![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Toru nghĩ không khí nhà tù không thích hợp để cho ai cũng tới, nhìn chung là ai cũng có lẽ sẽ sợ khi đến. Tốt hơn là nó nên cho người khác cảm giác sợ, để họ ít phạm tội. Cậu đang nghĩ xem có chuyện gì có thể xảy ra, và khi ứng phó thì có lẽ cậu nên làm gì, có lẽ người của nhóm FAAABULOUS có thể làm gì đó, như lân trước họ giúp cậu.
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Nhà tù Ngày 9/4/14 Nhà tù... tự hỏi có nên đi spoil tù binh coi ai là người thường bị dếp ăn hiếp và ai là thằng đại ca cường công trong này không nhỉ? Đứng im khoanh tay ở 1 góc tường quan sát, giữa việc đi lòng vòng thì cậu thích ở 1 chỗ hơn, vì nhiều con nhạn đang bay trong cái hộp kín 4 vách đầy máy camera quan sát 24/24 quá rồi. Ai có thể là kẻ sẽ đánh úp?
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
9/4/2014 Đâu đó trong Nhà tù Bám sát theo sau đoàn rồng rắn kia, cuối cùng điểm dừng chân của tôi lại là ở một Nhà tù khỉ ho cò gáy nào đó xa tít tắp thành phố. Neh. . . Nơi này trông thật quá kinh khủng so với trí tưởng tượng của tôi. Tường thì xám xịt, nhìn đâu cũng chẳng thấy được một ánh nắng lọt vào, đó là chưa kể, những tù nhân ở đây. . .tất cả đều mang trong mình một vẻ gì đó . . . đủ khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng phải rùng mình. Tự tách mình khỏi nhóm người kia, tôi rảo bước quanh Nhà tù một cách lặng lẽ. Nơi đây. . . lạnh lẽo đến khó mà chịu được. Chưa kể đến quản ngục. . .chẳng hiểu sao những tên quản ngục ở đây lại phải đội mặt nạ thỏ nhỉ ?
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà tù giam giữ Blood Thời gian: 8h30 09/04/2014 Chapter 4. Cuộc đào tẩu. Nhóm SML và nửa số thành viên của Millitiant đã đến nhà tù trung ương sau khi phần lớn thành viên đồng thuận với chọn lựa giúp đỡ kế hoạch của cảnh sát, của nhóm khống chế các vụ bạo động liên quan đến persona user đứng đầu là Gilbert WellSchmidt. Allelujah dẫn đầu nhóm người, không dễ để tìm đến nơi chốn cách biệt trung tâm thành phố một khoảng rất xa và gần như biệt lập với vùng đô thị này. Có thể rất nhiều người trong SML từng rời thành phố đi tới các vùng ngoại thành, nhưng đi xa và sâu vào tận bên trong đủ để tìm thấy nhà tù này thì có lẽ là chưa ai. Những cô cậu học sinh và những nhân viên làm việc phục vụ cho ngành giáo dục thấy lạ lẫm với nơi chốn này cũng dễ hiểu. Nhà tù qui mô lớn có thể chứa được số tù nhân rất đông đảo nhưng không phải gian buồng nào cũng có người. Ấn tượng ban đầu khi nhóm mới đến là các gian tù ở tầng dưới khá vắng vẻ, dường như không có ai cả, suốt hành lang dài chỉ có một số viên cảnh sát đứng canh gác. "Những gian buồng này nguyên thủy là dành cho các phạm nhân nhẹ tội, những người có án phạt từ hai đến năm năm. Blood là kẻ cầm đầu một tổ chức bạo động lớn chuyên dùng persona và vũ lực, bị qui kết vào hàng trọng tội và giam giữ ở những buồng đặc biệt, sâu bên trong nhà ngục này." Allelujah giải thích một chút về cơ chế hoạt động, có vẻ như càng được giam giữ sâu bên trong, tội phạm nhân càng nặng, số gian có người dần tăng theo bước chân mọi người, cho thấy tình hình New Vinese thời gian này không ổn định chút nào. Mọi người cảm thấy việc di chuyển trong nhà tù này bằng chân tốn cũng không ít sức lực, hành lang như dài vô tận, các gian tù không có mấy đồ dùng nhưng lại quá mức rộng rãi càng làm tăng thêm diện tích nơi giam giữ những kẻ làm trái pháp luật. Những cô cậu học sinh hiếu động và tò mò, ban đầu còn háo hứng vào xem nhà tù trung ương, một số còn tỏ thái độ bình thản như đi một cuộc dã ngoại, đã bắt đầu cảm thấy chán quãng đường dằng dặc họ phải đi, và khoảng thời gian họ sắp phải bỏ ra cho một sự kiện không rõ có xảy ra không. Cuối cùng nhóm cũng đến được khu giam giữ Blood, khá bị động vì là người ngoài, không ai trong nhóm biết được điều gì đang chờ đợi họ. Và họ thậm chí đã nghĩ đến việc trở về khi...ba tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Không phải SML hay cảnh sát mong ngóng sự cố gì xảy ra, nhưng không thể phủ nhận sự bị động của những người đến để đối phó với tình huống nào đó sắp diễn ra ở đây. Rzeki thỉnh thoảng gợi chuyện với những người trong nhóm, vẫn làm tròn nhiệm vụ người giữ lửa cho đội như mọi lần. Tận sâu trong lòng, người hội trưởng hội học sinh mong muốn thông tin cảnh sát nghe được chỉ là giả, hoặc mọi người có thể ngăn chặn triệt để sự vụ sẽ diễn ra, không để kẻ gây rối trốn thoát như lần trước. Một tiếng nổ vang lên từ phía ngục Blood báo hiệu cho người đội trưởng SML biết, chỉ có mong muốn thứ hai của anh có thể thành hiện thực. Con người hiên ngang đứng trên đỉnh tòa tháp khu vui chơi hôm nào, tấn công mọi người bằng con persona dị hợm của mình đã phá hỏng chắn song cái buồng giam trong nhà tù kiên cố được lưu truyền chưa có ai vượt ngục khỏi thành công, thứ đã cầm tù hắn suốt hai tháng dài. Hắn lại dùng thứ sức mạnh không biết bản thân có được từ khi nào phá hỏng các gian buồng gần cạnh, giải phóng thêm những đồng minh. Thao tác khá nhanh gọn, nhưng không vội vã, phong thái có chút khác biệt với kẻ mọi người đã từng đấu với ở khu vui chơi Eisfeld và kẻ khát máu đã đe dọa toàn bộ SML khi liếm máu vương trên mặt trước cổng trường hôm nào. Cả lời nói, cũng không háu thắng và khinh bạc như trước, dù dường như theo một cách nào đó, mang đến chút cảm giác quen thuộc. "Con người, chúng ta lại gặp nhau." Nhà tù, có thể thay đổi một người đến như thế? Boss Battle
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian 9/4/2014 /flashback/ Kai đi cùng cả hội vào nhà tù. Công nhận nhìn nhà tù trông thật "sạch sẽ thơm tho như vừa được lau bằng nước tẩy rửa con Vịt", mặt các tù nhân thì "khỏe mạnh như vừa uống mười chai sâm". Kai nhìn thấy dưới chân có một con chuột đang chạy qua, anh liền đá con chuột bay vào đúng cái thùng rác. Kai để tay lên trên đầu, tạch lưỡi rồi nói: - Tuyệt, không ngờ chúng ta lại phải đến đây. Chả lẽ lại phải đánh nhau với cả hội tù nhân ở đây sao? |
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Địa điểm : Nhà tù Trung Ương Thời gian : 9/4/2014 Boo theo mọi người đến nhà tù Trung Ương, lôi theo J.E xềnh xệt phía sao, vẫn chưa chịu dậy cơ đấy, thế mà bảo đi theo bảo vệ cô, hừ. Thật là một nơi ẩm thấp, tối tăm và bốc mùi, nhà tù kiên cố với một màu xám ngoét và những song sắt màu đồng to dầy, ánh sáng tồn tại nơi đây chỉ le lói yếu ớt ở giữa dãy hành lang nhờ khoảng trống nhỏ chạy dọc suốt trần nhà càng làm nơi này thêm phần kì quái. Boo thật sự không thích nơi đây chút nào ... Càng đi vào sâu, càng có thêm nhiều tù nhân trong mỗi buồng giam, tiếng gào thét cũng tăng lên theo chiều thuận. Khẽ lay J.E dậy, cô đứng sát vào người anh, vì cô vốn dĩ không thích bóng đêm.
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian 9/4/2014 Ô Hô...gặp lại người xưa chốn cũ ở đây, thật là đáng quý. Không chỉ 1, mà những 2 người. "Chào John Doe, tôi vẫn chưa quên mối hận ở đường phố ngày đó đâu. Đành rằng ông đã tha cho bọn tôi, nhưng trả nợ thì phải trả cả lãi chứ." ![]()
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 9/4/2014 Derpina Vuyện
Arcana: Temperance Persona: Level: 91 Stats:
Element
Skills
Arcana: Priest Persona: Level: 75 Stats:
Element
Skills
Arcana: Devil Persona: Level: 107 Stats:
Element
Skills
Arcana: Lover Persona: Level: 76 Stats:
Element
Skills
Arcana: Magician Persona: Level: 32 Stats:
Element
Skills
Arcana: Hierophant Persona: Level: 20 Stats:
Element
Skills
Arcana: Hanged Man Persona: Level: 40 Stats:
Element
Skills
Arcana: Hierophant Persona: Level: 40 Stats:
Element
Skills
Arcana: Moon Persona: Level: 40 Stats:
Element
Skills
Phase 1 (=(=(=(=(=(=(`ω´) . . . (=)||||(=(`ω´) . . . (=(=(=(=(=(=(=(`ω´) *đo đo*
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 9/4/2014 Địa điểm: Nhà tù Trung Ương Con thằn lằn hông khuyến cáo lũ nhỏ bắt chước tường thuật lại kiểu này nghen, phải từng trải như thằn lằn mới nên thử~ Tui là con thằn lằn. Con thằn lằn tội nghiệp đã qua một thời nam tính phong độ thuộc nhóm bò sát có vảy, phân bố rộng rãi ở khắp các châu lục. Tui chỉ chuyên đi cạnh tranh với mấy mụ nhện ốm yếu để giành chút thức ăn còm sinh sống qua ngày. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào thằn lằn tui lạc vô một cái chung cư của con người. Cái chung cư này hơi lạ, người ta sống trong những khung sắt và cứ nằm ì ra đó suốt ngày, rồi chờ xếp hàng đi lao động chung, đi ăn chung, đi ngủ chung vân vân và vân vân. Hôm nay chung cư nó đông một cách lạ kì, bọn con người trong này cùng giới tính với nhau cả mà cứ tăng dân số vùn vụt là thế nào hè? "Con người, chúng ta lại gặp nhau." Một gã đứng trên nóc nhà liếm sốt cà chua trên mặt, chắc là sốt cà nhỉ? Loài người chỉ ăn có cái đó thôi mà... Gã nói chiện thiệt là lạ kì. Không phải gã cũng là người sao? Không phải con người thì là con chi? "Chào John Doe, tôi vẫn chưa quên mối hận ở đường phố ngày đó đâu. Đành rằng ông đã tha cho bọn tôi, nhưng trả nợ thì phải trả cả lãi chứ." Lại một con người khác cứ giở cái qui luật đồng giá ra mà đốp chát. Haizz, sao cứ phải bon chen, hiền lành nhẫn nhịn như loài thằn lằn có phải yên ổn không... Đấy, vừa mới nói chúng nó lại lao vào uýnh nhau, bảo sao hòa bình thế giới chả lâm nguy, mà đánh đánh đại mịe nó đi, sao cứ múa may quay cuồng như bọn bại thế kia? (Thằn lằn không thấy được persona ạ :]]). "Hắn không có điểm yếu!" Một thằng nhóc mặt khờ thấy thương luôn hét lên. "Không có thì tạo cho có!" Một thằng Râu gián khác đáp trả. Thằng nhóc mặt khờ còn bối rối tợn nữa. Nó quyết định xông vô... ối giời ơi, chú mày hù thằn lằn đấy à? Sao lại xé quần tên kia vậy hử? Lộ hàng, bớ thằn lằn có kẻ lộ hàng!!! Còn thằng Râu gián với thằng Trắng Tinh Khôi nữa, tẩm gì không tẩm lại đi tẩm xăng... hàng họ như thế tính đem đốt sao, quá lãng phí. Thằng Trắng Tinh Khôi đã hậu đậu đốt nhầm áo nó, thấy chưa con, mới tí tuổi đầu đã nghịch lửa. Ở đời ta nói... sinh sự thì sự sinh... Tên nạn nhân bị đốt chẳng thét gào chi mà ngồi ca quan họ. Mém nữa tui rớt xuống từ nóc nhà rồi nếu võ công không thâm hậu. Cha mẹ ơi, cái giọng từ thuở nằm trứng chưa từng thấy đứa nào nó rống kinh thế. Con bé tóc ngắn đã lăn quay ra vì yếu lực. Tội nghiệp... Thiệt thằn lằn tui chưa từng thấy cảnh nào nhộn hơn trong đời: chúng nó đánh lộn mà cứ như biểu diễn New Vinese's gót té lần. Một thằng đứng gãi mông rồn rột tự sướng. Một đứa đứng phất cờ trym ưng, nhảy qua nhảy lại quạt khói. Chú kia lại tròng bộ đồ Hà Lan thánh nữ đứng yểu điệu nháy mắt làm tên Lộ Hàng đang tính me mám gái bất tỉnh cũng phải trễ hàm xuống tới tận đất. Giữa lúc khói lửa nghi ngút, một anh tóc cột cao múa bụng pose dáng thiếu nam e lệ, tính ăn theo Thị Hà Lan à? Múa dẻo đấy, lắc... ờ, cũng gọi là máu lửa đấy, nhưng đừng hòng qua mắt thằn lằn, nhìn là biết ngay tên này dân mới vào nghề. Còn mớ rừng rậm ở chưn quên chưa cạo kìa bây. Dữ hôn, tui còn muốn nổ đom đóm mắt nói chi tới Lộ Hàng đang đứng gần đó. Đang coi phim 3D ngon lành, tự nhiên thằng Râu gián lôi đâu ra được cái LCD màn hình phẳng thế hệ mới, bật nhạc... thím... thím... thím Hà của nước Việt Nam? Tắt!!! Tắt ngay!!! Kêu gọi quyền công dân cho thằn lằn!!! Ê thằng Lộ Hàng, ai kêu bây hát cải lương a dua theo đó? Thằng cha nãy giờ đứng gãi mông hình như chưa đã, lại quay sang cong cớn nháy mắt đưa tình với Thiếu Nam e lệ. Hai người nhìn nhau đắm đuối làm tym bắn cả vào mặt chú thằn lằn già nua tội nghiệp là tui đây. Chưa đủ tym hay sao mà thị Hà Lan còn nguýt dài, dỗi hờn nhìn đôi trẻ đằng kia, quyết định niceboat luôn tên Lộ Hàng. Cái này loài người gọi là giận cá chém thớt đó hả bây? Thôi... trái tim bé nhỏ yếu ớt của thằn lằn cảm thấy quá sức chịu đựng rồi. Tui quyết định bò về ổ mà thổn thức nhớ những ngày xưa khi loài người còn chịu tuân theo tạo hóa, nam yêu nữ, nữ yêu nam... Thế giới này loạn cả rồi. Phải về kể cho thằng chồng thằn lằn của tui, bàn kế phắng khỏi mảnh đất lầm lạc này ngay và luôn, không phải nói nhiều nữa... Toru, Index, Kagi - Unlock Social Link the Magician rank 2 H'tami - Unlock Social link the Magician rank 1 - from thằng nhỏ Râu gián ![]()
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Thời gian: 09.04.2014 Nhân vật: Nhà tù trung ương… mới đến đây có vài bữa đã được đi tham quan nơi này rồi sao? Lance có cảm giác giống như đang bị dằn mặt hơn là đang đến để giúp đỡ gì đó. Cái dòng mô tả làm Lance nhớ hồi nghiên cứu về Alcatraz.. ờ, chả bao lâu sau vụ vượt ngục đầu tiên (và chắc là duy nhất) thì cái nhà tù đó đóng cửa mất rồi còn gì.. Chỗ này… chắc biết học hỏi kinh nghiệm mà ha.. Những dãy hành lang dài và tốc độ di chuyển rề rà của đám đông toàn người khiến việc đi đến nơi cần đến biến thành công việc dài và nhàm chán nhất thế kỉ. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên kì lạ. Nhiều người hiện diện sau chấn song hơn, và nhiều người quái đản hơn. Nhìn mọi người. Sao chả ai nói năng gì hết thế nhỉ? Trừ thỉnh thoảng vang lên vài chuyện rời rạc gì đó chủ yếu từ mấy đứa cùng trường, tiếng thuyết minh của chú cảnh sát nào đó, âm thanh duy nhất còn lại là sự im lặng. Và rồi một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên. Tù nhân vượt ngục? Khá nhiều.. Ờ, kịch bản đang bắt đầu rồi đó… Khi nhìn kĩ lại người có vẻ như là đầu sỏ, Lance đã đứng chết trân tại chỗ và rồi gần như bị kích động. "Con người, chúng ta lại gặp nhau." Từ ngoại hình, hành động, đến cả lời nói, tất cả đều khiến cậu rợn người... Phải đánh mà? Đúng không? Mọi người dường như đều đã sẵn sàng rồi.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|