![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Event mùa hè] Ngày hội thu hoạch ngô (bắp) - Lễ hội bắt đầu~
[Event mùa hè]
![]() Bên trong sân, nơi trưởng làng thường dùng để … an tọa, nay được dùng làm khu tổ chức dựng gian hàng. Các gian được dựng song song hai bên, lối đi ở giữa dẫn đến cuối cùng là hội trường sân khấu nhỏ dành cho đội văn nghệ giúp vui, phía trước hội trường là bàn trưng bày các vật phẩm Ngô ( bắp ) SIDA dự thi. Và bây giờ, bạn hãy tham gia và đăng ký gian hàng cho mình ngay đi nào! ![]() Đây là lễ hội Ngô lớn nhất của mùa hè trong làng, tổ chức tại nông trại Asagao. Trong ngày hội này, các cư dân trong làng và các học viên có thể đăng ký một giang hàng nhỏ trong nông trại để buôn bán, với điều kiện, những món hàng phải liên quan đến trái ngô (bắp). Những người còn lại sẽ tham gia phụ giúp dựng gian hàng và đi thưởng thức các vật phẩm tuyệt hảo làm từ…ngô (bắp) tại nơi đây. Ví dụ: - Cửa hàng bán quần chibi có bày hàng quần chibi có in hình…bắp chibi phát sáng!!! - Tiệm café thì bán café... sữa bắp tăng lực… - Cửa hàng phép thuật thì cây bắp thần kỳ, công dụng…. Nói chung là miễn liên quan đến bắp dù sida cỡ nào cũng đều được chấp nhận. Thời gian đăng ký: từ hôm nay 28/4 đến 30/4 Hướng dẫn đăng ký gian hàng: Post bài vào topic này theo mẫu sau, sau đó dẫn link cho Huyễn Dạ hoặc U Linh để up lên phần giới thiệu gian hàng lễ hội: Trích:
CHÚC CÁC GIAN HÀNG BUÔN MAY BÁN ĐẮT~ ![]()
Cuối lễ hội, sẽ có một cuộc thi “Triển lãm các vật phẩm ngô (bắp) SIDA nhất”, trong lúc diển ra lễ hội, những ai có vật phẩm liên quan đến ngô (bắp) nào hấp dẫn, hãy gửi đến trưởng làng để trưng bày lên bục. Kết thúc lể hội sẽ tổng kết số phiếu bầu vật phẩm SIDA nhất. Người thắng cuộc sẽ được tặng một huy hiệu NGÔ (BẮP) SIDA, và một năm hái rau miễn phí tại nông trại Asagao. Những người còn lại, mỗi người được tặng 10 trái bắp khuyến khích về nướng ăn chơi~*ực* ![]() Thời gian đăng ký: từ 28/4 đến khi kết thúc lễ hội. Hướng dẫn đăng ký vật phẩm: Post bài vào đây theo mẫu sau, sau đó dẫn link cho Huyễn Dạ hoặc U Linh để up lên phần giới thiệu gian hàng lễ hội: Trích:
Các bạn nhớ là, chúng ta chỉ mới đăng ký dựng gian hàng ha. Lễ hội sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/5 lịch real, nhân dịp Golden week của Nhật Lúc đó, các học sinh và giáo viên đều được nghỉ để tham gia lễ hội này Nên hiện nay chỉ đăng ký, và tt cùng nhau dựng gian hàng trước. Khi nào lễ hội bắt đầu sẽ có thông báo ![]() Đây cũng là cơ hội để quảng bá cho cửa hàng/ câu lạc bộ, nên mọi người nhất định phải tham gia nha ![]() Nên nhớ lễ hội này diễn ra tại nông trại Asagao, nên dù viết ở đây vẫn phải ghi địa điểm là nông trại Asagao nhé !
|
|
#2
|
|||||||||
|
|||||||||
[Event mùa hè] Ngày hội thu hoạch ngô (bắp). Sum 24 Hắn nhướng mày, cầm trên tay tờ giấy đăng ký lễ hội: - Bảng hiệu gian hàng. "Bắp giấy chăng? Thôi nhức đầu quá, nghĩ sau vậy". Hắn bỏ qua, đưa bút xuống phần dưới: - Giới thiệu gian hàng. Lia bút: "Bt như các gian hàng khác". Chấm hết câu. - Hình ảnh minh họa gian hàng (nếu có). Hắn ngó nghiêng rồi rút con iphone 7G ra chụp Thế là okie ![]() - Hình ảnh minh họa món hàng, công dụng, lợi ích, giá tiền, lưu ý (nếu có). Hắn ngẫm nghĩ. Hình ảnh minh họa món hàng à? Thôi thì cứ lấy hình gian hàng luôn cho xong. Dù sao hắn cũng bán thùng giấy đựng bắp (công dụng đó) luôn mà. Lợi ích? Là công dụng đựng bắp thôi =w= Giá tiền? Tùy. Hắn gật gù. Thằng nào chứng mắt bán cắt cổ, cô em xinh đẹp cho luôn hắn hơi bị tiếc 1 chút. Nhưng thôi. Hàng chợ đen ai lại đi mua mà chẳng cò kè giá. Thế là hắn viết vào: Giá chợ đen. Rồi xong. "Mà hình như bán thùng đựng bắp thì có cần phải đến nông trại trộm bắp 0 nhỉ? =w=" Hắn tự hỏi và quyết định: Thôi kiếm chỗ nào ăn chực đã rồi tính tiếp. 1 ngày của hắn đã qua đi như thế đó. - Tên vật phẩm: Underwear làm bằng lá ngô ![]() - Hình minh họa: phải có ah em lấy đâu ra hình bây giờ ![]() - Tên chủ nhân: Verdad Zerkalo, Arid - Công dụng: để mặc.... . Đảm bảo Thân thiện với môi trường, dễ sử dụng dễ cởi.Summer 26th|| Nông trại Agasao Thằng nhóc khệ nệ xách cái thùng hàng, kéo theo cái xe đẩy chất đầy đồ đạc và một con người đang vắt vẻo ngồi trên đó chỉ tay năm ngón. Là ta chứ ai. Nhếch mép cười “nàng” maid bé nhỏ đang oằn lưng xách đồ: _Thế nào nhóc. Có cần ta kéo hộ không? _Đây là lần thứ bao nhiêu đại ca nói câu đó rồi? – Nó càu nhàu. – Mà sao..... Em phải mặc thứ này chứ. Nó hét lên xém tí nữa là hất bay cái xe hàng. Thằng nhóc hôm nay gan khiếp. Dám cãi lại đại ca cơ đấy. Ta nhảy xuống xe, khẽ nâng cằm thằng nhóc lên: _Vì như vậy mới dễ thương. Mới hút được nhiều khách. Đứng chống nạnh chỉ tay năm ngón: _Thôi chỗ này đi. Vừa cao vừa đẹp, đón gió cho nó mát mẻ. Thằng nhóc há hốc mồm muốn rớt quai hàm. Sau năm lần bảy lượt kéo lê cái xô hàng công “con lợn” năm chục kí đi lướt một vòng quanh trại, cuối cùng lại về đúng điểm xuất phát ban đầu. Vừa dỡ hàng vừa căng trại: _Đừng cáu. Xé váy là “truổng cời” về nhà nhé cưng. – Nhếch mép. Hai đứa bắt đầu lúi húi dọn đồ. Dựng tấm bảng hiệu lên nào Hờ hờ, cái bảng hiệu mà ta dày công bắt thằng nhóc Arid ngồi vẽ. *cười tự sướng*. Nhưng cái mặt sau của nó mới gọi là mĩ miều. Treo tấm biển lên cao chờ gió lên nó quay tít mù làm lộ mặt sau ra mới thú vị. Ta thật là thiên tài *cười tá hỏa như tâm thần trốn trại* Ài ài, cái biển quảng cáo chữ mà ta mất 2 đêm ngủ li bì mới nghĩ ra nữa này: "Sản phẩm thân thiện với môi trường, phải dày công đốn cả ruộng ngô mới vơ về được một nắm, giá rẻ như VÀNG. Mua ngay kẻo hết. P/s: Khách hàng vào mua còn được tặng kèm một mặt hàng không thể thiếu tron cuộc sống, mặt hàng không có nó bạn sẽ bứt rứt suốt đêm......... mọi người thấy nó giống cái gì . Mình thì thấy nó giống cái..... bắp ngô "Lôi bọc quần áo underwear làm từ lá ngô ra.....À, còn phải nghĩ dáng đứng cho thằng nhóc Arid nữa chứ. Đứng cho hấp dẫn vào còn mời gọi khách.... Link bài viết gian hàng - Tên vật phẩm: Gian hàng đồ ăn. - Hình minh họa: [Chủ yếu là thực đơn nên sẽ update sau] - Tên chủ nhân: - Công dụng: No, sung, phê, đê mê từ trê xuống dứa =) - Chú ý : Có nhiều phần tặng khuyến mãi dành cho các cặp đang yêu. Một vài thứ đặc biệt do thành viên tự làm dành cho một số bạn ... ![]() Trích:
Summer 26th- nông trại Asagao Lilith Nhận mệnh lệnh cao cả từ Kanny- nhóm trưởng club “tài năng trẻ”, Lilith phiêu thẳng về hướng nông trại Asagao, nơi sắp diễn ra lễ hội bắp để đăng kí 1 gian hàng. Đừng hỏi vì sao 1 kẻ mù đường như cô lại có thể đến nơi đây dễ dàng như vậy, vì mùi hương ngọt ngào, quyến rũ từ những trái bắp ngô chín mọng chính là kẻ chỉ dẫn hữu hiệu nhất của cô nàng. Bỏ lại sau lưng cánh đồng bắp đã bị càn quét ít nhiều vì cơn bão mang tên “sự đổ bộ của quý cô quỷ hồn”, Lilith thẳng đến nơi rải rác đầy đám lông sói hôi hám, tác phẩm của thuộc hạ ai đấy mà bắt tay vào làm việc. Để xem nào, ý tưởng lần này của club là ngôi nhà trên cây. Vậy, làm 1 gian hàng trên cây lun đi mà ở đây thì toàn cây bắp. Lilith tập trung tinh thần, cảm nhận từng làn gió lướt qua mình, tiếng lá reo xào xạc, nắm bắt nhịp thở của chúng mà dần dần điều khiển chúng thực hiện những ý niệm trong đầu mình. Những tán lá vươn dậy chằng chịt vào nhau, xoắn lại. Nhờ có sự hỗ trợ của các cành cây của vài gốc cổ thụ quanh đó, hình dạng nguyên sơ nhất của căn nhà đã dần dần hiện ra, rồi từ đó mà từ từ hoàn thiện hơn . Gió lại trở thành giá đỡ cho khối vật thể khổng lồ này có thể trụ vững đc trên cây. Chẳng mấy chốc, 1 nhà hàng trên cây bắp đã ra đời như thế đấy.......... Bước tiếp theo là đặt bảng hiệu. Để xem nào, lấy tên gì đây nhỉ- cô nàng nghĩ. Sản phẩm lần này là bắp ngũ vị, ngũ sắc...thôi thì....lấy tên là “nhà hàng ngũ sắc vi hương vậy” vi là chữ vị bỏ dấu nặng, đọc cho nó sang .Đánh giá tổng quan bên ngoài 1 chút, trông cũng k đến nổi nào. Bước kế đến phải thiết kế nội thất 1 chút chứ nhỉ. Lilith men theo cành cây, vọt từng bước lên đến nhà hàng của mình. Đi vào bên trong, xem nào, trước hết phải có quầy bar chứ. Póc. Chỉ 1 cái búng tay, theo như cách cũ, 1 quầy bar hoàn toàn làm bằng vật liệu tự nhiên đã có mặt. Lại thêm 1 vài bộ bàn ghế. Hoàn chỉnh, bây giờ chỉ còn thiếu mặt hàng nữa thôi. Xem nào, 5 loại bắp vừa mới phát minh của club: Bắp xanh lam với công dụng làm người sử dụng tin tưởng tuyệt đối những gì mà họ nghe đc. Bắp xanh lá với công dụng biến quần áo của người sử dụng thành lá cây (vì đang là lễ hội bắp nên lá cây lần này sẽ là lá bắp). Bắp vàng với công dụng khiến người sử dụng có khuôn mặt bắp đáng iu. Bắp trắng với công dụng làm người sử dụng có hành vi “sờ mó” người đứng gần mình. Bắp tím với công dụng gây ngứa ngáy, khó chịu toàn thân. Mỗi trái bắp có giá......... lại 1 điều nữa phải suy nghĩ, Lilith đi đi lại lại vài vòng rồi a lên 1 tiếng - Thôi thì để cho người bán tự ra giá đi!! - Haizzz, để xem còn thiếu gì nữa nào. Lần này, cô lôi ra 1 tờ giấy đã đc Kanny nhét sẵn vào túi từ trước. - Hmmm, bảng thông báo, phải dán bảng thông báo nữa là kết thúc công việc. Nói rồi, cô nàng lại quẳng tờ giấy sang 1 bên, lôi từ đâu ra 1 tấm bảng hình chữ nhật rồi viết lên dòng chữ: Trích:
Bonus thêm tấm hình mặt bắp đáng iu nào ![]() Bảng hiệu gian hàng: Cướp Biển OKANE Lòng can đảm và sự thử thách tột đỉnh Giới thiệu gian hàng: Mùa hè không gì tốt hơn là một chuyến đi biển. Hãy đến với gian hàng nhỏ bé này để hóng gió từ Chong chóng có mùi mặn của biển khơi ![]() Là gian hàng ẩm thực ăn nhẹ dễ ăn khó nuốt... ý lộn... khó quên. Với những món ăn bình dị, đơn giản từ ngô nhưng hương vị của nó vô cùng đặc biệt. Với một chút ma thuật sẽ đưa bạn đến một cảm giác tuyệt vời. Bạn sẽ run sợ vì trạng thái ngất ngây khi bạn cắn một cái... chỉ một cái thôi. ![]() Những món ăn chế biến tùy thích của đầu bếp mèo-Zeccho yêu quí của tôi. Hiện tại những món ăn đã có như: +Bỏng ngô với nhiều mùi vị: 1. Mùi Cà phê : Giúp bạn tỉnh táo tin thần, có thể kéo dài trong nhiều ngày tùy bạn ăn nhiều hay ít { Có nghĩ bạn sẽ thức trắng đêm không ngủ liên tiếp mấy ngày } 2.Mùi chocolate: Tình bạn thắm thiết khi ăn chung. Tình yêu ngọt ngào khi trao cho nhau-tức là bạn bỏ đồ ăn vào miệng đối phương- , người được nhận sẽ yêu bạn thắm thiết { Dù là Nam hay Nữ, kéo dài 3-5 giờ } 3.Mùi Bơ : +Màu trắng là bỏng ngô Né, rất nghịch người ăn bằng cách nhảy nhót né tránh bàn tay người bóc nó, hay tự văng ra khỏi miệng nếu bạn chưa kịp ngậm lại. Nó cũng nhảy nhót trong miệng bạn cho đến khi bạn cắn nó thì nó la "Á", nghĩ là nó đã chết...khà khà. +Màu Tím là sự lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng bạn ăn nhiều thì trở nên sến súa không tả { Có khả năng tính cách biến đổi thành OCC, kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần } +Màu Hồng nhạt sẽ đưa bạn về trẻ thơ, bạn sẽ có lối cư xử như một đứa trẻ nhỏ { Ăn quá nhiều bạn có thể thành trẻ sơ sinh chỉ biết khóc oa oa dù cơ thể bạn vẫn vậy, kéo dài khoảng 1 ngày } 4. Mùi Caramen: Kích thích tính cách tiềm ẩn của bạn dù bạn đang che dấu hay bản thân chưa nhận ra. Ăn ít thể hiện ít, ăn nhiều bộc phát càng cao... Món này hơi nguy hiểm. { Kéo dài từ 2 đến 4 ngày. Nhưng bị đập xỉu sẽ hết ngay} 5. Mùi Bạc Hà : Sự thanh thảng đến xuất hồn. Khi ăn có vị the mát, đến lúc nuốt thì có vị mốc chua đến phát nôn. Nếu bạn nôn ra thì bình yên, nếu lỡ nuốt, hồn bạn sẽ bay vút lên trên đầu. Tuy nhiên hồn bạn không thực sự tách khỏi mà chỉ xuất ra trong vài phút, đuôi hồn vẫn dính vào thân xát. { Công dụng kéo dài 2 phút } Hình món ăn
+ Những món ăn khác từ Ngô: -Bắp nướng mỡ hành: Làm tan chảy mỡ trong người bạn- nếu bạn là người mập. Làm bạn béo ra -nếu bạn là người ốm. Mập nhiều hơn hay ốm nhiều hơn tùy vào lượng thức ăn của bạn { Công dụng chỉ kéo dài 1 giờ} -Thạch ngô: Khiến người bạn trở nên trong suốt. Không phải tàn hình đâu nhé, vẫn thấy bạn đó. Nhưng rất trong. { Công dụng kéo dài 3 giờ} -Chè ngô: Thanh tẩy Âm khí bám lấy người bạn - bị ma ám. { Công dụng không quá mạnh nó chỉ đuổi đi vào lúc đó, bạn có thể bị ám lại} -Ngô chiên trứng: -Mì bắp: { Công dụng edit sau} + Những món đặc chế: - Súp óc Ngô: Một ly súp khá nhỏ, mùi thơm nhẹ của ngô và vị ngọt mềm từ óc sẽ khiến bạn ngất ngây, Mọi phiền não trở nên trông rỗng. Bạn sẽ quên hết tất cả những điều không vui. Tác dụng phụ, đôi khi bạn sẽ nghe một vài âm thanh trong đầu, bạn không biết nó là gì nhưng khi để ý bạn mới nhận ra đó là suy nghĩ của người xung quanh. {Công dụng 3 giờ} - Nhãn Cầu Ngô: Một trái bắp trắng to. Khi bạn nhận lấy nó, khéo lớp vỏ xanh bên ngoài, bạn thấy nó thiệt là ghê tởm bởi hạt bắp là những con mắt chi chít lớn nhỏ xung quanh. Bạn muốn quăng nó, nhưng nếu bạn có can đảm ăn bạn sẽ nhận được sự bất ngờ từ hình ảnh trong mắt. Ăn thử một hạt mắt nhỏ, bạn choáng ngợp bởi rừng san hô rộng lớn và nhiều loài cá xung quanh . Bạn nhận ra là mình đang ở dưới đáy biển qua con mắt của Cá, rồi hình ảnh biến mất. Ăn cái thứ hai bạn thấy mây và bầu trời trong xanh, bạn đang lướt trên không trung qua mắt của một con Đại bàng. Cứ thế mỗi hạt mắt là một hình ảnh mượn tạm từ con mắt của một con vật thậm chí của một con người nào đó cách bạn 100km. { Mỗi hạt mắt hình ảnh kéo dài trong 30 giây } - Trùng Mì : Những cọng mì được làm bột bắp. Giật mình khi thấy cọng mì ngọ quậy, nó thực sự chuyển động, nó là trùng? Oh! nó không phải là trùng đâu, chỉ là cọng mì biết chuyển động thôi / Chắc vậy / Nó vừa dai vừa thơm bạn thật sự không thể dừng lại khi ăn chúng. Khi mút hết cọng cuối cùng là khi ấy mái tóc bạn biến thành những con Trùng Mì óng ánh và đẹp đẽ như nữ thần Medusa. { Công dụng kéo dài 1 giờ} Lưu ý: Tất cả công dụng có ghi trong Menu nhưng với món đặc chế thì không có ghi ra nhé vì đến cả chủ quán cũng không biết đâu nha. Đây là món do đầu bếp Zeccho mới làm, chưa thử nghiệm. Nên chỉ nêu ra cho mọi người dễ tương tác thui. ^_____^ Gió bắt đầu thổi mạnh, hít một hơi, tôi cảm nhận hương biển quá ngọt ngào. Tựa vào thành cửa, ngó ra mặt biển mênh mông, tôi ước gì có mấy chú cá heo xuất hiện.* Cười nhẹ*. Một làng gió lại bạt vào ô cửa làm những lọn tóc xoăn tung bay như sóng biển ngoài kia. Tay tôi giữ chặt lấy mớ tóc đang xoắn vào nhau, vuốt vuốt vài cái là nó lại như cũ. Tôi hất mái tóc xanh lam mềm mược mà tôi lấy làm tự hào ra sau rồi tiếp tục ngắm cảnh. "Ào....ào..." "Ét ...ét.." - Cá heo... CÁ HEO kìa!!! Đứng bật dậy, tôi nhúng nhẩy nhè nhẹ rồi thò cái đầu ra ngoài để cố nói với theo bóng dáng mấy chú cá đáng yêu. -Hú... đây này... Aaaaa. Vừa thò ra hú hét thì gian cảnh biển khơi biến mất, không sóng biển, không cá heo. Trước mắt tôi là ngôi nhà gỗ uống éo theo thân cây trên cao, một ngôi nhà trên cây, gian hàng bên cạnh gian hàng của tôi. -Khùng. -Zeccho trề môi, tay bưng đống bắp đi ngang qua. -Ai kùng hả con mèo kia. -Đó chỉ là ảo ảnh thôi mà cứ ngồi chơi với nó, hem khùng thì là gì? Bình thường làm con trai đã ngớ ngẩn bây giờ làm con gái còn ngớ ngẩn hơn. Rảnh thì phụ một tay đi "bà chủ". Tức giận , bốc lửa điên, tôi túm đại cái gì đó gần đó như thúng bắp trên bàn chẳng hạn, một trái bắp bay thẳng vào đầu con mèo đáng ghét. Nó rích lên đau đớn ôm đầu, mắt lòng thòng hai cục nước. Nó hét lên ném trả lại. Tôi né rồi cười hố hố. Cứ thế việc khai trương không biết chừng nào bắt đầu khi hai con đó còn bận chơi ném ngô, lễ hội ném ngô của những tên cướp dở hơi. Tại sao tôi ở đây? Và hơn hết tại sao bây giờ tôi là con gái? Có gì bất thường sao? Nếu tôi nói tôi là học viên nhà Destinyus. Tôi yêu vườn hoa Violet. Tôi rất đẹp trai nên chẳng lạ gì với một cô gái đẹp dường này phải không " gương kia đang ngự trên tường". Tôi thật không thể tin được là mình đẹp đến thế, cô gái lộng lẫy đang đứng trong gương này chính là mình. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên và khi nghĩ đến: những con thiêu thân đến gần tôi; những món đồ được bán ; những túi tiền bay lượng quanh tôi. Một tràn cười đầy ám khí bao bọc lấy người hình thành ác quỉ đen nhoẻn miệng cười theo thân chủ. Đó là lý do tôi ở đây sau khi đọc thấy thông báo về lễ hội. Với một "Cô chủ" khả ái thế này thì ... hô hô... tiền hãy tới liền liền nào. Một lợi ít nữa với cơ thể này là tôi hiểu thêm về con gái, nó nặng cái này, nó nhẹ cái kia, nó....khụ khụ... bí mật. Nhưng quang trọng là...* liếc mắt sang Choochoo* tôi được tự do -*Khóc*. Choochoo không dám đến gần tôi, cậu ta sợ, sợ con gái. Thật là nhất cử lưỡng tiện mà...hô hô. Còn bây giờ cô chủ ta đây cần phải trang trí thêm cho cái gian hàng của mình mới được. Nhìn xem, sau khi một trận oánh nhau tơi bời với linh thú của mình thì cái phòng trở nên bừa bộn với đầy bắp lung tung. Zeccho hậm hực bỏ vào trong bếp để bãi chiến trường lại cho tôi. Lý nào tôi để bàn tay nhỏ bé này làm công việc đó. Tôi gọi. -A chíu. Nhẫn gọi hồn trên tay phát sáng và từ đó chui ra một linh hồn trong như đứa trẻ nhỏ. Đó là linh hồn tôi tóm được ở Ghost Town, lúc tôi không biết xử lý con ma này thế nào, tôi định cầu siêu cho nó luôn nhưng bé Yaya đã bảo vệ nó thành ra bây giờ nó thành thú nuôi của tôi. Một giao kết được thành lập, cái bóng ma xanh tái nhợt nhạt không rõ hình thù dần thay đổi thành một linh hồn bé nhỏ, chiếc vòng dưới đuôi nó là bằng chứng nó là thú có chủ. Nó chỉ biết nói "a chíu" nên tôi gọi nó là "A chíu", một cái tên buồn cười. -A chíu uuuu. Tôi chỉ bắp dưới sàn nói: -Lượm hết nó lên bỏ vào đây - Chỉ cái giỏ - rồi đem nó vào trong bếp. -A chíu. Nó bay qua bay lại nhanh chóng làm đầy giỏ ngô. Hớn hở nó nhìn tôi. Tôi mỉm cười-kiểu cười công chúa- vỗ tay khen ngợi. Nó đỏ mặt ôm lấy giỏ ngô bay đi thật nhanh. Nó lướt cái vèo ngang qua Yaya và Choochoo đang từ trong đi ra với khay trái cây trên tay. Yaya bay vụt lại gần tôi toe tóe. -Okane-san, anh xem cái này nè. Tác phẩm của em và Choochoo-kun a~ -Ấy ấy, đã dặng phải gọi bằng chị mà. -Tại sao chứ a~? O_o Okane-san là con trai mà a~ -Nhưng lúc này anh... à, chị đang trong dạng nữ nên bé Yaya phải gọi là chị nha, chứ gọi anh người ta nhìn vào sẽ thấy kì lắm. -Vậy a~~ Em hiểu rồi a~ -nó quay sang Choochoo vẫy tay - Lại đây nè, mau cho anh... a~~ chị Okane-chan xem đi a~. Choochoo lắc đầu rồi đặt xuống bàn gần đó, rồi cậu bước nhanh ra xa. Tôi phì cười, lại gần xem thử cái gì mà Ya ya vui đến vậy. Tôi trố mắt nhìn vào vườn hoa trái cây và tác phẩm hình người được làm từ ống mì. Túm tím bụm miệng, tôi cố không phát cười với "chàng trai bắp ngô" này. ![]() Tay chỉ chỉ tôi nói nhỏ với Yaya: -Cái vườn hoa chắc hẳn của em ha, còn cái buồn cười này là của Choochoo phải không, nhìn tếu quá. Mặt con bé đỏ ngầu, má phồng lên nói ngượng nghịu: -Cái... cái đó của em mờ, còn vườn hoa mới là của Choochoo-kun - Giọng con bé kéo dài thượt. ![]() -Ha... à.../Chết thật! Mình hố hàng rồi/ Uhm... em có khiếu nghệ thuật ghê ta, cái này trong như tác phẩm điêu khắc ấy. -Thật a~ Mắt con bé sáng rỡ. Tôi gật đầu. Để con bé vui hơn tôi nẩy ra ý nghĩ, hay để đâu đó chưng bày trong này, chắc sẽ có người thích thôi. Nghĩ thế, tôi liền nháy mắt với Yaya: -Ta đặt nó ở đây cho mọi người xem luôn ha...Uhm, để ở quầy vậy. Con bé tíu tít bay vòng vòng rồi ôm lấy tôi cám ơn. Còn vườn trái cây này *chật* tôi không ngờ cậu ta lại khéo tay đến vậy. Nghĩ một lúc tôi liền gọi A chíu. Nó trồi đầu từ tường ra làm tôi giật mình. Béo lấy má nó cằn nhằn: -Đừng có ló ra bất chợt như thế chứ. Lại đây. Tôi ném cho nó cái áo choàng hình ngô-thật ra tôi định mặt nó-bắt nó mặt vào rồi đưa nó khay trái cây. Nhìn nó lúc này rất hay và dễ thương, tôi nói: -Từ giờ cậu sẽ ra ngoài câu khách, tặng khách ăn cái này nhá.-trừng mắt ghé sát nhìn, nhẹ giọng nhưng mỗi câu mỗi chữ nặng như chì- Không được cho bừa bãi, tốn đồ ăn, phải quan sát kỹ những ai muốn vào thì mới mời, hiểu không? Nó tròn xoe mắt, nghiêng đầu cười. -A chíu! -Ok! bây giờ ra đó làm thử đi. -A...aaaa...CHÍU!!! Nó lượng trên không trung vui vẻ. Nó bay xuyên qua cửa mà quên rằng cái khây thì không. Tiếng khay đập vào cửa cái "cốp" làm tim tôi suýt rớt ra. Nó trồi đầu vô nhìn gãi cằm, trông nó như đó là vấn đề nghiêm trọn phải suy nghĩ. Bất thình lình, nó nói " A chíu" rồi từ từ mở cửa ra. Nó bước ra đầy tự hào cho sự thông minh của mình rồi đóng sập cửa lại. Tôi thở dài, ngồi chóng cằm mà mong nó làm tốt công việc. $__$ ![]()
Bạn từng nghe tới maid café? Bạn từng nghe ai đó nhắc tới những quán café với những chàng bishounen luôn tận tình đáp ứng và làm hài lòng bạn bất cứ lúc nào bạn ghé quán? Bạn đã từng thưởng thức món sữa bắp ngon lành với vị ngọt đặc trưng hấp dẫn hoặc đã nghe người ta khen ngợi nó và cảm thấy tò mò? Nếu vậy, hãy tới với Maid sữa bắp, nơi tất cả những điều trên đều đáp ứng được bạn! Đặc biệt, nếu mua trên ba ly sẽ được khuyến mãi thêm một phần quà hấp dẫn! Muốn biết đó là gì ư? Vậy sao bạn không thử ghé thăm Maid sữa bắp!? Chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ quý khách! Phần khuyến mại đặc biệt : Có thể tự do xin 1 yêu cầu từ bất cứ nhân viên nào của quán ~ Hay còn gọi là host trá hình ~
![]()
Có hai loại, gồm sữa bắp nóng và sữa bắp lạnh (đá). Mỗi phần luôn có thêm hạt ngũ cốc ăn kèm (có thể yêu cầu có hoặc không lấy). Công dụng: - Để giải khát. - Có thể yêu cầu nhân viên phục vụ thêm một số loại thuốc (yên tâm đi, có tận hai nhân viên của nhà Fearist mà) ~ Giá tiền: 20 Knut/ly <=> 2 CC/3ly. Vì đã có áp dụng ưu đãi với ba ly trở lên nên sẽ không giảm giá tiền nếu mua nhiều ![]() Sữa bắp lạnh: ![]() Sữa bắp nóng: ![]()
Trời có vẻ trở gió, nhưng thực tình kiểu thời tiết này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Gió mát, mùi đồ uống béo ngậy, tiếng gọi nhau huyên náo... - Chị Enma, chị Hikami, chị Yuu! - Sao vậy? - Cả ba cái miệng đồng loạt hỏi. - Chống... chống giúp em cái này với... Khi cả ba chạy vào, cảnh tượng đang diễn ra là cô bé tóc xanh đang cố hết sức đỡ cái cột gỗ. - Cái này, em có thể nhờ trước mà. - Enma bước tới gần Navy, khẽ nghiêng người đỡ cái cột cho cô bé bước ra. Yuu chỉ khẽ búng tay, coi như gian hàng đã dựng xong. Hikami thì đi lại chỗ Navy và xem xét vết bầm ở vai cho cô bé. - Cũng không sao, nhưng sẽ đau nếu cố sức đấy. - Vị huynh trưởng nhà Arrest nhún vai sau khi cô bé mắt màu lục kéo lại quai áo. - Cảm ơn các chị... - Navy nói nhỏ. - Không có gì. - Cô gái mắt đen đáp lời. - Nhưng đừng kêu "chị" nữa, không tôi nghĩ sẽ phiền phức lắm... - Cô gái bỏ lửng câu nói, liếc sang hai người còn lại và nhận được hai cái gật đầu đồng tình. - Thôi, dựng nốt rồi về thôi nào, mai chúng ta sẽ bắt đầu sớm. - Enma đưa tay lên vuốt ngược đám tóc mái đang xòa trước trán ra sau và ghim nó bằng những chiếc kẹp. Hikami thì chẳng nói gì, chỉ đứng lên và lẳng lặng ra chỗ cửa. - Vậy mọi người cứ về trước ha, em làm nốt_ - VỀ THÔI. - Lần này, cả ba giọng nói cùng vang lên chắc nịch. - V... vậy mình cùng về nha... - Navy cười như mếu, nhanh chân thu dọn nốt những thứ đang bừa bãi trên sàn lại rồi cũng chạy ra phía cửa. Cô bé khẽ hô một tiếng nhỏ, lập tức cánh cửa gỗ khóa lại. Căn bản cả ba đều lo cho Navy. Cô bé vốn trông mảnh mai, mà lại luôn lo và giành những việc nặng cho bản thân. Lỡ đâu có gì thì khổ... Cả ba thống nhất vậy, và đợi cho Navy đi trước rồi mới theo sau để dám chắc cô bé không quay lại sau khi ba người về. Gió mát, mây trắng và mùi sữa bắp thoang thoảng trong ánh chiều tà. Bạn muốn 1 làn da hoàn hảo không tỳ vết? Hãy đến với gian hàng của chúng tôi ![]() Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng người mẫu diễn quảng cáo ngay trước gian hàng ![]() - Tên vật phẩm: Sữa tắm làm da trắng mịn tinh chất ngô ![]() - Hình minh họa: Ko tìm đc hình phù hợp a~ ![]() Thôi thì cứ tự tưởng tượng, làn da bánh mật của bạn sẽ có thể trắng như người đàn ông này (Bác chủ quán thời trẻ )- Tên chủ nhân: Bác chủ quán | Rim - Công dụng: + Người mẫu mang tính chất châm biếm gây cười (1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ, nghe chửa )+ Sữa tắm làm làn da từ Châu Phi thành châu Âu ![]() + Mùi hương thu hút các loài động vật, từ đàn ông, đàn bà, tinh tinh khỉ đột cho đến ruồi muỗi gián kiến ![]()
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
cái tem
![]() seme nấu cơm kiủ gì mà giất tem nhanh thế ![]() Này, đừng hỏi tại sao ta ở đây và chủ ta đi đâu, suỵt.......Kashi mà phát hiện ta trốn việc ở clb chuồn ra đây hóng hớt thì... thế nào cũng có bão! Thế nên, các ngươi cứ nói ta không có ở đây nhá, dù không ai hỏi nhưng cứ nhắc trước, cho chắc ăn ![]() gì đây? Lễ hội bắp! Hờ hờ! Đúng ý ta rồi, cái clb mới mở của chủ ta làm ăn không mấy khấm khá, hàng tồn kho còn nhiều, đem ra đây bán chắc bộn tiền hờ hờ! Ta đi một vòng quan sát, được đấy, đoạn vứt một cọng lông xuống vị trí đầu tiên, đẹp nhất của lễ hội: - Ta đặt gạch nhá, ai bon chen tới chỗ này thì....hờ hờ! Chuẩn bị xơi hết cái đống X dược lậu ta mới nhập về nhá! ![]()
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
- Tên vật phẩm: Underwear làm bằng lá ngô ![]() - Hình minh họa: phải có ah em lấy đâu ra hình bây giờ ![]() - Tên chủ nhân: Verdad Zerkalo, Arid - Công dụng: để mặc.... . Đảm bảo Thân thiện với môi trường, dễ sử dụng dễ cởi.Summer 26th|| Nông trại Agasao Thằng nhóc khệ nệ xách cái thùng hàng, kéo theo cái xe đẩy chất đầy đồ đạc và một con người đang vắt vẻo ngồi trên đó chỉ tay năm ngón. Là ta chứ ai. Nhếch mép cười “nàng” maid bé nhỏ đang oằn lưng xách đồ: _Thế nào nhóc. Có cần ta kéo hộ không? _Đây là lần thứ bao nhiêu đại ca nói câu đó rồi? – Nó càu nhàu. – Mà sao..... Em phải mặc thứ này chứ. Nó hét lên xém tí nữa là hất bay cái xe hàng. Thằng nhóc hôm nay gan khiếp. Dám cãi lại đại ca cơ đấy. Ta nhảy xuống xe, khẽ nâng cằm thằng nhóc lên: _Vì như vậy mới dễ thương. Mới hút được nhiều khách. Đứng chống nạnh chỉ tay năm ngón: _Thôi chỗ này đi. Vừa cao vừa đẹp, đón gió cho nó mát mẻ. Thằng nhóc há hốc mồm muốn rớt quai hàm. Sau năm lần bảy lượt kéo lê cái xô hàng công “con lợn” năm chục kí đi lướt một vòng quanh trại, cuối cùng lại về đúng điểm xuất phát ban đầu. Vừa dỡ hàng vừa căng trại: _Đừng cáu. Xé váy là “truổng cời” về nhà nhé cưng. – Nhếch mép. Hai đứa bắt đầu lúi húi dọn đồ. Dựng tấm bảng hiệu lên nào Hờ hờ, cái bảng hiệu mà ta dày công bắt thằng nhóc Arid ngồi vẽ. *cười tự sướng*. Nhưng cái mặt sau của nó mới gọi là mĩ miều. Treo tấm biển lên cao chờ gió lên nó quay tít mù làm lộ mặt sau ra mới thú vị. Ta thật là thiên tài *cười tá hỏa như tâm thần trốn trại* Ài ài, cái biển quảng cáo chữ mà ta mất 2 đêm ngủ li bì mới nghĩ ra nữa này: "Sản phẩm thân thiện với môi trường, phải dày công đốn cả ruộng ngô mới vơ về được một nắm, giá rẻ như VÀNG. Mua ngay kẻo hết. P/s: Khách hàng vào mua còn được tặng kèm một mặt hàng không thể thiếu tron cuộc sống, mặt hàng không có nó bạn sẽ bứt rứt suốt đêm......... mọi người thấy nó giống cái gì . Mình thì thấy nó giống cái..... bắp ngô "Lôi bọc quần áo underwear làm từ lá ngô ra.....À, còn phải nghĩ dáng đứng cho thằng nhóc Arid nữa chứ. Đứng cho hấp dẫn vào còn mời gọi khách.... P/s: Không ai nhận mình lấy cái phòng bì.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
- Tên vật phẩm: Gian hàng đồ ăn.
- Hình minh họa: [Chủ yếu là thực đơn nên sẽ update sau] - Tên chủ nhân: - Công dụng: No, sung, phê, đê mê từ trê xuống dứa =) - Chú ý : Có nhiều phần tặng khuyến mãi dành cho các cặp đang yêu. Một vài thứ đặc biệt do thành viên tự làm dành cho một số bạn ... ![]() Trích:
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 26th- nông trại Asagao
Lilith Nhận mệnh lệnh cao cả từ Kanny- nhóm trưởng club “tài năng trẻ”, Lilith phiêu thẳng về hướng nông trại Asagao, nơi sắp diễn ra lễ hội bắp để đăng kí 1 gian hàng. Đừng hỏi vì sao 1 kẻ mù đường như cô lại có thể đến nơi đây dễ dàng như vậy, vì mùi hương ngọt ngào, quyến rũ từ những trái bắp ngô chín mọng chính là kẻ chỉ dẫn hữu hiệu nhất của cô nàng.
Bỏ lại sau lưng cánh đồng bắp đã bị càn quét ít nhiều vì cơn bão mang tên “sự đổ bộ của quý cô quỷ hồn”, Lilith thẳng đến nơi rải rác đầy đám lông sói hôi hám, tác phẩm của thuộc hạ ai đấy mà bắt tay vào làm việc. Để xem nào, ý tưởng lần này của club là ngôi nhà trên cây. Vậy, làm 1 gian hàng trên cây lun đi mà ở đây thì toàn cây bắp. Lilith tập trung tinh thần, cảm nhận từng làn gió lướt qua mình, tiếng lá reo xào xạc, nắm bắt nhịp thở của chúng mà dần dần điều khiển chúng thực hiện những ý niệm trong đầu mình. Những tán lá vươn dậy chằng chịt vào nhau, xoắn lại. Nhờ có sự hỗ trợ của các cành cây của vài gốc cổ thụ quanh đó, hình dạng nguyên sơ nhất của căn nhà đã dần dần hiện ra, rồi từ đó mà từ từ hoàn thiện hơn . Gió lại trở thành giá đỡ cho khối vật thể khổng lồ này có thể trụ vững đc trên cây. Chẳng mấy chốc, 1 nhà hàng trên cây bắp đã ra đời như thế đấy.......... Bước tiếp theo là đặt bảng hiệu. Để xem nào, lấy tên gì đây nhỉ- cô nàng nghĩ. Sản phẩm lần này là bắp ngũ vị, ngũ sắc...thôi thì....lấy tên là “nhà hàng ngũ sắc vi hương vậy” vi là chữ vị bỏ dấu nặng, đọc cho nó sang .Đánh giá tổng quan bên ngoài 1 chút, trông cũng k đến nổi nào. Bước kế đến phải thiết kế nội thất 1 chút chứ nhỉ. Lilith men theo cành cây, vọt từng bước lên đến nhà hàng của mình. Đi vào bên trong, xem nào, trước hết phải có quầy bar chứ. Póc. Chỉ 1 cái búng tay, theo như cách cũ, 1 quầy bar hoàn toàn làm bằng vật liệu tự nhiên đã có mặt. Lại thêm 1 vài bộ bàn ghế. Hoàn chỉnh, bây giờ chỉ còn thiếu mặt hàng nữa thôi. Xem nào, 5 loại bắp vừa mới phát minh của club: Bắp xanh lam với công dụng làm người sử dụng tin tưởng tuyệt đối những gì mà họ nghe đc. Bắp xanh lá với công dụng biến quần áo của người sử dụng thành lá cây (vì đang là lễ hội bắp nên lá cây lần này sẽ là lá bắp). Bắp vàng với công dụng khiến người sử dụng có khuôn mặt bắp đáng iu. Bắp trắng với công dụng làm người sử dụng có hành vi “sờ mó” người đứng gần mình. Bắp tím với công dụng gây ngứa ngáy, khó chịu toàn thân. Mỗi trái bắp có giá......... lại 1 điều nữa phải suy nghĩ, Lilith đi đi lại lại vài vòng rồi a lên 1 tiếng - Thôi thì để cho người bán tự ra giá đi!! - Haizzz, để xem còn thiếu gì nữa nào. Lần này, cô lôi ra 1 tờ giấy đã đc Kanny nhét sẵn vào túi từ trước. - Hmmm, bảng thông báo, phải dán bảng thông báo nữa là kết thúc công việc. Nói rồi, cô nàng lại quẳng tờ giấy sang 1 bên, lôi từ đâu ra 1 tấm bảng hình chữ nhật rồi viết lên dòng chữ: Trích:
Bonus thêm tấm hình mặt bắp đáng iu nào ![]()
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Bảng hiệu gian hàng: Cướp Biển OKANE Lòng can đảm và sự thử thách tột đỉnh Giới thiệu gian hàng: Mùa hè không gì tốt hơn là một chuyến đi biển. Hãy đến với gian hàng nhỏ bé này để hóng gió từ Chong chóng có mùi mặn của biển khơi ![]() Là gian hàng ẩm thực ăn nhẹ dễ ăn khó nuốt... ý lộn... khó quên. Với những món ăn bình dị, đơn giản từ ngô nhưng hương vị của nó vô cùng đặc biệt. Với một chút ma thuật sẽ đưa bạn đến một cảm giác tuyệt vời. Bạn sẽ run sợ vì trạng thái ngất ngây khi bạn cắn một cái... chỉ một cái thôi. ![]() Những món ăn chế biến tùy thích của đầu bếp mèo-Zeccho yêu quí của tôi. Hiện tại những món ăn đã có như: +Bỏng ngô với nhiều mùi vị: 1. Mùi Cà phê : Giúp bạn tỉnh táo tin thần, có thể kéo dài trong nhiều ngày tùy bạn ăn nhiều hay ít { Có nghĩ bạn sẽ thức trắng đêm không ngủ liên tiếp mấy ngày } 2.Mùi chocolate: Tình bạn thắm thiết khi ăn chung. Tình yêu ngọt ngào khi trao cho nhau-tức là bạn bỏ đồ ăn vào miệng đối phương- , người được nhận sẽ yêu bạn thắm thiết { Dù là Nam hay Nữ, kéo dài 3-5 giờ } 3.Mùi Bơ : +Màu trắng là bỏng ngô Né, rất nghịch người ăn bằng cách nhảy nhót né tránh bàn tay người bóc nó, hay tự văng ra khỏi miệng nếu bạn chưa kịp ngậm lại. Nó cũng nhảy nhót trong miệng bạn cho đến khi bạn cắn nó thì nó la "Á", nghĩ là nó đã chết...khà khà. +Màu Tím là sự lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng bạn ăn nhiều thì trở nên sến súa không tả { Có khả năng tính cách biến đổi thành OCC, kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần } +Màu Hồng nhạt sẽ đưa bạn về trẻ thơ, bạn sẽ có lối cư xử như một đứa trẻ nhỏ { Ăn quá nhiều bạn có thể thành trẻ sơ sinh chỉ biết khóc oa oa dù cơ thể bạn vẫn vậy, kéo dài khoảng 1 ngày } 4. Mùi Caramen: Kích thích tính cách tiềm ẩn của bạn dù bạn đang che dấu hay bản thân chưa nhận ra. Ăn ít thể hiện ít, ăn nhiều bộc phát càng cao... Món này hơi nguy hiểm. { Kéo dài từ 2 đến 4 ngày. Nhưng bị đập xỉu sẽ hết ngay} 5. Mùi Bạc Hà : Sự thanh thảng đến xuất hồn. Khi ăn có vị the mát, đến lúc nuốt thì có vị mốc chua đến phát nôn. Nếu bạn nôn ra thì bình yên, nếu lỡ nuốt, hồn bạn sẽ bay vút lên trên đầu. Tuy nhiên hồn bạn không thực sự tách khỏi mà chỉ xuất ra trong vài phút, đuôi hồn vẫn dính vào thân xát. { Công dụng kéo dài 2 phút } Hình món ăn
+ Những món ăn khác từ Ngô: -Bắp nướng mỡ hành: Làm tan chảy mỡ trong người bạn- nếu bạn là người mập. Làm bạn béo ra -nếu bạn là người ốm. Mập nhiều hơn hay ốm nhiều hơn tùy vào lượng thức ăn của bạn { Công dụng chỉ kéo dài 1 giờ} -Thạch ngô: Khiến người bạn trở nên trong suốt. Không phải tàn hình đâu nhé, vẫn thấy bạn đó. Nhưng rất trong. { Công dụng kéo dài 3 giờ} -Chè ngô: Thanh tẩy Âm khí bám lấy người bạn - bị ma ám. { Công dụng không quá mạnh nó chỉ đuổi đi vào lúc đó, bạn có thể bị ám lại} -Ngô chiên trứng: -Mì bắp: { Công dụng edit sau} + Những món đặc chế: - Súp óc Ngô: Một ly súp khá nhỏ, mùi thơm nhẹ của ngô và vị ngọt mềm từ óc sẽ khiến bạn ngất ngây, Mọi phiền não trở nên trông rỗng. Bạn sẽ quên hết tất cả những điều không vui. Tác dụng phụ, đôi khi bạn sẽ nghe một vài âm thanh trong đầu, bạn không biết nó là gì nhưng khi để ý bạn mới nhận ra đó là suy nghĩ của người xung quanh. {Công dụng 3 giờ} - Nhãn Cầu Ngô: Một trái bắp trắng to. Khi bạn nhận lấy nó, khéo lớp vỏ xanh bên ngoài, bạn thấy nó thiệt là ghê tởm bởi hạt bắp là những con mắt chi chít lớn nhỏ xung quanh. Bạn muốn quăng nó, nhưng nếu bạn có can đảm ăn bạn sẽ nhận được sự bất ngờ từ hình ảnh trong mắt. Ăn thử một hạt mắt nhỏ, bạn choáng ngợp bởi rừng san hô rộng lớn và nhiều loài cá xung quanh . Bạn nhận ra là mình đang ở dưới đáy biển qua con mắt của Cá, rồi hình ảnh biến mất. Ăn cái thứ hai bạn thấy mây và bầu trời trong xanh, bạn đang lướt trên không trung qua mắt của một con Đại bàng. Cứ thế mỗi hạt mắt là một hình ảnh mượn tạm từ con mắt của một con vật thậm chí của một con người nào đó cách bạn 100km. { Mỗi hạt mắt hình ảnh kéo dài trong 30 giây } - Trùng Mì : Những cọng mì được làm bột bắp. Giật mình khi thấy cọng mì ngọ quậy, nó thực sự chuyển động, nó là trùng? Oh! nó không phải là trùng đâu, chỉ là cọng mì biết chuyển động thôi / Chắc vậy / Nó vừa dai vừa thơm bạn thật sự không thể dừng lại khi ăn chúng. Khi mút hết cọng cuối cùng là khi ấy mái tóc bạn biến thành những con Trùng Mì óng ánh và đẹp đẽ như nữ thần Medusa. { Công dụng kéo dài 1 giờ} Lưu ý: Tất cả công dụng có ghi trong Menu nhưng với món đặc chế thì không có ghi ra nhé vì đến cả chủ quán cũng không biết đâu nha. Đây là món do đầu bếp Zeccho mới làm, chưa thử nghiệm. Nên chỉ nêu ra cho mọi người dễ tương tác thui. ^_____^ Gió bắt đầu thổi mạnh, hít một hơi, tôi cảm nhận hương biển quá ngọt ngào. Tựa vào thành cửa, ngó ra mặt biển mênh mông, tôi ước gì có mấy chú cá heo xuất hiện.* Cười nhẹ*. Một làng gió lại bạt vào ô cửa làm những lọn tóc xoăn tung bay như sóng biển ngoài kia. Tay tôi giữ chặt lấy mớ tóc đang xoắn vào nhau, vuốt vuốt vài cái là nó lại như cũ. Tôi hất mái tóc xanh lam mềm mược mà tôi lấy làm tự hào ra sau rồi tiếp tục ngắm cảnh. "Ào....ào..." "Ét ...ét.." - Cá heo... CÁ HEO kìa!!! Đứng bật dậy, tôi nhúng nhẩy nhè nhẹ rồi thò cái đầu ra ngoài, cố nói với theo bóng dáng mấy chú cá đáng yêu. -Hú... đây này... Aaaaa. Vừa thò ra hú hét thì gian cảnh biển khơi biến mất, không sóng biển, không cá heo. Trước mắt tôi là ngôi nhà gỗ uống éo theo thân cây trên cao, một ngôi nhà trên cây, gian hàng bên cạnh gian hàng của tôi. -Khùng. - Zeccho trề môi, tay bưng đống bắp đi ngang qua. -Ai kùng hả con mèo kia. -Đó chỉ là ảo ảnh thôi mà cứ ngồi chơi với nó, hem khùng thì là gì? Bình thường làm con trai đã ngớ ngẩn bây giờ làm con gái còn ngớ ngẩn hơn. Rảnh thì phụ một tay đi "bà chủ". Tức giận , bốc lửa điên, tôi túm đại cái gì đó gần đó như thúng bắp trên bàn chẳng hạn. Một trái bắp bay thẳng vào đầu con mèo đáng ghét. Nó rích lên đau đớn ôm đầu, mắt lòng thòng hai cục nước. Nó hét lên ném trả lại. Tôi né rồi cười hố hố. Cứ thế việc khai trương không biết chừng nào mới bắt đầu khi hai con người đó còn bận chơi ném ngô, lễ hội ném ngô của những tên cướp dở hơi. Tại sao tôi ở đây? Và hơn hết tại sao bây giờ tôi là con gái? Có gì bất thường sao? Nếu tôi nói tôi là học viên nhà Destinyus. Tôi yêu vườn hoa Violet. Tôi rất đẹp trai nên chẳng lạ gì với khi tôi trở thành một cô gái đẹp dường này phải không?. " Gương kia đang ngự trên tường.... hỏi có ai đẹp dường như ta". Tôi thật không thể tin được là mình đẹp đến thế. Cái cô gái lộng lẫy đang đứng trong gương này chính là mình. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên, và khi nghĩ đến: những con thiêu thân đến gần tôi, những món đồ được bán , những túi tiền bay lượng quanh tôi. Một tràn cười đầy ám khí bao bọc bốc lên thành ác quỉ đen nhoẻn miệng cười theo người chủ. Đó là lý do tôi ở đây sau khi đọc thấy thông báo về lễ hội. Với một "Cô chủ" khả ái thế này thì ... hô hô... tiền hãy tới liền liền nào. Một lợi ít nữa với cơ thể này là tôi hiểu thêm về con gái, nó nặng cái này, nó nhẹ cái kia, nó....khụ khụ... bí mật. Nhưng quang trọng là...* liếc mắt sang Choochoo* tôi được tự do -*Khóc*. Choochoo không dám đến gần tôi, cậu ta sợ, sợ con gái. Thật là nhất cử lưỡng tiện mà...hô hô. Còn bây giờ cô chủ ta đây cần phải trang trí thêm cho cái gian hàng của mình mới được. Nhìn xem, sau khi một trận oánh nhau tơi bời với linh thú của mình thì cái phòng trở nên bừa bộn với đầy bắp lung tung. Zeccho hậm hực bỏ vào trong bếp để bãi chiến trường lại cho tôi. Lý nào tôi để bàn tay nhỏ bé này làm công việc đó. Tôi gọi. -A chíu. Nhẫn gọi hồn trên tay phát sáng và từ đó chui ra một linh hồn trong như đứa trẻ nhỏ. Đó là linh hồn tôi tóm được ở Ghost Town, lúc tôi không biết xử lý con ma này thế nào, tôi định cầu siêu cho nó luôn nhưng bé Yaya đã bảo vệ nó thành ra bây giờ nó thành thú nuôi của tôi. Một giao kết được thành lập, cái bóng ma xanh tái nhợt nhạt không rõ hình thù dần thay đổi thành một linh hồn bé nhỏ, chiếc vòng dưới đuôi nó là bằng chứng nó là thú có chủ. Nó chỉ biết nói "a chíu" nên tôi gọi nó là "A chíu", một cái tên buồn cười. -A chíu uuuu. Tôi chỉ bắp dưới sàn nói: -Lượm hết nó lên bỏ vào đây - Chỉ cái giỏ - rồi đem nó vào trong bếp. -A chíu. Nó bay qua bay lại nhanh chóng làm đầy giỏ ngô. Hớn hở nó nhìn tôi. Tôi mỉm cười-kiểu cười công chúa- vỗ tay khen ngợi. Nó đỏ mặt ôm lấy giỏ ngô bay đi thật nhanh. Nó lướt cái vèo ngang qua Yaya và Choochoo đang từ trong đi ra với khay trái cây trên tay. Yaya bay vụt lại gần tôi toe tóe. -Okane-san, anh xem cái này nè. Tác phẩm của em và Choochoo-kun a~ -Ấy ấy, đã dặng phải gọi bằng chị mà. -Tại sao chứ a~? O_o Okane-san là con trai mà a~ -Nhưng lúc này anh... à, chị đang trong dạng nữ nên bé Yaya phải gọi là chị nha, chứ gọi anh người ta nhìn vào sẽ thấy kì lắm. -Vậy a~~ Em hiểu rồi a~ -nó quay sang Choochoo vẫy tay - Lại đây nè, mau cho anh... a~~ chị Okane-chan xem đi a~. Choochoo lắc đầu rồi đặt xuống bàn gần đó, rồi cậu bước nhanh ra xa. Tôi phì cười, lại gần xem thử cái gì mà Ya ya vui đến vậy. Tôi trố mắt nhìn vào vườn hoa trái cây và tác phẩm hình người được làm từ ống mì. Túm tím bụm miệng, tôi cố không phát cười với "chàng trai bắp ngô" này. ![]() Tay chỉ chỉ tôi nói nhỏ với Yaya: -Cái vườn hoa chắc hẳn của em ha, còn cái buồn cười này là của Choochoo phải không, nhìn tếu quá. Mặt con bé đỏ ngầu, má phồng lên nói ngượng nghịu: -Cái... cái đó của em mờ, còn vườn hoa mới là của Choochoo-kun ... a~ - Giọng con bé kéo dài thượt. ![]() -Ha... à.../Chết thật! Mình hố hàng rồi/ Uhm... em có khiếu nghệ thuật ghê ta, cái này trong như tác phẩm điêu khắc ấy. -Thật a~ Mắt con bé sáng rỡ. Tôi gật đầu. Để con bé vui hơn tôi nẩy ra ý nghĩ, hay để đâu đó chưng bày trong này, chắc sẽ có người thích thôi. Nghĩ thế, tôi liền nháy mắt với Yaya: -Ta đặt nó ở đây cho mọi người xem luôn ha...Uhm, để ở quầy vậy. Con bé tíu tít bay vòng vòng rồi ôm lấy tôi cám ơn. Còn vườn trái cây này *chậc* tôi không ngờ cậu ta lại khéo tay đến vậy. Nghĩ một lúc tôi liền gọi A chíu. Nó trồi đầu từ tường ra làm tôi giật mình. Béo lấy má nó cằn nhằn: -Đừng có ló ra bất chợt như thế chứ. Lại đây. Tôi ném cho nó cái áo choàng hình ngô - thật ra tôi định mặt nó - bắt nó mặc vào rồi đưa nó khay trái cây. Nhìn nó lúc này rất hay và dễ thương, tôi nói: -Từ giờ cậu sẽ ra ngoài câu khách, tặng khách ăn cái này nhá.-trừng mắt ghé sát nhìn, nhẹ giọng nhưng mỗi câu mỗi chữ nặng như chì- Không được cho bừa bãi, tốn đồ ăn, phải quan sát kỹ những ai muốn vào thì mới mời, hiểu không? Nó tròn xoe mắt, nghiêng đầu cười. -A chíu! -Ok! bây giờ ra đó làm thử đi. -A...aaaa...CHÍU!!! Nó lượn trên không trông vui vẻ. Rồi nó bay xuyên qua cửa mà quên rằng cái khây thì không. Tiếng khay đập vào cửa cái "cốp" làm tim tôi suýt rớt ra. Nó trồi đầu vô nhìn gãi cằm, trông cái nhíu mày của nó như đó là vấn đề nghiêm trọng cần phải suy nghĩ. Bất thình lình, nó nói " A chíu" rồi từ từ mở cửa ra. Nó bước ra đầy tự hào cho sự thông minh của mình rồi đóng sập cửa lại. Tôi thở dài, ngồi chóng cằm mà mong nó làm tốt công việc. $__$
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
[Event mùa hè]
Vậy là cái lễ hội Bắp cũng đã bắt đầu sau bao tháng ngày thánh Lười ám và mấy con ma kỳ thi rượt đuổi. Học sinh bơ phờ, nay nghe được chơi lễ hôi liền hăng hái. Dân làng được dịp khoe các vật phẩm của mình. Mùa thu sắp về rồi. Dù trời có mưa lất phất, cho những ngày hạ cuối cùng, nhưng mọi người đều thấy vui vẻ. Ngay từ giờ, hãy tới ăn chơi lễ hội nhé! Nếu gian hàng hay các bạn muốn trưng bày vật phẩm thì vẫn đc đăng ký nhé! Mọi người nhanh chân đến chơi lễ hội nào ![]() |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Vừa nghe tin có lễ hội, Kiroka lập tức ôm Kanny chạy biến, sợ Yami đuổi theo. Lễ hội! Thời cơ tốt thế này sao anh ta để kì đà cản trở được!!! Bám chặt lấy Kiroka, Kanny khẽ nói: - Không phải anh đang bị thương sao? Em tự đi được mà! - À... ờ... hết rồi!- Kiroka lúng túng - Sao hết nhanh vậy? - Nàng là tiên dược của ta rồi!- Kiroka mỉm cười gian xảo. - Thế sao?- Kanny cười mỉm, vô cùng xinh xắn và ngàn lần gian hơn- Vậy sau này anh có bệnh hay bị thương thì đỡ tốn tiền thuốc ha! -... Kanny che miệng cười mỉm! Vừa đến gần cổng nông trại, cả hai đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bắp. Đi đến cổng, mở ra trước mắt cả hai là một vườn mắt vàng óng ánh tuyệt đẹp. Kanny trầm trồ kinh ngạc thốt lên: - Đây là vườn bắp sao? Thật là đẹp! Kiroka nhớ ra cô từ nhỏ chôn thân nơi núi tuyết, về thế giới bên ngoài sống động thế này, cô hoàn toàn không có chút khái niệm. Dịu dàng nắm tay cô, Kiroka nói: - Đây là lễ hội, chẳng mấy chốc sẽ rất đông người, còn có trò chơi và gian hàng, tin rằng nàng sẽ thích! Ta dẫn nàng đi xem! Cảm nhận được anh ta đang muốn an ủi mình, Kanny nhẹ siết bàn tay, thong thả dạo quanh cùng Kiroka. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, reo lên: - A! Chẳng phải clb chúng ta có mở một gian hàng sao, đến xem thế nào đã! - Uh! Cả hai loanh quanh tìm kiếm, chẳng mấy chốc thì đến được một căn nhà gỗ trên cây, Kanny nghi hoặc: - Cái nhà này... sao giống clb mình vậy? Không lẽ... là nó? - Nghe bảo Lilith lo vụ này, chắc cô ta bị nhiễm rồi, làm gì cũng muốn trên cây! - Không cần đoán nữa, trăm phần trăm là tác phẩm của Lilith rồi! Kanny chỉ tay vào một tấm bảng hiệu: "nhà hàng ngũ sắc vi hương". Kiroka gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: - Uh! Ngoài cô ta ra còn ai đặt được cái tên chuối cả nải này nữa! Hắt-xì!!! Từ trong nhà có tiếng vọng ra... |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|