Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Hết tuần rồi, tổng kết nhé
Kì rồi có 17 bạn tham gia, cảm ơn các bạn đã ủng hộ
KẾT QUẢ
jyunsuke 15 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi jyunsuke
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian: Suneo,tớ yêu cậu,hãy lấy tớ.
Suneo: Tớ không thể lấy cậu được đâu,Jaian.
Jaian: Tại sao?Vì sao không thể lấy tớ chứ
Suneo: Mẹ tớ bảo con trai có đứa phải biết tìm người đàn ông tốt mà nương tựu.
magame 11 rep (Pm đầu)
-
Trích:
Nguyên văn bởi magame
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Suneo: Cậu không xứng với tớ đâu, đừng cố gắng chỉ vô vọng thôi. Chỉ có No là xứng với tớ
hoanguyen112 10 rep (Pm nhì)
-
Trích:
Nguyên văn bởi hoanguyen112
Suneo: mình chờ cậu làm điều này từ bao nhiu năm nay rồi
Himaraki_chan 7 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi Himaraki_chan
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo....
Suneo: Jaian....thực ra...thực ra tớ...
Jaian : Sao? cậu làm sao?
Suneo: Tớ đã tỏ tình... với Nobita....và cậu ấy đã đồng ý rồi...
asakimin 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi asakimin
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo: Suneo à, cậu có biết mình thương thầm cậu bấy lâu hay không? Mình yêu cậu tựa như sông yêu cá, như má yêu ba, như da yêu thịt, như vịt yêu bèo, như kèo yêu cột, như bột yêu bao, như dao yêu thớt, như nhớt yêu xăng, như răng yêu lưỡi, như bưởi yêu bồng, như chồng yêu vợ... Suneo, lấy mình đi!!!
Suneo: Xin lỗi. Cậu đừng thấy tớ đọc Đam Mỹ tiểu thuyết thì nghĩ tớ sẽ thích cậu nhá. Có thích thì tớ cũng thích người như Càn huynh thôi.
Lạc Tử Yên 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi Lạc Tử Yên
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo: Suneo cậu đồng ý hẹn hò tớ đi.
Suneo thẹn thùng: Jaian à, sao cậu lại thẳng thắn thế. Làm tớ ngượng chết đi được. Muốn tớ hẹn hò với cậu cũng được, trừ phi là...
Jaian mừng rỡ, hai mắt lóe sáng: Điều kiện gì, cậu cứ nói đi. Tở sẵn sàng chấp nhận hết.
Suneo cười gian xảo: Thật ra tớ là người có sở thích SM. Nếu cậu chịu làm M tớ sẽ đồng ý hẹn hò với cậu.
Jaian co giò chạy mất dép!!!
trananh963 7 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi trananh963
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian:Suneo, mình đã thích cậu từ lâu mà không dám nói
Suneo:mình cũng vậy vì sợ mọi người xì xầm nên mình chỉ nghĩ trong lòng.
Thế là truyện đã kết thúc với happy ending về 2 nhân vật Jaian và Suneo
bb_bro 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi bb_bro
Suneo:
- Đc thôi, tớ đồng ý! giờ cậu phải luôn bảo vệ tớ nhơ!
(trong suy nghĩ: mình vớ bở rồi!)
*bốp* - Jaian bỗng đá Suneo 1 phát bay 1 quãng xa tít
- Quên là hôm nay cá tháng tư hả mỏ nhọn!!! Ta đây chỉ có Nobita xinh zai thôi!!
Ichigo1211 5 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi Ichigo1211
Nhưng Xeko lại từ chối ( vì nghĩ Chaien đang bị bệnh , thông cảm )
Strawberry blossom 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi Strawberry blossom
Hôm đó như thường lệ, Chaien đến sân bóng và gặp được Suneo ở đó. Chaien ngượng ngùng đến chào :
- Hey, Suneo hôm nay cậu khoẻ chứ.
- Ừ, mình rất khoẻ. Có việc gì thế chaien. Đừng bảo là cậu định binh tớ đó nhé. Tớ xin cậu tha cho tớ đi , tớ có tội gì đâu?
Chaien đỏ mặt:
- Chả nhẽ trong mắt cậu tớ là người độc đoán và ác độc thế sao?
Nói thật thì chỉ tại mình hơi nóng tính chứ mấy, mình rất thích các cậu mà.......đặc biệt là ..... là.... là....cậ........u.....u, đó.
- Á....á....a.a.a- Suneo hét lên
Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Đó là Nobita, Doraemon, Xuka, ... đang nhìn chằm chằm vào 2 người họ. Nhìn cả đám đó như sắp chết vì nhịn cười đến nơi rồi í.
Rồi cả đám cười phá lên. Thì ra do thua trong cá độ một trận đấu trong game mà Chaien bị bắt phải thực hiện nhiệm vụ tỏ tình bất đắc dĩ này. Chỉ tội nghiệp Suneo bị làm chuột chịu trận.
Lâm Cát 9 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi Lâm Cát
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo: - Hỡi Suneo yêu quý, nàng có bằng lòng đính hôn với ta ko
Suneo *đỏ mặt*, đáp:
- Em xin cùng chàng đi đến tận hơi thở cúng cuồi
Nobita, Doraemon, Shizuka:
- Cắt phim đi
tsu_kun 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi tsu_kun
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian: tớ yêu cậu, tớ mến cậu, lấy tớ nhé....
Suneo: Vậy cho tớ làm chồng cậu nhé....
Jaian: *mặt trơ trẽn* tớ bảo lấy là phải lấy, không yêu cầu gì hết ...
~Uni Maoko~ 7 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi ~Uni Maoko~
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian: Suneo! Tớ thích cậu
Suneo: Jaian à! Tớ....
Suneo: Tớ cũng vậy! Chúng ta mãi bên nhau nhé
Thế là cả hai cùng nhau sống hạnh phúc cho đến cuối đời
tojikatochan 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi tojikatochan
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jai: cậu yêu tớ chứ?!
Su: *run rẩy* hờ hờ... tớ thấy... Jaiko nhìn cũng được chứ không phải xấu gì đâu mà... cậu phải ngỏ lời giúp thế?!
thoai_uyen 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi thoai_uyen
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo.
Jaian: Suneo ơi, tớ yêu cậu !
Suneo: cái gì ?
Jaian: tớ yêu cậu nhất trên đời !
Suneo: ...................... ( ngất xỉu tại chỗ ).
Một giờ sau:
Nobita: Suneo tỉnh dậy đi, hôm nay ngày cá tháng tư mà
Suneo: WHAT !!!
taki hiruji 9 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi taki hiruji
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian : Suneo,hôm nay đẹp trời,mình quyết định thú nhận một điều đã canh cánh trong lòng bấy lâu với cậu
Suneo (nghĩ thầm : hỡi ôi,đúng hôm nắng đẹp,hắn lại định bắt trời mưa hay sao!) : ừm,cậu cứ thỏa thuê phun châu nhả ngọc,tớ không có ý kiến.
Jaian : tớ,tớ ... thí....ích cậu vô cù.....ùng!
Suneo (toát mồ hôi rồi thở dài) : hả,ra vậy!Thế lần này cậu lại muốn tớ làm cả chân bán vé xem ca nhạc cho chứ gì?
Jaian : sao .....sao cậu biết ?
Suneo : thì lần trước cậu mới nói quý tớ mà đã bắt tớ đi khắp khu phố vác loa quảng cáo cho đại nhạc hội của cậu đấy thôi!
phamthidung 8 rep
-
Trích:
Nguyên văn bởi phamthidung
Một ngày Jaian thu hết can đảm tỏ tình với Suneo
Jaian: Ê, nhóc! Tự nhiên tớ thấy cái mỏ nhọn của cậu khá đẹp! Và nhìn tổng thể gương mặt cậu rất giống minh tinh Hàn Quốc.
Suneo: Hơ, cậu .. cậu nói thật chứ?
Jaian: Ê, không tin ta à tên kia? Thực ra, tớ ... đã.. thích cậu từ lâu...
Suneo: *chưa kịp nói gì đã ăn ngay 1 cái tát yêu từ Jaian.
Jaian chạy đi vì xấu hổ, chỉ còn Suneo đứng chết trân tại chỗ, ôm mặt. Mồm lẩm bẩm: "Là mơ, là mơ thôi! huhu"