![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 03/02/2014 Xa xa trên cánh đồng, một suối tóc hồng đang tung bay theo gió. Ở phía xa đó, có nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ chưa bị bụi bẩn của cuộc đời này vấy vào. Thầm lặng nhìn về cô bé, tôi chỉ có thể mỉm cười. Tiến lại gần Lilith, tôi đùa "Mấy con bò này xấu tính lắm Lilith à, cái nón của cháu coi như mất luôn rồi đó, cháu mà thử lấy lại sẽ thấy con bò lười hàng ngày của chúng ta đứng bằng hai chân rồi chạy cho xem, ha ha..." Gió lại thổi qua, tóc vẫn êm dịu trôi theo nhịp, đôi mắt của con bé bị che mất bởi tóc rối, không kịp nhìn rõ có ai đang đứng đằng sau nó. "Dạo này cháu thế nào rồi, Lilith ?" |
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 03/02/2014 Địa điểm: Trang trại Elbe - Mấy con bò này xấu tính lắm Lilith à, cái nón của cháu coi như mất luôn rồi đó, cháu mà thử lấy lại sẽ thấy con bò lười hàng ngày của chúng ta đứng bằng hai chân rồi chạy cho xem, ha ha... - Hả ai đang nói…? “Vù…vù…” Không ngờ gió lại thổi mạnh đến như thế. Con bé bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc. Nó quay lại, và thật vô cùng ngạc nhiên… Là chú Vest… - Chú Vest! Trông chú khác quá… Vest, với một gương mặt đã được cạo sạch dù không cân xứng, mái tóc chải gọn gàng, trông Vest như trẻ lại, giống như một anh thanh niên hơn. - Dạo này cháu thế nào rồi, Lilith? - Ổn ạ! Nhưng…cũng không ổn lắm là gì mấy. Rồi con bé chỉ vào con bò… - Đó! Đây đã là điều không ổn rồi chú à.
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 03/02/2014 "Chú Vest! Trông chú khác quá…" Cứ mỗi lần có ai đó nhắc đến diện mạo mới của tôi thì tôi lại cảm thấy ngượng chết đi được. Nhưng với Lilith thì tôi lại có cảm giác buồn cười hơn. "Ổn ạ! Nhưng…cũng không ổn lắm là gì mấy." Chà câu trả lời của nó cũng đầy ẩn ý nữa, thường con gái nói hai điều trái ngược nhau trong cùng một câu, có khả năng vế sau mới là đúng. Rồi Lilith chỉ vào con bò. "Đó! Đây đã là điều không ổn rồi chú à." Lời nói hồn nhiên đó làm tôi tự dưng muốn bật cười lớn, ôi sao mà trẻ con lại đáng yêu như vậy chứ ? "Ban nãy là ta đùa thôi, chứ cháu vẫn có thể lấy lại nón của mình đấy, chỉ là phải chờ cho nó ăn xong đã." Con bé khẽ gật gật đầu, nhìn sang con bò đội nón, hai mắt mơ màng đang say sưa gặm cỏ. "Cũng gần được một tháng trôi qua kể từ khi cháu đến trường này rồi nhỉ, mọi chuyện ở đây như thế nào, có khó khăn hay bất tiện gì không ? Jaster mà hôm bữa cháu có gặp trên chuyến xe ấy, cậu ấy rất khó kết bạn với mọi người, ta không biết mấy đứa thì thế nào ?" |
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 03/02/2014 Địa điểm: Khu dân cư - Ừm...Cũng qua lâu rồi bác nhỉ. Cháu nghĩ cháu đã tìm được một số người thú vị. Và rồi Lilith và bác Vest ngồi xuống nói chuyện, mặc gió thổi, mặc cho con bò đang “ăn cắp” cái nón của nó. - Chú nói Jaster… Jaster…Suýt tí nữa thì nó quên đi anh bạn Jaster đó rồi. - Ừ! Cháu cũng chưa từng bắt chuyện với cậu ấy… Và nó tiếp tục câu chuyện của mình: -Những ngày đầu, thật vui! Cháu đã có chị Gabriel bảo vệ, rồi đến anh Jasper. Rồi cũng có lúc khi cháu cảm thấy cô đơn nhất thì lại có những người xung quanh giúp cháu lấy lại tự tin hơn. Đôi lúc, cháu chỉ muốn nằm ườn trong phòng. Không muốn đi đâu cả... Những kí ức trong đầu nó cứ tuôn ra mãi, và cái miệng của nó cứ ngơn ngớn không ngừng: - …Cũng có nhiều người để ý đến cháu, nhưng cháu chỉ muốn họ làm bạn thôi… Vì thế lâu lâu các bạn ấy cứ ẩu đả chú Vest à!... …Thực ra ban đầu cháu có tình ý với anh Jasper, nhưng anh ấy chỉ lại muốn làm người anh để bảo vệ cháucó vẻ như anh ấy là gay ……À hôm qua cháu đi câu cá, cháu câu được một con cá... Và còn nhiều chuyện nữa, chỉ khổ cho lỗ tai của Vest thôi. |
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 03/02/2014 Gió vẫn thổi, mang hương cỏ thơm từ cánh đồng xanh ngát đi qua hai người, một cảm giác bình yên tràn về trong tôi. Lilith ríu rít kể về những chuyện nó đã trải qua suốt một tháng, phải nói là chúng thực sự thú vị hơn nhiều so với câu chuyện điều tra nhàm chán của tôi. Gabriel, tôi biết là nó sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho Lilith mà. Cứ nhìn cái ý chí cao ngời ngợi của con bé thì biết. Thật hay khi cả hai đứa đã quen ngay từ khi mới lên xe buýt, chắc chắn điều đó đã giúp đỡ rất nhiều cho Lilith trong thời gian đầu. Nó nói có tỏ tình với Jasper, nhưng thằng bé đã vội vã từ chối khéo, làm nó lần đầu tiên biết thế nào là tan vỡ trái tim. Ôi con nít thời nay...tôi nghĩ việc Jasper từ chối cũng không có gì lạ, dù quý mến một người, nhưng cùng lúc có cái cảm giác mình giống với anh trai của người đó, tự dưng sẽ sinh ra loại mặc cảm nào đó... Giống như là sợ mất đi đứa em mình yêu quý vì một tình yêu chưa xác định rõ vậy. Hà hà, hai đứa cần phải có thêm thời gian. Rồi còn rất nhiều chuyện khác nữa... ... Tôi tiến lại gần con bò, lúc này đã ăn no nê và đang nằm gãi, một tay gãi nhẹ vào cổ nó, một tay từ từ lấy cái nón của Lilith ra. "Đây nè cháu !" - Tôi đưa cho con bé rồi nói - "Hôm nay ta thực sự rất vui vì có thể được ai đó tin tưởng để mà tâm sự những gì trong lòng mình. Những ngày qua có lẽ đối với cháu đã có rất nhiều biến động trong cảm xúc của mình phải không. Ừm, nó có thể rất vui, nhưng cũng có thể rất đau đấy, nhưng tin ta đi, chúng là những cảm xúc chân thực nhất mà cháu từng có được đấy. Nó thực sự rất quý giá...hãy giữ gìn chúng trong lòng nhé..." Bởi vì, một khi cháu đã trưởng thành, cái mà cháu đối mặt thường xuyên trong cuộc đời sẽ là giận dữ, buồn bã, giả dối, hờ hững...Vào những lúc đánh mất bản thân mình trong cái mê cung tình người đó, chỉ có niềm hy vọng nhỏ nhoi về cái cảm xúc đầu đời ấy mới giúp chúng ta vượt qua được bóng đêm mù mịt. Tôi không nói với con bé đoạn cuối ấy, vì nó quá thừa thãi với một đứa trẻ tinh khiết như nó.
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 03/02/2014 Hôm nay Riam đến trang trại Elbe.. xin ít sữa cho Mèo... Có lẽ nó nên xí xớn học hỏi chút công việc nông trang. Chắc là sẽ thú vị <3... |
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 03/02/2014 Tạm biệt khu dân cư, tôi đi tới một khu trang trại, theo địa chỉ là chỗ bỏ sữa bò sỉ của quán Người Sài Gòn. Tôi sẽ phải thồ từng thùng sữa về nhà, hi vọng ở chỗ trang trại này người ta cho mượn xe thồ hay cái gì đó đại loại thế. Tôi gặp Riam, cô gái thư ký của phòng y tế, mái tóc đen cột đuôi ngựa khá kiêu hãnh. Riam đang đi bộ trên một lối đi của đồng cỏ ở trang trại, có vẻ cô đang nhìn ngắm mấy con bò sữa gặm cỏ. Tôi nghĩ mình nên chào cô một tiếng, vì vậy tôi tiến tới gần: - Chào .....bạn... Tôi không rõ là cô ấy bằng hay thua tuổi tôi.
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 03/02/2014 Ơ... Đào kìa... ![]() Riam hâm mộ Đào đã lâu.. mà bạn ý đang chào nó kìa.. Nó lon ton chạy lại với bạn Đào đáng yêu "Hehe.. chào Đào" - Nó cười - "Bạn đang làm gì ở đây thế? Mình định xin cho Mèo ít sữa tươi đây.." |
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 03/02/2014 Địa điểm: Trang trại Elbe Nhận lấy chiếc nón từ Vest, và nghe những lời chú ấy khuyên. Nó không thoát khỏi vẻ thẹn thùng của 1 con bé. - Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn chú nhiều lắm. . . . . Gần đàn bò sữa kia, có hai cái bóng đen đang ở đó. - Hình như không phải có hai chú cháu mình ở đây, chú nhỉ? Cháu đến đó nhé. Và rồi con bé rời Vest và tiến đến chỗ hai người đó. |
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 03/02/2014 - "Hehe.. chào Đào. Bạn đang làm gì ở đây thế? Mình định xin cho Mèo ít sữa tươi đây.." Hế, cô ấy có vẻ dễ tính nhỉ ( ^_^)/ - Ừa, còn tớ thì đi lấy sữa cho quán Người Sài Gòn. Hê, tớ chưa bao giờ biết vắt sữa......cậu có kinh nghiệm gì không? Đang thong thả đi vào cánh cửa nông trại thì tôi thấy một mái tóc gợn dài bồng bềnh, màu đỏ, trong quen quen. - Hình như ...kia là tiểu thư Lilith... Hên thật, tôi tình cờ gặp nàng 2 lần trong một ngày. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|