![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: nửa đêm 12/1/2014 Địa điểm: Nghĩa trang Dù đã thủ thế trực sẵn nhưng bản thân Pi vẫn không kiềm được cái ý nghĩa là đằng sau bóng tối nơi nghĩa địa này có một cái gì đó đáng sợ như đang muốn lao vào mình. Có tiếng bước chân lại gần, Pi nắm chặt tay, dường như có thể tự vệ bất cứ lúc nào thì bổng nghe thấy tiếng hỏi phát ra từ đằng đó: - Cô là ai? Là giọng con gái, Pi lờ mờ trông thấy một người con gái đang đứng nhìn cô từ phía đằng xa. Pi thấy an ủi phần nào, bình tình đáp lại: - Mình là Pi, phòng 25, còn bạn là?
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm 12/01/21014 Cổng nghĩa trang Giọng nói của người kia có phần nhẹ nhàng lại, nhưng với Aki đó vẫn chưa phải là dấu hiệu an toàn. Cô im lặng suy ngẫm và chợt nhận ra câu nói của đối phương có đề cập đến phòng. Không lẽ cô ta đã biết cô là ai, và cũng ở cùng trường với cô nữa? Nhưng cái tên Pi và căn phòng số 25 không gợi cho Aki ấn tượng nào cả. Cô điềm tĩnh hỏi lại: - Phòng 25? Ở đâu?
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: nửa đêm 12/1/2014 Địa điểm: Nghĩa trang Lạ thật đó, nói vậy mà cô gái này vẫn không nhận ra sao. Mà khoan đã, nửa đêm hôm khuya khoắt cô ta làm gì ở đây, mình chủ quan quá, không biết chừng cô ta là..... Pi nắm chặt tay, miệng cố gắng mìm cười: - À, là học sinh trường St. Millieniumm, sô 25 là phòng trong kí túc xá của mình. Nhân tiện cho mình hỏi, bạn là ai thế mà nửa đêm bạn ra đây làm gì? Pi cận thận quan sát động thái của cô gái đó, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. |
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm 12/01/21014 Cổng nghĩa trang Quả nhiên là ở trường. Đối phương có khi nào là giăng bẫy sẵn trong từng câu nói không đây. Aki thì không thích đưa thông tin cá nhân ra, nhất là địa chỉ, đối với kẻ mình không biết chắc là ai, lại trong tình huống đêm hôm giữa nghĩa trang như thế này. Đáp lại câu hỏi đầy dè chừng kia, cô chỉ cười khẩy. - Đi ngang nghĩa trang hóng gió. Không có mục đích rõ ràng, cũng không có mâu thuẫn, đối phương nếu đủ khôn ngoan sẽ không có cớ gì để dằng dai với cô ở đây. |
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: nửa đêm 12/1/2014 Địa điểm: Nghĩa trang Quả nhiên cô gái này không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân mình, có hai giả thiết có thể đặt ra. Một là cô ta ngay từ đầu có ý đồ ám muội, là người có liên quan tới những vụ án quan thành phố mà cũng có khi cô ta đã theo dõi mình từ trước và đang toan tính một đòn bất ngờ về phía mình. Nhưng ở giả thiết thứ hai, có khi nào cô ta cũng như mình, ko biết rõ tí gì về hành tung của người mình đang đối thoại nên vẫn đang vô cùng cảnh giác, nhìn qua vóc dáng và cách xưng hô thì có khi là người cùng trường cả. Phải làm sao đây, vào trường hợp xấu nhất thì cô ta có thể hạ độc thủ mình ngay lúc không để ý, nhưng suy cho cùng nếu cứ đứng đây đôi co thì cũng sẽ không giải quyết được gì. Đành liều thôi. Pi mỉm cười từ từ tính lại gần: - Đi nghĩa trang hóng gió ư, bạn thật là một cô gái kì quoặc đó, mà nói vậy thì mình cũng kì quoặc đâu có kém - Pi cười nhạt - Đứng từ vị trí này mà nói chuyện thì thật bất lịch sự quá, tụi mình đi chỗ nào khác nói chuyện đc ko? À mà bạn vẫn cho chưa mình biết tên thì phải Pi vừa nói, vừa từ từ tiếp cận, tim đập mạnh |
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm 12/01/21014 Cổng nghĩa trang Cho biết tên thì khác nào khai báo thông tin đầy đủ, khi mà đối phương rất có thể đã biết mình ở đâu. Nhưng nếu thực sự là cùng trường, thì thông tin trao đổi không phải là không đáng. Aki quyết định đứng yên chờ người tự xưng tên Pi kia lại gần, để có thể nhìn rõ hơn được gương mặt đối phương, cũng có nghĩa là sẽ để lộ mặt mình cho cô ta biết. Đặt cược, có nên không? Dù gì thì cô ta cũng đang tiến đến gần, và cô cũng không muốn mạo hiểm tình mạng mình thêm một lần lơ lửng nữa. Tóc hồng, đeo kính, gương mặt thông minh, sáng sủa. Quả rất hợp với cảm giác cân não từ nãy giờ. Cô vẫn tiếp tục nhìn về phía cô ta, không chút thay đổi nét mặt và thể hiện rõ sự cảnh giác của mình, miệng thốt lên cái tên "Aki". Có phải cô đang liều lĩnh chăng? |
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: nửa đêm 12/1/2014 Địa điểm: Nghĩa trang Cô gái nói tên mình là Aki. Pi xực nhớ ra điều gì đó, ngay đầu khi nhập học vào trường này cô đã xem qua danh sách các học sinh mới chuyển đến năm nay và học thuộc lòng chúng. Chẳng lẽ: - Aki.... Aki cậu là học sinh cùng trường mình và ở trong kí túc xá phòng 19 đúng không?
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm 12/01/21014 Cổng nghĩa trang Màn đêm quả là đồng minh lợi hại, khi giúp con người che giấu những nét biểu cảm và suy tính, đặc biệt khi mà ánh trăng lại lần nữa nép mình sau mây. Aki cẩn trọng gật đầu với cô gái tên Pi rồi hỏi: - Khuya rồi, cô không đi về sao? Không khí ở nghĩa trang luôn khiến Aki không thoải mái. |
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: nửa đêm 12/1/2014 Địa điểm: Nghĩa trang Cô gái đó từ từ tiếp cận, Pi tin vào linh cảm của mình, cô gái đó nhất định là người cùng trường, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận: - Khuya... Bạn không thấy lúc khuya, vầng trăng lên cao trông rất lãng mạn sao - Pi mỉm cười - Từ bé mình đã thích thức khuya để ngắm ánh trăng vàng Rồi Pi gìn giọng: - Bạn vẫn tiếp tục nói chuyện với mình, nghĩa là cậu đã tự nhận mình là Aki phải không nào - Pi nhìn thẳng vào mặt cô gái đó |
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm 12/01/21014 Cổng nghĩa trang Nghe câu hỏi của Pi, cô đột nhiên phá lên cười. Cười đến phải ôm bụng. - Aki tôi chưa bao giờ phải phủ nhận tên tuổi của bản thân cả hết. Rồi đột ngột hơn nữa, cô xoay mình về hướng ánh trăng bạc nãy giờ ở phía sau. Gương mặt xinh đẹp hơi ngoái lại và nửa phần hiện ra trước mắt Pi nhờ ánh trăng mờ mờ chiếu. - Tôi không thích ngắm trăng ở nghĩa địa. Tạm biệt và chúc một đêm vàng lãng mạn nhé, Pi ở phòng số 25. Pi - unlock social link the tower - rank 1 Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một cánh bướm, Aki bước đi, như hòa tan vào bóng đêm.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|