![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Sunny Days
Title : Sunny Days
Authour: Saki Shinyora aka Tử Vũ Rating: K Genres : General, oneshot, shounen Ai Status: Complete Note: Fic dành tặng Mai-chan, cảm ơn cậu rất nhiều Và 1 bạn bí mật, mình hứa sẽ chăm nom bé ấy cẩn thận, nó nhất định sẽ là dango daisuki ngày cậu trở về Sunny Days 5:45 chiều Một chiều mát mẻ, nhửng tia nằng còn sót lại dịu dàng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên con đường nhựa trải dài.
Hắn lặng lẽ dạo bước dọc con đường dài có hàng me rợp bóng, khẽ huýt bài sáo quen thuộc. Haizz. Chưa bao giờ hắn thấy thoải mái đến vậy, nhìn dòng người hối hả giờ tan tầm, tiếng còi xe in ỏi xen lẫn mùi khói bụi nồng nặc đều làm lòng hắn nhẹ đi rất nhiều, qua rồi, tất cả qua rồi. Mặc dù hắn đã tự nhủ phải cố lên nhưng.. hắn thấy tương lai sao mênh mông vô định quá. Gọi nắng lên… Giữa ngày đông tơi tả. Gọi nắng vê! Cho lan tỏa giấc mơ hoa! Cho thế gian và cả muôn loài, Nắng sưởi ấm bản tình ca êm ái Gọi.. Rầm -Ui da Và thế là… -Thằng cà chớn kia, mày mù à, mày có biết ông mày đang đứng đây không mà mày dám.._ Hắn rú lên, nắm thô bạo cổ áo thằng nhóc đang ngồi bệt xuống đất Vậy đấy, vui quá ha, sướng quá ha, buổi chiều thơ mộng đầy suy ngẫm của hắn bị phá đám bởi một thằng nhóc từ trên trời rớt xuống đấm sầm xe đạp vô hắn -Hic, xin..xin lỗi..Tại tụi.. .. -Tại cái gì mà tại, mày chán sống rồi đúng không!!!_Hắn đếch quan tâm vẫn mặc sức gầm lên, cái mặt lâu nay được giữa gìn cẩn thận của hắn giờ có 1 vết xước dài, rướm máu. -Tui,,xin lỗi mà_ Thằng nhỏ bốn mắt tóc nâu mặt tái mét, lắp bắp Suy cho cùng cũng là lỗi của hai đứa, mọi khi có thể xin lỗi nhưng gặp phải tên này thì khó sống rồi. -------------- Chuẩn bị vào lớp 9 Gia đình hắn tan nát, cái vỏ bọc hạnh phúc vỡ vụn một cách thảm thương Chuẩn bị vào lớp 9 Hắn gặp được tình yêu đầu đời của hắn, tuy vẫn chứ nhận ra đâu nhưng Âu cũng là duyên phận -------------- -Em ngồi bàn thứ 3, dãy bên phải này nhé_ Giọng cô giáo nhỏ nhẹ và nó lon ton cắp cặp về chỗ đc chỉ định, hơi chột dạ, lũ trong lớp cứ nhìn theo từng bước chân nó.Bộ học sinh mới kỵ dị lắm sao??!! Mà không phải nhìn mình, mà nhìn chỗ mình sắp được ngồi cơỞ bàn 3 dãy phải, bên cạnh chỗ nó ngồi có một tên rất ngầu, tóc đen mượt, tay chống cằm nở nụ cười..phải nó rất chi là đểu Và nó thực sự nhận ra vấn đề.Chính là tên hắn lỡ đâm xe hôm nọ.Cơ mà chắc hắn không nhớ nhỉ - Chào bạn, nhận ra nhau chứ nhỉ ?? Mới ngồi yên vị được 3 giây đã nghe phải câu chào rùng rợn của hắn, nó muốn chết quá chừng. Coi bộ hắn còn nhớ…MÀ CÒN ĐANG RẤT THÙ NỮA KIA -“ Gặp hắn là đời mày thế là tàn rồi con ạ”. -------------- Đầu năm lớp 9 Hắn một lần nữa được găp lại tình yêu đầu đời của hắn, tuy vẫn chứ nhận ra đâu Nhưmg.. Hắn đang thấy đời phởn hơn bao giờ hết -------------- Lại là một buổi chiều, gió hiu hiu thổi, nắng đọng lại, in hằn trên những ô cửa sổ. Hắn vừa đi vừa tâng bóng, miệng vẫn hát lên khúc ca quen thuộc. Hắn giờ đang rất chi là phởn, đá bóng giao hửu thắng đậm mà. Ai cũng về hết rồi, chỉ còn mình hắn đi nghiệm thu lớp học. Chắc tên tóc nâu bốn mắt kia đang ca cẩm không ngừng đây Thực sự thì thời gian qua bên nó. Từ những trò chọc nghẹo, bôi bắt mèo, thả sâu vào cặp hay vô tình vẩy mực lên áo trắng của nó, có những khi nó và hắn chưởi nhau, oánh nhau, hay những khi hắn chỉ LỠ đánh nó một cái thôi mà bị chơi nguyên quyển sách vô đầu.. Những chuyện trên trời dưới biển đều khiến hắn rất vui,.. Nỗi đau về một gia đình tan vỡ dần nguôi ngoai đôi phần Đến một ngã rẽ cầu thang. Mãi suy nghĩ, quả bóng hắn đang tâng trên đầu vuột ra, va mạnh xuống đất rồi nẩy thêm vài bậc nữa. Và… ..RẦM.. Hắn giật mình khi nghe tiếng ngã, tiếng kêu xen lẫn tiếng dụng cụ rơi loảng xoảng. Khi chạy đến nơi, hắn đã thấy nó nằm bẹp ở đó, cùng với ngổn ngang nào chổi nào cây lau nhà. Chết thật, không lẽ nó mải bê đồ nên đạp trúng quả bóng. Hắn hoảng, vội đỡ nó dậy, lay lay -Ê!! NÈ!! Thằng kia..ê !! Nó chớp chớp mắt, người êm ẩm kinh khủng -Ê!! Mày sao rồi??!! Đau không?? hay mất trí nhớ luôn rồi đấy! Chưa kịp hết choáng sau cú ngã đập đầu, nghe một câu hỏi thăm của hắn như dội xô nước lạnh vô mặt. Nó độp lại: -Tao mới ngã thôi, chưa chết được đâu. Chỉ là..cái kính của tao rơi đâu rồi.. -Đây!! Ngồi dậy nhanh tao nhờ_ Hắn kéo tay nó, giục -A!! Đau -Chậc. chân làm sao thế_ hắn lo lắng -Ai biết -Nhắm đi nổi không? Khẽ lắc đầu -Thế thì ngồi im tao bế xuống phòng y tế, mong bà Vân chưa về. Nó gật cái đầu, coi bộ đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm ---------------------------- -Em bị bong gân rồi, thật là, sao bị thế này?? -Dạ em bị té -Ai làm em té? -Dạ thằng kia -Hừm. Em kia -Dạ -Chở bạn về. NHANH ---------------------------- Gói hiu hiu thổi, những tia nắng chiều xuyên qua những tán lá me, phản chiếu xuống mặt đường những hình thù rất thú vị. Và khi một cơn gió lùa qua, những tán me ấy khẽ xao động, mấy hình kia lại thay đổi. Nhìn thật thích mắt. Trên con đường dốc vắng vẻ, người ta nghe thấy tràng gào thảm thiết. Á..Á..Á.AAAAAAAAAAAAAAA -Hức,..t..tao bảo chậm lại..CHẬM LẠI CƠ -Khà khà..xin lỗi nha, xe đứt phanh rồi. -Hức..mày xạo, tao vừa đi sáng nay -Ứ biết.Chịu đi.15 phút nữa về tới nhà, đảm bảo không mất một cọng tóc Hức, nó thề có trời là nó không có nhát gan, cũng không bị bệnh sợ tốc độ, nhưng mà, hức, thả dốc cao thế này, lỡ có cái xe nào chạy qua thì chắc nó với hắn bị cán thành tương luôn. Tránh ổ gà một cách điệu nghệ, hắn bẻ tay lái, rẽ qua khúc quanh. Thoáng nghe tiếng xì xào bên đường, giờ thì ngược lại, hắn lại hú hét liên hồi trong khi nó chỉ muốn có lỗ nẻ nào đó chui xuống để đỡ xấu hổ, ấy thế mà, tay vẫn nhớ để ôm chặt lưng hắn. Yup, một công đôi việc ha ---------------------------- -Mày chê tao chở mày không được chứ gì?? -Ko có -Vậy sao?? -………. 3 giây ngẫm nghĩ -Sợ hả? -Ko có. Chỉ là vì.. -Được rồi_hắn ngắt lời, cười đểu_ Tao hứa không chở mày đường đó nữa. -Thật?? -Ừ, vậy lên xe -OK… “ vậy còn đỡ ” Khà khà, chiếc xe lao vút đi, trên xe là một tên tóc đen gian tà và tên ngốc tóc nâu ngây thơ, chóng chắng >.< Báo hiệu một kết cục không mấy trong sáng. Chậc, ai mà biết được, trong đầu hắn đang có ý đồ đen tối gì khi chở nó thả dốc vậy chứ Cuối năm lớp 9 Hắn thật sự biết yêu là thế nào rồi 18: 20 PM 30/11/2011 THE END
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|