![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Lâu Đài] Fujimoto
Fujimoto Castle ![]() Nằm trên khu đất chỉ rộng 1000 mét vuông. Nó được xây trên hai bệ đá cao tựa vào hai vách tường đá dựng đứng, bao quanh bởi hai con hào. Kiến trúc lâu đài trung tâm có 5 tầng ở phía ngoài và 8 tầng ở phía trong, và được xây trên một tảng đá cao bao quanh bởi hai con hào Nền đất, có diện tích khoàng 60.000 mét vuông Như một điều trớ trêu, Kế bên cái lâu đài phong cách quái dị của Undertaker lại mọc lên một tòa lâu đài hùng vĩ theo phong cách nhật bản cổ. Chả biết thế nào mà nó lại mọc lên từ lòng đất chỉ trong vòng chưa tới một đêm. Xung quanh lâu đài, vô số những cây hoa Anh Đào hồng nhạt đua nhau nở rộ cùng với những đóa hoa Trà đỏ rực làm không gian trở nên rực rỡ và ấm áp hơn lạ thường cho dù vẫn bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khí u ám từ Undertaker *chỉ qua* *cười khả ái* Một ngày kia, dù bạn vừa mới chạy thục mạng ra khỏi Black Clover hay vừa bước ra khỏi Undertaker 1 cách vô thần….bước ra vài bước, bạn nhìn thấy nơi này trông có vẻ dễ chịu hơn những điều kinh dị bạn vừa trải qua. Bạn tò mò. I) Cổng & Sân Vườn Đến gần cánh cổng, đang băn khoăn lưỡng lự không biết có nên vào hay không. 2 cánh cửa khổng lồ ấy mở rộng ra như mời bạn vào nhà. Lẽ ra thì bạn không vào đâu nếu như bạn không nhìn thấy một loại cây ăn quả mình ưa thích đang trổ quả xum xuê trong vườn. Nuốt nước bọt (vì thèm) bạn đặt chân vào sân trong của lâu đài. Nhìn quanh một chút, một đoàn thùy tùng geisha xuất hiện từ bên trong nhà từ từ bước ra đón tiếp bạn một cách vô cùng ân cần. Tuy nhiên, tất cả những gì bạn thấy là kinh ngạc lẫn kinh dị vì họ là một mớ rối gỗ với vẻ ngoài chẳng có gì là đẹp….. “Mình muốn ra khỏi đây” – bạn nghĩ. Rấm!!!! – một âm thanh lớn vang lên Vừa nhìn lại cái cổng thì nó đóng mất rồi! vừa định phá cửa thì….bạn nghe thấy 1 giọng nói ngọt ngào lẫn trong sáng. - Sao vậy ạ?! Khách quan! Vừa ngoái lại nhìn, bạn không còn tin vào mắt mình nữa dàn rối gỗ lúc trước đã biến thành một dàn các maid xinh đẹp (đúng nghĩa) trong những bộ Kimino đen đeo tạp dề trắng và băng đô người hầu. Ảo Tưởng
“Các Karakuri này có tên là Ninishi chúng có thể khiến vẻ ngoài của mình trở nên phù hợp với người nhìn chúng bằng cách gửi 1 ảo ảnh vào mắt họ.” Hiện Thực
Theo lời dụ ngọt của các cô maid xinh đẹp (chỉ trong mắt bạn) này bạn quyết định nghỉ lại tại đây 1 đêm. II) Bên trong lâu đài. Bước qua khu vườn đá kiểu nhật được bày trí gọn ghẽ làm bật lên vô số cảm tình, bạn theo chân các cô maid bước vào trong lâu đài kì vĩ này. A) [Khu vực an toàn] bên trong lâu đài Fujimoto Bạn được tiếp đãi rất nồng hậu được đãi một bàn tiệc toàn những món ăn Nhật bản được xếp vào hàng cao lương mĩ vị và một loại sake vô cùng đặc biệt mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ trong suốt khoảng đời còn lại của mình. Rượu Sake ở đây rất đặc biệt, ngoài hương thơm dịu nhẹ như hương của hoa anh đào trong gió, Vị của nó là sự kết hợp hoàn mĩ của 5 vị khác nhau: ngọt, chua, cay, đắng và se, làm bạn muốn uống mãi không thôi. Tuy nhiên, có một điều bạn nên nhớ: “rượu này không được uống với số chén chẵn. "Vì trong quá trình ủ rượu, có một số nguyên liệu có độc tính đã được sử dụng nên xin hãy cẩn thận" – Chouko Fujimoto - chủ nhà. Bạn uống 1 chén không sao, 3 chén không vấn đề gì, 5 chén hơi ngà say những vẫn không sao. Tuy nhiên, nếu bạn uống 2 chén, 4 chén , 6 chén hay số chẵn. độc tính của rượu sẽ mạnh hơn tửu tính và phát tán. Bạn cảm thấy cơ thể mình sôi lên, máu như chảy loạn trong cơ thể và nước bọt thì trào một cách không kiểm soát ra khỏi cơ thể. Mắt bạn trở nên lờ mờ, bạn nhìn thấy một dáng hình quen thuộc. Nó giống như là người bạn muốn gặp lại nhất lúc đó, khiến bạn rời mắt khỏi mớ đồ ăn thịnh soạn trên bàn, những thứ bạn quan tâm nhất và chẳng đề phòng nữa, bỏ tất cả mà lao lại đó. Tuy nhiên buồn thay, Tất cả chỉ là ảo giác và đó là một trong số các rối gỗ đang đi tuần và những gì sau đó là bạn bị ngất vì cú trời giáng vào cổ bởi bất kì ai đó bạn lao tới người đó do ảo tưởng tạo ra bởi rượu. Còn nếu không như thế, thân thể bạn sẽ bủng rủng và ngất đi. Trong giấc ngủ, bạn được nhìn thấy lại/ sống lại trong thời gian những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mình ngày trước.Bạn không bao giờ muốn tỉnh lại nữa mà đúng thật là bạn sẽ không thể nào tỉnh dậy nếu không ai “làm phước” hay phá đám đổ vào miệng bạn 1 chén nữa.( bạn sẽ quyết định tác động nào của rượu khi trúng độc bằng cách giao Dice: số chẵn là cái đầu. số lẻ là cái sau) Sau bữa ăn, bạn được mời đến phòng của mình nơi bạn có thể tùy ý nghỉ ngơi. Đó là, một căn phòng sang trọng được bày trí theo phong cách nhật bản cổ với đầy đủ các chi tiết đặc trưng: cánh cửa kéo bằng giấy mỏng, lớp lót sàn là mệm chiếu cói Tatami êm mềm ấm áp, bộ chăn mền vô cùng xa hoa và nặng nề được trải sẵn. Xem
Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, bạn nhanh chóng lăn vào giấc ngủ. Miễn là bạn có thể lờ đi cái cảm giác đang bị theo dõi chằm chập. bạn lăn ra nhìn ra phía cửa kéo, tất cả bạn thấy là một cái bóng đen kì quái có dạng như người đang treo ngược mình trên sàn nhìn chằm chằm bạn với 3 con mắt đỏ rực…. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng lôi mình ra khỏi chăn, ngay lập tức bạn bị dính vô số phi tiêu vào quần áo của mình làm bạn văng ra khỏi cửa và dính chặt lên vách tường đối diện buộc phải ngủ như vậy tới hết đêm. Xem
Đến sáng tỉnh dậy, bạn được một cô maid vô cùng xinh xắn đáng yêu đáng thức dậy với 1 giọng nói dễ thương hết sức: Xem
- Chào buổi sáng khách quan! Đây là buổi sáng thứ 2 ngài ở đây. Có thể bạn sẽ không thèm để ý đến lời của cô maid ấy nhưng có một điều khá khó chịu ở đây. Nếu để ý, bạn sẽ luôn cảm thấy một mùi hương trầm thoang thoảng nơi đây. Chúng thật sự vốn chỉ là để đốt cho thơm nhưng cũng là biện pháp đối phó với những người không thích rời đi sớm. Từ đêm thứ 2 trở đi, độc tính của làn hương này sẽ ảnh hưởng lên bạn, bạn sẽ luôn cảm thấy 1 cảm giác mệt mỏi bức rức khó chịu nhưng thể chính linh hồn mình đang bị hút ra khỏi cơ thể vậy. Đến đêm thứ 3, bạn có 1 giấc mơ kì lạ. Nó tập trung toàn bộ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời bạn nhưng chỉ trong một lát thôi tất cả chìm vào bóng tối và bạn có cảm giác không còn có thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Đến khi tỉnh lại, bạn thấy rằng mình đã ra khỏi lâu đài của cô Fujimoto và đang nằm đâu đó giữa Witch Village với thân thể đau mỏi tột cùng, những ánh nhìn vô cùng kì thị và vô số kí ức không mấy là đẹp lắm về khoảng thời gian bạn không kiểm soát được cơ thể mình. "Hương thơm này sẽ làm cho người tiếp xúc quá lâu rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ và cho họ cảm giác vui vẻ tột cùng đến mức họ không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa mà chỉ làm theo những gì mình muốn nhất lúc đó mà cóc thèm quan tâm mình làm cáí gì và làm như thế nào và mất hình tượng đến đâu."– Chouko nói và nở 1 cười vô cùng khả ái. Bạn thầm rủa mấy cái quy định chết tiệt đó nhưng cũng phần nào tiếc hùi hụi về giấc mơ đẹp lúc nãy mà quên mất tư trang của mình đâu rồi ? B) [Khu vực Nguy Hiểm] Tầng Hầm Lâu đài Fujimoto. ![]() Nếu cố tình làm một trong những việc sau, một cửa sập sẽ được mở ngay dưới chân bạn. Khi đó bạn sẽ được tham quan nơi này miễn phí và ngay lập tức: - Chọc giận chủ nhà - Cố ý phá hoại Lâu đài - Dùng vũ lực trong lâu đài - Làm những điều trái với đạo đức trong lâu đài.(như dùng nơi làm chỗ tình tứ) Và bạn sẽ phải làm điều đó khi mà: - Không có vũ khí. - Không có siêu năng lực. - Tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm(do say rượu hoặc gãy tay hay chân) Được thiết kế như một ngôi nhà ma, không khí ở tầng hầm này ngột ngạt và u ám đến lại thường với điều đáng sợ duy nhất ở đây là các người máy gỗ Karakuri với hình dáng cổ quái và cặp mắt đỏ rực sẽ tìm mọi cách lấy mạng của bạn Bạn nghĩ chỉ là một đám người máy chậm chạp đã làm bằng gỗ nên sẽ dễ hạ ư? Nhầm to, chúng rất linh hoạt và hơn hết lại rất khó bị hạ. Bạn chém 1 con đứt đôi! chỉ 1 lúc sau nó lại liền lại như cũ mà không có lấy một vết trầy. Khu vực này gồm 3 tầng B3 là thấp nhất B1 là cao nhất(nơi có chỗ trèo ra ngoài) B3) Giống như một nhà ngục ẩm thấp và u ám. Xem
Vừa đáp an toàn xuống một đống rơm. Bạn nhận ra mình đang ngồi sau song sắt nhà tù!? Trước khi bạn kịp đập và la lối những cậu đại lọa như “mở cửa ra” thì cửa mở ra thật nhưng đừng vội mừng. Đón chào bạn là những chú chó gỗ máy đang nhìn bạn với những con mắt đỏ lè, hàm răng thép sắt nhọn và hơn hết 2 khẩu súng lửa trên vai chúng đang rất muốn biến bạn thành thịt nướng và chúng bắt đầu lao tới bạn rồi kìa. Bắt đầu chạy đi chứ nhỉ!? Chạy hộc hơi một hồi, bạn tìm thấy một cái thang để leo lên. B2) Giống như một con đường làng trong một đêm vắng trăng Xem
Tầng B2 tối om với chỉ và đám đuốc lửa màu lam xam ma quái đang lập lờ chỉ đủ cho bạn thấy đường đi. Trong bóng tối, Các karakuri Ninja sẽ tìm mọi cơ hội và phục kích lấy mạng của bạn. Kĩ thuật của chúng không thua gì những cao thủ thật thụ, tốc độ của chúng chẳng thua gì những sát thủ lão luyện. Nếu coi thường chúng bạn chắc chắn sẽ bị giết. Đang lơ mơ đi, bạn cảm thấy một luồng gió mạnh phía sau lưng bạn và một cảm giác lành lạnh ở cổ. Bạn đang bị 1 trong số các con Karakuri ninja đứng sau lưng kề dao vào cổ đó. Nếu không đầu mình lăn lon lóc trên sàn thì cố mà chạy thoát đi nhá.*cười khả ái* B1) Giống như 1 đấu trường. Xem
Sau khi đánh vật với đám chó máy kia, mém xíu nữa là đi gặp tổ tiên với đám Ninja máy đó. Bạn leo lên được tầng cuối cùng và tin tốt là bạn chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi đây. Còn tin xấu thì: Một đàn Karakuri võ sĩ đạo với vũ khí lăm le trong tay đang vây lấy bạn và chúng trông chẳng có vẻ gì là thân thiện. Và chúng không có vẻ gì là muốn bạn đi khỏi nơi đây trước khi dần cho bạn một trận nhừ tử cả. -----------------------oOo------------------------ Lâu đài Fujimoto Phục vụ như là nhà Riêng của Một lâu đài theo phong cách nhật bản cổ với nội thất được trang hoàng như 1 cung điện hoàng gia. Nơi đây gồm 4 tầng.
Lâu đài có 3 lớp kết giới bảo vệ chống các lời nguyền + Ma Pháp ảnh hưởng tới bản thân nó hay những người ở trong nó. Được bảo vệ bởi một đội quân đông đảo các người máy gỗ Karakuri. Vị trí: sát bên Undertaker, đối diện Black Clover Vì chủ nhà là một người khá hiếu khách nên khách quý luôn được hoan nghênh ở đây. Chỉ là nếu không muốn bị phạt thì hãy ngoan ngoãn tuân thủ theo những gì được bảo. Với những người không quen biết với Chouko, cánh cổng nơi này chỉ mở duy nhất một lần mà thôi Haniyasu ![]() Hình dạng chiến đấu của toàn bộ lâu đài Fujimoto Chiều cao: 10 mét Vũ khí: - 2 khẩu Ion Canon ở mắt dư sức bắn bay 1 ngọn núi - Hai ụ phóng tên lửa đất đối đất Hell Fire 4 X 45 kg - Hai vai là 2 ụ phóng tên đất đối không Crimsion Flame 16 X 30 kg Đang update (thêm)...
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
List các NPC I) Danh Sách
Chief Maid. Xem
Tính cách: Hiền dịu, nhẹ nhàng, trong sáng. Ngoại hình: tóc xanh biển dài, mắt xanh ngọc, da trắng, dáng Loli. Chiều cao: 1 m 68 Là Karakuri được chế tạo kĩ nhất của cả lâu đài. Có hình dáng đẹp của một cô gái thật sự mà không cần phải thôi miên người khác. Các Karakuri không thể rời khỏi lâu đài, trừ cô và 2 ngoại lệ khác. Cô có thể nói vào giao tiếp với người khác nên có thể dùng để tương tác. Không có khả năng chiến đấu. Haipa Xem
Là Karakuri hộ vệ chuyên dùng để bảo vệ cổng lâu đài và các khu vực quan trọng. Là Karakuri chiến đấu nên không thể giao tiếp(không tương tác được) Vũ khí chính là thương 3 mũi, giáp thuộc loại dày. Thương Pháp của bọn chúng thuộc hạng thượng thừa thiên về uyển chuyển và nhanh nhẹn rất khó bị áp sát. Trừ phi bị đốt cháy ra tro, nếu bị phá hủy Haipa sẽ tự tái tạo hoàn chỉnh trong vòng 2 phút. Muzanichiha Xem
Karakuri mang hình dáng của các Samurai thời Mạt Phủ. Là Karakuri chiến đấu nên không thể giao tiếp(không tương tác được) Vũ khí chính là lưỡi kiếm trên tay. giáp thương đối mỏng. Kiếm pháp và tốc độ chúng không hề thua một kiếm sĩ thượng thừa nào, nếu kinh địch bạn sẽ bị giết. Trừ phi bị đốt cháy ra tro, nếu bị phá hủy Haipa sẽ tự tái tạo hoàn chỉnh trong vòng 1 phút. Nanashick Xem
Karakuri mang hình dáng của một Ninja. Là Karakuri chiến đấu nên không thể giao tiếp(không tương tác được) Vũ khí của chúng khá đa dạng từ phi tiêu, kiếm, boom, xích…. Hoàn toàn không có giáp. Khả năng phục khích và ám sát không thua bất kì một sát thủ dày kinh nghiệm nào cẩn thận nếu bạn là mục tiêu của Nanashick Trừ phi bị đốt cháy ra tro, nếu bị phá hủy Haipa sẽ tự tái tạo hoàn chỉnh trong vòng 30 s. Saizan Xem
Karakuri mang hình dạng của những chú chó săn. Vũ khí của chúng là hàm răng sắt nhọn cùng với cặp súng phóng lửa trên lưng. Chúng rất nhanh và mạnh lại thường xuyên đi thành đàn(6 – 10con) nên vô cùng cẩn trọng khi đụng độ. Trừ phi bị đốt cháy ra tro, nếu bị phá hủy Haipa sẽ tự tái tạo hoàn chỉnh trong vòng 30 s. II) Vị trí bố trí của các karakuri. Chief Maid: bất kì đâu, trừ khu vực nguy hiểm. Haipa: cổng lâu đài, bên trong lâu đài, khu vực nguy hiểm. Muzanichiha: Sân trong lâu đài, bên trong lâu đài từ tầng 2 trở lên, khu vực nguy hiểm. Nanashick: bất kì đâu trong lâu đài, khu vực nguy hiểm. Saizan: Cổng, Sân trong lâu đài, khu vực nguy hiểm.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze II Sau khi làm vài việc ở trường, Chouko và Shiokaze ra phía làng phù thủy. Tiện thể giới thiệu cho cô bé đang yêu này về nơi đây. Khi đến gần quán Black Clover nơi mà người mà nó luôn thầm thương trộm nhớ đang làm việc ở đây, Chouko dừng lại đôi chút.
"Takahiro - kun" - Nghĩ tới tên người ấy, con tim nó càng thổn thức hơn nữa khuôn mặt nó đỏ bừng trong một cảm giác ngượng ngùng lẫn bối rối. - Có Chuyện gì vậy ạ! - Shiokaze hỏi nó nhưng tất cả những gì nó có thể dùng để đáp lại chỉ là một nụ cười khẩy. Nó không có thể kiềm chế tình cảm của mình nữa rồi nhất là sao lần cậu ấy cứu mạng nó ở đỉnh núi sương mù. Nó muốn ở bên cậu ta bằng bất cứ giá nào và muốn vậy ngay bây giờ. Bất chấp cái không khí không mất dễ chịu từ khi cái kiến trúc cổ quái có tên Undertaker được xây dựng, Chouko vẫn muốn đứng ở đây lâu một chút ngắm nghía khu đất trống xung quanh đó. "Phải chi mình sống ở gần đây!" - Chouko thầm nghĩ. Như đã nghĩ ra gì đó, Chouko nhẹ nhàng nở một nụ cười sáng lóa và vô cùng đáng sợ làm cả Shiokaze phải lùi lại. - Burei ! - Chouko ra hiệu cho một trong hai con Karakuri đi theo mình. Hiểu Chủ nhân mình nói gì, Burei mở khoang chứa đồ trong ngực mình ra và dâng cho Chouko một cái hộp gỗ vuông nhỏ bằng cỡ khối Rubic. - Lùi xa ra một chút nha, Shiokaze - san. Chọn một vùng bằng phẳng, Chouko đặt chiếc hộp nhỏ đó xuống và ấn vào một cái nút trên đó. Chiếc hộp rung lên, vô số tiến lách cách, tiếng kim khí va chạm vang lên. Chiếc hộp mở bung ra thành từng mảnh xuông nhỏ lan dần ra khắp khu đất như một cái nền móng. Cái móng đó từ từ cao dần lên và từ từ mái ngón, tường, cây, cổng một lâu dài kiểu nhật cổ từ từ mọc lên từ dưới lòng đất trong sự kinh ngạc của Shiokaze. - Mời vào, đây là nhà của cô - Chouko mở cửa lâu đài.... |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu. Shiokaze II Chouko Những chuỗi ngày dài mệt mỏi trên núi sương mù diễn ra quá nhanh làm Shio không kịp giữ lại chút ký ức gì về nó ngoài việc gặp cô Chouko và được cô cho đồ ăn. Nhưng khi mọi thứ được trở lại hiện thực khi Shio đứng trước một quán cà phê, xung quanh nó là những không khí u ám do tòa lâu đài kế bên gây ra làm cho Shio chợt tỉnh về thực tại. Và do điều này đã làm cho Shio vô tình nhìn thấy cô Chouko đỏ mặt một cách lạ lùng, lúc này mặt cô như là một người đang yêu đang nghĩ về người ấy. Điều này làm cho Shio khó chịu nên hỏi -Có chuyện gì vậy! Cô chỉ cười một nụ cười thiên thần đối với cô làm cô quên đi việc khó chịu kia. - Lùi xa ra một chút nha, Shiokaze - san. cô Chouko bất chợt nói Và khi lùi ra thì bỗng đâu một tòa lâu đài cổ mọc lên một cách nhanh chóng làm cho Shio giật mình. Một tòa lâu đài thật nguy nga tráng lệ biết bao. Cô vỗ vai Shio và nói -Mời vào, đây là nhà cô. Shio cảm thấy như là được một bị hoàng tử mời vào nhà vậy thật là hạnh phúc biết bao. -Thật à....!!!! - Shio nói với giọng rưng rưng bì sung sướng. -Ukm! À cô phải đi chào hỏi hàng xóm tí nha. Em vào thì sẽ có một người tiếp em đó. - Và cô đi mất sau câu nói ấy. Lúc này không suy nghĩ nhiều Shio bên dâm đầu vào như là một đứa trẻ lần đầu tới công viên vui chơi vậy. Vào thì quả nhiên có một cô gái đón tiếp thật. -Chào mừng quý khách đến với nhà của Fuijmoto! Tôi là quản gia của nhà này mong cô theo tôi -Vâng rất vui được gặp chị, mong chị giúp đỡ. - Shio lập tức trả lời và đi theo cô gái trẻ ấy. Và gần như bị hút hồn bởi sự nguy nga tráng lệ của ngôi nhà thì Shio đã đến phòng khách lúc nào không hay.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze. II Chief maid. "hy vọng Chouko - sama hài lòng với món quà mà các karakuri chuẩn bị" - Tôi thầm nghĩ khi đưa vị khách này về phòng tiếp khách.
Cô gái đó thấp hơn hẳn tôi và có mái tóc vàng óng và trong có vẻ khó chịu, có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy. - Mời ngồi! - tôi chào khách một cách hoàn chỉnh nhất có thể. - Chouko - sama sẽ về sớm thôi trong thời gian đó mong khách quan có thể thoải mái khi ở đây. - Tôi nói thế với một nụ cười để tạo thêm thiện cảm. - Vâng! - cô ấy gật đầu. |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze. II Chief maid. Ngồi chờ đợi bỗng một điều làm cô thắc mắc đó là karakuri là gì. Sự tò mò lại nổi lên thế là cô buộc miệng hỏi: -Chị ơi! Cho em hỏi là karakuri là i thế ạ! Cô quản gia quay lại và nở nụ cười mến khách: -À là những người giúp việc trong nhà ấy mà! Vừa dứt lời thì đâu ra những cô gái thật là xinh và dễ thương bước ra cùng trên tay là những món ăn thức uống nhìn thật bắt mắt. Điều này làm cho Shio bụng lại kêu lên, và ngồi đợi thì ngửi chén nước thì ra đây là rượu nhưng nó lại không đủ tuổi phải làm sao đây. Quay qua tính hỏi thì, các cô gái đâu mất chỉ còn lại cô quản gia: -Chị ơi! Em chưa đủ tuổi thì làm sao uống rượu hả chị |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze. II Chief maid. - Chị ơi! em chưa đủ tuổi thì làm sao uống rượu hả chị. "Thôi chết! mình quên mất, lẽ ra mình phải hỏi cô ấy có uống được rượu không trước" Tôi đành cúi đầu tạ tội. - Xin lỗi! là lỗi của tôi lẽ ra tôi phải đề trước chuyện này. Tôi sẽ sửa ngay! Đưa tay ra hiệu, tôi ra lệnh cho các Ninishi thay đổi ngay rượu thành trà cho cô bé. - Thật xin lỗi ạ - tôi cúi người tạ lỗi |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze. II Chief maid. Không có gì đâu làm gì mà xin lỗi kinh thế! - Thấy cô ta gập đầu xin lỗi nhiều quá, làm Shio thấy ngại chạy lại đỡ. Cô quản gia lập tức đẩy Shio ra như là muốn phản kháng vậy. "Chắc do ít tiếp xúc nên cô ấy ngại" Shio nghĩ -Mời cô về chỗ dùng bữa có gì thì cô cứ gọi. Cô nói với vẻ mặt lạnh lùng. Thôi thì nhập gia tùy tục Shio liền về chỗ và ăn cho xong bữa ăn của mình.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu.
Shiokaze. II Chief maid. Chỉnh lại áo Kimono của mình, tôi thật sự không hiểu sao vị khách của chủ nhân lại làm vậy và lại có vẻ như là không giận nữa. một suy nghĩ vô cùng lại cứ lản vảng trong đầu tôi. Các karakuri chúng tôi được tạo ra là vì miềm vui của con người và chỉ vì mục đích đó nhưng tạị sao ? - Tôi xin phép đi một lúc, các Ninhishi khác sẽ giúp đỡ tiểu thư nhưng nếu cần cứ goi tôi - Tôi cúi chào và bước ra khỏi phòng. tôi gửi 1 thông điệp đến cho các karakuri dưới quyền. "Hãy Đón tiếp thật chu đáo khách của chúng ta! chúng ta cần những linh hồn thật tốt"
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 9 Mùa Thu. Shiokaze. II Chief maid. Đang ăn quay qua thì cô quản gia nói - Tôi xin phép đi một lúc, các Ninhishi khác sẽ giúp đỡ tiểu thư nhưng nếu cần cứ goi tôi. - Cô cúi đầu rồi đi mất. Shio nghĩ " Chắc là mình ăn uống thô lỗ quá nên cô ấy ngại! Vậy là phải sửa lại cách ăn uống rồi" thở dài một tiếng và ngồi ngay ngắn lại ăn đàng hoàng. Lúc này thì bình trà đã bưng ra, cũng là lúc cô xong hết bữa. Cảm ơn vì bữa ăn, cô ấy nói với người bưng ra. Cô ta chỉ cúi đầu rồi đi vào bỏ Shio ở lại bơ vơ cùng tách trà nóng. Vừa làm ngụm trà vừa nhìn xung quanh quả nhiên là một căn phòng rộng lớn. Xong xuôi hết mọi chuyện thì cái chân lại ngồi không yên nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, "Mà lúc nãy cố ấy nói có gì thì gọi cô ấy vậy thì thử xem" Shio nghĩ. -Cô quản gia ơi, tôi nhờ cô chút việc được không? - Shio cất tiếng lớn Thì đâu cô gái đã đến tự bao giờ. -Vâng, cậu cần gì. -À, tôi tính nhờ cô dẫn đi tham quan vòng quanh nhà mong cô có thể giúp đỡ. -Vâng, vậy hãy theo tôi. Nói xong cô gái rải bước đi, Shio lật đật chạy theo ngoảnh đầu lại thì thấy đã có cái cô gái lúc nãy đang dọn bãi chiến trường do Shio gây ra với tốc độ thật hãi hùng.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|