![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#381
|
||||||||
|
||||||||
|
@Can : Làm truyện gì mà chưa gì vứt bộ đó là sao?
|
|
#382
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Yuki : làm OS...mà L4...với tinh thần siđa a.k.a lười...nội trans 1 chap truyện đã lười nay còn edit thì sao mà... mà tính làm chơi thôi dc duyệt thì up ko duyệt thì thôi vứt
p/s : xin đừng chỉ trích, con người em là vậy có la mắng thế nào thì nó vẫn vậy thôi
|
|
#383
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Cinderella: Sang năm mới, Yumi chúc cả nhà mình luôn khỏe nè, có nhiều niềm vui nè và mong ai trong Cin ta cũng luôn giữ được tình yêu với manga, nhiệt tình với nhóm và tình cảm với nhau để Cin ta ngày 1 lớn mạnh. Năm nay là năm con rồng. Dù rồng ta hay rồng tây thì rồng đều mạnh mẽ cả. Đặc biệt, rồng ta tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, thường mang đến điềm lành và sự may mắn. Yumi nghĩ tuy giờ Cin ta hãy còn bé nhưng nếu anh em ta bảo ban nhau cũng nỗ lực, cố gắng thì 1 ngày nào đó Cinderella sẽ trở thành tên của 1 trong những con rồng đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất VNS ^_^ let's try and have fun together
![]() @ All: Yumi is back ^_^ Hôm nay là ngày "khai xuân" (chọn đầu tuần cho nó có khí thế ) Đầu năm ngồi không nhiều nên nghĩ nhiều, giờ thấy có nhiều chuyện để nói để kể với cả nhà lắm. Tập 1 là tản mạn về chuyện quét nhà ngày Tết. Thấy người ta kiêng động vào rác rưởi đầu năm nhưng mình xin lỗi là xưa nay mình không có kiêng khem gì hết ráo. Đọc truyện Nhật nhiều nhưng không nhớ ra nổi là đầu năm người Nhật có quét nhà hay không nữa mà hôm nọ thấy mọi người cắn hạt dưa, hạt bí ra đầy nhà, mình cầm chổi ra quét cho sạch thì bị mắng là quét “lộc” ra khỏi nhà ^_^ Có vẻ là não mình hơi bị đặc, không có chỗ cho máu nó chảy vào nên đến giờ mình vẫn chưa thông cái vụ rác rưởi này lắm. Dù mình bị mắng đúng đi chăng nữa thì thực tế cũng cho thấy lộc có to cỡ nào vào tay ta rồi thì nó cũng sẽ phải nhảy ra và tiếp tục ngồi trên tay thằng khác chứ có giữ mãi nó ở 1 chỗ được đâu mà mà cấm “quét”??? Nhưng mình vẫn nghĩ lộc là lộc mà rác là rác, 2 thằng này không hề liên quan tới nhau, không tội j phải bắt rác là lộc cả :-I Phải không?Đề tài tiếp là lì xì (hình như có người có hứng thú rồi đó nhưng xin lỗi, ở đây mình không có xì xọt j cả) Dưới đây đơn thuần là vài dòng chán ngán khi chứng kiến 1 câu chuyện có thật. Ai thích thì xem, không thích mất thời gian thì cứ bỏ qua nhé.@ Gà: Cảm ơn em vì lời khen năm ngoái nhé Có người nhìn hình chị vẽ mà ưng mắt là chị vui rồi ^_^Nói ngoài rìa: Thực ra nói nét vẽ của chị không bị ảnh hưởng của manga thì chưa đúng lắm khi mà chị cầm Doreamon, Ninja loạn thị mí nị Dragon ball đọc từ trước khi biết chữ ^_^ Có điều nếu ý em là con gái chị vẽ mắt không to đùng, lấp lánh, má không ửng hồng và lúc nào cũng có thể khóc được như phần lớn các truyện shoujo thì đúng. Chị thích những nét vẽ cá tính riêng biệt (như Rough, Nana, hay HunterxHunter, Slamp Dunk, Orange, v.v…) dù không thể vẽ giống các tác giả của những bộ truyện nổi tiếng ấy. Chị muốn nét vẽ của mình gần với người thật bởi với chị con người thật, sống thật rất tuyệt vời và rất đáng trân trọng. Manga, anime, PC, iphone, cây kim, cọng rau muống… Tất cả đều được con người thật làm ra. Trong khi nhiều người xuýt xoa, mê mẩn 1 anh chàng hoặc cô nàng tuyệt vời nào đó trong 1 bộ manga thì chị lại đem lòng quý mến và khâm phục tác giả bộ truyện đó (cùng trợ lý, cộng sự, nhà xuất bản…) vì đã có khả năng tạo ra được những nhân vật tuyệt vời như vậy và đem được nhân vật ấy đến trái tim người đọc. Nét vẽ của chị hoàn toàn là do thích ngắm người, ngắm người nhiều, tự đúc kết, thích vẽ, vẽ nhiều mà thành. Vì không có trường lớp nào đào tạo và cũng không có năng khiếu vẽ nên vẽ còn xấu, lệch, sai tỉ lệ v.v… nhưng vẽ vui lắm ^_^ Và khi có người cũng vẽ hoặc cùng ngắm thành quả của mình thì càng vui hơn. Một lần nữa cảm ơn em nhé ^_^ @ Mura: Cũng cám ơn bà luôn. Tôi vẽ đầy ra đấy và bà cũng đã có lần nhìn thấy rồi nhưng không phải bức to thế này thôi Mà tôi chỉ vẽ chơi thôi, thích thì vẽ nghịch chứ có xài được đâu mà phí với chả không phí ^_^Hôm trước có onl nhưng mà là tranh thủ lúc thằng em họ vào WC nên chỉ đọc lướt coi nhà mình có gì mới không thôi. Chứ bình thường tôi bị sai vặt chạy loăng quăng suốt, có mỗi cái máy cùi bắp thì mấy thằng em tranh nhau chơi game, có thời gian đâu mà nói chuyện với mọi người. p/s: sao bảo vẽ bà mà chả giống bà j cả??? ![]() @ Can: em design lại mấy cái 2 cái pic đó khéo thật, nhìn vừa mắt lắm. Chị thấy pic thứ 2 phù hợp với không khí của Cin ta. Nghe chị Mura, thêm "s" vào "alway" nữa là đẹp em à
|
|
#384
|
||||||||
|
||||||||
Máy bị hư dạo này + thêm cái mạng cà giựt nữa ![]() @ss Yumi: Mừng chị đã về Ăn Tết vui không chị?@ss Mura: Chị ơi, em ghiền DGM mất rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà em ngồi đọc chap 1 của DGM, và thế là... Em đọc trong 2 ngày,dù biết là nó hay nhưng thảm quá chị ạ ![]() @Gà+Can: Ta cũng muốn solo thử OS Chỉ có điều không biết edit-phần quan trọng nhất mới đau ![]() @Gà: Nàng ới, chỗ truyện nàng không dẫn link đến trụ sở chính à? Mỗi lần ta tìm Nhà mềnh cũng mệt lắm á Thấy tên truyện kế bên chữ "Hot" mà khoái Mà không biết cái chữ ấy đc gắn theo tiêu chí nào nhỉ
|
|
#385
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Sún:
Uh, chị về rồi nè ^_^ chị ăn tết rất là... vui. Từ 28 đến mùng 2: ra cầu ao, hóng gió hóng mưa, rửa bát. Từ mùng 3 đến mùng 6: cảm lạnh. Mùng 7: cúng đầu năm, rửa bát, bắt xe đi Hà Lội. Hết tết ![]() DGM là gì vậy em?
|
|
#386
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Yumi : là D-Gray.Man chị ạ...truyện này em dc liệt vào hàng super fan đấy...
btw : em lười sửa quá...mà chị coi con gà nó có kúm không chứ ? 1 banner thôi nhì đủ chói mắt rồi...nó còn quất hẳn 2 banner @ Gà : hết Tết rồi...quẳng cái ban Tết xuống đi...còn nữa..: mi đi update cái frontpage lại...ta thấy có nhiều nv hơi thừa rồi đấy... btw : hỏi con Cáo nó có làm nữa ko ? ngâm giấm cái chap 6 đến bao giờ thì mới ra chap 7 của ta
|
|
#387
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên Gà bị ai bắt làm gỏi Gà rồi nên dạo này biệt tăm tung tích
|
|
#388
|
||||||||
|
||||||||
|
Hú all
Mọi người từ từ đã nào Ta nói mùng 10 mới khai trương màE hèm, chap 6 đã có bản PR, Yuki có thể edit được không? Nếu được thì nói nhé. @ss Yumi: Không có gì đâu ạ ![]() Vâng, câu chuyện rất là thú vị Lì xì ngày nay thật sự là không còn giá trị tinh thần nhiều như ngày xưa nữa đâu ![]() @Sún: Ờ Nói thật ta cũng không để ý nữa, để ta xem lại rồi bổ sung. Còn cái vụ hot chắc là theo số lượng view nhỉ ? DGM đọc hay nhưng hơi rối ![]() @Can: Cáo nộp bài trước tết rồi +_+ Còn lại thì ta sẽ xem coi ai nên loại Banner thì ... Chưa hết mùng mà hết mùng 10 rồi tháo cũng được mà ![]() Chap 6 có PR rồi, chờ edit ![]() @Yuki: Ta còn sống mà Nhận edit chap 6 nhé ![]() @ss Mura: Em đã nhận bản PR chap 6 Em cũng vừa xem lại bản trans chap 6, công nhận là phần cuối làm ẩu. Em sẽ nói với cáo chuyện này sau.@All: Chào mừng trở lại Đã báo rep chap 5 Mọi người chọn chủng tộc ở đâu thế??
|
|
#389
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Gà : ta chủng tộc ở đây ( Hổ hung hãn * đang có ý định đổi chủng tộc qua Crown Clown
)@ Yumi : Chị về cả nhà vui hẳn... |
|
#390
|
||||||||
|
||||||||
|
@Gà : quẳng qua đây nào
![]() btw2: hỏi chủng tộc làm gì chứ , cẩn thận bị hút máu à ![]() @Can : Làm sao có đc quả trứng pet thế em
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|