Chào em. Không hiểu tại sao đột nhiên hôm nay anh lại viết thư cho em. Phải chăng là do Valentine sắp đến gần, Valentine đầu tiên của chúng ta? Đáng lẽ ra bức thư này phải được gửi đến em đúng ngày 14/2, nhưng anh sợ rằng, đến lúc đó, khi mọi cảm xúc đã tiêu tan, anh chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt em chứ không cất được nên lời nào.
Đã nửa năm rồi đấy nhỉ, từ khi mới bước chân vào VnS anh đã thấy em. Kể từ hôm đó anh đã luôn bồi hồi, xao xuyến nhớ về em nhưng quả thật, anh chẳng có mặt mũi nào để nhìn em vì anh chỉ là một thằng nhà nghèo, lèo tèo vài post, huy hiệu chẳng có và rep cũng chẳng thấy đâu. Thế là anh đã quyết tâm hết sức, làm đủ mọi việc, từ trans truyện đến upload, rồi lại đâm đầu một cách điên cuồng vào box xx. Trải qua biết bao gian nan vất vả, khó khăn gian khổ, cuối cùng anh cũng đã được gặp em....
Cái ngày mà em xuất hiện bên phải avatar, em biết không, là ngày vui sướng nhất đời anh. Hôm ấy, anh dành 15 phút đồng hồ chỉ để nhìn cái khung xinh xắn đó và tự hào về bản thân mình, cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì mọi cố gắng cuối cùng cũng đã biến giấc mơ thành hiện thật. Anh chạy đi khoe khắp nơi, mọi chỗ, tất cả những ai anh biết chỉ để khoe rằng em đã là của anh.
Bé heo ơi, em biết không, sau 3 tháng (90 ngày) miệt mài feed, từ một bé heo xanh bệnh em đã trở thành một bé heo mập mạp với cái mông lắc lắc rất là dễ thương. Em đã trở thành biểu tượng của anh ở cái VnS này. Dù đi đâu ta cũng có nhau.... Sắp tới đây, khi ẹc set 365 SP là có thể không cần feed mà vẫn không bỏ đi, em sẽ là của anh mãi mãi.
Dù cho các pet mới có moe đến đâu, hay anh bị quyến rũ bởi một bé nào khác và mềm lòng mua bé đó. Em cũng hãy biết rắng là anh chỉ yêu bé nhất, bé sẽ luôn ở mãi bên phải avatar của anh.
Yêu bé nhiều lắm,
Naru.