Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Thông tin: Là một vampire thuần chủng. Kaname là hội trưởng Night Class thuộc học viện Cross. Anh là hiện thân của một con quái vật thông minh, tài giỏi và tuyệt đẹp được các sinh viên khác trong lớp nể sợ và kính trọng. Anh luôn lạnh lùng và hiểu biết hơn người khác nhưng lại đối xử rất ngọt ngào với Yuuki. Cuộc đời anh là một bí ẩn khó lý giải
Xuất hiện lần đầu:
Manga: Chương 1
Anime:Tập 1
Kuran Kaname cao 1.84m.Khoảng 18 tuổi vampire, trên 1000 tuổi người. Anh là một vampire thuần chủng. Anh xuất hiện ở chương 1 tập 1 và đã cứu Yuuki khỏi bị một vampire khác tấn công khi cô mới 5 tuổi. Kaname là hội trưởng Lớp ban đêm, được các sinh viên khác trong lớp nể sợ và kính trọng. Trong khi anh tỏ ra lạnh lùng và hiểu biết rộng hơn những người cùng tuổi trong Lớp ban đêm, anh lại luôn tỏ ra tử tế và ngọt ngào đối với Yuuki.
Anh là chồng chưa cưới của Yuuki. Anh rất ghét Zero nhưng Kaname để cho Zero sống là để Zero sẽ bảo vệ Yuuki. Tuy nhiên, anh còn một lí do khác để giữ Zero lại. Kaname muốn Yuuki trở thành một vampire và sống bên cạnh anh vĩnh viễn, nhưng lại cố xoay sở để ngăn bản thân không cắn cô.
Anh rất giận khi Zero cắn Yuuki và đe dọa mạng sống cô. Sau này, anh quyết định cắn Yuuki để đánh thức phần vampire trong cô.trong tập 4, Kaname đã giết 1 thuần chủng, Shizuka Hiou, và uống máu cô ta nhằm lấy thêm sức mạnh để bảo vệ Yuuki, mặc dù đó là một điều cấm kị khủng khiếp.Trong chương 36 đến chương 38,Kaname tưởng chừng là anh trai của Yuuki nhưng thực chất không hề đơn giản như vậy.Mọi chuyện đã được sáng tỏ hơn nữa rằng Haruka và Juuri Kuran có một đứa con trai cũng tên là Kaname, nhưng đã bị Rido giết chết ngay từ khi còn rất nhỏ để Kaname có thể ăn thịt và uống máu như ở trong chương 61.Rất hối hận về việc làm của mình vì trong vô thức đã lấy đi sinh mạng đứa bé. Kaname đã tự biến mình thành một đứa trẻ để có thể chuộc lỗi về việc mất con cho vợ chồng Juuri và Haruka. Kaname là tổ tiên của gia tộc Kuran vì vậy đã được Rido khai quật lên khỏi mộ, Rido đã trở thành “ông chủ” của Kaname và khiến cho anh không thể giết ông ta được (so sánh với mối quan hệ giữa Shizuka Hiou và Zero).sau này Kaname đã được giải thoát khi Zero ra tay giết Rido. Haruka và Juuri, cha mẹ của Yuuki, nuôi dưỡng Kaname như anh trai của Yuuki, mặc dù Kaname không bao giờ hoàn toàn là con trai của họ. Yuuki và Kaname được dự định cưới nhau từ khi còn nhỏ, theo gương của Juuri và Haruka, cũng là anh em và cũng đã lấy nhau.
Thêm một điều nữa, Kaname để cho Zero uống máu của mình để ngăn chặn Zero khỏi bị điên loạn, tránh cho Zero không bị thoái hóa xuống thành vampire cấp E khi đến lúc.Về sau Kaname đưa Yuuki trở lại ngôi nhà của cô sinh ra và thú nhận mọi tội lỗi của mình về việc giết cả hội đồng Nguyên Lão. Trong chương 62, Kaname đã tiết lộ một phần quá khứ của anh khi còn là thủy tổ và xuất hiện người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng người đó đã ra đi quá sớm khi hiến trái tim mình cho tổ tiên Hunter
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
Kuran Kaname and his friends
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
Gia đình
Hình ảnh
Tiểu sử
Cha: Kuran Haruka
Khoảng hơn 3000 tuổi. Là cha của Kaname và cũng là một vampire thuần chủng. Haruka đã bị anh trai của mình, Rido Kuran, giết khi ông cố gắng ngăn Rido giết Yuuki 10 năm về trước. Ông khám phá ra rằng Viện Nguyên Lão đang cố gắng sử dụng những vampire thuần chủng vì giá trị của sự tồn tại của họ và sức mạnh của dòng máu đang chảy trong người họ.
Mẹ: Kuran Juuri
Là mẹ của Kaname, và là một vampire thuần chủng. Bà giống như một phiên bản lớn tuổi hơn của Yuuki. Juuri là vợ và là em gái của Haruka Kuran. 10 năm trước, khi Rido Kuran xuất hiện, bà đã xóa đi 5 năm kí ức của Yuuki, vì bà muốn con mình sống cuộc sống của người bình thường. Hiệu trưởng Kaien Kurosu đã nói rằng ông đang mắc nợ bà. Ước nguyện cuối cùng của bà là Kaname sẽ chăm sóc cho Yuuki
Em gái: Kuran Yuuki
là em gái của Kaname đồng thời cũng là vị hôn thê của anh.10 năm trước khi xảy ra sự kiện “Vampire Knight”, gia tộc Kuran đã bị Rido Kuran tấn công, vì thế Juuri, mẹ của Yuuki, muốn cô sống cuộc sống của một người bình thường, đã phong ấn kí ức, sức mạnh và cả dòng máu vampire thuần chủng của Yuuki như là cái giá phải trả cho cuộc sống của riêng cô, và hiệu trưởng Kurosu nhận nuôi cô. Cô mất toàn bộ kí ức trước vụ tấn công, nhưng từ khi Kaname giải cứu cô khi cô bị một vampire tấn công,cô đã nuôi dưỡng những cảm giác thầm kín dành cho anh. Cô ngưỡng mộ Kaname từ nhỏ tới lớn
Bác: Kuran Rido
Hơn 3000 tuổi , cao 1.86m. Một vampire thuần chủng, cha của Senri Shiki, anh trai của Haruka Kuran và là chú của Yuuki. Ông ta được cho là đã chết và thể xác thật của ông chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn có khả năng chuyển linh hồn của mình sang những cơ thể khác và nắm quyền điều khiển. Đôi mắt của ông ta có hai màu khác nhau (đỏ thẫm và xanh da trời), và khi linh hồn ông ta chuyển sang cơ thể khác, cơ thể đó có đôi mắt hai màu khác nhau. Linh hồn của Rido đã từng ở trong thể xác của con trai, nhưng hiện giờ ông ta đã lấy lại được cơ thể thật của mình
Như các chap gần đây đã tiết lộ, Kaname không phải là con trai của Kuran Haruka và Kuran Juuri. Anh là thủy tổ của gia tộc Kuran, là người sáng lập và là thuần chủng đầu tiên của họ Kuran, Kaname tồn tại trên thế gian này từ rất lâu, lâu đến mức anh không thể nhớ nổi tên mình vì theo anh nói " đã quá lâu rồi không ai gọi tên anh nữa", và người ta đã gọi anh theo tên của quê hương anh, Kaname...
Trong con người thủy tổ luôn ẩn chứa một tình thương với loài người, anh như vị chúa dạy cho con người những kĩ năng sống, chăn nuôi, trồng trọt, anh như người cha hiền từ ban máu của chính mình để cứu chữa con người khi bị bệnh, vì quý trọng con người mà anh đã vứt bỏ đi bản năng vốn có của một vampire là săn máu, nhưng rốt cuộc đổi lại anh được gì?
Khi con người phát hiện ra anh bất thường, anh trẻ mãi không già, anh sợ ánh sáng, anh rút trộm những bơm tiêm máu để nuôi sống bản thân...Chúng gọi anh là quái vật, những kẻ vô ơn đó chỉ nghĩ những người khác mình là quái vật mà không thấy rằng chính chúng đang hành xử như loài thú vật vô ơn.
Bị chính những người mà anh dồn hết tâm sức chăm nom phản bội, bị truy sát, bị đuổi đánh, chúng có nghĩ xem vì ai mà anh-một thuần chủng cao quý phải từ bỏ tất cả mọi thứ mà đáng lẽ 1 ông vua như anh phải được hưởng để sống cuộc sống an nhàn bên chúng. anh chỉ có duy nhất 1 ước nguyện là được chung sống hòa bình với con người... nhưng tất cả đã kết thúc
Tưởng chứng như lại bắt đầu cuộc hành trình cô đơn tuyệt vọng, nhưng giữa những muôn vàn khó khăn đó, đã có một người quan tâm tới anh, đã có 1 cánh tay chìa ra vì anh,là người duy nhất nâng đỡ anh lúc anh tuyệt vọng, là người cùng chung chí hướng và là người đầu tiên anh đem lòng yêu mến
Cô ấy đến bên anh quá nhanh mà ra đi cũng như con gió, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, cô đã để lại trong anh 1 tình yêu, 1 niềm tin và 1 lí do để anh tiếp tục sống
Một hình mẫu nhân vật khá quen thuộc trong các shoujo manga: đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng, có chút bí ẩn, đôi lúc trông rất cô đơn, nhưng thật ra mang trong mình một trái tim ấm áp… Vẫn còn đó khá nhiều những “chàng trai” như thế, nhưng giữa vô vàn những hình mẫu ấy, Kaname sama nổi bật như thể chính anh được sinh ra để trở nên “vua của các vua”.
Kuran Kaname, một vampire dòng thuần chủng, có quyền lực và năng lực khiến ai cũng phải kính sợ. Thế nhưng, những học sinh khối ban đêm dành một tình cảm đặc biệt cho hội trưởng, không phải bởi dòng máu thuần chủng đang chảy trong người anh. Họ kính sợ anh đơn giản bởi một điều duy nhất: Kaname sama là một vampire có trái tim nhân hậu.
Thật khó chấp nhận khi dùng tính từ “nhân hậu” để nói về một vampire. Hình tượng của Kaname sama hoàn toàn không mới, nhưng mình vẫn bị hấp dẫn bởi chính cái “không hoàn hảo” dù rằng thoáng qua có thể nghĩ rằng anh “hoàn hảo”.
Đôi lúc mình nghĩ rằng có biết bao vampire ao ước được sở hữu dòng máu thuần chủng, ước mình là vua của muôn vua, ước mình được ngồi vào vị trí của sama. Thế nhưng chính bản thân Kaname luôn mơ ước một cuộc sống rất đỗi bình thường mà ai cũng có được. Một trong những điều đó chính là sống bên cạnh và bảo vệ người con gái mình yêu.
Nào, chúng tay hãy cùng ngược dòng thời gian, quay trở về 10 năm trước…
Ở nơi đó, trong một đêm đông tuyết trắng xóa cả một vùng, những mảng kí ức của “em” cũng tan ra như những bông tuyết nhỏ li ti hòa mình vào khắp không gian của đất trời.
Kaname đã đến, đã xuất hiện, đã mang đến cho Yuuki một sự khởi đầu. Đối với sama, cô bé đó là người quan trọng nhất, là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Nhưng để ở bên cô bé, điều đó dường như là không tưởng. Mỗi lần đến thăm Yuuki, được nhìn thấy nụ cười của cô bé khi đứng chờ anh, được nhìn thấy cô bé lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần của Kurosu sensei là niềm hạnh phúc vô bờ của sama. Vòng tay sama luôn rộng mở để ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, cùng với một nụ cười ấm áp như tia nắng trong đêm đông đầy giá lạnh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Thời gian trôi qua, kí ức về những năm tháng tuổi thơ luôn in sâu trong trái tim của vị hội trưởng đáng kính. Anh là một người chững chạc, điềm tĩnh, có phần lạnh lùng trước những học viên khối ban đêm bởi anh lo cho nền hòa bình mong manh giữa vampire và loài người có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Đó cũng là lý tưởng, là niềm tin mà anh đã tin tưởng và vun đắp suốt ngần ấy năm. Và trên tất cả, anh muốn giữ cho học viện ấy sự yên bình tuyệt đối để được ngày ngày ngắm nhìn em, người con gái duy nhất, để được trò chuyện cùng em dù chỉ là vài câu ngắn ngủi.
“Vất vả cho em quá, Yuuki.”
“Cố gắng lên nhé!”
Từng ánh mắt, nụ cười hiền hòa, lời nói dịu dàng chỉ dành riêng cho Yuuki khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng để rồi sau đó, trong căn phòng của riêng Kaname, anh ngồi trước những quân cờ, thờ ơ với từng nước đi. Tầm mắt ấy hướng về khoảng sân bên ngoài những ô cửa kính. Nơi đó có em, hằng ngày vẫn tuần tra trong vai trò sao đỏ. Sama ghen với Zero nhưng không thể tỏ bày. Còn nhớ đêm đầu tiên Yuuki quyết định dâng máu mình cho Zero để cứu cậu không bị thoái hóa xuống cấp E, sama biết tất cả, nhưng vẫn dịu dàng ôm Yuu vào lòng, làm ngơ đi với vết thương trên cổ Yuu, như một cách để xoa dịu Yuu đồng thời cũng xoa dịu chính nỗi đau đang dâng lên như từng con sóng cuồn cuộn trong lòng.
Ngày Kaname sama bày tỏ tình cảm với Yuuki, và muốn Yuu trở thành bạn gái của anh, mình không nghĩ đó là điều sama muốn làm. Anh rất muốn, nhưng không thể , chính vì thế anh đã giữ câu nói này trong lòng suốt mười năm. Nhưng cũng bởi vì yêu Yuu, muốn bảo vệ Yuu, nên anh phải nói ra điều này dù đối với Yuu thật đột ngột và đầy bất ngờ.
“Hoa hồng này, mười năm mới nở một lần. Lần tới khi hoa nở, anh sẽ làm hổ phách cho em, nhé!”
Yuuki đã ôm chặt “kỉ vật” của sama vào lòng và mang theo trong ngày rời khỏi học viện thân thương. Yuu đã có một quyết định, biết mình là ai, nhưng trên tất cả, Yuuki đi cùng với sama vì Yuu yêu anh ấy.
Theo cảm nhận của riêng mình, tình yêu giữa Kaname sama và Yuki-chan thật đặc biệt. Không lãng mạn, say đắm bằng những lời lẽ ngọt ngào, những cái hôn nồng nàn, cũng không hề cuồng nhiệt bằng những cử chỉ thân mật, âu yếm, cũng không phải trải qua nhiều nghịch cảnh, sinh , ly, tử, biệt…. Tình yêu của oni-sama và cô bé Yuuki hay cười là một tình cảm nhẹ nhàng, tự nhiên và rất chân thành. Tình cảm ấy như một bản ballad ngọt ngào, sâu lắng với giai điệu từng bước đi sâu vào trái tim của bao độc giả. Hino sensei đã dựng nên các nhân vật cùng những cung bậc tình cảm hết sức chân thật, đáng yêu và vô cùng gần gũi.
Tình cảm êm đềm là thế, nhưng ánh mắt kia vẫn còn thấm đượm nỗi đau, và bi kịch vẫn còn ở phía trước… Dẫu biết trước như thế, nhưng mình vẫn ao ước tình cảm đó mãi mãi trường tồn theo thời gian. Trước đây là mười năm, bây giờ, và sau này, cứ mỗi lần hoa hồng nở, những nốt hổ phách lại được ngân lên trong lòng của mỗi người…
"Em thật là kỳ lạ, phải không anh?"
"Tại sao?"
"Vì trong suốt 10 năm qua, em lại yêu chính anh trai của mình"
Ka-sama là sự khởi đầu, là thần tượng, là anh, và là người mà Yuu yêu.
Nếu có thể được viết một cái kết cho Vampire Knight, trang viết của mình sẽ là một đêm tuyết phủ trắng xóa như mười năm về trước, Yuuki sẽ gặp lại sama, dù cho bàn tay của sama có mãi mãi không bao giờ lành lặn như trước nữa, thì Yuu vẫn muốn nói với anh rằng:
“Anh có thể đưa tay về phía em không, một lần nữa nhé, Kaname-sama…”
Thế giới trong những trang truyện tranh thật sự khiến ta phải suy nghĩ về những tình cảm, suy tư, và sự chân thành chỉ xuất phát từ trái tim. Kaname sama, nếu anh có thật, trong cuộc sống này, em sẽ tình nguyện được làm Yuuki, được sưởi ấm trong vòng tay ấm áp của anh…
Câu nói ấy đã vang vẳng trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy lòng mình xót xa. Xót xa cho 1 số phận, xót xa cho 1 định mệnh, và 1 con người.
Chắc các bạn cũng biết câu nói đó là dành cho ai đúng không? Đó là câu nói khi lần đầu gặp mặt của Shizuka với Kaname.
Tôi rất hâm mộ Kaname sama,đối với tôi, anh quá hoàn hảo, tôi thích anh ấy từ trước khi tôi đọc manga này.Trước khi đọc manga tôi thường vào các diễn đàn nghe mọi người bình luận, tôi được nghe họ nói rất nhiều về Zero cũng như Kaname.Háo hức tìm truyện để đọc và tôi nhận ra kể cả từ trước khi đọc truyện hay sau khi đọc truyện tôi đã thích Kaname sama rồi
Tôi tự hỏi sao mình lại thích Kaname đến vậy? Vì anh ấy là 1 vampire ư? Anh ấy quá hoàn hảo ư? hay vì anh quá đẹp trai, quá lạnh lùng? không đâu...tôi thích ánh mắt của anh,ánh mắt buồn bã, cô độc, ánh mắt dịu dàng khi nhìn người anh yêu nhưng cũng chất chứa bi thương, tôi đọc truyện chỉ để nhìn thấy anh.
Anh là 1 vampire. tôi có biết 1 truyền thuyết: "Thượng đế trước kia sinh ra con người, Ngài yêu quí con người hơn bao giờ hết , cho họ những gì tốt nhất,nhưng con người không biết điều, họ càng ngày càng tham lam, mỗi lúc mỗi trở nên hung tàn, họ tàn sát lẫn nhau gây ra chiến tranh khổ sở, Thượng đế hết sức khuyên ngăn nhưng đành bất lưc.Ngài thất vọng và đã tạo nên 1 sinh vật giống con người nhưng ưu tú hơn con người, và không phải con người, và hơn hết, họ hại con người, đây là sự trừng phạt của Thượng đế cho sự suy đồi của con người..."
Có lẽ vì là 1 vampire như thế nên chúng ta chỉ thấy được sự hào quang xung quanh anh, anh đẹp trai, tài giỏi ,trí thông minh, sự hiểu biết, quyền lực, sức mạnh, lạnh lùng nhưng cũng rất lịch lãm và rất đỗi dịu dàng. Anh có được những gì tuyệt vời nhất của 1 con người bình thường nhưng trớ trêu thay anh lại chẳng phải con người.
Anh là vampire thuần chủng, 1 vampire cao quí, anh là vua của các vua nhưng như thế thì sao chứ, anh vẫn rất cô đơn, vì anh quá cao quí nên mọi người e sợ, vì anh là thuần chủng nên bao người phục tùng, vì anh có sức mạnh nên bị kẻ khác lợi dụng, thao túng, bị quản thúc, ngay cả gia đình nhỏ bé nơi duy nhất anh tìm thấy hơi ấm cũng bị giết,đứa em gái anh yêu hơn cả tính mạng cũng phải chia lìa, nỗi đau đó anh phải chịu đựng 1 mình, anh chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai, không thể tâm sự cùng ai vì đơn giản anh là...lãnh đạo. Khi cha mẹ anh chết, họ đến chia sẻ, họ thương tiếc nhưng anh cũng biết rõ đó chỉ là những lời sáo rỗng, những lời nói vô nghĩa. Anh là vua và đi đôi với nó là những trách nhiệm to lớn, 1 mình anh gánh vác hết tất cả, 10 năm bị giam cầm, 10 năm bị thao túng, bị lợi dụng, với 1 đứa trẻ đó quả là kinh khủng.
Tôi luôn tự hỏi tại sao anh không ở bên Yuu bảo vệ cho cô ấy, anh mạnh đến thế cơ mà, tại sao anh lại phải khiến Yuu nhìn thấy cảnh anh đang hút máu ai đó. anh dũng cảm quá. anh không sợ Yuu sẽ khiếp sợ anh sao, anh không sợ Yuu sẽ vì thế mà tránh xa anh ư?...Nhưng cuối cùng thì anh lại làm tất cả vì Yuu, anh làm vậy là muốn cô thấy sợ Vampire, muốn cô tránh xa bọn họ, anh chấp nhận mình đau khổ nhìn cô đi bên người khác, cũng như Zero anh muốn được nhìn thấy nụ cười của cô, muốn cô được hạnh phúc trong khu vườn bé nhỏ mà anh biết sẽ có 1 ngày nó sụp đổ, tất cả những gì anh làm chỉ để bảo vệ người con gái anh yêu. Vì cô mà anh trở nên độc ác??? Anh giết Shizuka, mọi người nói anh tàn nhẫn, nói anh độc ác nhưng anh không hề hối hận với những việc mình làm kể cả khi biết nếu anh làm vậy thì trước mắt anh sẽ chỉ còn lại cuộc đời tăm tối với tương lai u ám, nhưng anh vẫn làm, anh chấp nhận quả báo sau này vì để bảo vệ người anh yêu hiện tại.
Tình yêu của anh với Yuu thật đẹp, nhen nhóm từ khi còn nhỏ, anh chăm sóc cô như giữ gìn cẩn thận 1 món đồ vô cùng quí giá, luôn nhẹ nhàng, quan tâm, nghe tin cô ốm - trái tim anh như đóng băng, bất chấp sự nguy hiểm từ viện nguyên lão anh vẫn đều đặn đến thăm. Với cô anh là tất cả là sự khởi đầu cho thế giới của cô nhưng với anh ,cô cũng đâu có nhỏ bé gì. Với anh cô là cả sinh mạng mình, anh luôn nhìn cô với ánh mắt đượm buồn và nụ cười dịu dàng, anh không nói tình cảm, anh cất giữ nó trong lòng đến lúc cần thiết.
Khi đọc chuyện , thấy mọi người thương Zero, tôi cũng thế, tôi cũng rất thương Zero, anh ấy thật tội nghiệp nhưng tôi lại thấy thương Kaname sama hơn, anh cũng như Zero , cũng từng có 1 gia đình hạnh phúc, mang trong mình biết bao trách nhiệm lớn lao nhưng chỉ cần được về với tổ ấm bé nhỏ thì bao mết nhọc đều tan biến. Gia đình Zero bị vampire giết, điều đó không có gì là lạ bởi họ là hunter- là những kẻ có thù với vampire( điều này dễ hiểu) nhưng còn anh, gia đình anh -những đấng vampire thuần chủng được mọi người tôn sùng đó bị chính đồng loại của mình giết chết. Chỉ vì quyền lực, vì dòng máu cao quí, vì mưu lợi cá nhân mà bọn chúng chẳng ngần ngại ra tay. Giống Zero anh cũng mang trong mình 1 mối thù lớn mà chưa thể trả lại phải sống dưới sự thao túng của kẻ thù và rồi anh dần dần thay đổi( Zero vì có Yuuki bên cạnh nên đã tốt hơn).
Khi Aidou nhớ lại kỉ niệm của mình và Kaname, tôi thấy hình ảnh anh hồi nhỏ thật đáng yêu, anh cười nói vô tư,anh chẳng bao giờ tỏ ra vẻ trước những người kém hơn, anh khiêm tốn và dịu dàng, nụ cười đó thật ngây thơ làm sao.Nhưng rồi giờ đây trong anh bắt đầu thay đổi, anh trở nên lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn, thậm chí có thể nói có chút gì đó độc ác cũng bởi anh đã nhận rõ vai trò của mình. Anh không còn là 1 Kaname tốt bụng và dịu dàng như Yuuki nói,anh biết vậy nhưng lại chẳng thể làm khác.
Xung quanh Kaname không chỉ có bóng đêm mà vẫn còn ánh sáng, anh còn có Yuuki - 1 người luôn quan tâm anh, hiệu trưởng - một người cùng chung lí tưởng, các bạn thân của mình :Ichijou, Kain, Aidou, Ruka.... họ là những người luôn tin tưởng anh, ko hối hận dù có bị phản bội, họ tôn sùng anh, tuân lệnh anh đâu phải vì anh là thuần chủng,vì họ đã thật sự coi anh là bạn thân. Vampire đâu phải là ác quỉ, tuy không phải người nhưng họ cũng mang trong người 1 trai tim biết đau thương, biết vui buồn và biết yêu. kẻ ác quỉ thật sự là những kẻ nhẫn tâm dồn người khác vào con đường cùng (mà anh cũng là 1 nạn nhân)
Giết Shizuka, giết hội đồng nguyên lão??? Anh có lỗi sao ? khi Shizuka mượn tay Yuuki để giết anh, anh có lỗi khi bảo vệ những người vô tội bởi 1 hội đồng xấu xa sao?trong chiến tranh, ta không giết người thì người cũng giết ta, nếu ta không làm vậy, ta không thể tồn tại. Chẳng ai có thể trách 1 người làm những việc đó để tự vệ , để bảo vệ những người xung quanh...bởi anh chưa từng giết người vô tội.
Anh chọn cho mình 1 con đường mà anh biết sẽ chẳng đi về đâu, anh biết mọi người sẽ căm hận anh khi biết tất cả sự thật, những âm mưa những tính toán..."thuần chủng nghĩa là hạnh phúc ư"...anh chẳng thể làm khác khi anh sinh ra đã là 1 vampire, số phận bắt anh đời đời kiếp kiếp làm 1 vampire thì vốn anh đã chẳng có sự lựa chọn.
Con người ấy đau khổ đâu có kém gì ai, nhưng mấy ai hiểu được nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt tha thiết ấy. Tôi cũng giống Yuuki , với tôi dù bị anh phản bội cũng chẳng sao cả, bởi tôi luôn tin tưởng những gì Kaname đã làm và sẽ làm. Ai cũng có cơ hội chọn cho mình 1 cuộc sống, 1 hướng đi, nhưng với vampire thì không, cuộc đời của họ đã được định sẵn chỉ toàn máu và máu
Tôi thật sự rất thích anh, thích đến điên cuồng, anh là nhân vật hoàn hảo nhất tôi từng gặp, mang lại cho tôi vô vàn cảm xúc, thật biết ơn Hino sensei đã tạo ra 1 nhân vật như anh. Dù tôi biết anh không có thật, dù tôi không biết kết cục sau này của anh sẽ ra sao nhưng với cả tấm lòng mình ....Tôi thích anh...mong anh được hạnh phúc, dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi mãi là fan của anh.
P/S: tôi viết ra những dòng này đơn giản chỉ để nói lên tình cảm của mình, những cảm nghĩ chân thật của mình về Kaname sama, tôi không phải là người giỏi văn chương nhưng đã viết nó bằng cả tấm lòng mình. http://vnsharing.net/forum/showpost....45&postcount=2
Nguyenminhthu
Kuran Yuki
Ký ức của cô được bắt đầu bằng một thế giới đầy tuyết trắng xóa và một màu đỏ rực của máu.
Và anh ấy - Kuran Kaname đã đến bên cô, trao cho cô sự sống, xóa bỏ sự sợ hãi trong cô, đem đến cho cô một cuộc sống binh thường và êm đẹp như bao cô gái khác.
Rồi khi đã lớn lên, cô nhận ra rằng mình đã yêu người con trai ấy rất nhiều.
Cô đã yêu anh suốt bao năm qua, và khi anh bộc lộ tình cảm của anh, cô đã đón nhận nó.
Nhưng hạnh phúc chưa lâu thì cô nhận ra rằng , mình cũng giống anh ấy - là một vampire, và người con trai ấy ko ai khác lại chính là anh trai của cô.
Cô đang phân vân, vì cô nghĩ rằng thật ngu ngốc khi yêu chính người anh trai của mình, cô nghĩ thật chằng giống người thường nhưng chính cô cũng chẳng phải một con người bình thường.
Vốn trong trái tim cô, Kaname là tất cả.
Nhưng giờ đây, nó đã dành một vị trí nào đó, dù ít dù nhiều, dành cho Kiriyu Zero.
Cô quan tâm đến cậu ta, ko muốn thành kẻ thù của cậu ta.
Nhưng hơn cả, cô yêu anh trai mình và ko muốn từ bỏ anh ấy.
Cô ko muốn anh cô đơn.
Cô muốn sống bên anh mãi mãi để bù đắp cho khoảng thời gian 10 năm ấy.
Liệu trái tim cô có quyết định được điều khó khăn ấy.
Hay cô lại đang tìm cách chối bỏ nó.
Cô mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối.
Cô cần được bảo vệ
Và người con trai đang bảo vệ cô, chính là anh ấy.
Tôi yêu cả hai người.
Yêu vì tình yêu bất diệt Kaname dành cho cô.
Yêu vì tình cảm của cô dành cho anh ấy.
Yêu vì những nỗi đau cả hai đã cùng chịu đựng.
Yêu cả khoảng tối trong con người của cả hai.
Vì yêu như thế nên tôi muốn hai người mãi bên nhau.
Hãy sống thật hạnh phúc.
Nếu được vậy thì một người hâm mộ như tôi cũng rất hạnh phúc.
i_l0v3_shesshoumaru
Không giống như bất kì vampire nào ,kaname-sama xuất hiện trong bộ cánh lịch lãm,với khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười dịu dàng nở trên môi,..Khiến cho người ta có cái cảm giác yên bình và dễ chịu,..Anh điềm tĩnh phán đoán tất cả,anh giải quyết mọi việc rất nhanh chóng mang dáng vẻ của kẻ cai trị,hoàn hảo,tôi thích anh...
...Thích anh đâu chỉ vì cái sự hoàn hảo tuyệt thế của anh,đâu chỉ vì rung động trước cái dáng vẻ thiên thần và quá đỗi mạnh mẽ của anh,tôi thích anh còn vì chính con người thật của anh,chung thủy,chân tình,vì người mình yêu thương,anh sẵn sàng làm mọi việc kể cả những hành động tàn độc nhất,...có lúc anh dường như trở nên thật đáng sợ..>!!!!!!!!!!!
...Chỉ vì một người con gái-người anh nguyện yêu bằng cả cuộc đời,anh đã chấp nhận chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi,yêu em ,muốn lại gần để ôm đôi vai gầy nhỏ bé ấy,bảo bọc,vậy mà,anh vẫn cho người ta gần em, cười nói với em,không phải anh...Một người khác...!!!!!!!!
...Anh đã chấp nhận nhưng điều kinh khủng nhất mà yuu có thể phản ứng với anh,....
...Nếu,yuu căm ghét anh vì anh là kẻ tàn ác,vì anh đã làm những điều quá đáng thì anh cũng chẳng biết làm thế nào cho yuu hiểu rằng vì cô,anh sẵn sàng gây ra những tội lỗi ,dù là xấu xa nhất...
..Nếu yuu giận anh và không muốn nhìn thấy anh vì anh đã che giấu mọi việc thì anh thật có thể giải thích hết cho cô hiểu,anh muốn và luôn muốn kéo dài thời hạn nói dối ấy,chỉ để cô có thể vui vẻ trong khu vườn nhỏ bé của mình,không bận tâm đâu khổ,dù biết một ngày,em sẽ biết được ,khu vườn kia sẽ tan vỡ...
.Anh không hề hối hận,tất cả những gì tốt nhất cho yuu ,anh đều đã làm,đó là sứ mạng của anh..!!!!!!!!!!!!
...Nếu yuu nói rằng,cô không yêu anh,người cô yêu là một ai khác,anh cũng chấp nhận, để cô hạnh phúc,anh chỉ xin cô cho mình một chỗ đứng nhỏ bé trong tim cô,muốn bên cạnh yuu ,để bảo vệ....
... Đọc vampire xong,sao thấy anh cao thượng quá ,thủy chung quá,dịu dàng quá nhưng cũng đáng thương làm sao!!Anh phải chịu thật nhiều nỗi đau,thật nhiều cô đơn,thật nhiều dằn vặt,vì một người con gái..-yuuki
- Thành lập lãnh địa, phe phái để các fan Ka có thể tha hồ nhảy múa đập phá trong khuôn khổ cho phép
- Tập hợp những tín đồ có cùng mục tiêu, cố gắng bảo vệ sama yêu dấu khỏi các antifan ( fan của anh rất nhiều, nhưng antifan cũng không ít)
- Một khi đăng kí vào FC, chúng ta là người một nhà ( nói cách khác là cùng một giuộc)
- Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối, kích động, spam, war các kiểu, kích đểu, đá xoáy, làm tổn hại tình cảm giữa các thành viên
- FC hoạt động với tinh thần vui là chính, phởn là chủ yếu và bệnh hoạn thì ko thể thiếu
- Mỗi thành viên có nghĩa vụ đóng góp xây dựng FC ( khi thấy FC có dấu hiệu nhảy sang trang 2 hoặc 2 tuần ko có post thì phải tự giác vào mà up)
- Những ai muốn đăng kí tham gia FC, thì làm ơn cmt 1 tiếng ở dưới nha (kèm link pro5), để tớ tổng hợp danh sách thành viên
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥( Kuran Kaname )♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]
__________________
thay đổi nội dung bởi: miyuki_yeu, 13-06-2012 lúc 12:59
tem .......................
ss Mí ăn gian, tem là của em
Theo em thì
lv 1 lồng cái ảnh con mèo này vào giữa quả trứng, cho nó lấp lánh ẩn- hiện, trứng màu trắng bạc lấp lánh, xung quah trứng có dơi bay, nếu dc thì làm cái khung dây gai và hoa hồng
lv1
(đương nhiên sẽ cắt bé mèo ra riêng)
sang lv 2 là pé mèo này sẽ ăn khớp với cái trứng hơn
lv2
lv3 em thik cái ảnh này hơn bé mèo trong hộp là bên ngoài, ảnh này thể hiện dc nội tâm và khí chất của anh
mấy tấm chibi đúng là dễ thương thật nhưng ít ra cũng phải cho anh thể hiện bản thân chứ, dù j anh cũng là trùm anh Ka nhà ta phải trầm trầm, ác ác thì mới là Ka
lv3
lv4 em thik ảnh này King-of-the-king anh nhà ta ko thể nhí nhảnh và đáng iu như Ze dc, đừng quên anh là ai
@Đá: có mỗi 1 tẹo màu tím, màu chủ đạo vẫn là xanh mà, khi ss chỉnh màu sắc thấy thế hay hay, hơn nữa, ss nghĩ màu tím tượng trưng cho sự chung thủy nên hợp vs Ka (ak, còn Ka là lụy tình)
Lúc đầu ss tính dùng màu đỏ cho giống màu máu, nhưng ko kiếm dc background đỏ nào đẹp
@Kano:
Nếu lấy hình con mèo đó phải có hình tô màu mới đẹp(lv1 ý)
Chứ dùng hình nét thô, khó làm lắm
ss thik thế này
lv1: quả trứng, có gì sửa sau
lv2:
@All đả đảo e đảm bảo từ con mèo lên người kiểu j cũng bị mod vặn
sao có kiểu tiến hóa nhảy bậc thế
nếu mọi ng thik stock của Ad thì ngồi ghế sẽ là lv cuối cùng => Chủ tịch khối đêm
còn stock của em sẽ là trước lv cuối => để des là nhập học
@Mí quả trứng ss quá đẹp nhưng e đảm bảo sẽ ăn gạch ở bên Ý kiến đóng góp vì màu của nó k hợp,
e hiểu ý ss khi cho màu tím nhưng người có màu j thì trứng cũng vậy, nên nếu đc ss sửa thành đỏ đen + cánh dơi or hoa hồng là tốt nhất
nếu được ss cho phát sáng nhiều hơn ss ạ
còn nữa cái ss post hình như ss chưa tẩy Backgroung + resize trứng vì kích cỡ 1 ô pet 150x150
thay đổi nội dung bởi: Hilly, 20-02-2012 lúc 17:56
ko hơp ss ơi, nếu mún dùng thì đổi chỗ lv 3 và lv4, tấm Ka ngồi hợp với lv 4 hơn, vì nó trông như Ka đứng nhỏ tuổi hơn Ka ngồi mà
cơ mà em vẫn thik tấm có dây xích, đúng chất anh Ka,lại còn rất là xếch xi
nhìn mún cắn
cái trứng của ss rất là đẹp
nhưng.......nó ko ăn nhập j với sama nhà mình cả
ss để ở giữa trứng màu bạc rồi lồng mèo Ka vào.
mèo Ka để vậy cũng dc ko cần màu ss ạ, vì để nó ẩn -hiện giống như chú mèo ở trong cái trứng ấy
sau đó trứng lại nở ra mèo
còn về lv2-> lv3: mèo-> người thì thế này nhé
cái tấm Ka ngồi có dây xích vẽ thêm 2 cái tai mèo vào
lv4: Ka đứng
lv5: Ka ngồi or ngược lại
thay đổi nội dung bởi: Tư Đồ Ngạo Tuyết, 20-02-2012 lúc 18:02
@All quả trứng là tùy ss Mí
1. là người có màu j thì trứng cũng vậy, nên nếu đc ss sửa thành đỏ đen + cánh dơi or hoa hồng là tốt nhất
2. là lồng con mèo nhỏ kia, ss lấy màu trắng đè lên, k cần phải có màu cũng đc, thoát ẩn thoát hiện càng tốt ~> giống ý Kan, nhưng k ủng hộ dùng màu bạc (màu bạc k liên quan đến sama mấy + trứng nhà Ze màu bạc rồi)
nếu lồng ghép thì ss coi đây là mẫu nè
@All nhất trí lv cuối là cái Ka ngồi nhá, còn lv trước lv cuối là cái stock Ka đứng và lv 2 là mèo
nhưng nhắc lại là từ mèo thành người mặc đồng phục nhanh quá, mọi ng hãy kiếm stock nào đi
@Kan cái mà Kan đề cử cho lv 3 ý, trông đáng thương lắm
thay đổi nội dung bởi: Hilly, 20-02-2012 lúc 18:23