oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-06-2008, 23:08
honeysuckle's Avatar
honeysuckle honeysuckle is offline
chết đuối trong những thứ do chính mình gây ra ...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Honorary Award: Peridot Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 2: Garnet 
Ngũ kì thư Tứ kì thư Tứ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 24-05-2007
Bài gửi: 266
Cấp Độ: 44
Rep: 2185
honeysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond repute

[Oneshot] Mưa bên thềm vắng

Author: Honeysuckle
Genres: shounen-ai, romance, sad
Rating: T
Summary:

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay...




Mưa bên thềm vắng



Mưa.
Nó chạy vội vào một mái hiên.
Mưa…




Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?




Lạnh… Nó khoanh chặt tay, ngước nhìn khoảng trời xám xịt, trời à? hay lòng nó?


Ánh đèn mờ ảo giữa cơn mưa, tạo nên thứ ánh sáng vàng vọt, nhạt nhòa như ánh nắng của một quá khứ mông lung diệu vợi.



Một ngày mưa không anh.
Một mùa mưa không anh.







“Nhóc, đứng qua bên này nè!”

“Nhóc gì chứ, người ta có chứng minh nhân dân rồi à!”

“Mới có hôm qua chứ đâu, anh đây có ba năm rồi nhé!”

“Kệ người ta!”

“Kệ gì chứ, còn bướng nữa, sang đây nhanh, ướt hết bây giờ!”



Nó còn nhớ anh đã kéo nó một cách thô bạo như thế nào về bên trái, anh chả bao giờ dịu dàng với nó cả, nhưng anh đứng che cho nó, anh cao to hơn nó, nó không bị ướt, anh có. Những giọt mưa đi lạc bắn cả vào người…


“Lạnh không nhóc?”

“Không.”

“Tiếc quá, tưởng lạnh anh ôm cho ấm.”

“Pervert!”

“Thôi cái thói nói tiếng anh đó đi nhá, đây chuyên Toán!”

“Tựu trường em sẽ là chuyên Anh.”

“Kệ nhóc chứ, anh ra trường mất tiêu rồi.”

“Ờ.”



Giọng nó lúc đó thoáng vẻ buồn buồn, anh có để ý không nhỉ? Hay bị mưa át mất rồi? Bầu trời xám xịt... Con đường ướt mưa... Hai kẻ ướt mưa…


Mưa rất ấm, thật đấy! Nó chưa bao giờ thấy mưa lạnh cả. Nếu ở nhà, anh sẽ ôm nó. Nếu ở ngoài, anh sẽ che cho nó. Mưa rất ấm, ấm như hơi ấm của anh…









Miền Nam hai mùa mưa nắng. Một ngày nào đó trong quá khứ, lõm bõm nước mưa, nó gặp anh, ướt mem dưới mái hiên. Điệu bộ anh làm nó thấy tức cười, quên mất mình cũng là một con mèo bị ướt.


“Cười gì?”

“Kệ tôi.”

“Vô duyên.”

“Chả biết ai à nha.”



Lần đầu gặp đã cãi vả um sùm, chả đời nào nó nghĩ anh lại chiếm vị trí cao thế trong lòng nó. Hôm sau của hôm nay, nó bị mắc mưa, anh cũng thế. Hôm sau của hôm nay nữa, nó lại bị mắc mưa, anh cũng thế. Rồi hôm sau nữa của hôm nay nữa…







Thời gian như một người thợ cần mẫn, cứ mãi miết làm công việc di chuyển của mình một cách đều đặn, chẳng bận tâm đến những kẻ đang cố van nài nó đi chậm lại. Mùa mưa qua đi. Mùa nắng đến. Mùa nắng qua đi. Mùa mưa lại đến. Cuối mùa mưa đó, nó vào lớp mười trường anh, anh vào năm nhất một trường đại học.





Mùa mưa qua đi. Mùa nắng đến. Rồi mùa nắng lại qua đi…




Mùa mưa... Một mình...




Thì ra mưa lạnh đến thế, lần đầu nó mới biết. À không, có lẽ nó đã biết lâu rồi, nhưng quên. Đúng, anh làm cho nó quên, rồi cũng anh làm cho nó nhớ.


Gió quất vào người ... mưa bắn vào người ... co ro ... một mình ... lạnh buốt ... Anh có thấy lạnh không, những lần đứng che cho nó?






Mưa ... Chợt nhớ lần đầu nó đến nhà anh, căn phòng bừa bộn với sách là sách. Đàn ông mà! Nó không trách anh được, vì nó cũng thế. Những căn phòng bừa bộn của những gã độc thân. Anh không cho mẹ dọn dẹp phòng mình, nó cũng thế. Cứ mỗi lần mẹ vào dọn là y như rằng sau đó, nó lại phải lục tung cái mớ gọn gàng ấy lên để tìm thứ này hay thứ nọ, và kết quả là căn phòng chưa bao giờ được ngăn nắp quá nửa ngày!


Phòng anh chỉ có một cái ghế, nhưng đó cũng là nơi an giấc của một chồng sách toán. Nó ngồi xuống giường, anh ngượng ngập gom mấy quyển sách thảy lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh nó ... Anh hôn nó, cái hôn ngọt như mưa … Anh ôm nó, cái ôm ấm như mưa ... Anh và nó là một, như những cơn mưa…











Anh đi … Vậy thôi … Đơn giản chỉ là một câu tạm biệt … Ngày mưa đầu tiên trong năm … anh về … mang theo một lời chia tay … Rồi đi …



Mùa mưa lại bắt đầu...


Mùa mưa một mình.
Ngày mưa một mình.







Hình như giờ nó có thói quen đứng dưới mái hiên trong những ngày mưa, lặng lẽ nhìn ra khoảng không xám xịt, ướt mem, trắng xoá cơn mưa, mờ căm ánh đèn vàng vọt, nhạt nhoà …



Và cứ thế đứng đó...
Một mình...





Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay…




~End~
__________________

thay đổi nội dung bởi: honeysuckle, 24-06-2008 lúc 23:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 24-06-2008, 23:22
LYNX's Avatar
LYNX LYNX is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 4: Ruby Memory Seal Hope Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 30-04-2007
Bài gửi: 2,572
Cấp Độ: 80
Rep: 3721
LYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond repute

Có phải do những ngày này mưa nhiều nên được bắt gặp nhiều hình ảnh của mưa, tớ đang bị cuốn vào những cơn mưa bất tận, cũng nhờ đó mà mang nhiều cảm xúc hơn ^^

Câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn quá, tớ thích những khoảng lặng xen cùng tiếng mưa, thích cách quan tâm dịu dàng mà thầm lặng, thích cả những cuộc tranh cãi nho nhỏ mà bướng bỉnh của 2 người.

Mưa trong miền Nam, thoắt đến rồi thoắt đi có phải ko?

Trích:
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay…
Đặc biệt thích câu này, gợi nhiều

Còn lại chút nuối tiếc

thay đổi nội dung bởi: LYNX, 24-06-2008 lúc 23:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 24-06-2008, 23:31
boyhalloween's Avatar
boyhalloween boyhalloween is offline
♥ Hay cắn ♥
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 24-10-2007
Bài gửi: 821
Cấp Độ: 252
Rep: 12524
boyhalloween has a reputation beyond repute
boyhalloween has a reputation beyond reputeboyhalloween has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới boyhalloween Gửi tin nhắn qua Skype™ tới boyhalloween
Các short fic của ss hình như đều có dính dáng đến mưa (Ss có vẻ thik mưa lắm phải ko? ^^) và luôn mang chút gì đó tiếc nuối và hoài niệm.

Trích:
Mưa rất ấm, thật đấy! Nó chưa bao giờ thấy mưa lạnh cả. Nếu ở nhà, anh sẽ ôm nó. Nếu ở ngoài, anh sẽ che cho nó. Mưa rất ấm, ấm như hơi ấm của anh…
Mưa lạnh chỉ bởi người ta nói cảm giác đó là "lạnh", còn nó chưa bao giờ thấy mưa lạnh,nó chỉ thấy mưa ấm vì những gì nó cảm nhận được không phải là những hạt buốt giá mà là hơi ấm của anh, sự che chở êm đềm của anh...

Trích:
Anh đi … Vậy thôi … Đơn giản chỉ là một câu tạm biệt … Ngày mưa đầu tiên trong năm … anh về … mang theo một lời chia tay … Rồi đi …
Chia tay...Nghe sao mà nhẹ nhàng thế, nhẹ đến nỗi cứ như ko tồn tại. Nghe đâu đó tiếng mưa che khuất bao nỗi niềm, thoáng qua môi chút gì mặn đắng và mỏng manh...Tan biến rồi, như những giọt mưa rơi đi ko trở lại...

Trích:
Và cứ thế đứng đó...
Một mình...
Một mình là khi ta cảm thấy trống rỗng, nhưng một mình cũng có thể là lúc muôn vàn mảnh vở khiến ta không thể bước đi, nên ta phải đứng một mình...

Đôi lúc em tự hỏi nếu ss viết một short fic rõ ràng thì sẽ thế nào? Liệu có khiến người ta xao động hơn chút hư ảo ngắn ngủi hay ko?....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 25-06-2008, 08:04
honeysuckle's Avatar
honeysuckle honeysuckle is offline
chết đuối trong những thứ do chính mình gây ra ...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Honorary Award: Peridot Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 2: Garnet 
Ngũ kì thư Tứ kì thư Tứ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 24-05-2007
Bài gửi: 266
Cấp Độ: 44
Rep: 2185
honeysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond reputehoneysuckle has a reputation beyond repute

@LYNX: câu thơ đó và cả câu màu tím còn lại là 2 câu thơ trong 1 bài thơ của Nguyên Sa (tự dưng quên tựa rồi )

Aki không chắc ở những chỗ khác ra sao, nhưng ở chỗ Aki quả thật mưa thoát đến thoát đi, có khi trời đang nắng như thiêu đốt, xoay qua xoay lại đã thấy bầu trời đen kịt, rồi chưa kịp tận hưởng cái mát mẻ ấy thì mưa đã ngừng rơi. Nhưng cũng có đôi khi mưa dầm suốt từ ngày này qua ngày khác, ngồi trong nhà nhìn mưa mà muốn khóc, dễ nhớ chuyện buồn lắm

@boyhalloween: trước giờ ss chỉ viết oneshot hoặc longfic nên cũng chả biết viết shortfic nó sẽ ra làm sao (mong là không tệ). Chắc để thi xong ss viết thử, vì nghe em hỏi tự dưng lại nảy ra ý tưởng
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:42.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.