![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Zone 1] [Thi cuối kì] Group 5: Nenoko Tama + Alice Roromiya + Gradino Valkyrie + Okumura Rin + Orihara Minato + Yuuki Namida (Scarlet Era 38, Summer)
Hỏi đáp ở đây. Map
Suốt một đêm dài háo hức, hồi hộp chờ đợi đến kì thi, bạn cuối cùng cũng đã có mặt tại địa điểm tập kết, khu vực sơ cấp của rừng già Gatling. Trước mặt bạn lúc này là một chàng trai tóc đỏ mà bạn nhớ là đã trông thấy hôm qua, trong buổi lễ đón chào học viên mới. Anh trai tóc đỏ xưng tên là Eduardo Kiyama mỉm cười chào bạn và phát cho bạn, cùng với năm người bạn cùng nhóm, mỗi người một sơ đồ kì lạ. - Giống như chơi trò chơi ấy nhỉ? Bạn thốt lên ngỡ ngàng. - Rừng cây hôm nay đã tự mình thay đổi lại địa hình và cách sắp xếp của nó, tạo nên mê cung này cho các em khảo nghiệm. Mỗi bước chân đi đều có thể đưa các em hoặc vào bẫy, hoặc nhận được sát hạch của kì thi. Biểu hiện của các em sẽ là nền tảng để hội đồng giáo ban cho điểm. Ra thế, bạn gật gù. Có lẽ phần nào đã hiểu, nhưng bạn vẫn tiếp tục căng tai ra nghe anh trai tóc đỏ phổ biến tiếp nội dung thi. Các đội nhóm khác cũng đã có mặt trong rừng, nhưng ở vào vị trí khác với bạn. Vậy thì yên tâm là sẽ không có đối kháng ngu ngốc giành điểm của nhau rồi. Cũng tốt. Bạn được biết thêm là ngoài các thầy cô có nhiệm vụ hướng dẫn và ra đề chính, hầu hết các giáo viên khác cũng đều giám sát vòng ngoài để sẵn sàng ra tay giúp đỡ và cũng để ra điểm được công minh hơn. Tốt thôi. Còn gì nữa không nhỉ? Nhóm của bạn phải chọn ra đội trưởng, có lẽ bạn sẽ thích hợp chăng? Đưa mắt nhìn quanh một lượt, bạn đoán là bạn đã biết nên bầu cho ai rồi. Quest 1 Đội trưởng là ai?
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Thời gian : Sáng Địa điểm : Địa điểm thi cuối kỳ w96 "Ai đây nhỉ?!" - Câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Grad, và hắn chắc rằng những người khác cũng đều có chung câu hỏi như vậy.Không chần chờ gì nữa, hắn nói phá tang bầu không khí yên ắng giữa những cặp mắt và những ánh nhìn sắt đá đang không hẹn mà gặp của mọi người trong nhóm... "Tớ tên là Grad! Có thể nhìn trước sự di chuyển của vật, người?! Còn các cậu?!" Và hắn thầm cầu nguyện để mong rằng có ai đó có thể đáp lại câu hỏi của hắn... Gradino: Cộng 1 điểm.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
201w Scarlet Era 38 - Summer 28Địa điểm : Zone 1 Thời gian : ??? Nhân vật : Có lẽ kì thi đã thật sự bắt đầu, cầm trong tay tấm bản đồ và tờ hướng dẫn, Nenoko khẽ nhướng mày . Thật sự là cô đã đọc đi đọc lại hai tờ giấy này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không hiểu gì cả . Cảm thấy lo lắng, nếu không hiểu luật thì còn thi với thố gì nữa . Nenoko đưa mắt tìm người hướng dẫn viên, chắc là anh chàng tóc đỏ kia thì phải ? Lật lại một lần nữa tờ hướng dẫn Nenoko: Cộng 2 điểm.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
491w Scarlet Era 38, Summer 28 Zone 1 - À..ừm, Eduardo-san, tôi vẫn chưa hiểu chỗ này lắm, anh làm ơn có thể giải thích kĩ hơn cho tôi được không? "Anh" chứ không phải là "Thầy" à? Thế công cán giới thiệu nãy giờ của anh vào tai này của cô bé đã qua tai kia mà biến đi đâu mất rồi à? Ed hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. Anh vui vẻ nói với cô bé mèo, à không, cô bé tên Nenoko kia. - À, như tôi đã nói lúc nãy, các em sẽ chọn cho đội của mình một đội trưởng. Người này sẽ dùng viên xúc xắc trên tay tôi để quyết định lượt đi của đội mình. Đến các ngã ba hay ngã tư đường, các em có thể chọn hướng cho mình, đến ngõ cụt thì các em có thể đi lùi lại sao cho đủ số điểm trên xúc xắc. Nếu điểm dừng là một ô trắng... Ed dừng lại một chút, chỉ tay vào tấm bản đồ nhỏ của anh. - ... các em có thể gieo tiếp, còn nếu gặp các ô màu như thế này - Ngón tay anh dịch sang một ô màu xanh lá trên tấm bản đồ - thì các em sẽ được người giám sát, là tôi, đưa ra chỉ thị về một nhiệm vụ phải làm. Mỗi ô màu đều có những chỉ thị khác nhau, có thể là nhiệm vụ tăng điểm, cũng có thể là bẫy trừ điểm, và không được báo trước. Dừng lại một chút, quan sát khuôn mặt hơi chùng xuống của các cô cậu khi nghe đến phần "trừ điểm", Ed lại tiếp tục. - Riêng với các ô đen, là ô chặn, các em sẽ phải đi ngược hướng lại, cũng như khi các em gặp phải ngõ cụt vậy. Tùy theo số điểm các em nhận được qua các nhiệm vụ hoặc đánh mất khi gặp bẫy mà chúng ta sẽ có tổng điểm cuối cùng. Tuy là trò chơi tập thể nhưng vẫn tính điểm riêng cho từng em, có điều như vậy không có nghĩa là các em không cần coi trọng đồng đội mà tự ý hành động nhé. Ngừng lại một chút, Ed quay mặt về phía Nenoko, nở một nụ cười. - Em có muốn hỏi gì thêm không? - À vâng, Eduardo-san, tôi... - Cứ gọi tôi là Ed. - Ừm, Ed-san, tôi... - Và có thể các em sẽ còn gặp lại tôi vào giờ hoạt động đội nhóm của kỳ sau đấy. Vẫn nụ cười xã giao ấy, Ed nhắc luôn cho cô bé về thân phận giáo viên của mình. - Giờ thì, các em hãy tự chọn ra một đội trưởng đi. Rồi cũng không quên nhắc nhở các học viên về "nhiệm vụ đầu tiên" mà họ cần làm trước khi bắt đầu kỳ khảo nghiệm này.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Scarlet Era 38, Summer 28
Zone 1 Như thường lệ, áo đen, quần đen, và trong vai một gã gangter học đường với khuông mặt lạnh như đá, Minato Orihara. Hơi khác với mọi bửa đó là cậu có mang theo một chiếc túi đựng vĩ cầm phía sau lưng, từ hôm đụng độ với Alice, Minato đã nghiêm cứu đôi chút về cách gia tăng tầm xuất hoạt động cũng như đơn giản hóa mệnh lệnh nhưng vẫn đạt hiệu quả tương tự như lệnh truyền miệng và có lẽ cậu sẽ có cơ hội thử nghiệm nó trong kì thi này. Cầm trên tay hồ sơ giáo viên, hồ sơ của "ông thầy" đang làm giám khảo hướng dẫn nhóm của cậu đây. Mặc dù không đầy đủ nhưng cũng đủ thông tin về tên tuổi và năng lực, cậu có được hồ sơ này do từ một người bạn, nhưng đối với một học sinh thì dò được bao nhiêu đây thông tin về giáo viên thì quả là kì công rồi. - Trông khá trẻ với độ tuổi 25 nhỉ, nhìn như 16 17 ấy, và cũng khá bảnh trai nữa. - Minato lầm bầm nhận xét về "ông thầy" của mình trông khi anh ta đang giải thích thắc mắc của những người khác. - Sensei!! - Minato giơ tay hô to để thu hút sự chú ý từ "ông thầy" trẻ măng. - Nếu không ai phản đối thì em sẽ làm nhóm trưởng được không ? - Lời lẽ có vẻ sôi động nhưng gương mặt Minato vẫn lạnh như băng không một chút biểu cảm. Minato: Cộng 3 điểm.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
372w Scarlet Era 38, Summer 28 Zone 1 - Sensei!! Nếu không ai phản đối thì em sẽ làm nhóm trưởng được không? Một học sinh tóc nâu nhạt đã phát biểu như thế. Hmmm, Orihara Minato, đúng không nhỉ? Với vẻ ngoài khá lạnh và bộ vó nam tính kia, học sinh này đã thu hút sự chú ý của Ed bằng phát ngôn gần như trái ngược với phong cách băng giá mà cậu đang biểu lộ bên ngoài. Hmmm, cậu, hay là cô nhỉ? Dù rõ ràng học sinh này đang ăn mặc không khác gì một gã trai, không hiểu sao Ed vẫn cảm nhận thấy chút gì đó nữ tính ở học sinh này? Mà kệ, sao cũng được, việc đó sẽ để dành cho sau kỳ thi này, giờ phải giải quyết xong vụ đội trưởng để các học viên này tham gia cuộc chơi nữa. - Ồ, tất nhiên rồi. Không ai phản đối thì em sẽ là nhóm trưởng mà. Quay sang mấy cô cậu còn lại, Ed hỏi. - Còn các em thì sao? Có ai phản đối bạn Minato đây làm nhóm trưởng không nào? Nenoko? Alice? Gradino? Rin? Namida? Nhắc đến tên lần lượt các cô cậu, Ed muốn chắc chắn rằng mình không bỏ xót ý kiến của bất cứ thành viên nào. Nhóm trưởng có thể là một vị trí tốt, nhưng cũng là gánh nặng cho người không đủ khả năng. Nhưng chắc chắn một điều, nhóm trưởng, như những người đứng đầu khác, phải có được lòng tin đối với bản thân mình cùng với sự quyết đoán mới có thể lãnh đạo người khác. Minato đã thể hiện được hai điều đó qua hành động xung phong vừa rồi, dù rằng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Có khi nào xảy ra tranh chấp không nhỉ? Mà thật ra nếu có xảy ra tranh chấp cũng không sao, các em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ nó, dù thắng hay thua. Và một điều nữa, khi Ed còn ở đây thì giải quyết tranh chấp cũng là trách nhiệm của anh rồi, cũng không cần phải lo ngai trường hợp mất kiểm soát. Ừm, có tranh chấp cũng tốt thôi. |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
298w
Scarlet Era 38 - Summer 28 Zone 1 Thi học kì ? Là cái gì vậy ? Ăn được không ? Nghe có vẻ troll quá nhỉ, nhưng mà đây là sự thực, Rin đã rất rất rất lâu không kiểm tra. Có thể nói, thi học kì là một từ rất đỗi mới lạ với cậu chàng. Tính ra thì từ hồi lớp 5 đến giờ chưa thi đang hoàng lần nào ! Vì thế, lần này, khi được thi học kì, cậu chàng rất háo hức, phấn khởi, hưng phấn. Tò mò tự hỏi thi ở Gatling có gì đặc biệt hay không ! Hơn nữa, còn được thi theo nhóm nữa, quen được thêm vài người bạn. Chưa kể, trong nhóm có Nenoko và Namida, sướng vãi ! Mải suy nghĩ quá mà cậu cứ cười như một thằng ngố. Chợt bị Namida huých nhẹ vào hông, ra hiệu anh thầy giáo trẻ đẹp rai kia đang phổ biến cách thi. Nghe rồi nhưng vẫn không hiểu, Rin rối như tơ vò, càng cố gắng phân tích những gì anh thầy vừa nói thì càng thấy khó hiểu. Ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi ~ - Sensei!! Nếu không ai phản đối thì em sẽ làm nhóm trưởng được không? Hả, phải có cả nhóm trưởng sao ? Ngơ ngác ngơ ngác, đứng như tượng ở đó, chả hiểu gì cả, Rin chết tiệt ! Ơ mà thôi, nếu mà đã không hiểu thì cứ đồng ý bừa đi, miễn sao không bị lạc lõng ở trong đội là được rồi ! - Em không có ý kiến gì hết thưa .... thầy - Em cũng không ạ ~ - Namida đứng bên cạnh đồng ý. Thái độ vui vẻ kì lạ ! Giờ chắc là thầy chỉ còn đợi câu trả lời của ba người kia nữa thôi ~ Rin và Namida: Cộng mỗi người 1 điểm.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
96w Scarlet Era 38, Summer 28 Zone 1 - Vậy được, Minato, em làm nhóm trưởng. Đưa xúc xắc cho học sinh nọ, Ed bảo như thế. Cũng công bằng mà, sáu cô cậu nọ cả Ed là bảy người, có Minato, Namida và Rin đồng tình, thêm cả Ed nữa, quá bán rồi còn gì. Không lo, không lo. Công bằng, thật là quá sức công bằng. Nghĩ vậy, Ed vẫy tay chào các cô cậu. - Có gì không hiểu cứ việc hỏi nhé, tôi quan sát các em gần đây thôi. Nói rồi rời khỏi chỗ mấy cô cậu thật nhanh. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
*Tung xúc xắc văng tít trời*
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
50w Scarlet Era 38, Summer 28 Zone 1 Sáu nút. Một ngã rẽ ở B2. Thêm ngã rẽ khác ở E3 và B5. A5 là ngõ cụt. Vậy là có thể chọn được bốn vị trí: E4, F3, D5, B5. Hmm... Không biết nhóc Minato kia sẽ chọn vị trí nào nhỉ? Mà thôi, đi tán gái đã~
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|