![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Nông trại Asagao là nơi duy nhất của đảo không thể dùng phép thuật nhé
![]() chỗ đó để phạt các bé hư mà
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ga đã được thay đổi một chút, các bạn đang tt trong ga xin hãy xem lại để viết cho đúng nhé ^^
http://vnsharing.net/forum/showpost....63&postcount=1 Các bài đã viết rồi thì không cần thay đổi nha!
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
Các bạn đã về đến nơi nhé ^^
Hãy nhanh chóng về trường/ nhà trọ/ làng nào~ Mai sẽ có bt cho các học sinh mới! Các bạn dân làng mai có thể bắt đầu mở cửa hàng ![]() |
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Thông báo:
Từ nay, vị trí giáo viên chủ nhiệm nhà Ravenes sẽ do Cáo giữ. Đây là char của Cáo: Taecilus Krinos Có gì thắc mắc cứ vm Cáo nhé. Vầng, em xin hứa khi lên vị trí Chủ nhiệm sẽ ghẹo gái trêu trai của tất cả các nhà, đặc biệt là nhà R@pe
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
THÔNG BÁO:
http://vnsharing.net/forum/showpost....24&postcount=8 Đã có bt rồi, lần này cả dân làng cũng sẽ bị ảnh hưởng nhé!!! |
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
Các bạn nào đã hoàn thành bài tập, cũng như giáo viên và dân làng, hãy ghé chơi hồ bơi mới mở nhé ^^~ http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=467377 |
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
NUTRIRA ACADEMY Black Day VNSharing.net/g/AmThuc
. ![]() Người mới Sự khởi đầu không có tàu đưa người đón Nhà ga Andestanial nhộn nhịp với những chuyến tàu hỏa tốc hành, thế nhưng chuyến tàu “đặc biệt” dành cho các cư dân mới của NA vẫn chưa đến. Lần này hành trình có vẻ rất thú vị với sự hiện diện của “lực lượng đen” và những kẻ syda không đỡ nổi. Tất cả tại phòng chờ, đều đang hướng mắt về phía đường ray, chờ chuyến tàu đêm sẽ đến vào ngày Black Day. 11h59’ thứ 6 ngày 13/4 lịch Muggle, phải, chỉ còn 1 phút nữa thì… It’s time! Một hố đen xuất hiện ngay dưới chân của mọi người, nó nhanh chóng trở thành một lốc xoáy đen cuốn tất cả xuống! Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người đều không kịp phòng bị mà quay cuồng trôi tuột theo cái hố đen ngòm ấy. 00h00’ ngày 14/4 lịch Muggle – Black Day! Bạn tỉnh dậy với cái đầu đau búa bổ, trong lúc lo gom lại vali hành lý, nhìn quanh quất tìm những người bạn mới quen, thì trông thấy…. những hồn ma đang nhìn mình. Có tiếng thét lên: Ghost Town! Phải, bạn đang ở Ghost Town đấy, và chỉ có bạn và các thành viên mới đang chờ đợi tới NA bị bắt cóc tới nơi này, để chuẩn bị cho trò chơi Black Day của một thế lực bí ẩn! Trong lúc hoảng loạn, bạn nắm tay người bạn bên cạnh, và chợt nhận ra bàn tay đó lạnh buốt! Người đó đã bị ma ám mất rồi. Mọi người hoảng sợ, không ngừng bỏ chạy khỏi đám ma quỷ, cũng như những người bạn dễ thương mới quen kia – giờ đã bị ma ám! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?! Vì mấy ngày hường phấn tung hint vừa qua, mà các linh hồn cùng ám khí của hội FA – Forever Alone đã nhân thứ 6 ngày 13 mà tích trữ sức mạnh, kéo tất cả lực lượng đi ám toàn NA để trả thù cho bõ tức! Nghĩa là hiện nay, sẽ có một số ban bị ám, và một số thì không. Bạn nào đã có cặp có đôi có hint có khả năng ship thì bạn ấy chắc chắn sẽ không bị ám mà sẽ bị rượt . Bạn nào phân vân thì cứ đổ dice cho nhanh ha:
Nhiệm vụ của các bạn bị ám: Các bạn tùy chọn một loại ma trong Ghost Town và bị loại đó ám. Sau đó các bạn sẽ đi rượt những người còn lại, do ma cũng có tính bầy đàn, nên nhớ là liên lạc với các ma khác nhé Làm ma nghĩa là bạn đã bị thay đổi, không còn được manly, moe, yểu điệu thục nữ đâu nha~~~ Và hãy nhớ, vì ảnh hưởng từ ám khí của hội FA nữa, thế nên ma chúng ta cực kỳ nhạy cảm với các bạn đi theo cặp (ko cần biết có phải cp thật hay không), cứ thấy là phải hè nhau rượt lấy bắt cho kì được.Nhiệm vụ của các bạn không bị ám: Chỉ có chạy và chạy trốn thôi Ai muốn an toàn thì đi theo nhóm (mặc dù theo nhóm càng đông thì càng khó trốn ), ai muốn tung hint hãy đi theo cặp. Ai muốn làm anh hùng thì đi 1 mình. Các bạn cứ chạy và trốn đến khi có người của NA (tức cư dân cũ) đến giải cứu. Hãy nhớ, bạn đang ở địa phận Ghost Town, không có cơ hội đánh thắng lũ ma đâu. Sau 2 ngày game (tức 4 ngày real), mà đội giải cứu chưa đến, thì sẽ thầy sẽ chọn ngẫu nhiên 4 người trong nhóm bình thường thành bị ma ám. Cứ mỗi ngày game là lại 4 người như vậy tới khi tất cả được cứu ra. Lúc này sẽ có bùa trấn áp tạm thời để đưa các bạn bị ma ám về cùng nhé!
. ![]() Người cũ Hành trình đi giải cứu người mới Bạn đang cùng mọi người ăn chơi tại hồ bơi mát lạnh dưới làng, hay nằm ngủ như mèo lười tại ký túc xá trường sau cái bài tập syda. Trong màn đêm lặng lẽ, những mầm mống của bóng đêm đang len lỏi vào và nhanh chóng lan truyền vào trái tim mỗi người. Ai sẽ đủ mạn mẽ để vượt qua sự cô đơn sâu thẳm, sự ganh tị một vòng tay ấm, sự chán ghét khi thấy cái hường phấn ngọt ngào không phải của mình? Tiếng phá vỡ của lớp màn bí mật vô hình của trường và làng bị vỡ nát dần, làm thức tỉnh tất cả. Lúc này, ngay lập tức chia thành hai nhóm: một bị thứ ma quỷ từ Ghost Town ám, một vẫn giữ được bình thường. Không gian cô đặc lại, nỗi sọ hãi không ngừng dâng tràn, bóng đêm vây kín – đó là Black Day! Trong lúc hoảng loạn, bạn nắm tay người bạn bên cạnh, và chợt nhận ra bàn tay đó lạnh buốt! Người đó đã bị ma ám mất rồi! Mọi người hoảng sợ, không ngừng bỏ chạy khỏi đám ma quỷ, cũng như những đã bị ám! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?! Vì mấy ngày hường phấn tung hint vừa qua, mà các linh hồn cùng ám khí của hội FA – Forever Alone đã nhân thứ 6 ngày 13 mà tích trữ sức mạnh, kéo tất cả lực lượng đi ám toàn NA để trả thù cho bõ tức! Nghĩa là hiện nay, sẽ có một số ban bị ám, và một số thì không. Bạn nào đã có cặp có đôi có hint có khả năng ship thì bạn ấy chắc chắn sẽ không bị ám mà sẽ bị rượt . Bạn nào phân vân thì cứ đổ dice cho nhanh ha:
Những người chưa bị ám sợ hãi chạy tán loạn. Đúng lúc đó, Navy trở về từ sân ga, cô bé may mắn thoát được khỏi lốc xoáy đen tại nhà ga, nhanh chóng kéo tất cả mọi người vào Nhà vệ sinh trong học viện. Sa Nguyệt đã chỡ sẵn, sau khi giải thích Black Day là một trò chơi ma quỷ do một thế lực đen tối đứng sau, anh giao cho mọi người những lá bùa phép có chữ Tứ Nguyệt - 四月. “Lá bùa này khi dán lên trán những người bị ám, họ sẽ tạm trở lại bình thường và nhảy kiểu cà tưng. Sau khi dán hết, hãy cùng nhau đi giải cứu người mới tại Ghost Town, đưa họ về Nhà vệ sinh này. Nếu ở Ghost Town đã có người bị ám, cũng hãy dán số bùa này cho họ. Trong lúc đó, ta sẽ đi tìm hiểu xem kẻ nào đứng sau việc này! Và lưu ý: lá bùa này chỉ có thể áp chế trong 4 ngày (game), qua 4 ngày thì không thể dán lá bùa thứ hai để giữ họ nữa. ” Nhiệm vụ của tất cả học sinh, giáo viên, dân làng: bất kể bị ám hay ko : Phải đi giải cứu cho các cư dân mới hiện đang bị kẹt tại Ghost Town và đưa họ về Nhà vệ sinh trong học viện – nơi duy nhất không có lũ ma ám!- Với người bình thường: tìm và dán hết lên trán mấy người bị ám lá bùa Tứ Nguyệt để phong ấn lại rồi mới đi Ghost Town. - Với người bị ám: dùng mọi cách để không bị dán lá bùa, nếu cần thì xử luôn người chưa bị làm đồng bọn khi bị dán bùa thì mới đi giải cứu nhé! Nếu sau 4 ngày bị dán bùa, thì sẽ tự động thành người bị ma ám trở lại, lúc này hãy đi tìm đồng bọn mà rượt đám bình thường ha Các bạn tùy chọn một loại ma trong Ghost Town và bị loại đó ám. Sau đó các bạn sẽ đi rượt những người còn lại, do ma cũng có tính bầy đàn, nên nhớ là liên lạc với các ma khác nhé Làm ma nghĩa là bạn đã bị thay đổi, không còn được manly, moe, yểu điệu thục nữ đâu nha~~~ Và hãy nhớ, vì ảnh hưởng từ ám khí của hội FA nữa, thế nên ma chúng ta cực kỳ nhạy cảm với các bạn đi theo cặp (ko cần biết có phải cp thật hay không), cứ thấy là phải hè nhau rượt lấy bắt cho kì được.Chúc các em rượt và bị rượt vui vẻ. Nhớ bình an trở về nha *nháy mắt* |
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
Thông Báo Vì topic Bí mật quá khứ mang tính chất theo dạng fiction nên chúng tớ đã quyết định move toàn bộ vào subbox fic của box. Đáng lẽ move từ khi lập nó rồi nhưng cái con người đang bị thánh lười ám này giờ mới hứng đột xuất mà làm đấy ![]() Các bài post trong topic này đã được copy thành từng topic riêng biệt trong subbox Jar of Dreams Mỗi topic có tên: [Fiction N-A - Bí Mật Quá Khứ] {Tên Char} Các bạn cứ thay đổi hay sửa sang, trang trí lại topic của mình cho vừa ý nhé. Nếu muốn đổi tên topic thành một tên riêng khác thì cứ pm cho các mod để được đổi nha ![]() |
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
NUTRIRA ACADEMY Black Day VNSharing.net/g/AmThuc
. ![]() Kết thúc những ngày đen tối Và bắt đầu những ngày mất vệ sinh vinh quang mở màn bằng trò nấu thuốc trong nvs Sa Nguyệt tìm kiếm khắp hòn đảo, rốt cuộc tà khí hắc ám những ngày qua bắt nguồn từ nơi nào? Hắn tìm kiếm, lại tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc nhận thấy làn khí mỏng manh từ Wonderland. Thay vì bước theo hành trình vô cùng syda với đủ thứ quái dị đang chờ sẵn cứ nhảy sổ ra, hắn lại chọn cách nhanh gọn, bản thân Nguyệt ghét lằng nhằng. Không gian xé toạc làm đôi, một đường đen tối ngoằn ngoèo kéo tới lâu đài của nữ hoàng Đỏ và nữ hoàng Trắng. Hai nữ hoàng đang ngồi đánh cờ, đây là thú vui của họ sau khi chung sống hòa thuận dưới một lâu đài. À mà, họ còn một thú vui khác, khiến người ta phần khích hơn mà tới nay vẫn chưa ai biết…. Vẻ mặt Nguyệt lãnh đạm, hắn không có hứng thú với sở thích hay thói tiêu khiển của hai vị nữ hoàng. Bất quá, hắn vẫn phải tuân theo luật lệ nơi này. Những khu vực nguy hiểm, là vì nó thuộc sở hữu của những thứ quỷ dị ngoài tầm kiểm soát này mà. Ngồi xuống, và nhấm nháp một tách trà, hắn chờ đợi đến khi trò chơi cờ của cả hai nữ hoàng kết thúc. Và lúc nó kết thúc, cũng là lúc bàn cờ thực ở cái sân của nữ hoàng đã tan nát sau cuộc hỗn chiến. Nữ hoàng Đỏ thắng…. Nguyệt theo cả hai vào lâu đài, qua từng bậc thang, ánh nến dọc lối đi leo lét, dẫn xuống nơi sâu nhất trong lâu đài – một nơi còn đen tối hơn cả bóng đêm. Ánh mắt hắn cũng dần sáng rực trong đêm, Nguyệt vốn dĩ là mèo tinh, không cần thắc mắc. Hai vị nữ hoàng có vẻ không ngại chiếc váy lộng lẫy của mình sẽ bị lấm bẩn. Sàn nhà nhớp nháp nước, tường phủ đầy rong rêu, và không một thanh âm - hoàn toàn không một tiếng động nào, kể cả tiếng nước, chỉ có lúc này, khi họ bước xuống, mới vẳng tiếng bước chân, và cả tiếng cười khúc khích của hai nữ hoàng. Nguyệt chán ghét nhìn họ, nhưng hắn còn vấn đề lớn hơn cần để tâm – làn khí hắc ám mỏng manh dẫn lối xuống nơi sâu thẳm này. Rốt cuộc, những nữ hoàng đang âm mưu chuyện gì? Tầng hầm tối om, những ánh nến hiu hắt đủ để nhận thấy một người trong đó. Nguyệt cảnh giác, đôi mắt mèo lại hấp háy nhìn sâu hơn. Đó chẳng phải là….? Dưới cái búng tay của nữ hoàng Trắng, tất cả nến trong tầng hầm đều được thắp sáng. Một cô gái rất xinh đẹp ngồi bệt dưới nền đất ngập nước, hai tay bị kéo lên trói chặt bằng xiềng xích với vô số khóa. Hắn nhíu mày, hai nữ hoàng là đang bày trò đùa giỡn hắn sao? Cô gái đó tuy hơi khác với hai nữ hoàng, nhưng trang phục vẫn là xa hoa rực rỡ. Mái tóc đen cùng đôi mắt ánh tím không khác hai người kia. Quan hệ của họ là gì chứ?! - Đây là em gái của chúng tôi~ Nữ hoàng Đỏ nhàn nhạt nói ra nghi vấn của Nguyệt. Sau đó là nữ hoàng Trắng tiếp lời: - Nữ hoàng Đen – chủ nhân thứ ba luôn giấu mặt của Wonderland này~ Nguyệt im lặng chờ đợi họ tiếp tục giải thích. Không phải hắn quan tâm, mà là do làn khí hắc ám chính là từ vị nữ hoàng Đen này! - Ây da, ngài hiệu trưởng xem, em gái của chúng tôi xinh đẹp như vậy, chứ còn trẻ con lắm. 14/4 vừa rồi, chỉ vì chúng tôi lỡ đùa giỡn một chút – đãi con bé ăn tối món làm từ con thỏ thú cưng, là nó giận dỗi liền hà. Lại còn phá phách thả âm khí dẫn lối cho lũ ma quỷ nữa~ Aiz gây rắc rối cho ngài rồi a~ Hắn nhíu mày. Tình cảnh làm sao mà đơn giản kiểu chị em trong nhà cãi nhau như thế chứ?! Nhưng đây không phải chuyện của hắn, lướt khẽ qua ánh mắt đầy căm thù của nữ hoàng Đen, Nguyệt mở miệng, giọng cũng lạnh nhạt, đối chọi với thanh âm ngọt ngào của nhị vị nữ hoàng: - Vậy, hai vị chỉ xử phạt em gái mình, rồi để tình cảnh hỗn loạn ngoài kia, mà vẫn điềm nhiên chơi cờ được? Nữ hoàng Đỏ và Trắng lại cười khúc khích: - Ngài hiệu trưởng cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Người hoàng gia phải có phép tắc, chúng tôi cũng đã lưu ý lên lịch giải quyết rồi mà. Để xem nào, trong 247 ngày nữa~ Lúc này, Nguyệt hoàn toàn tin tưởng NA đã bị đem ra làm trò đùa giai khuây cho họ. Không hài lòng, hắn muốn giải quyết ngay vấn đề này! - Chờ đến lúc ấy, NA cũng không còn thưa nhị vị nữ hoàng!!!! - Um, cũng không phải không được, chỉ là tạo ra ngoại lệ, là phải đánh đổi~ Ánh mắt Nguyệt thật sâu, hắn chỉ còn cách này thôi. Làn khói mỏng thoát ra từ đôi môi hắn, cuộn tròn những xoắn ốc xinh đẹp tạo thành một tờ giao ước được viết hoa mỹ. Hai vị nữ hoàng cầm lấy, nụ cười hài lòng không che dấu. Búng tay, và giao ước đã định. Hai vị nữ hoàng không tiễn Nguyệt. Đám hầu cận đưa đến cho hắn một lọ được khóa bằng xích, hắn nhanh chóng nhận lấy và rời đi. Trong ngục tối, nữ hoàng Đỏ cùng nữ hoàng Trắng cười thật sâu. Nữ hoàng Đen vẫn giữ nguyên ánh mắt căm phẫn, nhưng miệng lại không sao thốt nên lời. Nữ hoàng Trắng vuốt ve gương mặt xinh đẹp như búp bê của nữ hoàng Đen, làn da mịn màng như nước, trong khi nữ hoàng Đỏ mong chờ sẽ được ngắm dòng máu đỏ tươi chảy dài trên da thịt trắng nõn. Hai vị nữ hoàng chìm đắm trong mơ tưởng của bản thân, chờ đợi món quà trao đổi từ Nguyệt…. Có lẽ nên tiếp tục chơi cờ phân định thắng thua giành đêm đầu tiên nhỉ? Ờ là chờ SM toys đó~♥ * * * * Nguyệt trở lại nhà vệ sinh trong học viện. NA lúc này đã bị ma quỷ ám không ít, nếu không nhanh chóng thì chắc nơi này sẽ đổi tên thành Học viện Thây ma, Làng quỷ, hay đại loại thế mất! Một nồi thuốc to bự đã được Navy chuẩn bị sẵn sàng, cô nhóc đang khuấy nồi thuốc không ngừng, mồ hôi tầm tã. Trước khi đi, hắn đã dặn cô nhóc phải không ngừng được đun sôi bằng lửa u linh và nấu với đủ thứ vật liệu: chân của thây ma, móng người sói, tai ma mèo, ngón tay của kỵ sĩ không đầu, máu ma ca rồng, tử đinh hương, sa thù du, mộc sao cuống và kỳ nhông nguyên con. Nguyệt phì cười với cái bộ dạng chăm chú tập trung của cô nhóc. - Master đã về!!! _ Navy reo lên - Ta đã về, chúng ta chỉ cần cho thứ này nữa là xong rồi. Nguyệt mở chiếc lọ bị xích, bên trong toàn xương và một cái nhãn cầu thỏ. Navy vừa cho số bùa Tứ Nguyệt còn dư vào, còn Nguyệt thả từng cái xương một. Đến cuối cùng, khi hỗn hợp trở nên sền sệt và nổi lục cục, hắn mới thả nhãn cầu xuống. Ngay lập tức, hợp chất tan ra và sủi bọt không ngừng màu đỏ quạch. Lúc này, giọng hắn mới bình ổn, dù vẫn còn lạnh nhạt: - Đây là hợp chất thuốc để khiến những người bị ám trở lại bình thường, những người chưa bị ám cũng phải uống để tẩy trừ hoàn toàn. Người bị ám 1 cốc rưỡi, người chưa bị thì 1 cốc. Tất cả mặt mày đưa đám, nhìn cái cốc thuốc đang sủi bọt không ngừng kia. Không biết nó có vị gì nữa trời?! À vâng nó có hương vị gỗ cây thông mục rữa pha xác thối thôi! Rồi, những người này thì tạm xong, còn ma quỷ ngoài kia, làm sao đây, cho uống nó cũng đâu có khỏi?! Đúng lúc này, Navy nảy ra sáng kiến, dù cái sáng kiến ấy khiến Nguyệt không vui. Cô nhóc đẩy xe cà rem ngâm đầy trong “sốt” hỗn hợp trên ra ngoài bán! Mùa hè mà, ma quỷ gì cũng biết mệt và nóng chứ. Vậy nên tất cả nhào vào xâu xé xe kem, trong khi Navy nhanh chân chạy lẹ về nhà vệ sinh. Xe kem tự động vừa phát nhạc: “Hông có tiền, hông có tiền, hông có tiền là hông có kem!!!!” vừa chạy về hướng Ghost Town. Chúng cũng chạy theo tiếng gọi của kem, trả lại thanh bình cho NA! May thiệt a! Black Day kết thúc, nhưng hậu quả vẫn còn. Nhìn đống học sinh nằm la liệt vì mệt, Nguyệt liền yêu cầu tất cả về nhà của mình và nghỉ ngơi. Sau khi thu dọn tàn cuộc, học viện mới hoạt động lại được. Còn dân làng, chắc họ sẽ ổn thôi, có việc gì kiếm trưởng làng đi, chứ hắn mệt chết rồi! Ngoài ra còn phải chuyển hàng đến Wonderland, bắt lũ kỳ nhông đi, dạo này ăn không ngồi rồi không mà, làm không xong thiến hết~♥ Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|