oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Ecchi FC > Gatling Academy > Kho Lưu Trữ > Khu Ký túc xá cũ

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 07-03-2012, 01:59
Sayori's Avatar
Sayori Sayori is online now
Deep in my heart I feel your warmth.
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Sacrifice Thiên vũ Đá cấp 3: Citrine Banshee 
Maiden of Impression Pantsu hào quang Đá cấp 3: Citrine Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 16
Tham gia ngày: 08-04-2008
Bài gửi: 4,109
Cấp Độ: 31
Rep: 1130
Sayori has a reputation beyond reputeSayori has a reputation beyond reputeSayori has a reputation beyond reputeSayori has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Sayori Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Sayori
Sáng sớm Summer 23


Trích:
Nguyên văn bởi Nam
Nóng, nóng tung chảo, nóng cháy cả lò than. Tóm lại là NÓNG!

Bạn tỉnh dậy trong buổi sáng không thể nóng hơn của mùa hè, dù cho đêm qua có cởi trần đi ngủ thì sáng dậy mồ hôi vẫn đầm đìa. Đúng vào lúc mồm bạn định tuông một tràng chợ búa chửi ông trời thì...

- Hửm? Cái gì đây?

Một tấm bìa xinh xắn xuất hiện trong tay bạn từ bao giờ, nó khá đẹp, được trang trí bằng những họa tiết đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Họa tiết trang trí và mùi thơm thoang thoảng bay ra từ nó báo cho bạn biết tấm bìa này không phải bình thường.

Trong lúc bạn đang tò mò thì từ lo phát thanh của trường vang lên thông báo.
----------------------------
Trích:
Nguyên văn bởi Nữ
Tỉnh dậy từ giấc ngủ khoan khoái, bạn giang tay đón một buổi sáng trong lành, dù khá nóng. Trong lúc bạn định bước ra khỏi giường thì có thứ gì đó nằm ở trong lòng bàn tay bạn.

Một con dấu.

Không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ nhưng bạn phải công nhận một điều, nó thật đẹp. Có lẽ được làm từ bạch ngọc, màu trắng tạo cảm giác mát mẻ giữa thời tiết oi bức thế này, còn những họa tiết nho nhỏ nhưng vô cùng xinh xắn nữa. Món này thật không phải tầm thường, cảm giác của bạn mách bảo điều đó.

Đột nhiên, loa phóng thanh của trường vang lên thông báo.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 19-03-2012, 00:57
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 1: Cat's eye Unlimited Wings 
Pháo thần công Amstrong Bible The Cleric Mèo Lười 
Tổng số huy hiệu: 33
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Summer 29 - Scarlet Era 38 - Tối
Akas , Ener


Vội vàng rời khỏi sân trường, Ener trở về ký túc xá.

"Bực thật, mất toi một buổi tối đi dạo..." Vừa đi Ener vừa khó chịu lẩm bẩm.

Chợt cậu dừng lại, nhận ra mình đã đi nhầm tầng.

"Mình sao thế này?" Đầu tiên là ngoan ngoãn với Akas, giờ thì nghĩ ngợi lung tung tới mức đi nhầm phòng. Từ bao giờ những đụng chạm của con người cam đó ảnh hưởng tới anh đến thế? Nói thật ra thì, không hẳn là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao vừa nãy có một cảm giác khác hẳn. Là vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Ener vò đầu suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy bất kỳ lý do khả thi nào. Đến lúc anh quyết định bỏ cuộc để trở về phòng thì nhìn thấy biển số gắn ở căn phòng đối diện.

307

"Ener ơi là Ener, sao vô thức mà mày cũng tìm được đến nơi hay vậy?"

Quay đầu, Ener định bỏ đi, nhưng rồi một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu anh. Sao mình không tranh thủ vào đó và quậy phá chút nhỉ?

Nghĩ là làm, Ener hí hửng vào phòng. Đúng như anh nghĩ, một nơi không có ai cả. Trong đầu Ener thiết kế cả đống những trò quái đản đủ để khi Akas trở về không phát hỏa cũng phải phát hoảng.

_ Hehe... Lần này ta sẽ...

_ Anh không nghĩ là em nhớ anh nhanh vậy đâu.

Giọng nói này...

_ Chết tiệt!!!

Ener quay phắt lại nhưng đã quá muộn, con người cam đã áp sát anh từ lúc nào


279
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 20-03-2012, 22:10
Pelangi's Avatar
Pelangi Pelangi is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 10-09-2011
Bài gửi: 32
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Pelangi là vô danh tiểu tốt


WC: 443
Thời gian: Scarlet Era 38, Summer 29.
Nhân vật:Akas , Ener


Nhìn con người đang tỏ vẻ cực độ hí hửng và hăng hái với việc đặt bẫy mình, Akas chỉ biết dở khóc dở cười. Anh thật điên mất rồi, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, vẻ nhăn nhó ấy, hay thậm chí là nụ cười mà cậu hiếm khi mới ban phát cho kẻ tội nghiệp như anh,… Tất cả, đều khiến anh say mê cậu đến điên cuồng.

Lặng lẽ ép người về phía cậu, anh mỉm cười trêu tức:

“Anh không nghĩ là em nhớ anh nhanh vậy đâu.”

Nhận thấy cậu vì câu nói của mình mà đông cứng lại, ý nghĩ đùa dai càng bùng phát mãnh liệt trong anh. Thổi nhẹ lên lỗ tai Ener, anh thấp giọng thì thầm.

“Đừng nói là… em định đến an ủi anh nhé…”

Một cơn gió lạnh bất ngờ đánh úp khiến Ener nổi da gà da vịt hết toàn thân. Cậu xoay người, xô mạnh anh về phía sau.

“Cái tên biến thái này! Anh muốn chết hả!!!”

Nhanh chóng vươn người nắm lấy tay cậu, sau đó dùng một chút thủ thuật nho nhỏ mà bẻ quặp nó về sau, thuận thế dùng cả cơ thể của mình chèn ép cậu vào tường, đối mặt với bức tường lạnh băng. Dĩ nhiên sao Ener có thể chịu được tình cảnh này, cậu tìm mọi cách vùng vẫy nhưng dường như chỉ vô ích, kẻ đang áp phía sau cứ như gọng kìm giữ chặt lấy tay cậu, dù có giở mọi thủ đoạn cũng không giãy ra được.

“Anh muốn làm gì!!!”

“Chẳng có gì cả, chỉ muốn đùa với em chút thôi.” Anh cười, nụ cười trầm thấp đầy gợi cảm.

“Tôi… anh tự chơi một mình đi!” Dùng cùi chỏ còn đang tự do thúc mạnh vào bụng anh, ai ngờ lại khiến cho kẻ mặt dày kia thuận tay mà kiềm chế luôn cả người mình. Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng hết cả lên, không biết vì giận hay vì ngượng nữa. “Có buông ra không hả!!!”

“Chỉ cần em ngoan một chút thì anh sẽ thả em ra.” Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên má cậu một phát, sau đó giương đôi mắt ngây thơ vô tội mà nhìn như thể chính cậu mới là người không ngoan ở đây.

“Anh mơ đi!”

Bức tường lạnh lẽo trước ngực và cơ thể ấm áp dán sau lưng cứ như hai cực đối nghịch nhau, khiến toàn bộ máu trong cơ thể cậu nửa muốn tan chảy, nửa lại muốn đông đặc và nó quả thật sắp khiến cậu điên lên rồi.




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 20-03-2012, 22:35
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 1: Cat's eye Unlimited Wings 
Pháo thần công Amstrong Bible The Cleric Mèo Lười 
Tổng số huy hiệu: 33
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Summer 29 - Scarlet Era 38 - Tối
Akas , Ener


Một cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Phải nói là quá khó chịu!

Ener gồng mình, cố hết sức đẩy Akas ra nhưng dường như mọi nỗ lực của anh chỉ phản tác dụng. Càng dồn sức bao nhiêu thì việc Akas chỉ cần nhẹ nhàng lấy trọng lượng cơ thể mà đè nén lại càng dễ dàng bấy nhiêu. Trong tình huống này, Ener nhận rõ mình không có cơ hội thắng.

Nhưng bản tính ngang bướng lại quyết không chịu thừa nhận điều đó dù lý trí biết rằng điều gì là đúng.

_ Buông tôi ra! Tôi không tới đây để đùa với anh!

_ Ồ - Giọng trầm của Akas dường như pha thêm chút thích thú quỷ quái càng khiến Ener lạnh gáy khi cảm nhận từng chữ đang nhả vào gáy mình - Câu này thật sự làm anh vui đấy. Vậy em đến phòng anh làm gì trong một buổi tối đẹp trời như thế này? Đặc biệt là khi chúng ta vừa ở sân trường và...

Akas cố ý bỏ lửng câu nói và lấp đầy đoạn còn lại bằng một cái hôn thật nhẹ vào vành tai Ener. Như có một dòng điện chạy dọc từ đó xuống tận lòng bàn chân, cùng với sự ấm áp từ cơ thể Akas khiến Ener cảm thấy như mọi sức lực trong cơ thể mình đều bị rút cạn.

"Mình sao thế này?"

Ener thấy sợ hãi, sợ hãi thật sự. Anh không tìm được một lý do khả dĩ nào giải thích được hiện tượng kỳ lạ này. Không phải do Akas đã thay đổi, không phải do anh nhận thấy trong những hành vi thân mật của Akas có ý đồ, cũng không phải do những đụng chạm của Akas đã táo bạo hơn...

_ Buông tôi ra... - Ener khó nhọc nói - Nếu anh Hasta mà biết chuyện này...


323
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 20-03-2012, 23:03
Pelangi's Avatar
Pelangi Pelangi is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 10-09-2011
Bài gửi: 32
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Pelangi là vô danh tiểu tốt


WC: 364
Thời gian: Scarlet Era 38, Summer 29.
Nhân vật:Akas , Ener


“Ồ, Hasta mà biết thì sao nhỉ ~~” Cố ý kéo dài giọng, lại càng không hề vô tình khi thả từng chữ thật nhẹ, thật chậm và còn tranh thủ vươn lưỡi liếm nhẹ lên vành tai Ener, Akas dường như đang tìm đủ mọi cách khiến cho lý trí của cậu đứt phựt.

“Ư…” Cậu run rẩy, chân như muốn nhũn đi, toàn bộ sức nặng cơ thể giờ đành nhờ vào bức tường trước mặt mới có thể chống đỡ được. “Anh… anh không biết anh ấy đáng sợ thế nào… sao…”

Hơi suy tư một vài giây, chợt cậu nghe tiếng anh cười, thật khẽ, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Em… đang lo cho anh sao?”

Chỉ một câu nói này thôi mà đã có công lực đủ để biến Ener hoàn toàn trở thành tượng đá. Cái tên trước mặt này… thật sự da mặt đã dày đến mức bom B52 bắn không thủng luôn rồi sao??? Có khi chạm được đến rồi lại bị dội ngược ra lại ấy chứ!!!

Mà khoan… Tên đó nói gì? Lo lắng ư? Thế là thế quái nào???

Nghĩ kĩ lại thì… đúng là mình có hơi sợ anh hai sẽ làm thịt cái con người cam này thật. Thế nhưng mà cảm giác đó đến từ đâu? Và vì sao lại thế? Lẽ ra mình phải chán ghét cái kẻ vốn dĩ là gián điệp do cha mẹ phái tới giám sát mình lắm chứ? Phải hận không thể xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu hắn vì tội dám quấy rối tình dục mình như hiện tại mới phải?

Nhắc đến quấy rối, vì lẽ gì mà chỉ một câu nói của tên đó, chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm quyến rũ đó là toàn thân mình lại như nóng bừng lên đến cả chục độ, tay chân không còn nghe theo suy nghĩ mà cứ nhũn hết cả ra?

Tại sao??????

Chẳng lẽ…

Không thể nào…

Nhưng rõ ràng là…

Không, tuyệt đối không thể…

Nhưng…

………



.


.

Aaaaaaaaaaaa ~~~~~~ Chả lẽ… mình… đã sa đọa đến mức đó rồi sao?????????





Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 20-03-2012, 23:46
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 1: Cat's eye Unlimited Wings 
Pháo thần công Amstrong Bible The Cleric Mèo Lười 
Tổng số huy hiệu: 33
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Summer 29 - Scarlet Era 38 - Tối
Akas , Ener


Trong khi Ener vật lộn với một mớ đấu tranh tư tưởng thì Akas chăm chú ngắm nhìn con người đáng yêu đang mang bộ mặt dở khóc dở cười trong lòng mình. Có lẽ giờ phút này, Akas cũng phải tự hỏi vì sao mình lại hành động như vậy.

Chỉ mấy tháng không thể thay đổi cả một con người, dù là Akas hay Ener. Vậy nên, cả hai người không ai thay đổi cả.

Chỉ là, như một thói quen xấu khó bỏ, sau một thời gian dài nhịn ăn giảm cân thì chắc chắn lúc ăn sẽ phải nhiều lên gấp bội phần. Akas hài lòng với suy nghĩ đó, còn Ener thì cũng bắt đầu tính đến điều tương tự.

Phải, là lâu ngày không nếm qua vị này, nên giờ mới cảm thấy lạ lùng.

Nếu...

Ener thật không dám nghĩ, nhưng thực sự thì nếu... nếu như ngày nào chuyện này cũng xảy ra thì anh liệu có phản ứng như thế này?

_ Anh... không thấy mỏi tay à? - Ener cố gắng thương thuyết - Bỏ tôi ra đi, anh làm tay tôi đau quá...


194
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 21-03-2012, 00:18
Pelangi's Avatar
Pelangi Pelangi is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 10-09-2011
Bài gửi: 32
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Pelangi là vô danh tiểu tốt


WC: 324
Thời gian: Scarlet Era 38, Summer 29.
Nhân vật:Akas , Ener


“…Bỏ tôi ra đi, anh làm tay tôi đau quá...”

Tiếng Ener, lúc này đã cố hạ tông xuống cho đủ sức thuyết phục, khiến cho anh giật mình về lại với hiện thực. Nở nụ cười hơi bất đắc dĩ, anh luyến tiếc buông đôi tay mảnh khảnh của người trong lòng ra, thầm ngạc nhiên khi nhận thấy toàn thân người ấy như chỉ còn da bọc xương.

“Em có ăn uống đàng hoàng trong mấy tháng qua không đó?”

Nghiêng người dựa vào tường, thầm mong cho sự lạnh lẽo của nó có thể làm giảm bớt nhiệt độ đang tăng dần trong cậu, Ener gạt đi bàn tay đang muốn vươn đến sờ lên má mình.

“Ai… ai cần anh lo…”

Nhìn bàn tay bị đánh bay, lại nhìn vẻ ửng đỏ ngượng ngùng trên mặt cậu, anh tiến đến với tốc độ nhanh nhất và ôm chầm lấy cậu vào lòng.

“Á!” Không kịp phòng bị làm cậu hét toáng lên vì bất ngờ. “Anh… anh lại muốn làm gì???”

Akas không nói gì, chỉ muốn ôm người trong lòng mình thật chặt. Nỗi nhớ mong bủa vây từng đêm cùng sự khao khát được chìm trong hơi thở của cậu khiến anh gần như phát điên, anh tham lam níu kéo lấy khoảnh khắc này, tại đây, giờ phút này, không có người ngoài ngăn trở, không có những giới hạn về đạo đức, cũng như không có bất kỳ nhiệm vụ nào khẩn cấp cần giải quyết. Trong lòng anh chỉ tồn tại hình bóng của cậu, chỉ biết bản thân mình yêu cậu đã lâu lắm rồi, tình cảm cũng quá tràn đầy đến nỗi muốn trào ra khỏi lòng ngực…

Anh cứ lẳng lặng mà giữ lấy cậu, và cậu, cũng ngoan ngoãn tựa vào vai anh.

Vì hơn ai hết, Ener hiểu cảm giác khi phải xa nhau rồi lại được sum vầy.





Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 21-03-2012, 00:31
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 1: Cat's eye Unlimited Wings 
Pháo thần công Amstrong Bible The Cleric Mèo Lười 
Tổng số huy hiệu: 33
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Summer 29 - Scarlet Era 38 - Tối
Akas , Ener


Không phải Ener không chống cự, mà là vì anh không còn sức. Không phải vì màn giằng co vừa rồi khiến Ener không còn sức, mà vì những đấu tranh tư tưởng liên tục đã rút đi sức lực của anh.

Trốn tránh thực tại sao? Cơ thể anh rõ ràng muốn nói rằng điều đó là không thể.

Cố gắng trốn khỏi nhà làm gì? Hàng đêm lẻn sang nhà kế bên làm gì? Luôn chỉ nhìn vào một khung cửa sổ làm gì?

Ener đã luôn nhắc nhở bản thân rằng thứ cảm xúc đang lớn dần lên trong những ngày xa Akas ở anh là "một thói quen xấu khó bỏ", nhưng có thật là thế chăng?

Mọi chuyện, không bao giờ được như ý...

_ Bỏ tôi ra.

Im lặng.

Bốp!

Chỉ riêng lần này, Akas hứng trọn cú đấm của Ener. Anh ta loạng choạng lùi về sau, lấy tay ôm mặt, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Trong lòng Ener trào lên đủ mọi thứ cảm xúc: căm phẫn, giận hờn, đau buồn.... Anh như muốn có trăm ngàn lời đổ vào mặt con người cam kia, nhưng rồi tất cả bỗng tan thành khói khi anh vừa mở miệng. Lời lẽ thì có ý nghĩa gì đây?

Ener lẳng lặng bước qua Akas, chỉ để lại một câu:

_ Xin anh... đừng để chúng ta không còn như xưa...


238
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 22-03-2012, 22:50
Pelangi's Avatar
Pelangi Pelangi is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 10-09-2011
Bài gửi: 32
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Pelangi là vô danh tiểu tốt


WC: 414
Thời gian: Scarlet Era 38, Summer 29.
Nhân vật:Akas , Ener


Vội vã nắm lấy tay cậu, anh sợ, sợ rằng chỉ một giây phút chậm trễ thôi thì đôi tay này sẽ không còn trong tầm với của mình nữa.

Chẳng cần biết ẩn ý sau câu nói ấy của Ener, dù mãi mãi chỉ là “bạn của anh trai”, “anh chàng hàng xóm” hay thậm chí một kẻ vô tình bước qua cuộc đời cậu cũng được, chỉ cần có thế, chỉ cần trong đôi mắt cậu không hiện lên vẻ chán ghét, chỉ cần trong trái tim cậu anh vẫn có một vị trí nho nhỏ là được.

Anh đã tự nhủ thế bao lần, và đã cố kiềm chế bao lần.

Có lẽ do thời gian dài cách trở làm bùng lên ngọn lửa trong anh, cũng có thể vì gương mặt ấy quá mức đáng yêu đến nỗi nó đánh bật đi mọi tia lý trí,… Mà dù thế nào cũng được, anh đã sai thì nhất định sẽ sửa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến cho cậu phải dùng ánh mắt chán chường xen lẫn tuyệt vọng cùng một vài xúc cảm khó có thể gọi tên đó mà nhìn mình một lần nữa.

“Xin lỗi… Em đừng giận…” Anh khẽ siết lấy bàn tay cậu, thấp giọng thì thầm.

Ener chỉ yên lặng cảm nhận độ ấm từ anh truyền đến trực tiếp từ nơi da thịt tiếp xúc, cậu vẫn ngoan cố không muốn lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này của hai người.

Như hiểu được tình thế khó xử hiện tại, Akas gượng cười, thả tay Ener ra và bắt đầu bật đèn lên. Bỗng chốc căn phòng trở nên sáng rực, ánh sáng đột ngột kích thích khiến cho cậu phải nheo mắt lại để võng mạc kịp thích ứng từ từ.

“Tối thế này rồi, hay là em ở lại đi, hai người bạn cùng phòng với anh có vẻ vẫn chưa dọn đến đâu thế nên phòng của họ còn trống, em cứ ngủ tạm ở đó cũng được. Anh sẽ xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu để nấu vài món đơn giản không, chúng ta ăn khuya một chút rồi đi nghỉ nhé.”

Anh xoay người tiến về phía ngăn bếp nhỏ, chẳng rõ cố ý hay vô tình mà bỏ qua tiếng thở dài như trút được gánh nặng của Ener.

Vậy là… đêm nay trôi qua tạm xem như là yên ổn rồi, nhỉ…



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 22-03-2012, 23:04
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 1: Cat's eye Unlimited Wings 
Pháo thần công Amstrong Bible The Cleric Mèo Lười 
Tổng số huy hiệu: 33
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Summer 29 - Scarlet Era 38 - Tối
Akas , Ener


Akas bỏ vào nhà bếp nấu nướng, trong khi Ener tìm cho mình một chỗ ngồi trên sofa. Sờ lại hai cánh tay vẫn còn tê dại, Ener tự nhiên nhận thấy...

_ Ủa sao hôm nay mình ngu đột xuất vậy?

Anh ôm mặt. Mọi chuyện liên tục diễn ra một cách kỳ lạ. Rõ ràng mục đích ban đầu của Ener là đào bới thông tin từ Akas xem rốt cục sao anh phải đến ngôi trường này, cuối cùng đầu óc lại nghĩ đến chuyện của hai người, rồi nghĩ lung tung kiểu gì lại khiến không khí thành ra nặng nề đến mức này nữa chứ.

Có phải bỏ bữa khiến não teo dần hay không?

Trong chốc lát, bụng Ener sôi lên ùng ục, mà nguyên nhân không đâu khác chính là do mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra. Tay nghề của Akas quả nhiên vẫn không hề mai một.

Một lúc sau, Akas bưng thức ăn ra, khuôn mặt vẫn còn hơi ngại ngần:

_ Đồ ăn xong rồi đây, em...

Chưa để anh ta nói hết câu, Ener đã xông tới kéo anh ta ngồi xuống bàn cùng khay đồ ăn nóng hổi. Không để Akas nói thêm một câu nào, Ener lập tức chặn họng:

_ Ăn ăn ăn.

Rồi không nói không rằng, Ener chén chỗ thức ăn như thể bị bỏ đói cả tuần rồi


238
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 14:00.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.