![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Cổng trường - lễ hội Thời gian: 14/02/2012 - E .. w. .. em đi lấy socola cho chặng tiếp theo đây !!! - Roru, mặt vẫn đỏ, lao về phía đông người. - Hơ. Hắn nhìn xuống, quên kéo khóa quần thật sao. Hắn thản nhiên gài lại, có phải tụt quần chạy long nhong như biến thái đâu mà sợ. Tranh thủ lúc Roru lên lấy, hắn nhìn qua tấm bảng ghi luật chơi, chà socola miễn phí à . "Kiểu gì cũng hời." - hắn nghĩ, tay xoa xoa cằm.Roru quay lại với hai thanh socola và hai dải băng bịt mắt trên tay. Có vẻ như hắn và cậu nhỏ này là hai người đầu tiên bắt đầu chặng chơi thứ 3. Hắn nắm gọn đầu Roru trong tay, xoay thằng bé 180 độ rồi buộc hộ nó dải băng, lèm bèm - "Grừ, lùn quá cũng tréo tay khó buột." - Hả? - Roru hỏi. - Không, không có gì. Xong rồi đấy. Hắn đẩy nhẹ vai Roru một cái, bước ra phía trước tọng vào mồm nó cây socola rồi cũng tự bịt mắt mình, kéo cái mặt nạ xuống cổ. Derp và Roru cắn lần một, Derp cạp 4 phát, Roru cạp 3 phát. Crộp!! Có vẻ như hắn và Roru đều cắn đứt thanh socola. Hắn vừa nhai rộp rộp vừa kéo cái mặt nạ lên, tay tháo dải băng bịt mắt của mình và Roru. Chà, hai người cắn chưa hết, mẩu còn lại của thanh kẹo rớt trên đất. Hắn thản nhiên nhặt lên bỏ mồm ăn luôn, đồ free mà ngon phết đấy chứ :'d. |
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Địa điểm: Cổng trường Thời gian: 14/02 Ishida và Rika tới cổng trường vừa kịp lúc nghe phổ biến luật chơi. Nghe xong, Ishida có phần hơi lo lắng về vòng này. Quả thực , hôm nay cậu đã làm những điều trước đây chỉ có trong tưởng tượng của cậu. Nhưng thực sự thì "một thanh Chocolate cho 2 người" trong hoàn cảnh này không biết có hơi....quá nhanh không....Điều mà Ishida đang nghĩ tới ở đây chính là một nụ hôn, giữa cậu và Rika. Quay sang nhìn Rika, cậu hơi đỏ mặt và lại quay sang hướng khác nhìn về phía đám đông. Lúc này đây, tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay Rika. Sau một hồi phân vân, cậu quay sang cất tiếng khe khẽ: - Uhm....Em có muốn tham gia vòng này không, Rika?
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Cổng trường Thời gian: 14/02/2012 Hóa ra là ngày Valentine đến đây vẫn chưa hết, còn trò pocky quỉ quái này nữa. Trò này tôi từng thấy trong mấy cái shoujo manga nhiều rồi nhưng giờ mới là lần đầu tiên... Cái mặt lại đỏ hết mức rồi >"< " Um, được, vậy mình chơi nhé " |
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Cổng trường - lễ hội Thời gian: 14/02/2012 Crộp!! Đợt đầu cả hai người đều cắn chưa hết, mẩu còn lại của thanh kẹo rớt trên đất. Hắn thản nhiên nhặt lên bỏ mồm ăn luôn. *Bẹp* - Roru giơ tay pát đầu Derp. Cậu thở dài và rút ra thanh socola thứ 2 và ngậm 1 đầu của nó vào miệng. Roru ngửa đầu lê nhìn Derp như có ý bảo "Cắn lẹ đi nào !! " Anh ta chống đầu gối xuống đất đưa miệng ngậm đầu kia của thanh socola. "Bộ ... mình lùn đến vậy sao ? ... ờ thì ... sự thật là mình cố nhón chân cũng chỉ đến ngực anh ta thôi ... haizzz " - Cậu thểu não và cắn từ từ thanh socola. Rộp ! Rộp ! Rộp ! Rộp ! Rộp ! "The Fuc......." - Derp đang cắn thanh socola với một tốc độ như vũ bão .... - Socola ngon quá ~ ... Rộp ! Rộp ! Rộp ! Rộp ! "Khoan khoan ... cứ ... đà này thì sẽ ..." - Roru định dừng lại. PHẬP !!! - GRAAAAAAAAAAA !!! Vì socola ngon quá nên Derp ham hố cắn lia lịa và đã phập trúng mỏ Roru làm cậu phụt máu mồm nằm vật ra sàn giãy giụa. ( Đợt 2 : Roru cắn 3 - Derp cắn 9 => Cắn phải mỏ nhau ... )
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
Nhân vật: |
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Korudo bịt mắt Hương lại và bịt mắt mình lại, sau đó bắt đầu cắn Dalokohs. Cậu thấy Socola khá ngon nên khoạp luôn 7 lần, còn Hương thì khiêm tốn khoạp 5 lần. Thanh Sô cồ ná đứt, rơi xuống đất, cậu nghĩ không nên thử nữa vì có thể gây.........cho nhau. |
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Địa điểm: Cổng trường Thời gian: 14/02 Mẩu Chocolate thứ 2 vừa rơi xuống đất, mảnh khăn bịt mắt được tháo ra. Lúc này đây, tim Ishida đang đập rất nhanh, khuôn mặt cậu ở sát ngay cạnh khuôn mặt của Rika, như chuẩn bị....chạm vào nhau. Cả 2 cùng cúi xuống nhìn mẩu Chocolate dưới mặt đất. "Chỉ một chút nữa thôi...." - Ishida thầm nghĩ, cậu tưởng tượng đến viễn cảnh đó và khuôn mặt nóng bừng lên. Lúc này, lại quay sang phía Rika, cậu để ý khuôn mặt Rika cũng hơi ửng đỏ, và như cậu cảm thấy thì hình như còn pha chút gì đó "tiếc nuối" .... Ishida hít một hơi thật sâu, để cho suy nghĩ được thông suốt nhưng sau đó lại tự đông cứng nó, lúc này trong đầu cậu, dòng suy nghĩ đã ngừng chuyển động, chỉ còn có trái tim cậu là đập mỗi lúc một nhanh. Có điều gì đó đang thôi thúc cậu hãy tiến về phía trước. Thế rồi, Ishida lấy hết dũng khí, đưa đôi mội mình chạm vào môi của Rika. Họ đã thực sự có một nụ hôn. Lúc này đây, điều duy nhất Ishida cảm thấy đó chính là sự ngọt ngào, có lẽ đây là vị ngọt của cái gọi là "tình yêu". Thứ mà vừa mới buổi sáng nay thôi, cậu còn băn khoăn không biết tại sao nó lại có ý nghĩa đến vậy.....Ishida như chìm đắm vào sức cuốn hút từ đôi môi mềm mại của Rika....Cậu thả lỏng người, rồi kết thúc nụ hôn. Lúc này đây, hai mắt Rika vẫn đang nhắm lại, có lẽ một phần vì quá bất ngờ. Phải mất một lúc lâu không ai cất tiếng nói phá tan khoảng không im lặng giữa hai người. Khuôn mặt Ishida vẫn còn rất đỏ, tim vẫn không ngừng đập thật mạnh từng nhịp, cậu quyết định sẽ mở lời trước : - Uhm....Anh xin lỗi, nếu điều anh làm khiến em không vui....anh đã không kìm nén được cảm xúc của mình....~
|
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
Nhân vật: |
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật : Thời gian & Địa điểm : 14/2/2012 – Cổng trường – Vòng 3 Thể loại : Shoujo, super sến súa, …. ![]() Word count : 549 Đứng nhìn tờ giấy ghi luật chơi được treo trên cái bảng thông báo, mặt cô dần dần đổi màu: - Chúng ta phải chơi trò này à ? – Yuka liếc nhìn Shouta - Hình như là thế - Shouta trả lời như không có chuyện gì xảy ra - Uhmmmm …. Vậy thì … tôi đi lấy socola đây ! – Chưa dứt lời, Yuka đã chạy vụt đi. Thật sự là cô không có can đảm để đứng ở đó nữa. “ Ahhhhh … lát nữa phải chơi cái trò đó hay sao … “ Một lúc sau, Yuka chạy về, trên tay cầm hai thanh socola đưa ra cho Shouta, miệng cô cứ lắp bắp : - Uhmmm … giờ .. làm gì nữa …. Không nói không rằng , Shouta cầm lấy một thanh socola, cắn một đầu. Yuka thấy thế, đành phải làm theo “ Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi “. Cô cúi người xuống.nhắm chặt mắt, cắn lấy đầu kia của thanh socola. Từng miếng cắn, từng miếng cắn khiến đầu hai người sít lại gần nhau hơn. Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng. Shouta dừng lại …. Nhưng hình như sự hồi hộp trong lòng Yuka kiến cô không dám mở mắt… cô cứ cắn đến khi nghe tiếng của cậu nhóc “ Ui da” . Yuka mở mắt, cô nhận ra mình đã lỡ miệng … cắn phải môi của người đối diện kia. Shouta lùi dần, tay quẹt ngang môi, một chút máu dính vào tay cậu. Shouta vẫn bình tĩnh, rút chiếc khăn trong túi áo, lau nhẹ … Yuka thật không biết phải làm gì, cô cứ liên tục cúi đầu chắp tay “ Xin lỗi, … xin lỗi cậu nhiều lắm… “ - Không sao hết – Shouta nói, tay cho một đầu thanh socola vào miệng. Lần này cả hai đều chậm rãi, cắn nhẹ từng miếng một… Cũng như lần trước , một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng …. Lần này cả hai dừng lại cùng một lúc khi cảm thấy thứ gì đó mềm mại, ấm nóng chạm vào môi mình. Yuka mở to mắt nhìn Shouta, hai ánh mắt chạm nhau … một cảm giác lạ lùng không diễn tả được. Cả hai đứng bất động. Dường như có sức mạnh nào đó vô hình đang hút cạn từng phân tử không khí xung quanh họ. Cảm giác khó thở, bối rối, có chút gì đó muốn dứt ra nhưng cũng có chút gì đó muốn tiếp tục . . 1 giây .. 5 giây … 15 giây …. Có lẽ hồn Yuka lúc nãy đi lạc ở nơi nào đó đã về được với khổ chủ của mình, cô đẩy nhẹ cậu nhóc trước mặt : - Uhm… chúc ta thắng rồi …. – Cố gắng tỏ vẻ vui sướng nhưng trên mặt Yuka vẫn còn lộ chút bối rối. - Ừ , vừa tròn luôn nhỉ - Shouta cười đáp lại. – Nghe nói người đoạt giải nhất sẽ được giải thưởng đặc biệt mà … không biết là gì đây …. - Uhm … không biết nữa … - Yuka cười nhẹ - Không biết có cặp nào cũng cắn hết thanh socola không đây ? Kyouya Shouta - Unlock Social Link Star Rank 4
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Địa điểm: Cổng trường Thời gian: 14/02 Ishida bối rối trước những giọt nước mắt của Rika. Cậu hiểu mình đã nói những điều không nên nói, những điều không thành thực chỉ làm cho mọi việc trở nên xấu hơn. Ishida đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má Rika, cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cậu cất tiếng nói : - Rika này, anh thực sự không bao giờ hối tiếc bởi việc mình đã làm và nụ hôn đó có lẽ chính là tất cả những gì anh muốn nói với em.....Có lẽ nói thêm một điều gì đó bây giờ sẽ không khác gì một điều ngụy biện giả tạo....nhưng anh vẫn phải nói điều này, anh xin lỗi em, Rika ah....xin lỗi vì đã làm em phải khóc..... Điều mà Ishida sợ nhất giờ đã xảy ra, cậu sợ nhìn thấy con gái khóc, hơn nữa đây lại là người con gái mà cậu yêu quý. Cậu nhẹ nhàng ôm Rika vào người mình, mong cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của cậu. Ishida chờ cho đến khi Rika không còn khóc nữa mới buông vòng tay của mình ra. Cậu cất tiếng nói: - Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa....Uhm.....hãy cười thật nhiều nha Rika....vì nụ cười của em thực sự rất đẹp đấy.... Ishida mỉm cười. Đâu đó trong sân trường tiếng nhạc đã nổi lên, có lẽ vòng thứ tư của ngày hôm nay đã bắt đầu, một buổi khiêu vũ. Ishida nhẹ nhàng đỡ Rika đứng dậy, cậu hơi cúi xuống nắm lấy bàn tay Rika, hôn nhẹ lên đó rồi ngỏ lời : - Rika, em sẽ nhảy cùng anh điệu này chứ? Nhận được sự đồng ý của Rika, Ishida nắm lại thật chặt tay của cô. Họ cùng hòa mình vào đám đông tiến vào sân trường tham gia buổi khiêu vũ của chặng 4. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|