oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Games > Games Offline > Shin Megami Tensei > Fanacia > Lưu trữ > New Vinese Origin

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 15-01-2012, 20:56
Fabula Nova Crystallis's Avatar
Fabula Nova Crystallis Fabula Nova Crystallis is offline
Imperfection is beauty, madness is genius.
 
Troll Emperor
Một Izaya "tưng tửng" và gian manh, đặc biệt cực kỳ thông minh. Anh rất cảm kích bạn vì đã giúp anh gia nhập xã hội đen tuy nhiên bây giờ anh là cò mồi tin tức. Anh sẽ không bao giờ lấy thù lao với một người duy nhất, đó là bạn!
SP: 339
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 3: Frost Ace Necklace of the Stars Sorcerer's Apprentice Kagamine Len 
Kagemine Rin Kaito Akita Neru Angelic of the God 
Tổng số huy hiệu: 17
Tham gia ngày: 08-05-2010
Bài gửi: 3,197
Cấp Độ: 261
Rep: 12717
Fabula Nova Crystallis has a reputation beyond repute
Fabula Nova Crystallis has a reputation beyond reputeFabula Nova Crystallis has a reputation beyond reputeFabula Nova Crystallis has a reputation beyond repute

Phòng giám hiệu



Nơi các thầy cô giáo làm việc.

NPC:
Nguyễn Thị Phương Quyên
  #2  
Old 19-01-2012, 23:35
Ultimate's Avatar
Ultimate Ultimate is offline
Path of a Loner
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Sword of Yasha Huy hiệu cấp 4: Raidou Jack Tứ kì thư Tứ kì thư 
Ngũ kì thư Tứ kì thư Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 17-03-2008
Bài gửi: 3,350
Cấp Độ: 92
Rep: 4264
Ultimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond repute

w176

Nhân vật: Nguyễn Thị Phương Quyên

Cô giáo và Kai đã tới đây, căn phòng với nhiều giấy tờ chất ngổn ngang nhưng nếu hiểu theo một cách nào đó thì có lẽ là nó gọn gàng. Cô dẫn Kai tới bàn làm việc và rót một tách trà trước khi hỏi

- Giờ em muốn nói về chuyện gì nào ?

__________________
  #3  
Old 20-01-2012, 09:42
K.A.I.S.E.R's Avatar
K.A.I.S.E.R K.A.I.S.E.R is offline
Queen
 
Magic egg
Một quả trứng phép thuật chứa đựng 1 linh hồn bất diệt mang sức mạnh và quyền năng vô song.
SP: 10
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 2,369
Cấp Độ: 10
Rep: 288
K.A.I.S.E.R là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Nhân vật: Kai De Aurelius , Nguyễn Thị Phương Quyên .

Vừa bước vào phòng giám hiệu, Kai cảm thấy sự trang nghiêm, lịch sự thường thấy. Bàn làm việc của cô thật gọn gàng, ngăn nắp, đúng chất giáo viên.
Kai cầm tách trà và nói:
- Em cảm ơn cô.
Sau khi uống xong một hụm nhỏ, cậu ta bắt đầu vào vấn đề:
- Hôm nay em muốn trước hết là thay mặt cả lớp xin lỗi cô vì vụ việc xảy ra hôm nay. Quả thực hôm nay là ngày đầu tiên bọn em gặp nhau. Tuy em có quen trước một số bạn nhưng hầu hết những người còn lại thì hoàn toàn lạ nhau, cho nên mới xảy ra chuyện. Em tin là sau này khi đã quen nhau thì các bạn ấy sẽ cùng em cố gắng hạn chế những chuyện như thế xảy ra lần nữa. Em mong cô bỏ qua chuyện này.
Kai uống hụm thứ hai rồi nói tiếp:
- Em còn muốn bàn với cô về việc bạn Korudo mang súng trong lớp. Em nghĩ là bạn ấy có thể mang theo đến trường, nhưng phải kí gửi ở một chỗ nào đó chứ không được mang vào lớp. Cuối giờ học thì sẽ trả cho bạn ấy, nhưng nếu có vấn đề bất thường hay trường hợp khẩn cấp nào đó xảy ra thì bạn ấy có thể sử dụng để phòng thân. Cái này chỉ là gợi ý của em thôi, mong cô xem xét.
__________________
  #4  
Old 20-01-2012, 10:14
Ultimate's Avatar
Ultimate Ultimate is offline
Path of a Loner
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Sword of Yasha Huy hiệu cấp 4: Raidou Jack Tứ kì thư Tứ kì thư 
Ngũ kì thư Tứ kì thư Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 17-03-2008
Bài gửi: 3,350
Cấp Độ: 92
Rep: 4264
Ultimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond repute

w258

Nhân vật: Nguyễn Thị Phương Quyên

Cô giáo đặt hai tay đan vào nhau và nghĩ xem nên nói gì. Có lẽ lúc này nên chọn lựa từ ngữ cẩn thận. Cô thở chậm rãi và nói nhanh
- Thế này, cô nghĩ rằng người ta sẽ khó kết bạn với nhau nếu họ biết rằng người kia có một khẩu súng để phòng thân, thậm chí không cần biết người kia có mang theo nó hay không. Nó giống như một rào cản vô hình để chắn sự cởi mở giữa bạn bè. Nhưng tất nhiên thế giới này có nhiều điều xấu, tuy nhiên nếu chúng ta bảo vệ bản thân trước thế giới mà làm mất đi những điều gì tốt đẹp quanh ta thì ... cô nghĩ là không nên.

Có vẻ tình cảm và sự quan tâm của cô giáo dành cho học sinh là thật lòng. Có lẽ cô mừng vì thấy có một người như Kai. Cô dùng ngón trỏ quấn quanh lọn tóc, như một nét bối rối và nói tiếp:

- Thời Trung cổ, ở 1 số nước và với một số người, người ta thường trân trọng việc bắt tay trái hơn bắt tay phải. Em biết vì sao không ?



Câu hỏi riêng cho Kai, trả lời đúng sẽ unlock S.Link
  #5  
Old 20-01-2012, 10:18
YuNarukamiIzanagi's Avatar
YuNarukamiIzanagi YuNarukamiIzanagi is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 30-07-2011
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 3
Rep: 92
YuNarukamiIzanagi có một sức hút ghê gớm

Nhân vật: Taichi Korudo
Korudo gõ cửa, nghe thấy cô giáo nói về việc mình giữ súng để phòng thân khiến gây nên tấm chắn vô hình giữa tình cảm bạn bè, cậu thở dài:
- Thưa cô, em vào được chứ?
Korudo thấy bây giờ thật nặng nề, căng thẳng, nhưng nếu có thể nói hết ra được thì chắc chắn cậu sẽ thấy nhẹ nhõm đi một phần.Ngắm phong cảnh ngoài trời cũng an ủi cậu một phần nào.Đứng đợi ở đó chờ cô trả lời, cậu cũng nghĩ lại những tháng ngày ở bên bố mẹ và các bạn cũ.

thay đổi nội dung bởi: YuNarukamiIzanagi, 20-01-2012 lúc 10:22
  #6  
Old 20-01-2012, 10:37
K.A.I.S.E.R's Avatar
K.A.I.S.E.R K.A.I.S.E.R is offline
Queen
 
Magic egg
Một quả trứng phép thuật chứa đựng 1 linh hồn bất diệt mang sức mạnh và quyền năng vô song.
SP: 10
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 2,369
Cấp Độ: 10
Rep: 288
K.A.I.S.E.R là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Nhân vật: Kai De Aurelius , Nguyễn Thị Phương Quyên , Taichi Korudo

Kai nhìn thấy cô có vẻ bối rối về câu nói của mình, cậu biết rằng mình đã nói không hay cho lắm. Cậu chưa biết nói thế nào thì lại nghe cô giáo hỏi: "Thời Trung cổ, ở 1 số nước và với một số người, người ta thường trân trọng việc bắt tay trái hơn bắt tay phải. Em biết vì sao không ?"

Với một người đã từng đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều hạng người, cậu từ tốn trả lời:
- Thông thường chúng tay bắt tay nhau khi : Chào hỏi, chúc mừng nhau hay khi kí kết một thỏa thuận.Việc bắt tay có nguồn gốc từ thời cổ đại, như một cách chào hỏi thân thiệt để xác nhận rằng bạn không có vũ khí trong tay thuận của mình – tay phải.. Hầu hết trên thế giới mọi người thường bắt tay phải, một số nước chẳng hạn như Ấn Độ lại cấm bắt tay trái do họ cho rằng tay trái là bàn tay bẩn thỉu. Nhưng một số trường hợp việc bắt tay trái lại thể hiện cho sự cam trường, dũng cảm và tôn trọng người khác. Ví dụ như năm 1896 Huân tước Baden-Powell đi tới bộ lạc Ashanti ở phía nam Phi Châu. Khi vị tù trưởng đưa tay trái ra bắt tay, Baden-Powell đưa bàn tay phải, vị tù trưởng liền nói: "Không! Tại quê hương chúng tôi, tất cả những dũng sĩ can trường đều dùng tay trái để bắt tay." Hay năm 1907, lúc thành lập phong trào Hướng Đạo tại Anh Quốc, Huân tước Baden-Powell đặt điều lệ hướng đạo sinh dùng tay trái bắt tay nhau, biểu tượng cho sự can trường, dũng cảm. Từ đó trở đi hướng đạo sinh đều dùng tay trái bắt tay mỗi khi gặp nhau.

Cậu nghĩ rằng nếu biết thêm về cách suy nghĩ của nhiều người thì về sau này mình sẽ dễ tiếp xúc với họ hơn.Kai dừng lại và mỉm cười nhẹ, nói:
- Đấy là theo cách hiểu của em, do mỗi người có cách hiểu khác nhau nên suy nghĩ của họ khác nhau. Thế cho em hỏi là cách suy nghĩ của cô về việc này như thế nào ạ?

Cậu vừa nói xong thì Korudo vào. Chắc cậu ấy đến để xin lỗi cô giáo đây, thế cũng tốt

thay đổi nội dung bởi: K.A.I.S.E.R, 20-01-2012 lúc 10:38
  #7  
Old 20-01-2012, 10:47
YuNarukamiIzanagi's Avatar
YuNarukamiIzanagi YuNarukamiIzanagi is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 30-07-2011
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 3
Rep: 92
YuNarukamiIzanagi có một sức hút ghê gớm

Nhân vật: Taichi Korudo
Korudo chào hỏi Kai và Cô giáo, sau đó cậu vào thẳng vần đề:
- Thưa cô, việc mang súng không có gì là trái phép khi em có giấy sử dụng nhưng những người khác có thể nghĩ em là một tên trộm hoặc một tên khủng bố. Thật ra, loại đạn em dùng không phải là đạn thật mà bắn chết người, đó là loại đạn mã tử. Loại đạn này không nguy hiểm nhưng tiếng vẫn to như đạn thật, em dùng loại đạn này khi có người nào có ý đồ hăm dọa hay là đánh em thì em sẽ bắn lên trời để cảnh cáo, chứ không có ý định giết người. Thưa cô nữa là 3 phát em bắn lên trời nhằm gây chú ý cho bạn bị ngã có sợi dây đang thả xuống chứ nếu mà muốn giết cũng không giết được vì đây là đạn mã tử. Nhưng câu hỏi chính của em ở đây là: Từ lúc cô bắt đầu ở đây, thì có bao nhiêu vụ tai nạn chết người xảy ra ở New Vinese? Vì muốn khám phá bí ẩn ở đây nên em đã tự đi du học đến New Vinese, mong rằng sẽ giải quyết được những vụ thiên tai không rõ nguyên nhân này. Vì em mới chuyển đến đây nên không biết hết được các vụ tai nạn đã từng xảy ra ở đây nên mong cô hợp tác với em.
  #8  
Old 20-01-2012, 10:53
Ultimate's Avatar
Ultimate Ultimate is offline
Path of a Loner
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Sword of Yasha Huy hiệu cấp 4: Raidou Jack Tứ kì thư Tứ kì thư 
Ngũ kì thư Tứ kì thư Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 17-03-2008
Bài gửi: 3,350
Cấp Độ: 92
Rep: 4264
Ultimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond repute

w447

Nhân vật: Nguyễn Thị Phương Quyên

Cô giáo nhìn Taichi và gật đầu, có lẽ cậu có thể vào. Rồi cô quay sang Kai và nói tiếp:
- Em cũng hiểu biết nhiều, cô rất mừng. Về câu hỏi của cô là: Vì sao bắt tay trái lại được coi trọng hơn bắt tay phải ? Thế này, ở các nước trung cổ, ngày xưa các hiệp sĩ thường cầm kiếm tay phải và khiên tay trái. Khi họ bắt tay phải, có nghĩa là họ đã buông kiếm và không tấn công nhau nữa. Đấy là bước đầu tiên trong việc kết bạn. Giã từ vũ khí. Tuy nhiên nếu vẫn còn cầm khiên, thì chứng tỏ họ vẫn còn nghĩ rằng mình cần một thứ gì đó để phòng bị trước người kia.

Cô giáo nghiêng đầu và mỉm cười với Kai:
- Vì thế, khi họ bắt tay trái, có nghĩa là họ muốn gửi gắm một thông điệp: "Tôi đã buông cả khiên của tôi rồi, giờ chúng ta không cần phòng bị gì với nhau, chúng ta là bạn". Vì thế cái bắt tay trái mang nhiều ý nghĩa hơn bắt tay phải, và như em nói. Nhiều nơi người ta thích cái bắt tay trái hơn.

Cô thả lọn tóc của mình khỏi ngón tay và nhập nhẹ một ngụm trà, ví dụ về việc bắt tay này khá giống với trường hợp ngày hôm nay. Cô cũng mừng vì có người hiểu nhiều ý nghĩa về cái bắt tay. Có lẽ cũng không nhiều học sinh biết điều này. Cô cười nhẹ với Kai, má của cô hơi ửng lên 1 tý và nói:

- Hy vọng sẽ thấy em quản lý lớp bằng hết khả năng của mình. Dù cắt bánh thành 8 phần bằng nhau chỉ bằng dao cắt thì cần tối thiểu 1 nhát cắt cơ. Đó mới là đáp án đúng. Còn cách giải nó thì cô sẽ đề em suy nghĩ xem làm sao chỉ cần 1 lần cắt.

Nói rồi cô nhìn về phía Taichi và suy nghĩ một lúc, có lẽ cô hơi nhìn về phía Kai, cô đoán là Kai nghĩ rằng cậu ta tới đây để xin lỗi. Nhưng có lẽ không phải thế rồi. Cô trả lời:
- Việc án mạng thì chắc em phải hỏi các cơ quan chức năng rồi. Các thám tử ở đây cũng có không ít đâu. Cô không biết điều ấy.

thay đổi nội dung bởi: Ultimate, 20-01-2012 lúc 10:54
  #9  
Old 20-01-2012, 11:01
YuNarukamiIzanagi's Avatar
YuNarukamiIzanagi YuNarukamiIzanagi is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 30-07-2011
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 3
Rep: 92
YuNarukamiIzanagi có một sức hút ghê gớm

Nhân vật: Taichi Korudo
- Vâng,em cũng xin lỗi vì lúc đó nổ súng hơi quá, đáng lẽ chỉ nổ 1 phát thôi thì được rồi lại thêm 2 phát nữa chói tai, khiến các bạn cũng giật mình.
  #10  
Old 20-01-2012, 13:23
K.A.I.S.E.R's Avatar
K.A.I.S.E.R K.A.I.S.E.R is offline
Queen
 
Magic egg
Một quả trứng phép thuật chứa đựng 1 linh hồn bất diệt mang sức mạnh và quyền năng vô song.
SP: 10
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 2,369
Cấp Độ: 10
Rep: 288
K.A.I.S.E.R là người nổi tiếng mà ai cũng biết


Nhân vật: Kai De Aurelius , Nguyễn Thị Phương Quyên

Kai nhận ra rằng mình chưa trả lời đùng nhưng cô vẫn chọn mình, chứng tỏ cô tin tưởng ở mình. Và cách giải thích của cô rất hay, rất triết lĩ, đúng là một cô giáo sâu sắc. Kai mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Em rất thích cách giải thích của cô về việc bắt tay. Vâng em sẽ cố gắng hết sức để quản lí lớp một cách thật tốt. Mong được sự chỉ bảo của cô. Còn bài toán về cái bánh, em sẽ về suy nghĩ thêm.

CÙng lúc đó, Kai nghĩ về câu nói của Korudo: "Vì muốn khám phá bí ẩn ở đây nên em đã tự đi du học đến New Vinese, mong rằng sẽ giải quyết được những vụ thiên tai không rõ nguyên nhân này". Cậu thầm nghĩ: "Chắc lại là một kẻ tò mò đây, mình phải để ý được."

Nhưng sau đó cậu cố không để lộ bộ mặt đăm chiêu của mình, cậu nghĩ rằng có lẽ nên tạm thời cố gắng không làm cho cả cô giá và Korudo nói tiếp về chuyện này. Cậu nói với cô giáo:
- Em thưa cô, em muốn xin ý kiến của cô về việc tổ chức một buổi gặp mặt giữa các bạn trong lớp để các bạn làm quen nhau hơn.
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:13.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.