
21-05-2012, 13:20
|
 |
Pawn
|
|
Tham gia ngày: 17-10-2011
Bài gửi: 223
Cấp Độ: 36
|
|
CLB Tài năng trẻ| Dio
Mùa Thu 5th
Hối hả chạy lên cái clb, tôi chả vất vả mấy cho việc leo thang vì đã có sẵn đôi cánh bay rồi. Đạp một phát vào cánh cửa, tôi kênh kiệu đi vào trong với cái tờ giấy đơn xin gia nhập. Khác với những gì tôi nghĩ,tưởng cái clb Sida này phải chật ních thành viên. Nhưng ngờ đâu, chỉ vỏn vẹn có 10 thằng. Nản. Nhưng với niềm đam mê sáng chế, tôi tiến thẳng đến cái ghế mà tên trưởng CLb đang ngồi.Đập cái Uỳnh xuống bàn rồi rụt tay lại, để lại trên bàn tờ giấy
Trích:
- Tên: Thằng đưa tờ giấy
- Sở trường:nghiên cứu X dược/ hàng cấm
- Nguyện vong: muốn được kết bạn và phát triển các lọ hóa chất X có 102, được chế tạo thêm vài vũ khí vô đối có khả năng tự hồi phục, etc
- Kí tên: Tôi đồng ý kí giấy bán thân cho clb vì một tương lai tốt đẹp hơn
|
Trong một giây phút, mặt tôi chuyển từ màu tim tím sang đo đỏ.Tôi quá chú ý đến tờ giấy với cái clb mà không hề nhận ra sự chuyển biến tâm trạng lạ thường của cơ thể này. Đầu óc lo lắng không biết có được nhận không
__________________
kí kí xoẹt xoẹt ...... Xong
thay đổi nội dung bởi: vodanhts, 21-05-2012 lúc 13:47
|
|