![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Phong cách của bạn khá âm u nhỉ. Nhân vật của mình sự hoạt bát nổi trội hơn 'ẩn tính'. Cho nên hãy vẽ nhân vật tươi sáng chút, đừng quá sầu đời >"<
Zero không được, nhìn giống tên sát nhân biến thái quá ^^! Mình ấn tượng đôi mắt Trần Diệp, đạt tiêu chuẩn của mình, sắc bén, lợi hại. Có điều lông mày hơi giãn ra chút xíu, đừng nhíu lại quá. Nhưng cái mặt khó chịu quá, nên nhớ Trần Diệp là mặt không biểu tình, lạnh, chứ không phải cau có. Cái môi hơi chu ra là sao thế này?
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn thấy U này nên là Trần diệp hay Tuấn kiệt đây ?
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
[img]http://www.*********************/t/za8eu.jpg[/img]
Lâu lâu lật lại những tấm sketch rã rơi của tui thấy em này hơi giống em Vũ nhà cô nên đưa lên chơi ![]() chỉ là thiếu cái đuôi ngựa thôi mà có thể tưởng tượng ở đằng sau ót có cái đuôi rùa mà
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình cũng thữ vẽ bản phác thảo nhân vật bạn xem có được ko ha
![]() xem
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Like mạnh Trần Diệp, cứ phóng lớn lên và chăm chút cho ảnh hơn đi, cái 'thần' rất hợp ý mình.
Lý Dương Vũ, khá lắm. Phương Minh mặt ngầu quá, giống xã hội đen hơn ^^! Đinh Tuấn kiệt không có cái chất 'bùng nổ' 'hắc ám' 'hận đời' 'phá luật'. Mấy người còn lại cái 'thần' và 'bộ mặt' hoàn toàn không hợp ý mình nên khỏi nhắc ha (kỳ thật buồn ngủ rồi, lười viết =___=) |
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
@Tinhvặn: Mình gửi lại bài cũ, sẽ sửa lại sau. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách giữa người viết-người vẽ, để không chỉ giúp bản thân mình mà còn cho những bạn khác, mình đưa ra ý kiến:
Bạn có thể đưa ra ví dụ cụ thể (bằng hình ảnh) đối với mỗi nhân vật. Ví dụ mẫu hình diễn viên, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng, blah blah mà bạn cảm thấy "à há, ảnh đúng là mẫu nhân vật trong mơ của mình!". Vì lời lẽ vốn trừu tượng và không có tính đúng sai rạch ròi, nên việc cho người vẽ một hình ảnh cụ thể, sẽ dễ dàng để họ tiếp cận với hình-tượng-trong-suy-nghĩ-của-người-viết hơn. Hình
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói thật thì mình không có định hình khuôn mẫu nhân vật, đây là không gian để các bạn phát huy. Nói thí dụ mình cực thích nét vẽ của Tateno Makoto sensei, nhưng khi bắt gặp một nét vẽ tươi sáng mà đẹp khác thì mình lại mê mẩn. Mình chỉ có thể gợi ý về tính cách, hoàn cảnh và khí chất của nhân vật. Mình chờ mong nhân vật trong tưởng tượng của bạn sẽ gần với mình. Vì nói thật thì ngoài đặc điểm nhân vật, trong đầu mình cũng chưa họa ra khuôn mặt các anh ^^!
Zero: đây là một nhân vật rất khó vẽ. Anh ấy có sự lõi đời, ranh mãnh và lưu manh, tóm lại một câu, khí chất đế vương, nhưng mà sự ranh mãnh đó che giấu cái lạnh lùng của một siêu nhân không-phải-con-người. Tựa như robot dù bắt chước cỡ nào, đều không thể có hoàn mỹ cảm xúc con người. Trần Diệp: mình nói rồi, anh ấy là một sĩ quan. Mặc dù khuôn mặt có vẻ thanh tú thậm chí hơi nữ tính, nhưng khí chất và ánh mắt phải sắc bén của một vị tướng từng xông pha chiến trường. Nói là vậy nhưng Trần Diệp không khát máu, nên nói ánh mắt tựa như lưỡi kiếm, lạnh. Ryu: vị này tóm gọn một câu: khát máu. Vẽ sao thì vẽ, miễn tả được sự máu me hiếu chiến là được. Lý Dương Vũ: có khuôn mặt yêu nghiệt nhưng lại toát khí chất ngây thơ bốc đồng của thiếu niên. Phương Tiểu Nhu: Nàng có dáng người ma quỷ, khuôn mặt ngự tỷ nhưng cá tính lại hoạt bát lém lỉnh. Tựa như hình tượng hoa hồng đỏ kiều diễm rồi lại có sức sống hoang dại của dây gai. Lê Phương Minh: nhà khoa học gia này chỉ cần vẽ khuôn mặt anh nông dân tục tằng là ok. Tuấn Kiệt: khuôn mặt đẹp trai bình thường thôi, nhưng lại có khí chất ma quỷ khiến người sa đọa. Bảo Bảo: vẻ ngoài thiên sứ đáng yêu, nhưng đôi mắt trống rỗng. Mình chỉ có thể hết sức tóm tắt tinh túy như thế. Đây là nhân vật mình sáng tạo, thật khó tìm hình ảnh tương tự để minh họa, mình bất lực thật đấy ^___^!
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
![]() Diệp version tùy hứng
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
![]() bảo bảo version tùy hứng từ từ sẽ up hết các nhân vật tùy hứng
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái bức tranh dưới đây là mình vẽ anh Zero, Trần Diệp, và Phương Tiểu Nhu, mong là bạn sẽ thích nó:
zero
Tran Diep
Cai nay la chibi cua 2 anh
Phuong Tieu Nhu
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|