oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Clamp Fans-Club > Library > Review - Preview

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-08-2008, 18:00
thao 32's Avatar
thao 32 thao 32 is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 17-03-2008
Bài gửi: 83
Cấp Độ: 10
Rep: 452
thao 32 has a brilliant futurethao 32 has a brilliant future

xxxHOLIC - Yuuko Ichihara

Yuuko Ichihara
Theo wikipedia



Tên thật: Không biết
Biệt danh:
Yuuko Ichihara (壱原侑子) (tên giả)
Phù thủy không gian
Phù thủy cực đông
Nữ phù thuỷ
Kindoo-chan (nickname online)
Tuổi:Bí mật
Giới tính:Nữ
Màu tóc: Đen
Màu mắt: Đỏ
Ngày sinh: Không rõ
Cư ngụ: Tokyo, Japan
Nghề nghiệp:
Phù thuỷ
Người ban điều ước
Biểu tượng: Bướm
Sở thích: Uống rượu, chọc tức Watanuki
Thứ yêu thích: Rượu ngon, đồ ăn của Watanuki.
Truyện: XXXHolic
Tsubasa: Reservoir Chronicle



Một phù thuỷ bí ẩn, đầy quyền năng, và rất fashionable--là một trong những nhân vật chính của XXXHolic và đóng một vai trò quan trọng trong mạch truyện Tsubasa: Reservoir Chronicle. Cô được biết đến với rất nhiều tên gọi ở những thế giới khác nhau, chủ yếu vẫn là “Phù thủy không gian”-- một cái tên phản ánh quyền năng đặc biệt của cô xuyên qua không gian và thời gian. Cô cũng được gọi là Phù thủy cực đông. “Yuuko Ichihara” cũng chỉ là một cái tên giả, tên thật của cô vẫn là một bí mật.

Vai trò và Ảnh hưởng

Yuuko là chủ một cửa tiệm bí ẩn tại Tokyo. Cô sẽ thực hiện ước nguyện của bất cứ ai sẵn sàng trả một cái giá thích hợp; cái giá nhưng phải luôn tương xứng với điều ước, không hơn, không kém *như một dạng cân bằng thế giới*. Trong trường hợp Watanuki, cậu muốn thoát khỏi lũ yêu ma luôn quấy rầy mình, thì cái giá phải trả là phải làm thêm dài hạn ở cửa tiệm. Vì lí do đó, hiện giờ Watanuki đang là “trợ lí cá nhân” *nói trắng ra là ôsin đấy ạ XD* cho Yuuko chuyên trách việc giặt giũ, nấu nướng và thực hiện những nhiệm vụ do Yuuko giao.

Yuuko có vẻ như là một trong số ít những người có năng lực đưa người ta đến thế giới khác, bởi vậy cô được gọi bằng một cái tên rất thích hợp: Phù thủy không gian. Syaoran, Fye D. Flourite và Kurogane -- những nhân vật chính của Tsubasa: Reservoir Chronicle, được gửi tới chỗ Yuuko từ thế giới của họ để có được sức mạnh này. Tuy nhiên, để có được khả năng di chuyển giữa các chiều không gian cũng như những năng lực khác có trong một sinh vật được gọi là Mokona Modoki, họ phải trả một cái giá tương xứng.



Trong cửa tiệm có hai đứa bé gái được tạo ra từ pháp thuật của Yuuko, Maru và Moro, tên đầy đủ là Marudashi và Morodashi. Theo lời Yuuko, chúng không thể rời khỏi cửa tiệm hay chạm vào hai Mokona vì chúng không có linh hồn. Chúng có nhiệm vụ giữ cho cửa tiệm đứng vững ở vị trí đặc biệt giữa các chiều không gian của nó. Trong những chap sau này, Maru và Moro được thấy đang ngủ và Yuuko nói rằng chúng đang tập trung bảo vệ cửa tiệm. Ngoài nhiệm vụ đó, chúng còn có nhiệm vụ đón khách, trợ giúp Yuuko và chọc tức Watanuki.
Cô dường như có thể biết rõ mọi chuyện đã, đang và sẽ diễn ra ở cả Tsubasa và XXXHolic. Nếu xét toàn cảnh những gì đang diễn ra thì dường như Yuuko đóng vai trò của người đang chơi một ván cờ lớn.

Quyền năng và Năng lực

Ngoài những năng lực ban điều ước, di chuyển xuyên các chiều không gian, Yuuko còn có thể tạo ra thần thánh cho thế giới khác--một điều ước của Ashura-ou trong Tsubasa; thao túng thời gian như khi cô khiến Mokona đưa nhóm Tsubasa từ Shara về thời quá khứ xa xưa của nó là Shura; nói chuyện qua Moru và Moro cũng như tâm trí của người khác. Khi cô gửi thư cho Watanuki, Yuuko phản hồi lại câu nói của Wata như đang đứng trước mặt cậu. Yuuko còn có rất nhiều mối quen biết xuyên suốt các thế giới khác nhau.

Tất cả khách hàng của Yuuko đều phải trả giá để được thực hiện ước nguyện, và cái phải tương xứng với điều ước. Cô không chỉ cho họ trực tiếp cách để giải quyết vấn đề bởi rốt cuộc, chúng chỉ có thể được giải quyết bằng nhận thức và quyết tâm thay đổi của chính bản thân họ. Thường thì khi một người không có được quyết tâm và sự chân thành để thay đổi bản thân, một tai hoạ--mà thậm chí cả Watanuki, người mong muốn ngăn cản họ tự làm hại bản thân, cũng không cản lại được--chắc chắn sẽ ập xuống đầu họ. Trong tập 8, khi băng Tengu-Karasu nhờ cô giúp cứu Zakishi-warashi (Tọa phu đồng tử) ,cái giá họ trả--chiếc quạt Tengu--đã quá mức so với cần thiết. Để cân bằng, Yuuko đã cho Watanuki theo giúp họ.

Khả năng của Yuuko không phải là không có giới hạn và gần như là một lời nguyền khi mà cô không thể làm gì cho ai hoặc ban một món quà (ngoại trừ cảm xúc) mà không phải thông qua một điều ước hay là một cái giá, biến nó thành một giao ước.


Cửa tiệm


(Cửa tiệm của Yuuko)

Cửa tiệm của Yuuko được đinh vị ở Tokyo, Nhật Bản, giữa nhiều toà nhà cao tầng. Đó cũng là nơi ở của Yuuko, Mokona đen và Maru, Moro. Một phần cửa tiệm là nơi cư ngụ của Yuuko, nó cũng có vườn và một cái giếng ở phía sau. Cửa tiệm này tồn tại vì một vài nguyên nhân chưa được tiết lộ và được tạo nên chỉ vì mục đích đó. Nó cũng là nơi lưu trữ nhiều vật quý được trả cho Yuuko như một cái giá và chờ đến lúc đến tay người thích hợp.

Một vài thứ trong số chúng cũng xuất hiện trong những tác phẩm khác của CLAMP, như cái bình High moon trong Gohou Drug; quyền trượng của Sakura trong Cardcaptor Sakura, một con thú nhồi bông trông giống Kero. Ngoài ra còn có hình xăm và gậy phép của Fye; thanh kiếm Ginryuu của Kurogane; quần áo của Syaoran, Sakura, Fye và Kurogane; tai nghe giống như tai persocom, quyển sách A city with no people trong Chobits; một cái lồng chim nhốt những con chim giống trong Clover chỉ thấy được trong ánh trăng rằm; mười hai bình chứa nước lấy từ giếng ở một biệt thự (là số nước mà Yuuko đưa cho nhóm Tsubasa ở Tokyo). Cả hai con Mokona cũng được giữ trong đó ở đầu truyện, nhưng Mokona trắng được giao cho nhóm Tsubasa. Và có vẻ như Yuuko cũng sở hữu chiếc ống mà ta thấy ở đầu truyện Tsubasa. Yuuko nói rằng bản thân nó cũng là một thế giới và linh hồn Sakura đang ở trong đó (thế giới mộng).

Những vật dụng khác được dùng trong xxxHolic là bàn tay vượn (tập 3), một cây gậy bóng chày nhôm màu đỏ được Yuuko ghi lên chữ “ Zantetsuken ” (đoạt mệnh kiếm) (tập 1), tấm thảm có hoa văn hình những con bướm biết chuyển động (tập 3), một khung hình dùng để ếm bức ảnh có thể chuyển động (tập 7), chiếc nhẫn dùng cho một cô gái có thói quen nói dối (tập 1), những thanh kiếm của Ashura và Yasha trong Tsubasa, và một khung hình chứa Akari (chú mèo đến đưa chiếc “đèn quỉ” cho Yuuko trong tập 6).

Cửa tiệm của Yuuko giữ những bí mật của nó và chỉ tiếp những người khách có ước nguyện. Lí do Shizuka Doumeki không thể vào được cửa tiệm được và chỉ thấy nó một bãi đất trống là vì Doumeki không cần thứ gì từ cô hay cửa tiệm, vì vậy đối với cậu thì bản thân cửa tiệm không tồn tại. Cậu không thể bước vào đó như Watanuki và phải gặp Yuuko ở ngoài. Vì là một cửa tiệm chuyên thực hiện ước nguyện, rất ít người nhận thấy sự tồn tại của nó dù Yuuko cho rằng chính hitsuzen đã khiến những người đó tới được đây.

Sự tồn tại của cửa tiệm liên hệ với số phận của Watanuki và 4 nhân vật chính của Tsubasa: Reservoir Chronicle. Và theo sau những sự kiện trong Tsubasa, Yuuko và Mokona nhận thấy rằng bức tường bảo vệ cửa tiệm đang yếu dần đi.

Đây cũng là nơi dưỡng thương cho Watanuki, đồng thời cũng để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

Tính cách


“Là một bợm nhậu, lười biếng, ích kỉ, chả biết mắc cỡ là gì, nhưng thật tốt khi gặp được cô ấy.” (Watanuki)^^

Yuuko là một trong những nhân vật bí ẩn và sâu sắc nhất của CLAMP. Mặc dù cô luôn chế nhạo, châm chọc, hay sai vặt Watanuki nhưng cô có một sự hiểu biết uyên thâm về bản chất con người--nỗi buồn, niềm hạnh phúc và tình yêu của họ. Yuuko là một người khá lập dị *nếu không muốn nói là quái đản*. Yuuko lười biếng và thất thường, thực hiện công việc với một thái độ nửa vời hầu hết thời gian và hầu như không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra cho khách hàng của mình sau khi xong việc. Yuuko thậm chí “gian” đến mức Watanuki thường cảnh báo Himawari và những khách hàng khác hãy cẩn thận với cô vì cô đang “dụ họ vào lưới” và Yuuko thường phản ứng lại những lời này bằng cách đánh cậu một cú đau điếng. Tuy nhiên, cũng có những lúc Yuuko rất nghiêm túc và trách nhiệm. Cô chỉ đặc biệt quan tâm tới một vài người--Watanuki, 2 Mokona, nhóm Tsubasa, Clow Reed--thông qua hành động và lời nói của mình.

Một con “sâu rượu” chính cống, Yuuko có thể uống rượu như uống nước lã và sẽ làm tất cả để có được rượu ngon. Thú vui lớn nhất của Yuuko là đem Watanuki ra làm cho cười và uống rượu.

Theo diễn biến của câu chuyện, càng lúc càng rõ ràng rằng cách hành xử quá khích của Yuuko chỉ là để che đậy không cho Watanuki nhận thức được tính nghiêm trọng của những sự việc xảy ra quanh mình. Vì nói cho cậu biết sự thật lúc này là vượt quá ranh giới của sự can thiệp mà cô không thể bước qua.

Mối quan hệ với Watanuki


Yuuko có vẻ rất có hứng thú với Watanuki, và rõ ràng là rất quan tâm đến cậu. Cô dạy bảo, giúp đỡ cậu cảm nhận và thấu hiểu thế giới siêu nhiên cũng như thế giới của con người; chắc chắn rằng cậu an toàn; cho Kudakitsune (Quản hồ) theo bảo vệ hay gọi Doumeki lúc cần thiết; cảnh báo cậu với những câu nói mơ hồ trước những nguy hiểm trước mắt; giúp cậu nhận ra và biết trân trọng bản thân mình. Theo lời của người bói toán trong tập 2, cuộc gặp gỡ của cậu và “một con bướm” sẽ làm cậu thay đổi cũng như thay đổi của chính “con bướm” ấy.

Yuuko thường giúp đỡ Watanuki nhưng sau đó cậu lại phải trả một cái giá khác. Yuuko cực kì thích tài nấu nướng của Wata và thường chọc tức cậu đến phát điên. Cô cũng thường giao cho cậu những công việc nguy hiểm đe doạ tới mạng sống của cậu, dù vậy cô luôn chỉ cách giúp cậu thoát thân. Yuuko có vẻ như đã biết trước hitsuzen của Watanuki và dường như họ biết nhau từ trước cả lần gặp đầu tiên trong tập 1 (nhưng Wata đã quên mất chuyện này do cái giá trả cho Yuuko), cả quan hệ của Wata và SyaoR.

Càng lúc mối quan hệ giữa hai người càng sâu sắc hơn. Watanuki nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Yuuko, và rằng Yuuko chỉ thực hiện ước nguyện cho người khác nhưng lại chẳng thể làm gì cho bản thân mình. Cậu hỏi ước nguyện của Yuuko là gì và còn đề nghị rằng sẽ cố hết sức để có thể giúp Yuuko thực hiện ước nguyện.

Yuuko trong Tsubasa reservoir chronicle


Sau khi Sakura mất đi lông vũ kí ức trong tập một của Tsubasa: Reservoir Chronicle, 4 nhân vật chính gặp nhau lần đầu tại vườn nhà Yuuko, và mỗi người đều có một ước nguyện và phải trả cho cô một cái giá tương xứng:

Syaoran :
Mong muốn: đi tới các thế giới khác để lấy lại lông vũ cho Sakura.
Cái giá: kí ức của Sakura về cậu sẽ bị mất đi (dù Yuuko nói với Watanuki rằng cái giá tương xứng phải bao gồm cả kí ức của Syaoran về Sakura nhưng cô đã cho qua).

Kurogane :
Mong muốn: trở về thế giới của mình
Cái giá: thanh kiếm Ginryuu

Fye :
Mong muốn: không bao giờ trở về thế giới của mình- Celes
Cái giá: hình xăm sau lưng

Yuuko cho họ Mokona trắng có nhiệm vụ giúp họ di chuyển giữa các chiều không gian và thông dịch. Ngoài ra, cô còn dùng Mokona để liên lạc với họ, thực hiện các yêu cầu và nhận sự trả công thích hợp, như chiếc váy Sakura làm cho cô đổi lại món bánh chocolate cô cho họ ở nước Outo.

Yuuko chỉ xuất hiện khi họ thật sự cần giúp đỡ và thường chọc ghẹo Kurogane (như với Watanuki) mỗi lần xuất hiện. Cô có vẻ nhân nhượng với nhóm Tsubasa khi bỏ qua việc lấy đi kí ức của Syao về Sak, cho Fye một con đường để thoát cảnh làm ma cà rồng, cũng như tôn trọng yêu cầu của SakuraC: không cho mọi người biết sự thật về giấc mơ của mình.

Yuuko cũng biết ngay từ đầu về lời nguyền mà Fye phải chịu, vì vậy cô đã cố tình ở một chiều không gian khác khi gặp nhóm Tsubasa lần đầu. Yuuko cũng biết về việc SyaoC và SakC được Fei Wang Reed tạo ra, cũng như ước nguyện của Fei Wang là gì. Nhưng cô không thể nói cho họ biết những gì vượt quá giới hạn của mình.

Khi câu chuyện của cả Tsubasa: Reservoir Chronicle và xxxHolic tiến triển, Yuuko thường ám chỉ về tầm quan trọng của Watanuki đối với Syaoran và câu chuyện của họ, khẳng định rằng cô biết rõ mối liên hệ giữa Watanuki và Syaoran.

Trong chap 183, Yuuko với sự giúp đỡ của Mokona đen, dùng một sợi dây ma thuật để đưa Syaoran, Fye và Kurogane tới nước Clow. Cái giá đã được Watanuki trả bằng kí ức của mình. Sau khi thành công đưa được nhóm Tsubasa đến vương quốc Clow, tay trái của Yuuko bị thương do đòn đánh của Fei Wang và cô bảo rằng mình chẳng thể giúp được họ thêm nữa và mọi việc sau này tùy thuộc vào họ.

Sự liên hệ

Mặc dù tuổi tác thật của Yuuko vẫn chưa được biết nhưng rõ ràng cô có quan hệ với hầu hết những nhân vật trong các tác phẩm khác của CLAMP. Cô sở hữu bản sao quyền trượng đầu tiên của Sakura trong Cardcaptor Sakura và thường xuyên phàn nàn rằng mình rất bực bội với tính cách của Clow Reed, dù có vẻ như cả hai đã biết trước và chuẩn bị sẵn để đón những nhân vật trong Tsubasa: Reservoir Chronicle và Watanuki. Cô cũng biết cả Subaru Sumeragi và chị cậu, cả Sakura Kinomoto trong Cardcaptor Sakura và nói rằng một ngày nào đó nhất định cô sẽ gặp cả Sakura và Syaoran trong Cardcaptor Sakura.

Chap 189 của Tsubasa: Reservoir Chronicle cho biết rằng Sakura trong Cardcaptor đã đưa cây quyền trượng ngôi sao cho Yuuko như là cái giá để Yuuko đưa con trai mình, Syaoran đến thế giới Clow.

Ngoài ra, một số nhân vật trong Tsubasa: Reservoir Chronicle cũng có quen biết với Yuuko. Sorata và Arashi ở nước Cộng hoà Hanshin nói rằng mình mắc nợ cô, Seishirou ở nước Outo có được khả năng di chuyển không gian từ Yuuko và Ashura ở nước Shura nói chuyện với cô qua mặt hồ. Cả Fei Wang Reed và trợ thủ Xing Huo đều ‎ thức được sức mạnh và khả năng của Yuuko cũng như việc cô ngăn cản họ.

Vì mục đích của XXXHolic là để tập hợp những tác phẩm trước đó vào một chiều không gian duy nhất, nên Yuuko có vẻ biết khá rõ các sự kiện trong Cardcaptor Sakura, Tokyo Babylon và X 1999 và dù chưa từng đến Cephiro nhưng chắc chắn cô có biết đến sự tồn tại của nó. Theo “Soel to Larg: MokonaModoki no Bouken” book, Yuuko và Clow Reed đã gặp Mokona của Cephiro (Magic Knight Rayearth) và sau đó dựa trên hình mẫu này mà tạo ra hai Mokona nhỏ hơn.

Tiểu tiết

- Bướm là biểu tượng của Yuuko. Vì vậy mà bạn sẽ thấy rất nhiều vật dụng cũng như những bộ quần áo của Yuuko đều có trang trí họa tiết hình bướm. Thích nhất là bộ kimono có đai lưng bươm bướm. Đẹp dễ sợ luôn.

Bướm cũng là dấu hiệu của sự thay đổi, du hành. Watanuki đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Yuuko.

- Kí tự "侑" trong họ của Yuuko nghĩa là “giúp đỡ, đền đáp lòng tốt”, trùng khớp với vai trò giám hộ của cô với Watanuki trong xxxHolic.

- Ma trận của Yuuko dựa chủ yếu vào 4 nguyên tố: Lửa, gió, nước, đất. Điều thú vị là biểu tượng của 3 nguyên tố lửa, nước, gió trên ma trận của Yuuko trên ma trận của Yuuko chính là biểu tượng 3 nhân vật chính của MKR. Thú vị đấy chứ. (Để ý kỹ mới thấy)

Đây là bài hao tốn sức lực nhất
__________________

thay đổi nội dung bởi: thao 32, 15-08-2008 lúc 19:25
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:56.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.