![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
w Ryu - Kogeinu - AlienLễ hội bắp Summer 31st Bị treo tòng teng. Máu dồn hết lên não khó chịu một cách khủng khiếp. Tự dưng tôi thấy mình giống người dơi. Nhân lúc mọi người không để ý, thử múa máy một hồi. Nhưng càng cựa quậy càng thấy máu dồn về não nhiều (baka ) Bên dưới hai người kia đang làm trò ba trấm gì đó. Đại khái là đo đạc kết hợp SM. Nhắc mới nhớ, hình như thằng bé nói là mua QUẦN cho TÔI cơ mà? Ây da, kệ hai người đó làm gì thì làm, dù sao thằng bé cũng đang tận hưởng. Tay chân xước xát chảy máu mà mặt thì đỏ bừng cười cợt ![]() Kệ hai người đó chơi vui vẻ, tôi đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng ko mang ví Ta là dơi~~~~ |
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
Sayuga - Yuu - Học viên bí ẩn - Dạ
Lễ hội bắp 1st Aut Sayuga ngước đầu lên nhìn người phục vụ đang đứng cạnh mình, đôi mắt cô bất chợt mở to thoáng ngạc nhiên rồi lại trở lại bình thường... Trái Đất quả thật rất tròn... Đã lâu không gặp không ngờ lại gặp nhau ở đây, trông cái điệu cười kia chắc là không muốn bị nhận ra, vậy thì cô sẽ coi như không biết, chuyện đó không mấy khó khăn. À, dù có cố gắng "làm lơ" nhưng ánh mắt của thầy Dạ đang nhìn chăm chú về hướng này khiến cô không thể không tự hỏi: "Thầy Dạ đang nghĩ cái gì mà lại có vẻ mặt kỳ lạ như thế kia ??!" Sayuga quay qua nhìn Yuu rồi mỉm cười: "Phiền cậu cho tôi một ly sữa bắp nóng..." Yuu vừa đi khỏi, Sayuga lại quay qua nhìn về hướng bàn thầy Dạ, mỉm cười rồi khẽ gật đầu chào hỏi. Ánh mắt của cô từ từ chuyển qua người ngồi cùng bàn. "À....Tại sao lại ăn vận kỳ lạ vậy nhỉ ?", Sayuga tự nhủ, "Còn cố giấu khí và mùi của mình nữa chứ ?" Sayuga nhớ Yuro đã từng nói với cô: "Mỗi người đều có mùi và khí đặc trưng, dù có cố gắng dấu thì chỉ cần một chút tinh ý là có thể nhận ra ...". Mà thôi, dù sao cũng là chuyện riêng tư, cô cũng không phải là người hay tò mò xạo đó . . . Sayuga quay đầu nhìn quanh, sao giờ vẫn chưa tới ? Đã hẹn đi chơi rồi mà ?
|
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
_ Chán thật ... mới hôm qua đi chơi hôm nay lại phải trông cửa hàng rồi Yuna đứng vào quầy phục vụ _ thôi kệ ... dù sao cũng đang rảnh rỗi - cô lẩm bẩm Công việc xem ra cũng không có gì nặng lắm , với lại còn người tới phụ nữa cơ mà *Két* Eliza mở cánh cửa dành cho nhân viên của quán , nhìn thấy Yuna , cô mỉm cười vui vẻ _ chào ... từ lúc ở GT tới bây giờ mới được gặp mặt ấy nhỉ _ ừm , tớ cũng không ngờ là cậu lại vào clb này đấy - Yuna cũng mỉm cười chào lại _ thì do Samantha lôi mình vào nên ...
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
Tsukiyomi || Yuna || Summer 30th || Cửa hàng bắp trên cây
Tsukiyomi || Samantha || Summer 31th || Gian hàng bắp trên cây
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
Sum 31 Lễ hội bắp Gian hàng di động - thùng các tông hương bắp, đựng bắp và có hình bắp ~ Cuộc gặp gỡ với khách hàng thứ 1 |
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
lil shuusui || kiroka
Lễ hội bắp ( cửa hàng trên cây) *flashback* Summer 31st Sau một hồi gia nhập CLB "bất đắc dĩ" phải vào tôi được phân công bán ngô bắp gì gì đó vào buổi sáng. Thú thật, nhìn cái "đám" ngô phải bán tôi thấy nó giống mấy thứ kì bí quá. Cơ mà kệ thôi, suốt cả buổi, tôi chỉ ngồi im xem các "bạn" kia bán hàng. Ai hỏi thì tôi chỉ nói lí do đơn giản "Tôi ngồi để học cách bán thôi mà". *End flashback* 1st Autumn Ơ, lạ thật, sao hôm nay tôi vẫn phải ngồi trông hàng ở đây nhỉ. Thôi xong rồi, cái lí do hôm qua đã hết xài được. Chậc, vừa ngồi một phút tôi liền đừng lên và định .... thì bị người ngồi bên cạnh kéo lại: - Đi đâu thế bạn ? Một câu nói mang đầy tính đe dọa vang lên. Tôi đang định tìm lí do thì khách hàng đến và ..... |
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
Ruu Takashi. Aky
Aut 1 Lễ hội bắp Đang đi lang thang trong khu lễ hội cũng chẳng rõ mục đích là đi đâu, tôi ngơ ngác, đột nhiên có một ông anh đến bắt chuyện. Chẳng kịp nói gì thì bị đẩy tới trước mặt một chàng trai, rồi bị dí vào người một cái thùng cát tông to tướng. Tôi ngớ người - Nhóc đi nhặt cùi bắp 0? Dẫn bạn này theo với. - Nhặt nhiều nhiều về ta liệng cho sung nhé. Ông anh đó nháy mắt, dặn dò. Bước đi. Tôi đứng hình rồi nhìn xuống cái thùng, rồi ngước lên nhìn chàng trai tóc xanh, hỏi - Đi nhặt cùi bắp đúng ko? - Ừh một màn cuối của lễ hội.- Chàng trai cười - Vậy à?- Tôi mở mắt to, ngạc nhiên- thế thì vui thật, vậy mình sẽ nhặt thật nhiều cùi. Mà bạn tên Aki đúng ko? Mình là Ruu. Thế cách thức nhặt bắp như thế nào vậy? Tôi mỉm cười chờ đợi. |
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Maid Sữa Bắp || Summer 31st || Chiều
"Leng keng" Tiếng chuông gió vang lên nhè nhẹ khi Elis mở cửa bước vào tiệm. Nó đã dành cả buổi trưa để đi quanh ngắm nghía các gian hàng khác, và bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh thư thả với cuốn sách yêu quí của nó thôi. Bước sâu vào trong cửa tiệm, nó chọn một ghế ngồi gần bên cửa sổ, với ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính nhả xuống mặt bàn. Maid sữa bắp à..? Đúng là nhân viên ở đây toàn mặc đồng phục, nó lơ đãng nghĩ. Cách bài trí thật đơn giản, theo kiểu Pháp, mùi sữa bắp ngọt ngào thoảng trong không khí. - Quý khách muốn dùng chi? - Một giọng nói cất lên, cắt ngang luồn suy nghĩ của thằng bé. - M-một sữa bắp nóng...và thêm ngũ cốc.. - Nó lúng túng trả lời người thanh niên khá điển trai, anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưung chỉ mỉm cười và bước đi. Arrgh~~ Thiệt kì cục mà ~~
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|