oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Cảm nhận

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-08-2011, 19:42
7421tran's Avatar
7421tran 7421tran is offline
 
Lover
maidenanddeath
Chibi Yune
Yune, một cô bé nhút nhát, nhưng lại có trái tim nhân hậu và luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người. Từ giờ bạn không còn phải sợ cô độc nữa vì đã có Yune ở bên mình.
SP: 87
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Sacrifice Emblem of Trainee Taiga Aisaka Hime Shachou 
Maa Shachou Maa Shachou Ciel Phantomhive Ciel Phantomhive 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 28-10-2010
Bài gửi: 2,076
Cấp Độ: 385
Rep: 19038
7421tran has a reputation beyond repute
7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới 7421tran
[Kimi no Iru Machi] Yuzuki Eba .... Hãy Yêu Em Lần Nữa








Gửi đến bạn, Yuzuki Eba

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều tìm thấy ba người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác
yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người yêu mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.


Thật đáng tiếc, trong cuộc sống
thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.


Nhưng tôi phát hiện ra một điều lý thú là một bé tên là Yuzuki Eba đã tìm thấy người mình yêu và người yêu mình cùng một người đấy. Tôi không dám chắc sau này hai người đó sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại hay không, nhưng có một điều tôi đảm bảo rằng họ rất yêu nhau.

Giờ lại nói về yêu, yêu là gì nhĩ?

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.

Tình yêu luôn mang đến cho người ta thật nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều những trải nghiệm ngọt ngào nhiều, và cũng không ít buồn thương. Nhưng Yuzuki nè, dù thế nào thì những trải nghiệm ấy cũng thuộc về bạn, và chẳng phải mỗi ngày cuộc sống qua đi, chúng ta đều mong có nhiều trải nghiệm đáng nhớ đó sao?




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





- Mặt trời chưa mọc cơ mà, cậu dẫn tớ đi đâu thế?

- Có một thứ nhất định tớ phải cho cậu xem

- Hơ, thứ mà tớ phải xem ư?

- Uhm, cậu nhìn kìa. Những bông hoa băng đang ở rộ đấy

- …..


- Cho dù tớ có về Tokyo, tớ cũng không bao giờ quên khung cảnh này đâu


- Này, C..Cậu đừng quay về Tokyo, hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi.


Anh biết không?, Em luôn nhớ những bông hoa băng trong buổi sáng lạnh buốt ấy. Em vẫn luôn nhớ những đóa hoa thật là to đầy màu sắc trên mặt hồ vào cái đêm hè ấy. Và em luôn nhớ có một người rất yêu em, và em cũng nhớ trái tim em chỉ thuộc về một người duy nhất


……………..

Mùa đông lạnh - cái lạnh tê tái, buốt giá tâm hồn.

Mùa đông lạnh làm con người ta thấy cô đơn, trống vắng.

Mùa đông lạnh làm mọi thứ cũng trở nên lạnh lẽo hơn, lòng người băng giá hơn…

Anh lặng im đứng nhìn trân trân về một phía, về một khoảng xa xăm rồi để mình bay bổng, chảy dài theo những suy nghĩ vu vơ nào đó. Em ngẩn ngơ trông theo dáng anh, cái dáng người cao lớn, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Em muốn nói với anh thật nhiều điều, muốn ôm lấy anh thật chặt, tựa đầu vào ngực anh để lắng nghe nhịp đập nơi con tim anh thổn thức. Em muốn dùng bàn tay nhỏ bé của mình để sưởi ấm đôi bàn tay thô, khô ráp, chai sạn của anh. Em muốn dùng đôi môi để làm tan chảy những vết nứt nẻ đáng ghét trên môi anh, để chúng mình hòa quyện vào nhau, để anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh và để anh tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, cái kết đẹp cho một câu chuyện tình.
Mình đã có một thời gian dài là bạn, giờ vừa mới bắt đầu chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường tình yêu ngọt ngào nhưng nhanh chóng đổ vỡ, rồi chúng ta xa cách nhau và để rồi cuối cùng mình lại bên nhau cho dù phía trước đầy chông gai, sỏi đá. Em biết anh chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu này; đôi khi quá khứ vẫn còn ùa về đè nặng lên vai anh. Tuy anh không hề nói ra nhưng bằng trực giác của mình, em vẫn có thể cảm nhận được khi nhìn vào mắt anh. Em biết anh đã từng có một tình yêu rất đẹp, một quãng thời gian dài hạnh phúc. Em cũng hiểu anh đã phải vất vả như thế nào để gượng dậy bước tiếp sau chuyện ấy và mở rộng cánh cửa trái tim

Và em cũng nhận ra rằng: có lẽ anh chưa dành hết trọn vẹn tình yêu cho em.

Có thể anh vẫn còn yêu người trước…

Có thể anh quá khứ vẫn còn ám ảnh anh…

Có thể vết thương lòng quá sâu khiến lòng tin của anh về tình yêu không còn tràn đầy như trước nữa…

Có thể…

Có thể…

Có thể…

Có thể còn nhiều lý do khác nữa mà em chưa kịp nghĩ tới, nhưng em muốn anh biết rằng điều đó không làm em nản chí, không làm em lung lay và không làm em ngừng yêu anh. Anh từng bảo em rằng em không nên hứa hẹn gì nhiều, em chỉ cần nói “em yêu anh” là đủ. Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy của anh, anh không muốn mình phải hy vọng, tin tưởng vào những lời hứa để rồi lòng tin và sự hy vọng ấy lại làm anh đau, làm anh tổn thương. Với anh giờ này thì lời hứa cũng là lời nói mà lời nói thì gió bay…

Em không biết lần trước em đã là tổn thương anh thế nào bởi lúc đó thật sự em quá trẻ con anh ạ, em làm anh mất lòng tin vào tương lai về tình yêu thế nào nhưng em muốn anh hãy cho em một cơ hội và tự tin vào quyết định của bản thân mình thêm một lần nữa.

Em không hứa với anh điều gì quá hoa mĩ, bay bổng, viển vông, phi lý nhưng em hứa những lời em nói đều xuất phát từ tâm hồn và trái tim ấm nồng của em.


Em không hứa sẽ yêu anh và ở bên anh mãi mãi nhưng em hứa sẽ yêu anh trọn vẹn như ban đầu, yêu như chưa bao giờ được yêu để mỗi khoảnh khắc ta ở bên nhau là điều kì diệu của cuộc sống.

Em không hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nhưng em hứa những lời nói dối ấy sẽ là những lời nói dối vô hại, ngọt ngào và nó sẽ không làm tổn thương anh cũng như tình yêu của chúng mình. Đâu phải lời nói dối nào cũng xấu đúng không anh?

Em không hứa sẽ là một người yêu hoàn hảo nhưng em hứa em sẽ là chính em: vụng về nhưng cố gắng, đanh đá nhưng vẫn dịu hiền, lãng mạn nhưng không quá xa vời hiện thực.

Em không hứa sẽ dành hết trọn vẹn thời gian rảnh cho anh nhưng em hứa sẽ gạt bỏ tất cả để đến bên anh những lúc anh thực sự cần em và em sẽ không bỏ anh lại một mình.

Em không hứa sẽ không nhìn trộm anh khóc nhưng em hứa sẽ là chổ dựa cho những lúc anh cần. Anh đừng xấu hổ khi phải rơi lệ, đừng cho rằng khóc khiến mình yếu mềm đi, bởi một giọt nước mắt của người đàn ông chân chính hơn hẳn hàng vạn những giọt nước mắt giả tạo khác. Vai em đây, nếu cảm thấy cần anh cứ tựa vào…
Hãy để em trở về anh nhé! Em sẽ về với vị trí của em trong trái tim anh, hay trên chiếc xe đạp của anh, và em sẽ luôn yêu anh đó

Em sẽ thực hiện từng lời hứa của mình. Tin em, tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé. Rồi em sẽ sưởi ấm lại cho trái tim anh trở về như phút ban đầu. Hết mùa đông lạnh sẽ là mùa xuân êm dịu, qua ngày mưa trời sẽ lại rạng, hãy để em được xóa tan mọi ưu phiền, u ám trong anh, để ta cũng bước đi trên con đường mà mình đã chọn…

Mùa đông lạnh - cái lạnh tê tái, buốt giá tâm hồn.

Mùa đông lạnh làm con người ta thấy cô đơn, trống vắng.

Mùa đông lạnh làm mọi thứ cũng trở nên lạnh lẽo hơn, lòng người băng giá hơn… Nhưng mùa đông lạnh cũng chỉ là để con người ta làm cho nhau ấm áp hơn thôi.

Và anh ơi, đưa tay đây, em chỉ cho đâu là hạnh phúc…








 
+

thay đổi nội dung bởi: 7421tran, 25-06-2012 lúc 00:57
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 26-08-2011, 19:48
J3eanz's Avatar
J3eanz J3eanz is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 31-07-2011
Bài gửi: 248
Cấp Độ: 1
Rep: 20
J3eanz đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới J3eanz
Tem trước đọc sau
Sau bao lâu cuối cùng Eba cũng xuất hiện ( rất ghét em này , các bác đừng chém )
Chúc bác làm ăn phát đạt
5star
__________________

I LOVE ICHIGO 100% and I LOVE TOUJO AYA
Bạn nào cùng suy nghĩ thì vô box cảm nhận làm tí nha: http://vnsharing.net/forum/showthrea...14#post7160714

thay đổi nội dung bởi: J3eanz, 27-08-2011 lúc 17:44
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 27-08-2011, 10:10
shruikan.vn's Avatar
shruikan.vn shruikan.vn is offline
Knight
 
Lover
shruikan.clone
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-01-2011
Bài gửi: 1,663
Cấp Độ: 12
Rep: 411
shruikan.vn VnSharing tự hào về bạn!shruikan.vn VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới shruikan.vn
chẳng mún đọc bài này nữa
" hãy yêu em lần nữa "
y như đang quyến rũ haruto vậy
< có gì động chàm thì tớ sr trước >
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 27-08-2011, 10:27
dgthanhhai's Avatar
dgthanhhai dgthanhhai is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 12-07-2010
Bài gửi: 496
Cấp Độ: 3
Rep: 100
dgthanhhai là vô danh tiểu tốt

đọc bài,hay viết thêm 1 bài về har, chủ đề " hãy đá anh thêm lần nữa"
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 27-08-2011, 11:54
vlt.vincent's Avatar
vlt.vincent vlt.vincent is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 09-08-2011
Bài gửi: 69
Cấp Độ: 11
Rep: 547
vlt.vincent có một sức hút ghê gớmvlt.vincent có một sức hút ghê gớm

Thấy bài này bác phải nỗ lực lắm mà cảm xúc lại k bằng đc như 3 bài kia, cả nhạc nền nữa ( sr em thấy như vậy thôi ạ).
Ban đầu cũng rất yêu Eba nhưng mà càng lúc lại càng k thik. Bỏ người yêu mình tha thiết chỉ với 1 mảnh giấy?? Nếu mình là Haruto thì mình sẽ k yêu lần nữa đâu
Thank anw!!!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 27-08-2011, 12:33
J3eanz's Avatar
J3eanz J3eanz is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 31-07-2011
Bài gửi: 248
Cấp Độ: 1
Rep: 20
J3eanz đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới J3eanz
Uhm, mình cũng thế, eba có những lý do thật là haiz để chia tay, nhiều bác cứ nghĩ là cao thượng, nhân ái hay là hy sinh còn mình thì khinh thường ( cho mình xin lỗi fan eba trước... )
Còn vụ har quay lại với eba thì mình k phản đối, bởi từ trước đến h har vẫn yêu eba, ở cạnh asuka thì chỉ làm asuka khổ thêm mà thôi.
P/S: ghét thì ghét chứ vẫn ủng hộ topic

thay đổi nội dung bởi: J3eanz, 27-08-2011 lúc 14:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 27-08-2011, 12:36
longchaoho's Avatar
longchaoho longchaoho is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 21-05-2009
Bài gửi: 214
Cấp Độ: 4
Rep: 153
longchaoho là vàng trong đá

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới longchaoho
X15

Haiz. Thật sự không hiểu nổi tại sao thằng Haruto vẫn thích con Eba cơ chứ . Mình ngay trước còn thích chứ h ghét cay ghét đắng con Eba. Mà còn thàng Haruto nữa chứ đã có người yêu rồi còn tòm tem bạn gái cũ. Sau lại bỏ người yêu chạy theo con Eba. Cứ như nó tìm người để thay thế con Eba vậy Có lẽ đây là cặp đôi mình ghét nhất từ trước đến nay.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 27-08-2011, 13:50
7421tran's Avatar
7421tran 7421tran is offline
 
Lover
maidenanddeath
Chibi Yune
Yune, một cô bé nhút nhát, nhưng lại có trái tim nhân hậu và luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người. Từ giờ bạn không còn phải sợ cô độc nữa vì đã có Yune ở bên mình.
SP: 87
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Sacrifice Emblem of Trainee Taiga Aisaka Hime Shachou 
Maa Shachou Maa Shachou Ciel Phantomhive Ciel Phantomhive 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 28-10-2010
Bài gửi: 2,076
Cấp Độ: 385
Rep: 19038
7421tran has a reputation beyond repute
7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới 7421tran
hình như toàn anti-Yzuki hay sao ấy ... fanYuzuki đâu hết rồi

mà các bạn phải công tâm chứ, tâm trang 1 cô gái như yuzuki ... rất là kho đoán nhá .....

mình cô gắng không bị ảnh hưởng các trạng thái khi đọc truyện mà viết dc vậy là hay rồi, thế mà vào phán mấy câu xanh rờn như vậy
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 27-08-2011, 15:36
shruikan.vn's Avatar
shruikan.vn shruikan.vn is offline
Knight
 
Lover
shruikan.clone
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-01-2011
Bài gửi: 1,663
Cấp Độ: 12
Rep: 411
shruikan.vn VnSharing tự hào về bạn!shruikan.vn VnSharing tự hào về bạn!

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới shruikan.vn
Trích:
Nguyên văn bởi 7421tran View Post
hình như toàn anti-Yzuki hay sao ấy ... fanYuzuki đâu hết rồi

mà các bạn phải công tâm chứ, tâm trang 1 cô gái như yuzuki ... rất là kho đoán nhá .....

mình cô gắng không bị ảnh hưởng các trạng thái khi đọc truyện mà viết dc vậy là hay rồi, thế mà vào phán mấy câu xanh rờn như vậy
chịu thôi
tội cho tác giả lúc đang viết bài cảm nhận lão seo cho thêm tình tiết mới làm bài cảm nhận này....
mà lúc haru đang yêu asu mà viết bài này chắc cũng ko ăn thua đâu
vì người ta đang yêu nhau thắm thiết mà viết bài này chẳng khác nào eba đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại tình yêu của người ta vậy
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 27-08-2011, 17:04
vlt.vincent's Avatar
vlt.vincent vlt.vincent is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 09-08-2011
Bài gửi: 69
Cấp Độ: 11
Rep: 547
vlt.vincent có một sức hút ghê gớmvlt.vincent có một sức hút ghê gớm

Mình nghĩ cũng tại càng về sau tâm trạng của tác giả với Eba càng k tốt nên bài viết k đc xúc động lắm + với việc tâm lí Eba vớ vẩn éo chịu đc ( khó ai hiểu hết ) nên viết ra bài như vầy là kì công ùi
5star
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:00.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.