Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
thấy truyện hay post lên chơi ^^
hàng của VNS, mang đi đâu thì kêu của VNS nhá ^^
trình bày hơi xấu khi nào rãnh sẽ bbcode sau ^^
Anh chàng xe điện
Thông Tin Truyện
.
Một chàng otaku ngố tình cờ có cơ hội làm “anh hùng cứu mỹ nhân’ trên xe điện, và được nàng gửi tặng cho một đôi chén uống trà hiệu Hermés đắt tiền. Anh chàng otaku thường ngày chỉ biết đắm chìm trong thế giới của manga, và game đã không biết phải làm gì tiếp theo, câu chuyện tưởng như đến đó là kết thúc, nhưng chàng ta đã đem nó lên một diễn đàn lớn trên mạng internet để hỏi ý kiến các thành viên. Vậy là một câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng otaku và cô gái sành điệu, xinh đẹp có biệt danh Hermés đã bắt đầu như thế…
Xe Điện tiến dần trong quan hệ với Hermés và gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ việc bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào, đến việc ăn mặc trong cuộc hẹn ra sao… và trên diễn đàn, anh nhận được vô số các lời khuyên, lời cổ vũ và cả lời cảnh báo từ những công dân mạng không tên. Để rồi, Xe Điện đã phát hiện ra bí mật tuyệt vời nhất, đồng thời cũng chứng minh rằng, trong thế giới này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Tên tác giả “Hitori Nakano” là sự chơi chữ dựa trên cụm “Naka no hitori” trong tiếng Nhật, có nghĩa là các thành viên của một diễn đàn trên mạng internet. Không có cá nhân cụ thể nào đứng ra nhận là tác giả cuốn sách này.
- Anh chàng xe điện bắt nguồn từ một topic kéo dài 57 ngày trên một diễn đàn internet tên là 2channel, kể từ ngày 14 tháng Ba đến 16 tháng Năm, bao gồm 29,862 bài viết trên thực tế và được biên tập lại thành một câu chuyện có sáu chương, với 1919 bài viết.
- Anh chàng xe điện đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình, đặc biệt phiên bản phim truyền hình đã giành tới sáu giải thưởng tại Television Drama Academy Awards của Đài truyền hình Nhật Bản.
- Anh chàng xe điện có bốn phiên bản comic được chuyển thể bởi bốn tạp chí truyện tranh là đối thủ của nhau.
- Anh chàng xe điện đã bán được 260,000 bản sách trong ba tuần đầu sau khi xuất bản, và 500,000 bản chỉ sau hai tháng.
Tác giả: Hitori Nakano
Dịch giả: Trương Thùy Lan
Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
Số trang: 476
Kích thước: 16×24 cm
Năm xuất bản: 2011
Lời nói đầu của nhà xuất bản:
.
"Nakano Hitori" là một tên gọi không có thật, mang ý nghĩa " Những người độc thân cùng tập trung lại tại một diễn đàn trên Internet.
Việc ghi quyền tác giả trên quyển sách này không hề có ý hạn chế quyền tác giả của những bài viết không nêu tên mà chỉ là thể hiện bản quyền với toàn bộ quyển sách. Quyền xuất bản quyển sách này thuộc công ty cổ phần Shinchosha, sau khi được sự cho phép của trang 2 chanel, Chúng tôi không phủ nhận quyền tác giả của những người gởi bài lên trang 2 chanel nhưng do việc xác định và chứng minh tác giả gặp nhiều khó khăn, hơn nữa do đây là nguồn sở hửu chung trên mạng, các bài viết đều không rõ nguồn gốc xuất xứ nên chúng tôi sử dụng các bài viết thông qua sự cho phép của trang 2 chanel - đóng vai trò người liên quan đến quyền tác giả.Ngoài ra, trên trang 2 chanel, các bài viết đều đã được tác giả cho phép trích dẫn hoặc đăng lại bài từ cookie ( thông tin lưu lại trên máy tính). do vậy, rất mong những tác giả gửi bài lên diễn đàn hiểu các bài viết được sử dụng sẽ không mang lại nhuận bút. Ngoài ra, khi đưa các bài viết vào quyển sách, vẫn có những chỗ chúng tôi giữ nguyên các lỗi dánh máy. lỗi chính tả để không thay đổi ngụ ý tác giả, rất mong quý độc giả thông cảm.
Chương 1
.
NHIỆM VỤ THỨ NHẤT
Chỉ dẫn khẩn cấp: “Giúp với : Ăn ở đâu?”
Về sau một thành viên đã phát biểu thế này: “Nói thật lòng nhé, lúc đầu tôi hơi bị coi thường chú đấy, Xe Điện. Có mỗi một việc điện thoại cảm ơn thôi mà cũng chần chừ. Cảm tưởng như lúc đấy bọn tôi phải giúp chú từng li từng tí. Thế mà giờ đây chú đã vượt xa bọn tôi”. Liêu anh chàng Xe Điện - người tỏ ra dũng cảm trên xe điện - có phát huy được sự dũng cảm của mình bên ngoài xe điện không?
Trích:
731 Tên: Ẩn danh - Ngày đăng bài: 14/03/2004- 21:25 Các bác ơi, em xin lỗi. Em phản bội các bác mất rồi!
Em không có khiếu viết nên không thể tường trình cho kỹ càng được.
Cái thớt(1) này công nhận là quá hấp dẫn...
Cầu cho vận may sẽ gõ cửa nhà các bác...
___________________________
(1) Cách gọi một chủ đề tại một diễn đàn của cư dân mạng bây giờ, xuất phát từ từ thread trong tiếng Anh
Không ai ngờ được một chủ đề không có nội dung gì đáng kể lại nhận được nhiều sự hỗ trợ đến thế
733 Tên: Ẩn danh - Ngày đăng: 14/03/2004 - 21:28
Hay đấy!
Trích:
734 Tên: Ản danh - Ngày Đăng: 14/03/2004 - 21:28
>>731
Mới có vẹo hả? ( shu: tức là người iu )
Trích:
737 - Tên: Ẩn danh - Ngày Đăng 14/03/2004 - 21:33 >>734
Không, nhưng là cơ hội lớn để có ạ...
Thế nào các bác cũng cho là em đang văn vở...
Dù sao, thi thoảng các bác cũng nên ra ngoài đi...
Trích:
738 - Tên: Ẩn danh - Ngày Đăng: 14/03/2004 - 21:35 Em nghĩ lại rồi. Chẳng phải cơ hội gì lớn đâu ạ..._| ̄|O
Bình tĩnh nào...
Trích:
739 Tên: Ẩn danh - Ngày Đăng: 14/03/2004 - 21:36
>>737
Chú viết bài lần này là lần thứ mấy đây?
Chi tiết, PLEASE!!!
Trích:
740 - Tên 731- Ngày Đăng 14/03/2004 - 21:38 >>739
Em không biết trình bày
Nhưng em sẽ cố ạ...
Tại em là ROM(1) mà
Đừng bác nào cười nhé...
___________________
(1) ROM - read only member - thành viên chỉ đọc bài chứ không gửi bài
Trích:
749 - Tên 731 - Ngày ĐĂng:14/03/2004 - 21:55 Hôm nay em ra Akiha(1) . Chả mua được gì nhưng lúc về thì gặp một lão say trên xe điện. Trên toa xe lúc ấy, ngoài em đang ngồi ở đầu dãy ghế và lão say kia thì còn lại toàn mấy chị gái. Tầm từ 20 - 40.
Đột nhiên, lão già kia bắt đầu sán đến chỗ mấy chị gái.
Đàu tiên lão ta la cà với một chị trông trẻ trẻ, nhưng bà đấy rất ghê.
Bà chị quát lão kia xong rồi xuống ngay ở ga sau.
Em nghĩ bụng thật là một lão già rách việc, lúc ấy cũng liếc nhìn lão mấy cái.
Sau đấy, lão già tiến lại gần dãy ghế của em, bắt đầu trêu ghẹo mấy người ngồi ở giữa. Lão ta bảo : “Di với chả động, chỉ thấy tốn tiền...”
Mấy chị gái ngôi im thin thít, kiểu như thế này => (´・ω・`)
Dài dòng văn tự quá các bác nhỉ?
_______________________
(1) gọi tắt của akihabara
còn nữa bữa sau post tiếp, đánh máy chay cực ^^
__________________
thay đổi nội dung bởi: shruikan.vn, 12-02-2012 lúc 23:56
Mò vô vì thấy cái tựa đề và không bất ngờ khi thấy bạn chủ topic lâu rồi không đăng tiếp, thì cũng hiểu cho nỗi lòng bạn ấy. Cái cuốn ấy thực sự, thực sự là dày kinh khủng. Còn chưa kể có hằng trăm trang chứa các hình ảnh được là ký tự dựa bảng mã gì đó của Nhật, khiếp, các bác Nhựt bổn cmt bằng xe tăng, hầm tránh bom lẫn lâu đài nhìn hoành tráng cực. Nếu mà gõ chay cuốn này thì đúng là...
Ngoài hiệu sách, hình như là Phương Nam thấy bán đấy! Gần cả "chăm"K Mình - một thằng Hikki "ngầm" đã khuyên + ép uổng một thằng Otaku "lộ" mua nó với ước ao thằng cu kiếm được người yêu cho bằng bạn bằng bè và....