![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[N-A] [Khu vực an toàn] Cung điện trên mây
![]() Nếu bạn là một người yêu bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng lững lờ trôi trên không, mong muốn một lần được đi trên đó ngắm cảnh mặt đất từ trên cao thì hãy đến khu vực phía Tây của Nutrira. Đó là một khu đất trống gần như không có gì cả… Khoan hãy cảm thấy thất vọng mà hãy bước tiếp, bạn sẽ thấy những bậc thang bằng pha lê xoắn tròn trên không. Bước từng bước lên những bậc thang như vô tận khiến bạn cảm mệt nhoài nhưng mong muốn háo hức khiến bạn không thể dừng bước, Cuối cùng cũng đến nơi, đứng từ trên bậc cao nhất phòng tầm mắt ra xa, bạn ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn cảnh những cung điện trên mây. Tò mò, bạn bước trên chiếc cầu băng óng ánh đầy màu sắc đi tới các cung điện khác nhau: _ Cung điện cam: Là nơi ít nguy hiểm nhất, thứ bạn phải đối mặt chỉ có những đám mây kẹo, mây bánh, mưa nước ngọt. Tương đối thích hợp với trẻ em. Trong mỗi cung điện là những đồ dùng được làm từ mây, có ghế mây, bàn mây, tủ mây… cả đèn cũng là những đám mây phát sáng. Phía trong là phòng nghỉ dành cho trẻ em với những chiếc giường mây. Một điều khá hay ho là, hầu như ngoài mài trắng của mây thì những thứ còn lại gần như chỉ mang độc màu cam duy nhất, Tuy nhiên khi bước vào bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề quần áo của bạn sẽ trở thành các đám mây màu cam tuy vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. _ Cung điện biển: Là khu nghỉ mát lý tưởng, đồng thới là Spa chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người đến. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây để thư giản sau một ngày mệt mỏi. Cần đề phòng mây cầu vồng, chim thiên đường cùng lốc xoáy tấn công nếu bạn thư giãn trên một chiếc thuyền ở bãi biển. Đây cũng được liệt vào khu vực nguy hiểm do sấm sét hay xuất hiện bất ngờ. Quần áo mây nơi này đều biến thành là màu lục với đủ cấp độ màu khác nhau. _ Cung điện băng: Danh xứng kì thật, toàn bộ cung điện được làm bằng băng. Một tòa băng đăng hoàn hảo - nơi nghỉ hè khá lý tưởng nhưng cũng lại là cung điện nguy hiểm thứ hai. Ở đây do vừa ra khỏi cung điện bạn có khả năng vùi thân trong bão tuyết, mưa đá, đặt biệt những thứ đồ dễ bị phá hủy do chênh lệch nhiệt độ với môi trường bên ngoài. Khi mây tuyết tụ có khả năng kéo theo mây sấm sét làm đứt gãy các cầu nối đến nơi đây. Các quái vật tuyết như Yeti thường hay lảng vảng gần cung điện, sẽ tấn công đột ngột và cướp thức ăn của bạn. Quần áo mây mơi đây là màu lam bạc. _ Cung điện pha lê: Cung điện bí ẩn nhất, trong cung điện là hang trăm tấm gương, mỗi tấm gương sẽ hiện lên mỗi suy nghĩ của bạn. Bạn có thể tìm được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi nhưng cũng có thể rối loạn ký ức trong một thời gian. Đây là nơi duy nhất của thành phố trên mây có thể mặc đồ bình thường. Tuy nhiên đây là nơi nguy hiểm nhất vì bạn sẽ bị tấn công bất ngờ khi đang suy nghĩ câu trả lời bằng những ý nghĩ sau lưng. “Kẻ thù hùng mạnh nhất chính là bản thân ta”, bạn phải cẩn thận. Mặt khác, đây cũng là nơi tập luyện khá tốt. Bạn quay người định trở lại cầu thang thì phát hiện những cây cầu băng bắt đầu tan chảy. Bạn cố cắm đầu chạy khi bạn đặt chân tới trung tâm thì vừa kịp lúc chúng tan chảy hết. Thấm mệt sau khi tham quan hết cái nơi vừa thoải mái vừa tra tấn người này, bạn quyết định trở về nhưng cái thang đã biến mất. Đang hoang mang không biết là sao thì một đám mây xuất hiện. Không còn cách nào khác, bạn bước lên và cảm giác như chỉ bằng một cái chớp mắt, bạn nhận ra nơi mình đang đứng là trung tâm Witch Village – Ngôi làng phù thủy của Nutrira. Truyền thuyết về cung điện của đàn kỳ lân
Cảm ơn sizukia đã giúp tạo ra nơi này nhé
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith|| Trúc Nguyệt|| Sagarith|| Tuấn Khanh|| Jayrith - Cung điện trên mây - Spring 7th
Sau lời nói của Jayrith về việc sử dụng phép thuật bậc cao, cô nghĩ mình đã quyết định được mình sẽ làm gì. Aerith nắm tau cô dẫn đi, nghe nói Cung điện trên mây là một nơi rất thích hợp để luyện tập. Cô và Aerith đến nơi trước rồi ba người còn lại đến sau. Tay anh cô củng tay cũa Sagarith siết chặt vào nhau, ôi tình cảm sâu đậm. Cả 5 người bắt đầu leo lên những bậc cầu thang xoắn như vô tận. Trúc Nguyệt muốn nói chút chuyện riêng với Jayrith nên cố ý đi tuột lại phía sau cùng Jayrith.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt || Jayrith _ Spring 8th
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt || Jayrith _ Spring 8th
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt || Jayrith _ Spring 8th
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt || Jayrith _ Spring 8th
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagarith || Jayrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt Spring 8th
Qua được màn mở đầu Jayrith nghe Trúc Nguyệt hỏi: _ Giờ chúng ta sẽ làm gì đây, ngài Jayrith? Ngài mỉm cười: _Thử thách giờ mới bắt đầu. Jayrith bước tới gần một tấm gương, ảo ảnh Jayrith xuất hiện rồi bước ra ngoài. Ngài lui về phía sau: _ Đây là ảnh ảo của ta, sức mạnh là 30% so với thực tế. Hạ gục xem như qua màn. Bốn người còn lại thủ thế chuẩn bị tấn công, không ngờ ảo ảnh lại nhanh hơn, cầm thanh kiếm chạy tới trước mặt Sagarith đặt ngay cổ. Aerith cùng Tuấn Khanh định xuống vào giải cứu thì một chiếc lồng bóng tối khóa họ ở trong. Người duy nhất là người đứng yên nãy giờ_ Trúc Nguyệt... |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Aerith || Sagarith || Jayrith || Tuấn Khanh || Trúc Nguyệt Spring 8th
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Sayuga - Yuro - Yakan - Maka 16th Spring Picnic ~ ♪ *flash back* Hôm nay..... trời trong xanh, nắng lấp lánh. _Tốt ! - Sayuga mỉn cười - Xong chưa Yuro, chúng ta mau đi thôi nào.... Trở về đêm trước đó hai ngày, Sayuga đã lên kế hoạch đi picnic cùng với Yuro, Yakan và Maka. Nhưng trời không chiều lòng người, quán đã đông trời lại còn mưa.... rốt cuộc, cả bọn phải ở nhà. _Mai em muốn đi đâu ? - Sayuga hỏi Yuro _Mún đi tắm biển - Maka nói lớn _Ừ... vậy chúng ta ra bờ biển nhân ngư nhé _Hura !!! - Maka reo lên mừng rỡ _Còn Snow thì sao ? - Yuro chợt nhớ đến cô mèo hư _Chị đã "hẹn giờ" tự hủy cho cái hộp rồi - Sayuga mỉn cười Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Sayuga khóa cửa, treo bảng "Closed" ra ngoài rồi xách giỏ đồ ăn đi. _Đi thôi mấy đứa - Sayuga tươi cười _Từ từ - Yuro bắt ngờ kéo Sayuga lại - Em không muốn ra biển _Sao vậy ? - Sayuga lo lắng _Em không thích thôi - Yuro mỉn cười trấn an Sayuga - Kiếm chỗ nào có sông hay hồ cho tụi kia bơi là được rồi _Vậy lên cung điện mây - Maka reo lên _Được ! Thế là Sayuga cùng với Yuro, Takan và Maka tiến về hướng cung điện mây ở hướng Tây *flash end* Những đám mây khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, con người giờ đây trông thật nhỏ bé. Những bậc thang dài nối tiếp nhau làm Maka mệt nhoài, nó lăn ra, nằm ăn vạ như một đứa con nít. Bất quá, Yuro phải tạo gió đưa mọi người lên đến Cung Điện Biển. Vừa lên đến nơi, quần áo của mọi người đã trở thành những đám mây màu lục mềm mại. Sayuga cứ mải mê "tìm hiểu" về "loại vải" đặc biệt này, Maka thì nhanh tay bế Yakan nhảy xuống nước làm con mèo kêu toáng lên, vội vã bơi vào bờ với bộ lông ướt sũng, trông Yakan thật tội nghiệp nhưng cũng khiến cho người ta muốn bật cười. Yuro đặt đồ ăn lên một cái bàn gần đó rồi nằm phịch lên ghế để tắm nắng. _Dậy đi bơi đi cô mèo lười - Sayuga lại gần Yuro _Em không mang đồ bơi - Yuro tìm cách thoái thác _Chị có mang cho em này - Sayuga mỉn cười, cầm một bộ "bikini" giơ giơ trước mặt Yuro Khuôn mặt Yuro tái lại, cô nhanh chóng bật dậy, chạy mất. Sayuga cũng không chịu thua, cùng với bọn Yakan và Maka rủ nhau bắt Yuro lại. Thật là một cảnh tượng vô cùng "hỗn loạn".....
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|