên quan kỳ lạ với bươm bướm. Năm 11 tuổi, vì một vài lý do, cô rời nhà và đi ngao du khắp nơi. Năm 16 tuổi, cô nhận lời mời của Hiệu trưởng Kiel khi đang ở Hương Cảng và được dẫn tới Gatling.

 


 


Tên servant: Okuu
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: mắt màu đỏ sậm, tóc đen dài buộc nơ hai màu lục lam, mặc sơ mi và váy ren đen, quàng khăn quàng cổ màu trắng. Có một viên mắt mèo màu đỏ giữa ngực. Sau lưng có đôi cánh quạ.
Vóc dáng: 1m7, có lẽ là A-cup
Kỹ năng chiến đấu: Range

Khả năng:

- Skill 1: Abyss Nova

Mô tả: tạo ra một ma trận hạt nhân xung quanh đối phương (tối đa 6x6m), chuyển động hỗn loạn không ngừng và phát nổ khi có va chạm. Sát thương không cao, hồi phục khá nhanh.

- Skill 2: Caution! Ultra Nuclear Fusion!

Mô tả: tại vị trí chọn trước không quá 3m xuất hiện một quả cầu đỏ rực, mọi vật thể trong bán kính 13m sẽ bị hút vào đó. 6 giây sau quả cầu sẽ phát nổ. Sát thương mạnh, nếu đứng gần dù không bị hút cũng có thể gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, sử dụng skill này rất tốn sức, Okuu cũng sẽ nhận khoảng 25% sát thương (chủ nhân thì không) và bắt buộc đứng yên nên có thể bị phá để thương tích chung nhỏ hơn (phá càng sớm thì càng giảm thương tích gây ra).

Tính cách:
đơn giản dễ đoán, có phần hiếu chiến
Sở thích: Rika, lửa, sự ấm áp (thậm chí là nóng nực)
Không thích: nước, đồ lạnh, mùa đông, những kẻ cản đường
Sở trường: nghịch phá
Sở đoản: những việc không phải cho mục đích phá rối người khác
Khác: Okuu có cánh quạ nên bay được. Tất nhiên là sẽ rơi nếu gãy cánh.


 
__________________

thay đổi nội dung bởi: Sekai chan, 31-08-2011 lúc 21:55
  #2  
Old 19-07-2011, 21:14
Yamiiro Rika's Avatar
Yamiiro Rika Yamiiro Rika is offline
 
Lover
Cariforti
Oyashiro-chan
Được cho là Oyashiro-sama no Umarekawaru - con gái đời thứ 8 của gia đình Furude, bé là người duy nhất có thể nhìn thấy được Hanyuu. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Rika đã luôn được dân làng Hinamizama kính trọng và yêu thương.
SP: 138
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu Event: Tarot Card Sorcerer's Apprentice Pantsu đế vương Powerful Wing 
Emblem of Trainee Ngũ kì thư Đá cấp 2: Garnet Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 09-03-2008
Bài gửi: 2,731
Cấp Độ: 12
Rep: 319
Yamiiro Rika không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnYamiiro Rika không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yamiiro Rika Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Yamiiro Rika
637w
[D1Y1 - Trưa] Kiel, Rika, Okuu



/flashback/

_Gatling?

Cô gái liếc nhìn tấm danh thiếp trước mặt, ánh đỏ nơi khóe mắt hơi lóe lên.

_Cô đã đi nhiều nơi, cô Teruyo, nhưng hẳn là cô chưa nghe nói về nơi này.

Đảo Gatling, học viện Gatling? Nơi chuyên đào tạo những học sinh có khả năng đặc biệt? Những chuyện khó tin như thế chẳng phải đã tắt ngúm trong thời đại này rồi sao?

_Thú vị đây. Liệu tôi có nên tin anh không, ơ...

Rika thoáng ngạc nhiên nhìn quý ông áo đen trước mặt tan biến vào khoảng không...

_Kiel, thưa quý cô.

... Để rồi khi quay lưng lại, một bàn tay đã cung kính đưa sẵn thay cho câu hỏi vốn quá đỗi đương nhiên.


_Kiel, phải không. Mong rằng Gatling sẽ không làm ta buồn chán.
_Hẳn là thế rồi.


Gió mạnh chợt nổi lên. Thế rồi, chẳng còn ai tìm được dấu vết gì của quý cô và quý ông kia nữa.

/end flashback/



_Cô Teruyo?
_Cửa không khóa.

Kiel bỗng xuất hiện ngay bên chiếc giường.

_Cô Teruyo không cần phải làm thế. Dù cô khóa cửa thì tôi vẫn vào được kia mà.
_Thực ra là khóa đấy.

Kiel ngây người ra, rồi cẩn trọng liếc nhìn ra cửa. Có khóa.

_Học sinh bây giờ trêu chọc cả Hiệu trưởng cơ đấy.
_Thật không dám - Rika bật cười - Vậy... thưa ngài Kiel, ngài hẳn đã quên dặn điều gì rất quan trọng với học sinh mới?
_Quý cô chỉ mới gặp tôi được hai lần mà như thấu cả tim gan tôi - Kiel nhún vai cười nhẹ, đoạn lấy từ trong túi ra một viên đá màu xám bạc - Của cô đây. Bên trong viên đá ẩn chứa sức mạnh của một servant, vốn đã được tạo ra chỉ dành cho riêng cô. Đây là người bạn đồng hành, cũng như đồng đội của cô trong suốt bảy năm học tập, và có thể cả sau này nữa, nếu cô muốn. À, và để giải thoát cho servant, cô chỉ cần nắm chặt viên đá này trong một phút.


Ngay khi Rika chạm vào, viên đá chợt sáng bừng lên sắc đỏ cam rực rỡ như ánh mặt trời. Ban đầu, hơi nóng tỏa ra làm Rika có phần lo sợ, nhưng chỉ một vài giây sau, nhiệt độ giảm hẳn đi, rồi duy trì ở mức vừa phải, vô cùng dễ chịu.

Rika đang thoải mái tận hưởng sự ấm áp thì một luồng sáng lạ bao phủ lấy cô. Đang nhắm chặt mắt đợi cho hết chói, chợt một giọng nói vang lên.



_... Unyu?

Rika ngạc nhiên ngắm nhìn servant của mình. Một cô gái khá cao, có mắt đỏ sẫm giống cô, tóc đen giống cô, nhưng khoác thêm khăn quàng cổ trắng muốt kết hợp với cánh quạ màu đen, lại thêm khẩu đại bác vĩ đại bên tay phải thật sự rất ngầu.


_Unyu~ Chủ nhân của ta, ta là Okuu.
_Không phải là "unyu" sao?
_Unyu, chủ nhân của ta đang chọc tức ta!


Rika ngay lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú với cô gái servant cao lớn nhưng nói chuyện kiểu ngốc ngốc khá dễ thương này.

_Vậy... Okuu, hãy đối xử tốt với chủ nhân của ngươi. Cô Teruyo, xin cứ thoải mái làm quen với servant cũng như bạn bè mới, tất cả cũng chỉ vừa đến thôi.
_Được. Cám ơn ngài.
_Vậy, Kiel ta xin chúc cô một ngày tốt đẹp. Cáo từ.



=========



_Unyu?
_Un... yu.
_U-Unyu!
_Un~yu.
_Unyu, chủ nhân đừng bắt chước Okuu nữa! Thật kỳ quặc!


Rika phì cười, đoạn nằm lăn ra giường, tâm trạng vô cùng thoải mái. Một cô gái nóng nảy và hơi ngốc nhưng rất đáng yêu.

thay đổi nội dung bởi: Augustus, 30-08-2011 lúc 16:47
  #3  
Old 23-07-2011, 00:04
Cariforti's Avatar
Cariforti Cariforti is offline
 
Lover
Yamiiro Rika
Phòng trưng bày huy hiệu
Red Bra Pantsu danh tiếng Ngũ kì thư Green Bra 
Necklace of the Stars Green Bra Pantsu đế vương Crystal 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 18-06-2009
Bài gửi: 1,490
Cấp Độ: 20
Rep: 860
Cariforti has a reputation beyond reputeCariforti has a reputation beyond reputeCariforti has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Cariforti Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Cariforti
- Thông báo -

Ngày mai các em sẽ có mặt tại lớp lúc 8h để bắt đầu môn học đầu tiên.

Hy vọng đừng em nào vắng mặt trong ngày đầu.
__________________
  #4  
Old 24-07-2011, 12:07
Yamiiro Rika's Avatar
Yamiiro Rika Yamiiro Rika is offline
 
Lover
Cariforti
Oyashiro-chan
Được cho là Oyashiro-sama no Umarekawaru - con gái đời thứ 8 của gia đình Furude, bé là người duy nhất có thể nhìn thấy được Hanyuu. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Rika đã luôn được dân làng Hinamizama kính trọng và yêu thương.
SP: 138
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu Event: Tarot Card Sorcerer's Apprentice Pantsu đế vương Powerful Wing 
Emblem of Trainee Ngũ kì thư Đá cấp 2: Garnet Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 09-03-2008
Bài gửi: 2,731
Cấp Độ: 12
Rep: 319
Yamiiro Rika không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnYamiiro Rika không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yamiiro Rika Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Yamiiro Rika
429w
[D3Y1 - Trưa] Rika, Okuu


_Unyu~ Chủ nhân về rồi!
_ ...Okuu dậy từ khi nào thế?
_Đừng coi thường Okuu! Ta đã dậy từ rất sớm, chẳng qua là ta giả vờ ngủ thôi!


Rika quẳng túi xách vào một góc, thả người rơi xuống giường.


_Unyu? Chủ nhân mệt à?
_Không hẳn.
_Unyu...?
_Okuu, ra ngoài chơi cho ta nằm nghỉ một lát rồi chút nữa ăn Mapo Tofu nhé.
_Unyu!? Nhưng căng tin không có...
_Đừng lo, ta bảo có là có.
_U-Unyu~!! Okuu đi đây, khi nào khỏe hơn chủ nhân nhớ gọi đó nhé!


Đợi cho servant của mình đi khuất, Rika mới đặt tay che mắt, thả mình trôi vào dòng suy nghĩ miên man.


/flashback/


_Chị là ai...?
_Ta ư? Ta là Kaguya...


...


Một ngôi nhà to lớn khuất sau rừng trúc bạt ngàn. Chủ nhân nơi ấy là một đàn thỏ, một cô bé trạc tuổi cô có đôi tai thỏ thật kỳ lạ, và một chị gái nhan sắc tuyệt trần với mái tóc đen dài và đôi mắt sâu thẳm.



_... Ta vừa dứt lời, Eirin đã lập tức lên tiếng. Chị bảo ta rằng, nếu như có thể giấu được Mặt Trăng thật đi, nơi này sẽ trở nên tuyệt đối an toàn. Đường liên giao đã mất, không một sứ giả nào có thể tìm ra chúng ta được nữa.
_Nhưng Mặt Trăng to và sáng đẹp thế kia, làm sao giấu được?
_Chúng ta khác loài người, cô bé à - Kaguya ân cần đáp - Nhưng ta lại không ngờ đến một tình huống khác. Người dân ở đây đã phát hiện ra Mặt Trăng giả, và bắt đầu đi tìm ta...


/end flashback/

Rika vẫn còn nhớ tất cả, từ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, cho đến từng câu chữ dịu ngọt. Eirin ngày đó đã bảo cô và Kaguya đúng là chị em gái, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mình dưới chị gái một bậc. Cúc dại như cô sao dám nâng mình?



/flashback/


_... Hai cô gái đó rất mạnh. Tewi, Reisen, thậm chí cả Eirin cũng không thể ngăn chặn họ. Cuối cùng, họ vượt qua dãy phòng, và tìm thấy ta...
_N- Nhưng Kaguya cũng rất mạnh. Kaguya giấu được cả Mặt Trăng kia mà!
_Cám ơn em - nàng công chúa mỉm cười - Nhưng ta đã đánh giá sai bọn họ. Cô bé ma cà rồng nhà Scarlet và cô nàng hầu dùng dao đó, để ta nhớ xem nào, hình như tên là Sakuya-


/end flashback/
_Sakuya?

thay đổi nội dung bởi: Augustus, 30-08-2011 lúc 16:48
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:56.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.