![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[N-A] [Khu vực nguy hiểm] Ghost Town
Đó là một thành phố cổ, những căn nhà cũ bụi bặm cùng những cột đèn liêu xiêu nghiêng ngả. Bóng sáng từ những chao đèn bụi bặm hắt ra chập chờn, thỉnh thoảng tắt phụt. Bầy sói hoang tụ tập trừng mắt nhìn những người đang rời khỏi đoàn tàu, lóe những tia sắc bén đón chào con mồi đến với thành phố của chúng. Mặc định của Ghost Town là ko có thời gian xác định, luôn luôn là ban đêm với bóng tối bao trùm! Bạn vội vã tản ra, chạy vào thành phố lánh nạn, thế nhưng, càng đi sâu, càng mơ hồ, cảnh vật như đang dần cuốn mọi thứ vào một chỗ, cứ lập đi lập lại mãi không có lối ra. Bất chợt, xa xa đâu đó lại vang lên tiếng thét thất thanh, dường như ai đó vừa bị tấn công rất thê thảm, đám người bắt đầu lo lắng thì bạn chợt nhớ lão Bowen từng cảnh báo: - Bên trong thành phố đã bị yểm bùa, ai bước vào đó sẽ lạc vào mê cung và bị cuốn vào trò chơi trốn tìm không lối thoát của ma quỷ, phải tiêu diệt được chúng mới có thể thoát ra, nếu không, sẽ trở thành một trong số bọn chúng và mãi mãi kẹt lại... Thế nhưng bạn đã nhớ ra quá muộn, bởi sự tò mò đã đưa mình đi vào mê cung yêu dị này mất rồi... Có 5 nơi chính như sau:
Trích:
DARK HOUSE ![]() Bạn bị lạc vào một cùng không gian khác khi đang ở Ghost Town. Đi một lúc liền thấy một căn nhà rùng rợn với đàn dơi trên nóc, chúng thấy có người liền rít lên và bay đi để lộ rõ toàn diện căn nhà đáng sợ, khung cảnh tối tăm, bao phủ căn nhà là những thân cây khô xơ xác. Bạn đứng ngoài căn nhà thấy cửa sổ có người kêu cứu, nhưng không thể vào bằng cách leo cửa sổ hay bất cứ cách gì, ngoài việc phải bước qua cửa chính của căn nhà. Trong đó, bạn gặp những bộ xương biết cử động, búp bê ma, những bức tranh biết vươn mình ra để tóm lấy cổ bạn, những quyển sách có răng ma quái và những ngọn lửa ma trơi mà thân thể chính của chúng là cây nến. Ngoài ra, còn có một số chiếc gương có viền hoa văn khiến bạn mê hồn vì được tẩm X Dược. Nhưng tất cả bọn qua quái rất kì quặc, chúng chỉ dọa các bạn hay chơi đùa cho khi bạn mệt thì chúng sẽ trốn đi mất. Những cái đó không làm bạn khó khăn bằng việc khi ở trong nhà, mỗi lần bạn mở cửa phòng lại đi thông qua một phòng khác. Khi mở cửa, có thể là hàng lang, toalet, nhà tắm, hồ tắm riêng, phòng ngủ, nhà khách, nhà bếp,v..v...Bạn chỉ biết dựa vào vận may của mình. Tuy vậy thật ra đều có một quy luật và nó thay đổi sau 24 giờ. Nếu tìm ra quy luật qua các cánh của bạn có thể đến căn phòng đồng hồ. Cứ mỗi vào đúng 0h và 12h, một âm thanh vang vọng cả căn nhà, đó là tiếng chuông trên nơi cao nhất của toàn nhà - căn phòng đồng hồ, nơi mà khi bước vào bạn sẽ thấy đây là một gian phòng rộng hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Và bên trong căn phòng này có 3 chiếc rương y như nhau. Bạn có thể không mở 1 chiếc ruơng, cái còn lại biến mất hoặc không mở cái nào cả. Dù bạn đã chọn hay không chọn thì sau tất cả bạn tiến tới mở cửa sổ của của căn phòng này để thoát ra khỏi nơi. Một điều bí mật nữa đó là khi bạn lao qua cửa sổ ấy để thoát thì thật ra đó là vùng không gian dẫn bạn tới nhà tắm của một đó hay của bạn ở trong thị trấn Witch Vallage. ******************************** _Nếu bạn chọn rương hãy đổ xúc xắc: + dice ra 1 hoặc 4 : bạn nhận được lọ thuốc Nói Ngọt, khi bạn uống hoặc ai khác uống, người đó sẽ nói với kì ai nhưng lời tình cảm ngọt ngào, cháy bỏng dù tính cách của người uống vẫn giữ nguyên. Còn một điều đặc biệt nữa là KHÔNG THỂ KHÔNG TRẢ LỜI khi có người hỏi. (Hết tác dụng sau 12h) + dice ra 2 hoặc 5 : bạn nhận được lọ nước hương thơm hoa hồng, hương thơm nhẹ và kéo dài suốt 2 ngày Merlic, dạng bình xịt. + dice 3 hoặc 6: bạn nhận được được một bông tai hình khối tam giác đơn giản. Kích hoạt sử dụng bằng cách truyền vào nó một lượng sức mạnh và nhìn nó trong 10s, bạn sẽ được đưa ra ngăn ngoài căn nhà, có thể đưa nhiều người đi cùng. (Dùng xong 3 lần thì vật phẩm cũng mất luôn). Bạn có thể để dành nó để cứu người khác trong căn nhà. Khu Vực Tầng Hầm
- Cảm ơn gia đình yêu dấu đã viết bài này: Di Nhi, Yuu-chan và Tân Di Iu cả nhà mình ![]() - Cảm ơn bạn Rồng - aobasan đã làm nên Dark house nhé ![]() - Khu vực nguy hiểm nên đi theo nhiều người. - Khi cảm thấy không thể chống đỡ nữa, hãy gửi linh thú (hay bất cứ dấu hiệu gì) cho Bowen - Vera - Lilla
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
Ta đã có tem
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
10 - Mùa đông
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
10th winter - Thôi đi chung đi rồi - Nó lên tiếng - Đi lẻ nguy hiểm lắm Tuy không sợ ma nhưng ở mấy khu vực hắc ám kiểu này, gần như mấy cái bùa phép mà nó biết chắc là xếp xó hết, trừ mấy cái bùa tạo ra ảo ảnh để đánh lạc hướng. - Đi đâu đây - Yuki lên tiếng hỏi - Đi về phía dãy nhà hoang ở kia nhé? - Nó đáp lại |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
10th winter * flash back * Chỉ đi một lát là chúng nó đã đến được dãy nhà hoang. Nơi này cũ kĩ và mục nát hơn nó tưởng tượng khá nhiều. Từng mảng rêu bám kín lấy phần lớn bức tường, thậm chí nhiều chỗ rêu còn bám vào tận những khung cửa sổ vỡ nát. Cả dãy nhà gần như không có đèn đóm gì, chỉ có tiếng than khóc rên rỉ lâu lâu vang vọng đâu đó. - Méo, sợ quá - Yuki-chan ré lên, vẫn không ngừng ôm chặt cứng lấy cánh tay của Yuki-kun - Hmm hmm, mọi thứ có vẻ ... - Nó lên tiếng - ... yên tĩnh quá mức bình thường nhỉ Dường như có chuyện gì đó không ổn cho lắm. Từ nãy đến giờ nó luôn có cảm giác có cái gì đó đang lặng lẽ quan sát hay chờ chúng nó đi qua. - Mọi người, khoan đi đã - Nó nói - Sao vậy? - Yuki-kun thắc mắc - Đợi chút - Nó vừa nói vừa khẽ cười Đưa tay về phía trước, nó tập trung ma lực rồi thì thầm câu thần chú. Chỉ vài giây sau, bốn cái ảo ảnh của chúng nó hiện ra cùng một tiếng bụp nho nhỏ. - Như thế này an toàn hơn - Nó vừa nói vừa vẫy tay để bốn cái bóng đi về phía trước - Cứ để chúng nó thám thính trước * end flash back * |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
10th *FB* Nhìn những hình bóng kia mà cậu cảm thấy yên tâm hơn. Đúng là hay thiệt, như vậy thì có nguy hiểm cũng có thể tránh được. Bị Yuki-chan ôm cứng lấy tay, cậu cảm thấy hơi đau nhưng lại thấy an toàn hơn khi đi trong bóng tối. "Lộc cộc... Lộc cộc..." Tiếng gõ từ đâu phát ra đều đặn. - Cái gì thế? - Giọng Choco vang lên trong bóng tối lờ mờ. Đưa tay ra trước, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay cậu. Soi rõ khung cảnh xung quanh. "soạt" Một cái bóng lướt nhanh qua, tất cả những ảo ảnh vụt tắt. Mọi ngươig đứng im bất động, là cái gì. Chợt cậu thấy sau lưng mình như có ai chạm phải. Quay ngoắt lại, là một cái đầu người được cầm trên tay. - Tất cả né ra! - Cậu hét lên rồi đẩy mọi người ra, né đường gươm của tên kị sĩ *endFB* |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Tachibana. Yuki. Choco. Quân Nguyên
10th * flash back * - Mọi người cẩn thận. Đám kị sĩ tiến đến đấy - Yuki chan hét lớn lên thông báo - Ôi trời ơi - Nó rên rỉ, không tin vào mắt mình - Mọi người, mau đứng sau lưng tôi - Quân Nguyên hét lớn, toan chạy về phía trước thì bị nó cản lại - Khùng hả - Nó gắt, tay thục vào túi lấy ra bộ bài Tarot bằng bạc Chỉ bằng một động tác, cả xấp bài được tung ra, từng quân bài bay lơ lửng xung quanh nó. Yuki-kun lẫn Quân Nguyên đều nhìn nó ngạc nhiên, còn Yuki-chan thì reo lên thích thú trước những quân bài đang tự phát sáng lấp lánh của nó : Meo, đẹp quá Hai gã kị sĩ hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng lao tới. - Để đó - Nó nói với mọi người khi thấy Yuki-chan đã sẵn sàng lao lên - Để xem kiếm chúng nó sắc hơn hay bài của tớ sắc hơn Đoạn nói, nó cười khẩy rồi đưa tay về phía trước. Hàng chục lá bài ngay lập tức lao thẳng về phía hai kị sĩ. Chỉ bằng cách di chuyển những ngón tay, các lá bài liên tục tạo nên những cú ngoặt hiểm hóc, đồng thời lướt mạnh qua người hai gã kị sĩ, tạo nên những vết cắt dài. Chúng rút kiếm chém loạn xạ nhưng gần như không thể theo kịp với tốc độ của những lá bài, và dù có theo kịp thì cũng không chống chọi nổi với số lượng lên đến hàng chục. Hơn thế nữa, những quân bài Tarot của nó đều được làm bằng bạc nguyên chất trộn với đá mặt trăng, khả năng trừ tà rất cao nên những vết thương dù rất nông nhưng cũng trở thành những vết chém chí mạng đối với hai gã kị sĩ. Thất thế, hai gã kị sĩ thúc ngựa quay đầu, lao thẳng ra ngoài. Thấy vậy, nó cũng đưa tay thu bộ bài vào như cũ. - Meo, giỏi quá - Yuki-chan reo lên - Thế này thì sợ gì nữa, ra đánh cho chúng nó te tua luôn - Khùng hả, tớ mệt lử rồi - Nó vừa đáp vừa thở dốc - Bộ bài này hoạt động dựa vào ma lực, càng xài nhiều quân thì ma lực tiêu hao càng nhanh. Đánh nữa e là chưa được nổi một phần ba lũ kia chắc tớ đã xỉu rồi * end flash back * |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|