Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Vô Mon FC không những được thảo luận, xem phim, đọc truyện, mà còn chơi game lấp rep
Vậy nên game viết nốt đoạn kết xin được trình làng bà con
Luật chơi như sau: Mỗi kì mình sẽ cho ra một câu chuyện, và bỏ lửng đoạn kết. Các bạn có nhiệm vụ viết nốt đoạn kết đó (chỉ cần ngắn thôi), và pm kết quả lại cho mình. Sau đó vào đây báo để mình rep.
Range rep như sau:
Trích:
Với mỗi bài nộp sẽ được từ 5 - 10 rep, tùy theo chất lượng bài
Pm đầu: Thêm 3 rep
Pm thứ 2: Thêm 2 rep
Bài kết hay nhất theo mình chọn: 15rep (và bài hay nhất dù pm đầu cũng chỉ được 15rep thôi ^^
Các bạn còn chờ gì nữa mà không chơi
thay đổi nội dung bởi: daoluong, 06-12-2011 lúc 11:05
Sau khi chôm được bảo bối Ngôi sao ước muốn của Mon, No quyết định sẽ đọc điều ước của mình. Nhưng vì Ngôi sao này chuyên hiểu lầm ý của người khác nên Nobita phải rất cẩn thận. Cậu khẽ nhắm mắt lại và ước:
- Ước gì con có một cái bánh kem socola to oạch
No vừa dứt lời thì...
Kì 2
Game viết nốt đoạn kết kì 2
Kì 2
Nobita đang đi trên đường, tự dưng thấy Xuka chạy lại hớt hơ hớt hải:
- Nobita ơi, tớ thích cậu
Hạn cuối: 27/11/2011
Kì 3
Game viết nốt đoạn kết kì 3
Kì 3
Mặt Doraemon khá nghiêm túc nói với Nobita:
- Tớ sẽ cho cậu cái túi thần kì của tớ
Hạn cuối: 4/12/2011
thay đổi nội dung bởi: Pisuke, 27-11-2011 lúc 14:58
╔═══╗ ♪ Thả hồn theo mây gió ║███║ ♫ Tiêu diêu tự tại tồn ║(●)♫ Sống không vương sầu khổ ╚═══╝♪♪ Ảo vọng hẳn là đây
Tham gia ngày: 18-10-2011
Bài gửi: 160
Cấp Độ: 46
Rep: 2260
Đã pm..................
__________________
Một ngày kia mở choàng mắt tỉnh dzậy
Nắng ấm khẽ xuyên qua những hàng cây
Gió mát từng cơn thổi nhè nhẹ
Tiếng sơn ca ngân vang gọi lòng ai
Chợt tim ta như thầm thì mách bảo.
Lời nhắn kia ắt hẳn dành cho ta
Hỡi chàng trai đang sầu vì số phận
Đời có bao nhiêu hãy sống tốt là hơn Nutrira Academy Pro5 &Shop
Đoạn kết nè:
Sau đó bỗng 1 tô kem socola đập vào mặt Nô,Nô tức quá nói muốn có một li coca bỗng nước coca ào vào phòng nô.Nô tức giận nói:
-Mày thật vô dụng giờ thì biến đi.
Rồi quăng đi,jaian lụm dc và bít nó là ngôi sao để ước.Bỗng hắn ước có thật nhiều đá quý,ngôi sao ko nghe rõ chứ quý nó cho 1 trận đá rôi đầy xuống jaian.Jaian tức quá quăng đi.Tên suneo nhặt dc hắn mún có bộ đồ cổ xưa nhất để khoe bạn bè.Hắn tưởng sẽ dc bộ đồ tướng quân cổ xưa đẹp nhất để khoe bạn bè,ai ngờ dc bộ đồ nguyên thủy ai cũng cười quá trời.Hắn mới biết ngôi sao này làm trái ý người ước ,hắn ước sẽ có bánh kẹo cho doraemon,ai ngờ trong phòng doraemon và nôbita có quá trời bánh kẹo ôp vào phòng đến nỗi trật kín cả phòng.Tôi hôm đó Doraemon và nôbita chén quá trời bánh kẹo đến no bụng.Tên jaian thì phải nhập viện.Còn Suneo thì xấu hổ ko dám ra ngoài đường
son11 - 8rep (cả bonus)
Trích:
Nguyên văn bởi son11
1 bánh xe ô tô to tướng tạ thế xuống đầu khiến nô bất tỉnh ngã lăn ra đát
_Desh_ - 7rep
Trích:
Nguyên văn bởi _Desh_
Nô vừa dứt lời thì ....
Nguyên 1 cái bánh xe to đùng phết socola rớt xuống >.< !!
Tojikatochan - 8rep
Trích:
Nguyên văn bởi tojikatochan
No vừa dứt lời thì đúng là có cái bánh kem socola xuất hiện, nhưng do Ngôi sao hiểu lầm ý cậu nên cái bánh kem to như căn nhà rơi ngay cậu và đè lên người cậu. No lẩm bẩm sau khi cố gắng thoát khỏi tấn bánh đè lên người: "Lần sau mình sẽ ước một cái bánh vừa ăn." Tức thì bỗng xuất hiện người khổng lồ chén gần hết cái bánh to chỉ còn lại mẩu nhỏ xíu, Ngôi sao ước muốn báo với cậu rằng cả 2 điều ước của cậu đã được thực hiện.
tanlovethuy - 7rep
Trích:
Nguyên văn bởi tanlovetthuy
Sau khi chôm được bảo bối Ngôi sao ước muốn của Mon, No quyết định sẽ đọc điều ước của mình. Nhưng vì Ngôi sao này chuyên hiểu lầm ý của người khác nên Nobita phải rất cẩn thận. Cậu khẽ nhắm mắt lại và ước:
- Ước gì con có một cái bánh kem socola to oạch
No vừa dứt lời thì...1 cái bánh kem sôcla to đùng, to hơn cả cái nhà rơi cái oạch xuống người No, làm No ko động đậy đc và phải cầu cứu Đô
.(C)hill. - 15rep
Trích:
Nguyên văn bởi .(C)hill.
No vừa dứt lời thì ngay tức thì một cục gì màu nâu rơi trúng đầu no cái oạch. Màu nâu có vẻ ngon ngọt thơm phứt.
Lấy từ trên đầu xuống, No & Mon chăm chú nhìn nó một cách đầy long lanh. No ghé tai Mon hỏi:
-cái này cậu chắc ăn dc phải ko?
-chắc là ko đến nỗi bất đắc kỳ tử.
Hai người mắt trợn tròn nhìn nhau, song không ai dám ăn.
Bất ngờ Chaien đi đến & phát hiện ra cục gì như socola trên tay No, như thói quen bình thường cậu giựt phắt & thộp nó một cách đầy ngon miệng.
Tuy nhiên mặt cậu cay đắng khi nghe No nói:
-ê này, đó là cục sh*t mà !!!
------------------------
hài vãi đấy chứ
tuilatrai123 - 7rep
Trích:
Nguyên văn bởi tuilatrai123
Game viết nốt đoạn kết - Chơi là có rep
Kì thứ nhất
No vừa dứt lời thì cậu biến thành cái bánh kem socola mà cậu hằng mơ ước
blacksand - 10 rep =))
Trích:
Nguyên văn bởi blacksand
No vừa dứt lời thì...
Bụp! Một chiếc bánh kem từ đâu đó bay tới đập vào mặt No, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Chaien vịn lại :
-Ê No! Đứng giữa đường xá thế hả? Đền tớ chiếc bánh kem mau !
-Phải khó khăn lắm No mới có thể thoát khỏi Chaien với khuôn mặt biến dạng và dính đầy kem. Thì ra ban nãy để đáp ứng điều ước của No, Ngôi sao khiến Chaien cầm bánh kem đang đi ngang qua No thì bị té nên Chai tưởng nhầm là No phá mình, và điều ước của NO cũng đã thành hiện thực.
Một số bạn không vào đây pm nên ko có rep
__________________
thay đổi nội dung bởi: Pisuke, 20-11-2011 lúc 14:17