![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#71
|
||||||||
|
||||||||
|
Close topic, chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn.
Tiếp theo sẽ mở topic để tiến hành bình chọn nhằm tìm ra cặp thí sinh được các vị quan chúng yêu thích nhất.
|
|
#72
|
||||||||
|
||||||||
|
BẬT MÍ CÂU 30 E hèm, để mọi người "ấp ủ" sự thắc mắc tràn trề về câu 30 đến giờ này thì chắc cái thắc mắc ấy một là bị lên nấm mốc meo, hai là bị ném ra sau đầu biến thành mây trôi bên trời rồi nhỉ ![]() Nhưng mà... để tạo bước đà cho việc công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi, hôm nay mình mạn phép lôi điều bí ẩn sau câu 30 ra ánh sáng ![]() Tại sao câu 30 lại bắt mọi người phải đổ xúc xắc? Bởi vì nó gồm 2 bộ phận, cụ thể là thế này: Trích:
Nếu mọi người chú ý sẽ thấy, ở các bài đổ xúc xắc, tớ dùng 2 màu khác nhau viết in đậm ID của người đổ. - Con số mà những người nick viết bằng màu đỏ đậm đổ ra sẽ ứng với phần A, B, C lớn. - Con số mà những người nick viết bằng màu xanh dương đổ ra sẽ ứng với phần a, b, c nhỏ. Quy tắc tính số như sau: - 1 & 4 = A hoặc aQuy tắc tính điểm: - Mọi người có thể dễ dàng nhận ra, câu 30 này thật ra ko có đáp án đúng/sai, chỉ có đáp án nào là phù hợp nhất với đam mỹ mà thôi. Vì vậy dù mọi người đổ kiểu gì cũng sẽ có điểm cộng hết, nhưng điểm cộng là bao nhiêu thì tùy thuộc vào mức độ "hay ho" của câu hoàn chỉnh tạo thành từ tổ hợp số mà 2 người đạt được.Vậy rốt cuộc, kết hợp nào là hay ho nhất cho từng trường hợp? - Phần A thì quá đơn giản rồi ha, đọc vô biết liền, tất nhiên phải là "đậu hủ" chứ còn có thể là thứ chi khác đâyPhù, thế là xong việc công bố câu 30 ^^ Thật ra mà nói, câu này chỉ để cho vui & khiến mọi người có chút cảm giác hồi hộp tò mò thôi hà, thành ra nó cũng chẳng chiếm nhiều trong thang điểm bài thi đâu. Thang điểm toàn bài tính thế này: - Về bài viết: + Độ hay của mỗi câu hỏi-trả lời được tính trên thang điểm 10, tức là phần vấn-đáp tối đa có thể đc 290 điểm.- Về trình bày: Tính trên thang điểm 200. Tóm lại, tổng điểm cao nhất cho 1 bài là 520 điểm. Thế đã nhé, kết quả thì... đợi thêm ít thời gian nữa sẽ công bố. Xin thông cảm do cả 2 người trong ban tổ chức kiêm giám khảo đều gặp ít nhiều rắc rối với PC-chan thân yêu thành ra khiến thời gian công bố giải bị kéo dài hơn dự kiến. Nhưng cứ yên tâm, kết quả sau cùng nhất định sẽ được đưa ra thôi, tuyệt đối không xù quà với mọi người đâu
|
|
#73
|
||||||||
|
||||||||
|
.
![]() Công bố kết quả Hiện nhà tớ đang phá dỡ để xây mới nên tớ đã chuyển sang nhà thuê, có không ít bất tiện khiến PC chưa tìm đc chỗ nào để đặt, vẫn đang xếp 1 bên + chưa lắp đc internet. Tớ tranh thủ ở lại sau giờ học 1 chút dùng mạng trường để post bài, vì vậy cũng ko có bản nhận xét chi tiết để post kèm, chỉ có thể post kết quả chung chung. TOP 7 * Quán quân: blackwidow & heo_nuong ** Á quân: akira92414 & rainy.syaoran *** Các vị trí còn lại trong top 7 (ko phân thứ tự) Kinzie & Ahji S2BB & KittykittyCat Ảnh Tử & minhtrang_x9 Tutamhanngoc & Shuko Jewel Lỳ & pe_shok Tiếp theo là mấy lời lảm nhảm nhưng cũng mong mọi người bỏ chút thời gian đọc. - Đầu tiên phải nói là rất rất rất xin lỗi các bạn vì việc công bố kết quả cứ bị dời lui hết lần này đến lần khác. Nhưng thật sự là bản thân tớ & G.g ko thể nào ngờ trong khi quá trình thi diễn ra suôn sẻ là thế mà việc chấm bài & post kết quả lại bị nhiều thứ làm chậm trễ đến vậy. - Sau khi hết thời gian thi thì G.g bị hỏng PC rồi tớ bị cảm nặng gần hai tuần mới hết nên 2 đứa hẹn gặp nhau cùng chấm bài mấy bận mà toàn phải hủy. Đến lúc tưởng là có thể yên ổn ngồi xuống cùng nhau chấm bài rồi thì lại dồn dập nhiều chuyện không lấy làm hay ho gì (ko nói cụ thể thì chắc mọi người cũng hiểu là tớ muốn nói đến những việc nào) xảy ra trong giới dịch/edit đam mỹ làm phân tán tâm thần của 2 đứa cũng như lực chú ý của mọi người, nhất là khi luôn có những topic thảo luận cập nhật về những sự việc ấy đc lập trong box khiến 2 đứa cứ trông ngay ngáy sợ lại war ì xèo. Cộng thêm việc hè về & tất nhiên kèm theo cả chuyện thi cử. - Tớ cam đoan là tớ lên lịch post kết quả đã vài lần (thậm chí banner mới để thay sau khi hết event cũng làm xong rồi) nhưng cứ hễ tớ định dành 1 bữa ngồi viết 1 bài thông báo kết quả đàng hoàng đẹp đẽ thì tất lại có việc khiến tớ đành bỏ dở, đầu đuôi thì cũng do việc xây nhà thôi (vì papa mama muốn tiết kiệm ko nhờ cty làm trọn gói mà chỉ thuê vẽ, có việc gì đều phải tự chạy). - Hôm nay tớ quyết tâm post kết quả cho rồi do sự thúc đẩy của 2 sự việc: + Một là trước khi chuyển nhà có buổi sáng papa nấu nước rồi bỏ đi làm mà quên ko tắt bếp gas, tớ thì ngủ trên lầu ko hề hay biết nên suýt chút là xảy ra hỏa hoạn. Các bạn có thể tưởng tượng tớ hoảng thế nào khi bị khói sặc tỉnh, cứ nghĩ lần này mình xong rồi. Nhưng cũng may ông trời còn thương nên chỉ là "suýt" cháy thôi chứ chưa cháy thật & tớ cũng chưa bị thành thịt xông khói (hoặc thậm chí tệ hơn là thịt nướng khét lẹt).Bởi vì 2 chuyện này, tớ thật sự lo lắng ko biết sao quả tạ còn bám mình bao lâu nên quyết định kiểu gì cũng tìm đường post kết quả lên cho xong. Vậy là event mừng SN của box đã chính thức kết thúc, mặc dù không được trọn vẹn hoàn mỹ như kỳ vọng ban đầu. Tớ & G.g xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn dành cho cuộc thi, dù cho tới hôm nay chắc sự nhiệt tình ấy cũng bị tiêu hao ít nhiều. Tớ xin nợ bản nhận xét cụ thể vậy, khi nào nhà thuê lắp mạng tớ sẽ bổ sung. Bây giờ post đỡ 2 banner mới sắp dùng của box lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng đỡ lấy làm an ủi vậy, đồng thời cũng là lời nhắn gửi đến các bạn spammer trong thời gian ít ngày tới khi tớ & G.g đều vắng mặt (do máy tính của G.g lại hỏng rồi còn tớ thì ko có internet ^^") ![]() ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|