Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Uchiha Sasuke – cái tên mang đầy thương đau. Người đó đã không còn bất kì ai trên thế giới này để yêu thương
------By devil_evil@_love [sa]------
Thấy mắt người chảy máu
Hay là lệ đang rơi?
Người ở trong bóng tối
cười...
Một đời đau thương
--By Gà Mập--
Tôi ước gì thế giới đừng quay lưng với anh một cách lạnh lùng như thế..
Tôi ước gì anh đừng nhìn thế giới với đôi mắt hận thù như thế...
Tôi ước gì..khi anh sinh ra trên thế gian này anh không phải một người mang họ Uchiha, ước gì anh là một ai đó, một người bình thường không bao giờ phải chịu đau khổ, xót xa, yêu thương, nuối tiếc, hận thù...Thà là anh chưa từng là Sasuke, còn hơn làm một kẻ phải mang nặng nỗi đau của cả một kiếp người. Thà là anh đừng tồn tại, có khi, sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi biết, tôi biết chứ. Điều ước này quá đỗi ích kỉ. Nhưng mà, tôi vẫn cứ hi vọng. Mỗi ngày nhìn anh chìm trong biển máu hận thù, mỗi ngày nhìn anh lún sâu trên con đường u tối để phá hủy tất cả, tôi lại đau. Biết trông chờ điều gì cho anh đây? Biết hi vọng điều gì cho anh đây? Ngoài những điều ước hoang đường ích kỉ ấy?
Nhớ, nhớ và lại nhớ... chỉ cần hoài niệm thôi, cũng thấy đắng lòng..
Mà cả trong kí ức, tôi vẫn thấy anh luôn cô độc như thế..Khi anh gia nhập đội 7, khi anh lặng lẽ trước câu hỏi của thầy Kakashi, lí do vì sao lại muốn trở nên mạnh mẽ nhất.
Anh đã tự cô lập chính mình, tự khép mình lại trước thế giới. Người ta muốn gần anh, nhưng không sao bước lại bên anh. Anh lạnh lùng, anh kiêu ngạo, anh là thiên tài - Người ta nói về anh như vậy, mà chính tôi đây cũng từng nghĩ về anh như vậy.
Mỗi bước trên hành trình của đội 7, mỗi bước lần gỡ cái vỏ bọc kiên cố của anh. Bên cạnh một Naruto nhí nhố anh đã lại cười một lần nữa. Ngày ấy tôi vẫn nghĩ điều ấy mới thật tốt đẹp, nhưng đến giờ, tôi mới nhận ra rằng. Đáng lẽ anh không nên tháo bỏ chiếc mặt nạ băng lạnh ấy, đáng lẽ không nên mở lòng. Đã có lần, tôi cứ ngỡ rằng có một cô bé tóc hồng có thể lau đi vết máu nơi con tim anh, nhưng chưa từng, chỉ là tôi ảo tưởng. Những tình cảm của ngày ấy, đáng trách hay đáng thương?
Quá khứ của anh loang màu máu, khi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếm trải tất cả để rồi đánh mất tất cả. Anh dằn vặt, anh đau đớn, bi thương đến tột cùng. Tôi đâu có biết cậu bé ấy phải gánh trên vai những nỗi niềm gì, tôi đâu có biết đã hàng ngàn lần cậu bé ấy mong ước có thể chết cùng gia tộc trong cái đêm thảm khốc năm đó, tôi đâu có biết, tôi cứ trách anh như bao người khác. Tôi trách anh phản bội tất cả để ra đi vì một điều mù quáng, trách anh vô tình khi vứt bỏ tình cảm, tình bạn mà lao vào cái con đường tăm tối ấy.
Để rồi khi nhìn lại, tôi mới biết anh đau đến dường nào. Anh dùng nỗi đau để cân đo nỗi đau, anh chấp nhận giết người bạn thân thiết nhất để có được sức mạnh trả thù. Người ta nói anh độc ác, ham mê sức mạnh, người ta trách Naruto ngu ngốc vì cứ chạy theo anh, người ta mong cái chết đến với anh.
Không đáng. Không đáng đâu khi phải gánh chịu cái tiếng ''ích kỉ'' đó.
Nhưng ....
Có khi nào, cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn cuộc sống...
Bởi tôi biết, cái khoảng thời gian anh sống cho mình đã kết thúc từ lâu lắm rồi...
Cuộc đời này, ai chẳng mong mình được bình an hạnh phúc.,được sống bên những người mình yêu thương. Đâu ai muốn gánh chịu vất vả, đau thương, đâu ai cầu được những hận thù, những ân oán, rắc rối một đời..
Vậy mà...Cậu bé đó, đã vứt bỏ tất cả, đã quyết định đóng lại hạnh phúc..Đã tự mình sập lại cánh cổng tương lai.
Con người đó, nào đã sống cho mình phút giây nào đâu. Trải dài từ quá khứ đến tương lai, vẫn chỉ duy nhất một mục tiêu: Trả thù, trả thù..và trả thù...Đó là trách nhiệm của kẻ còn tồn tại, là nghĩa vụ của người ở lại. Con người đó, đã phải sống thay phần cuả kẻ khác quá nhiều. Chất chứa bi thương,oán hận của cả một dòng tộc. Có người nói rằng anh trả thù là đi ngược lại lý lẽ của Itachi, vậy bạn có tự hỏi, lý lẽ của Itachi là đúng hay sai? Và lý lẽ ấy trả bằng cả gia tộc là sai hay đúng?
Hình như anh đã bị Thượng đế bỏ rơi, đã bị người ban phát cho một số mệnh quá tàn nhẫn. Tồn tại làm gì khi phải gánh nỗi đau của cả gia tộc, sống để làm gì khi cái đích duy nhất muốn đến lại là tự hủy hoại mình? Thà anh cứ rời bỏ thế gian này từ cái đêm tanh máu ấy, như thế cũng có thể cùng những người thân yêu về bên kia thế giới,ít ra thì trên đời này, không bao giờ xuất hiện một Sasuke mang hận thù làm lẽ sống, cô độc một đời tìm kiếm kẻ thù, sống day dứt, sống không trọn vẹn kiếp người.
...Tôi nghĩ đó cũng là một dạng hạnh phúc...
Có thể, rất có thể quên hết để sống..
Có thể, anh có thể san sẻ nỗi đau của mình cho những người bạn, những người luôn thông cảm nhưng không bao giờ thấu hiểu nỗi đau của anh..Anh có thể nắm lấy đôi tay ấm áp của họ.
Có thể, đợi, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm, đến tận cùng những ngày tháng trong cuộc đời để tìm kiếm kẻ thù
Rất có thể, như người ta vẫn thường lôi nó ra làm cái cớ để chứng minh sự tàn ác, mù quáng của anh.
Nhưng đó chỉ là lí lẽ của kẻ ngoài cuộc, khi người ta ở trong hoàn cảnh của anh, chắc chắn những điều đó hoàn toàn không thể. Không thể, và cũng không phải anh...
Nếu ai đó biết cảm giác hận thù nó day dứt tới mức nào, biết cái cảm giác chua xót khi nhận ra sự bất lực và yếu đuối khi kẻ thù đứng trước mắt mà không thể làm gì, biết những cơn đau nhức nhối hành hạ anh trong bao tháng ngày dằn vặt đấu tranh giữa cảm xúc và lí trí, giữa cuộc sống của chính mình và nhưng cơn ác mộng nửa đêm về gia tộc Uchiha... Anh đã từng vô vọng tìm kiếm chút ánh sáng le lói trên con đường hận thù, đeo bám khát khao vươn tới sức mạnh tối cao để hoàn thiện nhất, để chuẩn bị cho cái chết của kẻ anh từng gọi hai tiếng ''anh trai''.
Tự hỏi anh đã sai ở đâu? Đã làm gì đến nỗi phải chịu tiếng ác cho cả kiếp người?
Anh cũng chỉ hành động như bất kì con người nào, có thù thì phải trả. Tôi không nói những ân oán hận thù xa xưa truyền qua bao thế hệ, chỉ ngay đây thôi, những người mà anh yêu thương, những người đã gắn bó bên anh như máu thịt. Anh đã từng có một gia đình, có một người anh tài giỏi , có ba, có mẹ, có những người thân thiết ruột thịt như bất cứ ai. Anh từng là một đứa trẻ, lớn lên trong vòng tay ấm êm của gia tộc, anh biết ganh đua, biết ghen tị...
Chỉ là khi còn chưa kịp nhận thức, cuộc đời anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Anh rơi xuống vực thẳm.
Liệu còn nỗi oán hận nào sâu hơn là chính cái người mà mình yêu thương tin tưởng nhất lại là kẻ sát nhân, kẻ phản bội?..?
Có nỗi đau nào sâu hơn là khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng chính kẻ mang danh sát nhân ấy, đã hiến cả đời mình cho sự sống bao người, rằng tình yêu thương người đó dành cho anh chưa từng thay đổi, rằng người ấy đã hi sinh những tháng ngày cuối cùng cho anh? Còn vết thương nào lớn hơn thế nữa?
Day dứt trách mình không thể nhận ra vở kịch của Itachi, dằn vặt bản thân vì đã dồn anh trai mà mình yêu thương vào con đường chết... Anh hận, anh thù cả thế gian. Vì cớ gì gia tộc Uchiha lại chịu một lời nguyền nghiệt ngã đến thế? Vì sao người anh trai đó lại ngốc nghếch đến nỗi sống suốt đời vì người khác, vì những kẻ không quen, để rồi được trả ơn bằng những bản truy nã, bằng tiếng 'sát nhân', bằng danh ' kẻ phản bội'?...Vì cớ gì, người ta mặc nhiên thông cảm cho những con người làng Konoha lấy oán trả ơn, vẫn lí giải rằng họ không biết gì thì không có tội, còn với anh thì không chút nương tình đả kích, trách mắng anh ngu ngốc không nhận ra sự thật...Người ta không biết, liệu anh có thể sao?
Thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai? Tôi vẫn cứ ngu ngơ đi tìm câu trả lời , không thể hiểu nổi vì sao không ai dành cho anh, dù một chút ít, sự nhìn nhận cảm thông.
Anh trả thù là sai ... Như ý muốn của những kẻ ngoài cuộc, nói anh mù quáng, nói anh nên san sẻ với bè bạn, nói anh nên chia sớt để họ cũng chung sức trả thù cũng anh...Thật là tốt đẹp đấy, nhưng nỗi đau của anh phải chính anh là kẻ lấp lại, nào ai khác thực sự hiểu cuộc trả thù ấy là tất cả cuộc đời anh..Nói anh nên quên quá khứ mà sống, sao không ai hiểu, không ai chịu đặt vị trí của mình vào anh? Nếu là họ, liệu họ có thể vui vẻ cười trên cái quá khứ bi thương đó không?
Người ta khi bị đẩy đến bước đường cùng như anh, liệu có thể dễ dàng nói được những lời vô tình đến thế không?
Có một nghịch lí trớ trêu, rằng Sasuke và Naruto là hai kẻ mang số mệnh tương khắc nhau. Khi anh có tất cả, cậu ta chẳng có gì. Khi anh là thiên tài, cậu ta là thằng ngốc. Khi anh trở thành kẻ phản đồ, cậu ta lại trở thành anh hùng. Giờ đây, anh là kẻ phản diện, còn Naruto là chính diện. Rồi mai đây, khi anh chết đi thì cậu ta sẽ vinh quan trên cái ghế Hokage. Ước mơ của cậu ta sẽ thành sự thật, còn ước mơ của anh thì sao? Buồn thay khi đã thấy trước được kết thúc của anh, cái chết của anh. Tôi thấy tất cả thật là vô lí, thật trớ trêu. Sasuke Uchiha không đáng phải chịu một kết thúc như thế, không đáng, không đáng... Nhưng tôi biết, và tôi sẽ khóc nếu ngày đó đến, khóc cho cái tương lai mù mịt mà số phận và chính anh đã lựa chọn.
Tôi chỉ biết dõi theo trước ý nghĩ Sasuke của tôi sẽ phá hủy cả thế gian này, mang bóng tối đau đớn nhức nhối của anh bao trùm mọi thứ. Tôi biết chứ, rằng anh sẽ chẳng bớt đau thêm chút nào đâu, nhưng nếu hủy diệt là điều duy nhất anh cần, tôi đồng ý bước theo vai diễn phản diện này của anh. Tôi không tin vào công lí, vào nhân quả rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều có cái giá tương đương của nó. Ánh sáng của sự công bằng không bao giờ soi sáng cho anh, cái sợi dây công lí ấy mới thật mong manh,mà chính tôi cũng đã vứt bỏ cái niềm tin ngu ngốc vào một điều huyễn hoặc rằng cuộc đời này tồn tại sự công bằng. Nếu có, thì nhất định cuộc đời Sasuke Uchiha đã không phải trả quá nhiều cái giá như thế.
Tôi cũng hận, tôi cũng nguyền rủa thế giới này. Khi đang tâm quay lưng lại với anh, khinh ghét anh. Tôi sẵn sàng chống lại thế giới để bảo vệ Sasuke của tôi. Vì tôi biết, nỗi đau anh phải gánh chịu.
Một số trích đoạn cảm nhận, câu nói về Sasuke sưu tầm (updating....)
Sưu tầm từ nhiều nguồn, bạn nào tìm được thì mình sẽ cập nhật
Anh cười, cậu khóc
Tang thương một đời
Sinh ly tử biệt
Yêu thương vẫn hoàn yêu thương
(Trích: Seisupisukasa_livestrong)
Tôi chưa bao giờ ghét cậu. Hận cậu có. Tức cậu có. Nhưng ghét thì chưa. (Trích: Uchiha Sasuke - Cái chết liệu có khỏa lấp ?)
Tôi sẽ nghĩ đến cậu. Tôi sẽ nhớ về cậu.
Tôi sẽ cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì đã để tôi nhận ra mình may mắn như thế nào khi những người tôi yêu thương vẫn còn bên cạnh tôi, vì đã cho tôi thấy được cuộc sống chỉ có thù hận đau khổ và mệt mỏi đến nhường nào.
Tôi đã từng muốn trách cậu, muốn ghét bỏ cậu nhưng tôi không làm được.
Vì đối với tôi cậu là người mạnh mẽ nhất so với bao nhiêu người khác, cậu đã và đang sống cho dù ý nghĩa của sự sống ấy đã bị tước đi.
Và cũng vì đối với tôi cậu là người đáng thương nhất so với bao nhiêu người khác, cậu không được may mắn như họ bởi họ có thứ mà cậu đã đánh mất: những hoài bão, những khát khao tốt đẹp để thúc đẩy cậu tiến về phía trước.
Thế nên. Sasuke Uchiha.
Trong im lặng một ngày tôi sẽ khóc cho cậu.
(Trích: Uchiha Sasuke – Trong im lặng một ngày)
Sau chừng ấy đau thương mất mát, đứa trẻ ấy nên làm gì đây?
Ai có thể trách cậu?
Sasuke đánh mất chính mình.. nhưng liệu đó là lỗi của cậu..?
(Trích: Uchiha Sasuke)
Uchiha Sasuke
Hãy cứ để lý trí cậu lên tiếng.
Hãy cứ để cho ngọn lửa thù hận ấy bừng lên. Vì vết thương âm ỉ bao giờ cũng đau
Hãy cứ để nó bùng lên. Đến khi nào, cậu thực sự có thể tìm lại nụ cười và niềm hạnh phúc
Thì tôi... Tôi sẽ ở đây để cầu nguyện cho cậu được giải thoát
(Trích: Uchiha Sasuke – Ngọn lửa hận thù)
“Chóc”
“Hôm nay anh hứa sẽ dạy em mà!”
“Tha cho anh đi Sasuke. Để lần sau”
Trời đất chuyển màu. Chỉ còn đôi mắt em. Và anh thấy mình biến mất.
Sasuke à
Anh xin lỗi
Cuối cùng
Em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
(Trích: Sasuke à... em vẫn chỉ là một đứa trẻ)
Bạn nào yêu quý Sasuke có thể đăng ký vào FC theo mẫu:
Nick VNS:
Lý do bạn yêu thích Sasuke:
Bạn có thể làm gì cho FC phát triển:
Câu Slogan của bạn cho FC là:
Vài câu trắc nghiệm vui cho mem khi đăng ký: (có thể ko trả lời)
Nếu trả lời copy câu trả lời ra luôn nha ^^
XEM
Trắc nghiệm vui: (rất chủ quan do người viết)
Bạn yêu Sasuke như thế nào?
1. Bạn nghĩ Sasuke thích màu gì?
a) Đen
b) Đỏ
c) Xanh dương đậm
2. Đối với bạn, Sasuke là?
a) Sama duy nhất
b) Sama nhưng còn nhìu Sama khác nữa
c) Thích thôi chưa đến độ Sama đâu
3. Một ngày rãnh rỗi, bạn nghĩ Sasuke sẽ?
a) Ghé vào SFC và cười mủm mỉm
b) Trốn chỗ nào đó đọc SA
c) Ngồi lẩm bẩm than thân trách phận
4. Tóc của bạn?
a) Dài
b) Ngắn
c) Vừa đi tu rồi
5. Bạn có thể kể tên 10 đặc điểm của Sasuke ngay mà ko cần tra wiki?
a) Ok, dễ ẹt
b) Từ từ đg nhớ lại
c) Ko dc rồi, ko nhớ
6. Bạn muốn là gì của Sasuke?
a) Anh em trong gia đình
b) Bạn bè
c) Lương duyên trời định
7. Bạn nhìn Sasuke bạn liên tưởng tới?
a) Trời, một anh đệp zai.
b) Kẻ huỷ diệt
c) Một nhân vật Anime – manga nào khác.
Tìm bạn quản các game của FC
- Game các câu hỏi về Sasuke
- Các game khác đợi xét duyệt
Danh sách tính rep và huy hiệu cho các bạn:
- GreenLeaf_ : 1 tranh loại B, 2 point
- Babystar: 4 point
- Vincerainie 4 point
- shi3be: 2 point - sign chữ từ 19/1/2012
- BINBON: Đeo sign từ 31/12/2011
- Annie Vessalius: 3 point
- Usugo Iruky đeo sign từ 31/12//2011
- Shi3be : 2 point
- [M.O.E][Lover] sign nhỏ từ 8/1/2012
- SalChan sign nhỏ từ 13/1/2012
- sam_kun_2 sign từ 31/1/2012 Nơi cập nhật tài nguyên của FC
Fanart/ Made by Fan
Made by Usugo Iruky
Mini Event SFC
When you were young....
lan dau ve co the nam :">
Taka~Happy new year 2012~<3
Wake up taka ~
ChiBi Sasuke~I hate winter~
ChiBi Neko Sasuke kun~
3 a.m = Epic fail =))
Summer is coming~
Sakura Night
..Random.......Fail~
In The Rain~
]
Born..
Dù là thiên thần đi chăng nữa
Nếu được sinh ra và nuôi dưỡng trong hận thù thì sao?
Nhưng dù vậy cậu ấy vẫn là 1 thiên thần trong lòng chính chúng tôi...
Hand.....
Hãy chìa tay ra...
kéo cậu ấy ra khỏi đó đi
Ra khỏi sự đau khổ và khắc nghiệt ấy....
Tears....
Nước mắt tuôn rơi...
Lấp lánh sự cô đơn vô cùng...
Give it back to me
Trả lại cho cậu ấy đi
Những giấc ngủ yên bình
bonus Neko
sasuko
chibi
Tai mèo ^^
Sa-kun
Team 7 4ever :))
chưa tô nét và màu
Đã tô mét và màu
Fanart Sưu tầm:
Đeo SIGN cho FC
Các bạn nhớ báo cho mình bắt đầu đeo từ ngày nào để tính rep nha