![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Lune (LuKei) FC Version 3.0
Lời đầu Lèo : Chào mừng các bạn đến với LFC ( Lune Fan Club ). Mình là Leo, các bạn có thể gọi là Lèo (Biệt danh cũ bên Cosmic Break FC) Xin được phép nhận quyền quản lí LFC, kiêm việc khai thác tài nguyên. Mong các bạn trong TWGOK FC hãy cùng nhau góp sức xây dựng LFC thành một bộ phận chính của TWGOK FC cũng như KFC ![]() Một số quy định chung cần lưu ý : Không bashing character/couple thuộc FC. Xin đừng post ảnh/video/fanfic hardcore. Xin đừng spam bài 1-2 chữ ngắn ngủi rồi bỏ đó. Xin đừng gây war với mem của FC Các hoạt động cơ bản : _Bàn luận về Lune - một cô tân quỷ cực kì móe đã thu hút một số lượng fan đáng nể ngay từ lần đầu ra mắt bà con ở chap 152 _Chém gió về cô quỷ này nhiều chừng nào hay chừng đó _Post mọi loại Fanmake về Lune _ Nêu cảm xúc của mình về cô ấy Mục tiêu ( trước mắt ) của FC : 1) Duy trì sự tồn tại của TWGOK FC 2) Tập trung mọi nguồn tài nguyên dù là nhỏ nhất 3) Tạo điều kiện cho anh em hòa hợp với nhau 4) Và cuối cùng là trở thành 1 cái thớt chém cho các bác ![]() Lưu ý : _Tất cả mọi người đều có thể post bài vào đây nhưng đề nghị người post đăng kí trước nhé ! _Ngoài việc tuân thủ quy định chung và cố gắn post đều đều tài nguyên cho FC ra thì mình không đòi hỏi gì hơn ở các thành viên ! _Mình là một Fan cuồng của Lune ! Tuy là năm thi nhưng mình sẽ cố post tài nguyên thường xuyên để duy trì FC ! Tuy vậy vẫn mong các bạn giúp đỡ mình (phòng khi mình không online được) !! _Để là thành viên của FC các bạn chỉ cần cung cấp 1 số thông tin như sau : nick VNS : tên thân mật ( nếu có ) : lí do thích Lune : Đồng ý với rule của FC Ví dụ : nick VNS : LeoAurico tên thân mật : Leo, Lèo sinh nhật : 24/6/1994 Lí do thích Lune : Ko có lí do gì cả, mình thích Lune chỉ vì mình thích Lune thôi ![]() Đồng ý với rule của FC Nhà cũ Version 1.0 Version 2.0 P/s: Cảm phiền các bạn VM cho mình link post đăng kí ! Vì lí do bận mình không thể lội page để tìm hết post đang kí được ! Mong các bạn thông cảm ! |
|
#2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]()
Tổng quan nhân vật Lune là 1 cô bé thuộc loài quỷ có sừng đến từ địa ngục và thuộc đội săn bắt ác linh bỏ trốn, đồng thời cô cũng là thành viên và là cán bộ của Vintage. Cô ta trông có vẻ thích Taiyaki – một loại bánh có hình con cá khá phổ biến ở Nhật Bản Ngoại hình Lune có mái tóc dài màu đen với mái trước cắt ngang, và có 2 cái sừng nhỏ trên đầu. Cô ta mặc bộ áo nữ sinh trung học kiểu thủy thủ với 1 chiếc áo khoát dài, khoát 1 tấm dãi lụa và đeo 1 cái túi trên đó có gắn 1 chiếc đầu lâu 2 sừng (phương tiện liên lạc của Vintage). Cả 2 chân và tay phải của cô ta đều được băng bó, ở ống chân trái được dán băng keo cá nhân và 1 vết bó mới ở bàn tay trái Tính cách Cô ta xuất hiện với một thái độ lạnh lùng và điên rồ đến nổi cô ta sẵn làm tổn thương bản thân mà không hề quan tâm. Cô ta cũng khá lười biếng, khi nhân được lệnh điểm danh Vintage trong khu vực mặc dù cô ấy đã làm 1 tuần trước, cô ta trở nên khó chịu và chán nản. Lune trong có vẻ rất thích đồ ngọt, ở chapter 173 cô ta vào quán café của lớp 2-B và gọi 1 tách café nhiều đường. Cốt truyện Lần đầu Lune xuất hiện là tại 1 chiếc xe bán Taiyaki. Khi cô ấy định mua 1 cái thì bị 2 tên du côn từ trường Maijima xô ra giành lượt mua. Lune lầm bầm chửi 2 tên đó là bọn bẩn thỉu và cười to 1 cách điên rồ, cô nhìn chằm chằm vào 2 gã đó và lấy 1 con dao rọc giấy ra. 2 tên đầu gấu kia cười nhạo Lune và cô đáp trả bằng việc tự đâm vào tay mình khiến 2 tên đó sợ hoảng hồn. Sau đó cô ấy nguyền rủa việc làm quỷ mà không được giết con người, nhưng sau đó Lune cười nói rằng 1 ngày nào đó cô sẽ được tự do và sẽ trả lại cho bọn chúng gấp ngàn lần việc cô ta đã làm với bản thân. Sau đó Lune nhận được cuộc gọi từ Vintage. Cô ta được ra lệnh xác nhận an toàn cho các thành viên Vintage trong khu vực. Lune than phiền cô ta đã làm việc đó từ tuần trước, vì cô ta không muốn làm cán bộ mà phải làm những việc như 1 người trông trẻ. Nhưng rồi cô ấy cũng đồng ý và gủi 1 cuộc gọi kiểm tra, cô nhận được hồi đáp từ tất cả các thành viên ngoại trừ Fiore. Cô tự hỏi và nhận ra đó là tín hiệu của Fiore phát ra cách đó không xa, cô quyết định tự tay đến kiểm tra địa điểm đó (nhà Keima). Trước khi vào nhà, Lune nhận được tín hiệu hồi báo từ Fiore (thực ra là do tên Ryo làm theo sự chỉ dẫn của Nora). Lune thấy phiền phức và rời khỏi đó nhưng để lại trên cửa 1 vết khắc hình chữ X và con dao rọc giấy ghim thẳng vào tâm. Một thời gian sau, khi Lune đang thỏa mãn việc tự đâm vào tay mình, cô nhận được cuộc gọi từ Vintage và được thăng làm đội trưởng khu vực do Haqua phụ trách. Lune không muốn phải nhận thêm trách nhiệm như thế này, nhưng Vintage bảo điều này là bắt buộc. Nhưng rồi Lune đồng ý và bảo hãy gửi hết những hoạt động của Haqua và nói rằng có vài thức khiến cô băn khoăn. Trong lễ hội của trường Maijami, Lune đến và vô tình va vào Ayumi, khi đó Lune đang ngậm 1 cốc nước ở miệng. Ayumi xin lỗi và rời khỏi đó, Lune lấy cái đầu lâu cảm biến ra dò Ayumi nhưng không có phản ứng. Lune nhìn về phía Ayumi và lẩm bẩm. Lần xuất hiện mới nhất của Lune là ở quán café ngoài trời của lớp 2-B, Lune gọi 1 tách café với nhiều đường. Sau đó cô ấy gọi Vintage đưa thêm quân viện trợ, có vẻ như cô ấy đang lên kế hoạch cho việc săn nữ thần. Khi Ayumi đang đi quanh lễ hội thì bị Lune đánh dấu, Lune liên lạc với đồng đội về việc chuẩn bị cho cuộc đi săn xong thì có một người mời mua Takoyaki, cô nhìn thoáng qua, cười khảy và mua 1 cái. Khi trời tối, cô nằm ăn Takoyaki trên 1 cái ghế và suy nghĩ về khả năng các nữ thần đến nhân giới cùng với những ác linh thì họ sẽ lẫn trốn như bọn ác linh. Khi được thông báo việc chuẩn bị đã hoàn tất, sau đó kế hoạch của Lune được thực hiện ngay như cô ấy nói, họ sẽ tìm ra ai có nữ thần trong người qua việc bắt tất cả các mục tiêu từng bị chinh phục của Keima cùng 1 lúc(có tổng cộng 12 mục tiêu) Một thời gian sau, Gira báo cáo với Lune rằng đội của cô ta đã bắt được Keima, Ayumi và Chihiro khi Lune nói rằng trực giác của cô ấy đã đúng, cô bắt được Mars và Yui bằng 1 cái lưới nhện phép thuật của cô. Sau đó Lune nói rằng họ sẽ giết các nữ thần. Mặc dù đội của Gira thất bại, có ít nhất 10 mục tiêu chinh phục đã bị bắt, bao gồm cả Mio, Tsukiyo, Kusunoki và được giữ tại tảng đá ngoài bãi biển nhân tạo Majima. Lune nói là sẽ tập hợp tất cả các mục tiêu lại và giết cùng 1 lúc để khỏi phải kiểm tra từng người một. Tuy nghiên, cấp trên của Lune gọi và bảo rằng không được giết các nữ thần. Lune hỏi lý do tại sao, cô ta nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu họ giết hết các nữ thần nhưng cấp trên của cô lại nói khác. Lune hủy bỏ việc giết nữ thần khi chỉ còn 1 ngày nữa là xong và nói rằng nếu có việc gì không ổn xảy ra thì không phải lỗi của cô ta. Sau đó Lune nói rằng đã xong công việc để đời và sẽ được tự do khi cựu địa ngục được hồi sinh và mọi chuyện còn lại sẽ để cho bọn ác linh hoàn tất. Sau đó cô nhận ra rằng số lượng mục tiêu vẫn chưa đủ và nghĩ có ai đó làm hỏng việc. Sau đó, khi Lune đang ăn 1 gói thức ăn nhẹ, cô được báo cáo rằng vẫn chưa tìm thấy Keima, Ayumi và Chihiro, cô nói rằng cô không phải là người chịu trách nhiệm về việc này và nói rằng nếu không tìm thấy thì đừng gọi cho cô ấy nữa. Trả lời xong cô quay qua thì thấy Keima và Ayumi đang ngồi nghỉ cạnh cửa tiệm. Lune đi tới chỗ họ thì Haqua nhận ra sự hiện diện của cô và thông báo cho Keima di chuyển đi chỗ khác. Khi Lune định bám theo thì Nora đột nhiên xuất hiện và nói đó là khu vực của cô ta và hỏi Lune thuộc đội nào. Lune lấy con dao rọc giấy ra và bay đi chỗ khác. Sau đó, khi Keima, Haqua và Chihiro đang đi đến bãi biển để tìm Ayumi, Lune xuất hiện và hỏi họ định đi đâu. Haqua quyết định ở lại đấu với Lune, Lune bỏ gói thức ăn xuống và cười khảy trong khi Haqua đang căng thẳng và chuẩn bị cho cuộc chiến. Khi trận chiến bắt đầu trên không, Haqua hỏi tại sao Lune lại muốn khai chiến, cô im lặng và dùng Harogomo để bắt Haqua. Lune định dùng con dao rọc giấy đâm Haqua nhưng Haqua trượt ra khỏi cái khăn choàng và dùng lưỡi hái chém Lune. Lune rên rỉ nhưng lại cảm thấy thỏa mản ngay sau đó và nở nụ cười gian xảo. và nhanh chóng lao tới đâm vào dưới cổ Haqua. Haqua mất thăng bằng và rơi xuống sân thượng của toàn nhà. Lune tranh thủ cơ hội đè Haqua xuống, Haqua cố gắn tự về còn Lune thì đâm lia lịa vào Haqua và cười 1 cách điên cuồng. Tuy nhiên, cô nhận thấy gió đột ngột đổi chiều và bảo Haqua rằng trận chiến chấm dứt ở đây. Lune trông có vẻ thích đấu với Haqua và nói sẽ để cho cô ấy sống và rút lui. Sẽ còn update ở những chapter sau Fanmake
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
LeoAurico aloho1993 Amiruna-chan CapturingGod EDKamFF jf76 Harukun Haywen hiepsibian68 Len-kun otoshikami Ryuto-kun Shiori_Hanazawa sk_snack Tohru_chan TNT8 __ValkyrieAngeloid__ YêuAnime Yulcute zZDiamondZz
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem ver mới
Mà đã thông báo với con Yo chưa thế không lại như lần trước
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
liếm tem
mới đó đã qua ver 3 rồi
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Giật tem (nước bọt ghê quá
)Mừng nhà mới ... |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Lần đầu tham gia vào FC
![]() Mừng nhà mới
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Có tên nào mở hàng ver mới bằng cách tô màu tấm này không
![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Vắng hoe
![]() ^: Bánh "Snack" kìa ![]() Tohru-chan : chào cậu
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
ặc
mới không vô 1 thời gian mà có ver 3 rồi ![]() mà sao cái danh sách không có tên tui vậy ![]() các bạn đá tui đi rồi hả
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|