![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
her her nhiều bài ý tưởng hài hước ghê, đọc mà cười đã lun
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
à quên nữa mình dnag98 kí đeo sign lớn dc hum ?
|
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
đc bạn ạ
bạn đã bít cách đeo sign chưa? chưa thì pm mình email mình gửi code cho bạn. còn rồi thì bạn đeo sign đi rồi hết tháng lại vào topic này báo nhận rep cố gắng duy trì ít nhất 1 tuần/1 bài ở các topic khác
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
Game tuyệt quá:">:">
Có người dẫm đạp lên nhau để mà sống.
Có người lại mỉm cười, nhìn em vào đáy mắt trong và nói khẽ: _Rose. Hãy để anh được chết. Jack hôn lên đôi môi tím tái đang run lên vì cái lạnh, của nụ hôn chực vỡ tan và của nỗi sợ đang run rẩy, thét gào sắp mất anh. Lời của cuối cùng anh nói, còn lạnh lùng hơn nước biển tháng tư: _Đã là một kẻ hèn nhát thì luôn chọn phần dễ dàng nhất...Rose yêu. Giờ nghe anh nói này. Chuyện khó khăn này, chỉ có em mới làm được. Ghé môi vào tai em...Tiếng nói khẽ khàng, nhưng rõ ràng và đầy tin tưởng. Đôi mắt em mở to bàng hoàng, nước mắt lăn rồi lăn. Đông cứng rồi. Anh lấy tay đẩy cái ván ra xa trước khi thân thể chìm sâu xuống dòng nước thẳm. Tiếng hét của em xé nát không gian, vang vọng rồi im lìm. Sống vì anh. @nova: Nova ơi...Nó có đủ tiêu chuẩn không chứ phải co rút bớt chắc chết quá
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
Version: Titanic ViệtNam
*Jack dùng hết sức để đẩy Rose lên tấm ván: *Jack: Em phải sống vì đứa con trong bụng nhé **Rose khóc nức nở và nói: Em sống thế nào đây ai sẽ nuôi nấng và lo lắng cho 2 mẹ con Em *Jack: em có thể đi làm và kiếm tiền nuôi con mà, **Rose: làm thế nào mà làm khi cái bụng nó to ra, rồi ai dẫn tui đi đẻ, ai phụ tui pha sữa, thay tả, hốt cứt con, rồi dẫn con đi học, rồi đi họp phụ huynh, rồi nghe thầy cô mắng vốn... đây. *Jack Im lặng hồi lâu và nói: Chuyện đó đâu có lớn lao gì, Em phải cố gắn sống và làm lun phần việc của anh vì con của chúng ta. **Rose trề môi và gào to lên: Làm cái đầu ông áh, Ông làm như là thời này dễ kiếm việc lắm àh, giờ lại còn cái của nợ này ngày một to lên thằng nào dám hốt tui, chưa kể giờ bít là bao nhiêu loại thuế cần phải đóng ko hả. bào hôm qua mới đăng là đóng thêm thuế xe, cầu đường, bảo hiểm XH tăng thêm 2% nữa (blaaa...blaaaa) ông có nảo hay kô mà nói mấy câu như vậy hả *Jack Im lặng ko nói mặt anh cứ hập hực **Rose tiếp tục gào to lên và mắng sối xả vào mặt Jack: Hay ông tính lợi dụng vụ đắm tàu này mà " Wuốc Ngưa Truy Phong" hả, bỏ vợ, bỏ con, trốn thuế, trốn trách nhiệm làm chồng là cha, đồ vô dụng, Ko hiểu sao tui lại dại dột tin lời đường mật của ông. *Jack vò đầu bứt tai mặt anh đỏ lên: Bà làm ơn đừng lãi nhãi nữa, tui nhịn bà nãy giờ rồi nha. Tui kô muốn nghe và thấy bà nữa thà chết còn sướng hơn. Nói xong anh dùng sức còn sót lại để đẩy tấm ván ra xa rồi chìm dần trong dòng nước ô nhiểm vì dơ bẩn với tâm trạng rối bời.... **Rose vừa trôi ra xa vừa chửi sối xả, vì cả một tương lại lai đen tối đang chờ cô phía trước
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
viết thử kì 1 xem nhé
"Nghe anh nói, chúc em hạnh phúc bên người khác, Rose..." Sau đó Jack từ từ bỏ tay ra để lại Rose trên tấm ván gỗ, Rose bật khóc, động lòng, bụt hiện ra ban cho Rose điều ước để Rose cùng Jack được về bờ an toàn và hạnh phúc bên nhau mãi mãi... Vừa đủ 55 chữ thì phải!? nội dung ảo tung chảo
|
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Không viết ngắn được
|
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
KÌ I
|
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
kiến nghị tí là nên nới ra một chút chứ có ý mà không có tứ thì thô thiển lắm.
|
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Kỳ 1
Rose:Em k...không muốn sống thiếu anh - cô gào thét.
Jack:Em có hứa sẽ làm tất cả để anh sống không? Rose:Em h..hứa - cô nức nở Jack mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Rose:Kể từ giây phút anh vẽ em, anh đã gửi cả trái tim của mình cho em,vì thế - anh buông tấm ván ra và ngà xuống đại dương mênh mông ...hãy sống, sống cho cả phần anh nữa nhé. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|