![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[N-A _ CLB] "Tài năng trẻ"- Tài không đợi tuổi~♥
p/s: bị nhiễm icon ~♥ của thầy Grifin rồi
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Cầm tờ giấy duyệt đơn thành lập câu lạc bộ, Kashi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có tên trong này, càng không hiểu vì sao đột nhiên thành giáo viên hướng dẫn... Chắc chắn là do tên Wicked chứ không ai vào đây. Thôi kệ, chỉ việc tung xúc xắc chọn nhóm trưởng thôi, chả việc gì, xem nào... Lilith: chẵn Kanny: lẽ Gì đây? Cả Kanny cũng tham gia? Hừm! Nhanh thôi, không còn thời gian để nghĩ quá nhiều như thế! Lẽ! Hay thật, con bé lại rước họa vào thân. Kashi cầm tờ giấy thông báo gọn lỏn Trích:
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
- Tên: (kèm link char): Elizabeth Benet
Samantha Tsukiyo - Sở trường: bấm vào link char thì biết - Nguyện vong: có cần thiết k? - Kí tên: Tôi đồng ý kí giấy bán thân cho clb vì một tương lai tốt đẹp hơn~♥ ![]()
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 23th
Liu ta tiến thẳng vào phòng, đập ngay trước mặt là tờ thông báo: Tuần này nhóm trưởng là: Kanny Kuran.
Oh, Kanny làm nhóm trưởng, vậy thì chức phó nhóm về tay mình. Ngồi xuống ghế nhấp 1 ngụm trà, ta phát hiện 2 cái đơn nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nó, thứ mà ta mơ ước có trong tay cả núi, cả núi tờ đơn này vẫn chưa thấy đủ. Nó, chính là tờ giấy bán thân đơn gia nhập clb. Hắc hắc, chúc mừng 2 con chim bé bỏng đã hạ cánh, sa bẩy, tìm đc chốn nương thân cho đời mình. Ta vội vàng liếc nhìn cái tên người đc vinh hạnh dọn nhà đến nơi đây: Elizabeth Benet và Samantha Tsukiyo. Ta sẽ nhớ kĩ 2 cái tên này. Duyệt xong mớ đơn xin gia nhập clb. Chưa kịp nghỉ ngơi thì 1 giọng nói vẳng lên ngoài cửa: - Hây hây có ai ở đây 0? Cho tôi xin miếng nước. Lại có người muốn tham gia nữa sao. Mắt ta sáng lên, k nghĩ ngợi mà đáp lại: - Có, có. Mời vào trong này!
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuna Akikawa
summer 23th || clb đào tạo nhân tài - ở đây có ai không ? - Yuna gõ cửa phòng clb - Có Mời vào trong này! - một người có mái tóc màu đỏ mượt mở cửa Yuna theo cô gái đi vào , ngồi xuống ghế theo lời mời của cô gái tóc đỏ , trong phòng tiếp khách của clb còn có 1 người có mái tóc bạc hình như cũng đang chờ duyệt đơn vào clb - dạ , bạn cho mình gia nhập clb được không ? - Yuna ân cần cầm ly nước rồi nói nhỏ nhẹ - ừ , được chứ , cậu đưa đơn cho tớ là được - Cô gái vui vẻ - à mình là Lilith hân hạnh gặp bạn - dạ tờ đơn đây ạ - Yuna vui vẻ Lilith mở lá đơn đọc sơ qua lá đơn
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Kashi đạp cửa bước vào trong. Nội thất không tệ. Anh ta tiến đến một trong những chiếc ghế sofa, ngồi xuống và bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại ở nơi này, trong khi đó, Setsu, Wicked và Lilith đang hí hửng trang trí và lập kế hoạch cho cái câu lạc bộ dở hơi này. Điều làm Kashi bất ngờ nhất chính là sự hiện diện của Lilith ở đây. Cô ta vốn là người thừa kế của một gia tộc khá lớn tại Quỷ giới, không rõ vì lý do gì mà bỏ nhà đi. Nay gặp cô ta ở đây, âu cũng là duyên phận. Ở Quỷ giới, duy nhất chỉ có Lilith là không sợ Kashi. Sao cũng được, Wicked chỉ mượn tên Kashi để có cớ lập ra cái clb theo ý hắn, chả cần biết có ma nào thèm tham gia không. - Đây ạ!- Setsu bưng ra một tách trà nóng hổi đặt lên bàn. Ít ra cô ta còn nhớ đến chủ nhân mình. Vừa đưa tay chưa kịp cầm tách trà thì Kashi nghe một tiếng động lớn, có vẻ như là tiếng đạp cửa, rồi một cái đầu thò vào: - Hây hây có ai ở đây 0? Cho tôi xin miếng nước. Lại có người muốn tham gia nữa sao. Từ khi thành lập thì đã có hai người đến gia nhập. Mắt Lilith sáng lên, k nghĩ ngợi mà đáp lại: - Có, có. Mời vào trong này! Gã mới đến trông luộm thuộm khó tin, cái dáng vẻ hoàn toàn khác với những gã mà Kashi đã gặp trước đây. Hắn ta điềm nhiên ngồi xuống cạnh Kashi, như thể đó là chỗ của hắn, cũng tự nhiên cầm tách trà của anh uống ngon lành, mặc cho Setsu giận run đứng bên cạnh. Uống xong, anh ta nói tỉnh bơ: - Hà! Thật là đã! Đa tạ đa tạ! Chưa kịp nói gì thì lại có tiếng nói từ ngoài cửa: - Ở đây có ai không? Lần này là một cô gái tóc dài, màu hồng, trông rất dịu dàng. Liu lại chạy ra mở cửa, để mặc gã mới đến ở lại trong phòng cùng Kashi. - Đây ạ!- Setsu lại bưng ra một tách trà khác. - Hà! Cám ơn nhé!- Tên mới đến chụp lấy tách trà, uống một hơi hết sạch. - Này! Quá lắm rồi nhé! Ta nhịn mi nhiều rồi đấy!- Setsu tức giận quát lên. - Cô đưa thì ta uống! - Hắn làm vẻ tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội- Ngươi...!- Setsu sát khí ngùn ngụt, chuẩn bị lao tới băm tên kia ra. - Đủ rồi! Cả Setsu và gã kia cùng quay nhìn Kashi. Anh ta ngồi chống một tay vào thành ghế, nghiêng người nhìn cả hai. Setsu hoảng hồn, lửa giận tan hết, vội nói lí nhí: - Xin... xin lỗi ngài! Nhưng... - Không sao!- Đoạn anh quay nhìn gã kia. Hắn ta cười cười nhìn Kashi: - - Ha ha! Ta là Yuusuke Shigure, gọi Allen được rồi! Ta đến đây xin miếng nước, tiện tham quan ấy mà!
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
- À mà, ở đây là câu lập bộ, thế có j ăn 0? Chân gác lên ghế, Yuusuke ngồi rung đùi chờ. không thể tin được là hắn có thể mặt dày đến thế. RẦM!!! - Có cái này, muốn ăn không? Setsu cắm phập cây kiếm lên bàn, trước mặt hắn. Kashi cũng đành thở dài, nhâm nhi tách trà thứ ba cô nàng vừa mang ra, từ từ quan sát gã mới tới, trông có vẻ thú vị. - Khụ khụ! Tôi... không làm gián đoạn chuyện gì chứ? Một anh chàng tóc vàng với nụ cười lịch lãm xuất hiện, thầy Ashbourne. À há! Từ khi đặt chân tới clb này, Kashi quên khuấy đi anh chàng này. Chẳng là khi tới đây, thấy Kashi có vẻ bận rộn với cái chuyện dice chọn nhóm trưởng nên anh ta đã lịch sự xin phép đi ngắm cảnh chung quanh căn nhà cây độc đáo, chắc anh ta ngắm chán chê rồi nên giờ quay lại. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|