Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
As long as there's at least one person who can understand me. I'll be okay.
Tham gia ngày: 24-02-2009
Bài gửi: 2,939
Cấp Độ: 15
Rep: 477
[Crazy-SoL] Nazo no Kanojo X (Mysterious Girlfriend X)
Thể loại
Ecchi, Mystery, Romance, School life, Seinen
Producers
Hoods Entertainment
Type
TV series, 13(?)
Ngày chiếu
8/4/2012 ~ ?
Nội dung
Trước đây là 1 bộ one-shot trong tạp chí Afternoon năm 2004 trước khi trở thành 1 series năm 2006.
.
Một hôm, 1 học sinh chuyển trường đến lớp của Tsubaki. Urabe Mikoto là 1 cô gái rất lạ thường, cô luôn ngủ suốt giờ nghỉ. một ngày, Tsubaki gọi cô ấy tỉnh dậy và vô tình nếm nước dãi của cô ấy... Và nghiện luôn (!?).
.
Sau đó, cậu bắt đầu trở thành bạn trai của cô ấy và hiểu cô ấy hơn. Sở thích thứ 2 của cô, đó là mang 1 chiếc kéo trong quần lót và cắt tờ giấy thành những gì mình thích...
.
Cơ mà 13 ep hơi ít nhỉ ?
PV
Nam chính, tính tình khù khờ, vào một buổi chiều tà đẹp trời anh vào lớp và thấy bé Urabe nhà ta đang ngủ nhỏ cả dãi ra bàn, thế là....
Nữ chính, một cô gái kỳ quái, không bao giờ chú ý chải chuốt vẻ ngoài, và cô có một kỹ năng khá ấn tượng với chiếc kéo được giấu trong quần lót của mình. (P/s: Bé seiyuu cho em Urabe sinh năm 91 nhé , và đây là lần đầu tiên em ấy lồng tiếng :”>)
Bạn thân (có thể nói là vậy) của em Urabe, một cô gái có dáng người khá nhỏ nhắn, khả năng nấu nướng rất khá, và tính tình khá nổi loạn (?) một tí. Bạn gái của Kouhei Ueno.
Bạn thân của Tsubaki, cũng khù khờ không kém cậu chàng Tsubaki nhà ta, tính tình “như bao người đàn ông khác”
Tớ đã đọc qua chap 1 của nó khá lâu rồi, và cũng chưa đọc cháp 2, vậy mà nó lại lên được anime, chắc coi anime cho nó lành, chứ art của manga mềnh cũng chả thích lắm