![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
JULIVAL -Rise of Evil God
Thể loại: Supernatural , Action , Romance, Harem, Horror, Detective. Tác giả : MNG99 (minhnhutg99) Đây là các logic chỉ có trong truyện: -Thiên đàng : nơi trú ngụ của thần - thánh- tiên, được cai quản bởi một vị thần tối cao Nivas: thần ánh sáng -Trần gian: nơi trú ngụ của loài người -Địa ngục: nơi giam giữ loài ma quỷ,củng được cai quản bởi một vị thần tối cao Savagan: thần của đêm tối. -Con người một khi tu luyện hoặc có cống hiến lớn lao cho thế giới sau khi chết sẽ được thành thần và ngược lại nếu làm việc ác sẽ trở thành loài hạ cấp là quỷ-ma. -Ác thần: vốn là con người đã tu luyện thành công và trở thành thần thánh, nhưng vì những cám dỗ, dục vọng và sa đà sẽ bị trừng phạt và trở thành ác thần. Cốt truyện: hàng ngàn năm trước đã diễn ra một cuộc chiến giữa loài người, thần thánh và ma quỷ. Thế giới trở nên hỗn loạn, con người đang trên đà diệt vong. Các vị thần đã họp một cuộc họp nhằm ngăn chặn sự tuyệt diệt của loài người, vì nếu không có loài người, sư cân bằng giữa các thế giới sẽ không còn, và tai họa thực sự sẽ đến. Chính vì thế thần thánh đả lập ra một kiết giới phong ấn cánh cửa giao nhau giữa 3 thế giới thiên đường - trần gian - địa ngục. Và con người đã có cuộc sống bình yên, cuộc chiến nhanh chống đi vào quên lãng. Tuy nhiên sau hàng ngàn năm đến nay kiết giới đó đang yếu dần. Và các vị thần dự đoán rằng ngày 21-12-2012 sẽ là ngày kiết giới hoàn toàn bị phá hủy. Ngày đó cũng đến và chuyện gì sẽ xãy ra..... Một kiết giới mới được lập, nhưng các Necromancer ( phù thủy địa ngục ) đã mắc sai lầm lớn và phải mất 777 ngày để kiết giới đc khởi động. Và điều gì đến cũng đã đến, một số lượng lớn ma quỷ bị giam cầm tại địa ngục đã xổng ra ngoài đe dọa loài người. Ngay lập tức,thần Savagan đã thành lập một nhóm sát thủ địa ngục nhằm tiêu diệt bọn quỷ xổng chuồng, tại Thiên Đường các vị thần cũng được phái xuống nhằm tiêu diệt bọn quỷ trước khi quá muộn, những tổ chức của con người cũng đc thành lập nhằm đối phó với chúng. Tuy nhiên bọn ma quỷ lần này đã hành động khôn ngoan hơn nhiều, chúng đã nhanh chóng ẩn mình và bắt đầu một cuộc chiến du kích.Savagan đã đánh hơi được kẻ đứng sau - đó là ai chúng có sức mạnh gì ? Chúng chính là các Ác Thần - có sức mạnh kg thể lường trước vì vậy thần Savagan đã dùng một binh pháp lợi hại nhất nhưng cũng nguy hiễm nhất để đối phó, đó là "lấy độc trị độc" Ngài đã phái một Ác Thần khác làm nhiệm vụ này. Và vị đó được biết dưới cái tên Julival đây chỉ mới là cốt truyện thoai, diễn biến của truyện sẽ được gợi mở dần qua từng tập, các bạn chờ xem nhé! Nhân vật chính Julival : 1 ác thần đc phái đến trần gian nhầm tiêu diệt bọn ma quỷ, và bắt các ác thần khác trở về địa ngục. Nổi bật với mái tóc bạc trắng, đôi mắt rực lửa, cái nhìn của Julival sẽ thiêu cháy mọi cô gái nhìn vào mắt anh ! Nguồn gốc của Julival: vì sao anh lại là một Ác thần? ta sẽ đc biết qua câu chuyện sau: Julival tên thật là Julival Walker, sinh năm 1089 .Vào năm 1121 Julival là một Knight Templar ( hiệp sĩ đền thánh) là các hiệp sĩ giúp đỡ và bảo vệ những người hành hương đến Jerusalem. Trong thời gian này Jerusalem là một điểm thu hút cho những người hành hương và mạo hiểm từ châu Âu. Ngay sau cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất, đường biển đã thông suốt. Thế nhưng những đường bộ từ bờ biển vào sâu trong đất liền vẫn còn rất không an toàn. Số lượng đông đảo những người hành hương trong các vùng đồi núi của đoạn đường từ Tel Aviv qua Ramehleh đến Jerusalem đã thu hút nhiều kẻ cướp giật. Phần lớn đạo quân hiệp sĩ thập tự chinh đã quay trở về châu Âu, vì thế mà gần như không còn ai bảo vệ chống lại cướp giật. Vì vậy mới cần sự giúp đỡ của các hiệp sĩ như Julival. Nhưng một sự kiện đã xãy ra, một nhóm cướp đã trả thù Julival bằng cách cưỡng hiếp vợ và con gái anh sau đó giết chết họ. Căm phẫn quá mức Julival thề bán mình cho quỷ dữ. Anh gia nhập một giáo phái tên là Valacius và nhanh chóng trở thành một Slayer (sát nhân) khét tiếng, thề sẽ giết hết những kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình anh. Những việc làm của Julival thực chất là việc tốt ( giết những tên khốn nạn thì có gì là xấu ) vì vậy khi chết anh trở thành thần, nhưng hận thù đã ăn sâu vào tiềm thức của Julival, sau khi trở thành thần thánh, Julival tiếp thục sử dụng thần lực sai khiến nhiều kẻ giết người. Chính vì điều này Julival đã vi phạm các điều luật của thánh thần và bị trừng phạt, anh bị giam dưới địa ngục vĩnh viễn và trở thành một Ác Thần từ đó. Dàn Harem: MEREDITH ( có nghĩa là ngày đen tối): là thanh gươm của Julival, một vật bất ly thân của anh, mặc dù là một thanh gươm nhưng nó có sự sống, được Julival xem như một người tình, vì Meredith có khả năng biến hình thành một cô gái cực Moe và cứ bám riết lấy Julival. Năng lực đặc biệt của Meredith là khi Julival nổi giận, hoặc lòng thù hận tăng lên,sức mạnh của Meredith củng tăng theo và thay đổi hình dạng, và bạn cũng biết đấy khi mức độ "điên" của Julival ở mức Max level thì thanh gươm Meredith sẽ cực khủng. Sanna Trần: cha là người Mỹ, mẹ là người Việt, mẹ cô mất khi sinh cô, theo cha sang Mỹ năm 10 tuổi. Sanna lấy họ mẹ vì cha cô muốn nhớ đến người vợ của ông. Cô chỉ là một người bình thường, nhưng khi gặp Julival, cô mới phát hiện mình có khả năng đặc biệt. Cô thầm yêu Julival ngay từ lần đầu gặp mặt. Sanna là hiện thân cho một Yandere tiêu biểu trong truyện này . Lucia Amaral: 1 thánh nữ đc phái đến trần gian nhầm tiêu diệt ma quỷ. Sức mạnh của cô là khả năng sử dụng phép thuật 4 nguyên tố. Elena Grace: Ma nữ có sắc đẹp mê hồn, là thành viên đứng đầu của nhóm sát thủ địa ngục Murdisto Inferno, vũ khí của cô ta cũng khá ấn tượng, được biết với cái tên Hỗn Nguyên Trảo, nó là một sợi dây xích dài tầm 3 mét, mỗi đầu dây được nối với một cái mống sắt 3>--------<c (giống với cặp hỗn nguyên đao của Kartos đó ! ) tuy nhiên nó được tẩm độc khá mạnh. Một vũ khí đánh tầm trung lẫn gần cực kỳ nguy hiễm. Mei Shimizu: một nữ kiếm khách người Nhật, được FBI thuê nhằm điều tra các hiện tượng siêu nhiên, cô khá nổi tiếng với cặp katana (gươm Nhật ) chém sắt như chém chuối. Agnes Wagner: con gái của tộc trưởng giáo phái Valacius, cô ấy luôn mâu thuẫn với cha về cách điều hành giáo phái. Được huấn luyện từ nhỏ nên Agnes cũng có bản năng của một sát thủ, tuy nhiên cô luôn từ chối kết liễu nạn nhân. Các nhân vật khác: Ray Hansen:thợ săn của OIS, có kĩ năng của một chiến binh thực thụ, Ray được trang bị những vũ khí tối tân nhất để đối phó với bọn quỷ. Magnus: Người cầm đầu tổ chức MJS, ông ta là cơn ác mộng của loài ma quỷ, tuy nhiên, ông ta cũng không khác gì chúng. Marshall: một pháp sư của KAHN, Marshall sử dụng các lá bùa để tấn công bọn ma quỷ. Kent: nhân viên của FBI Sandra:đội trưởng của tổ điều tra đặc biệt FBI Reis: là một Dark Wizard, hắn là thành viên thứ 2 của nhóm sát thủ địa ngục Murdisto Inferno, sở hữu phép ảo giác, ngoài ra hắn còn có khả năng như một Necromancer là triệu hồi quái vật. Kale: là một Dryw ( giống như druids ) là sát thủ thứ 3 của Murdisto Inferno,sức mạnh của Kale là biến hình thành ác quỷ, sau khi tiêu diệt được quái vật, Dryw sẽ hấp thụ năng lực của quái vật và có thể biến hình thành sinh vật đó nhưng năng lực có thể yếu hơn so với vật chủ. Các giáo phái huyền bí: VALACIUS, KAHN, MURDISTO INFERNO VALACIUS:được thành lập vào khoảng năm 1115,đó là một giáo phái tôn sùng công lý, và xem cái ác là kẻ thù, tuy nhiên cách hành động của giáo phái này lại đầy chết chóc, thực chất giáo phái này là một tổ chức sát thủ. Bọn họ tiêu diệt và ám sát bất cứ kẻ nào được cho là hiện thân của quỷ. Giáo phái này không tin vào quỷ thần, họ lập luận rằng quỷ thần tồn tại trong mỗi con người, kẻ nào làm ác là ma quỷ, làm thiện là thần thánh và nếu là ma quỷ thì phải giết hết. Sau này khi loài ma quỷ lộ diện, tổ chức mới thay đổi quan điểm và trở thành một giáo phái chuyên săn quỷ. MURDISTO INFERNO: là một nhóm sát thủ gồm 3 thành viên, nhóm này được các vị thần canh gác địa ngục thành lập nhằm tiêu diệt bọn ma quỷ trốn khỏi địa ngục. Tuy nhiên cả 3 thành viên này cũng điều là ma quỷ! KAHN: là một nhóm thầy tu từ các giáo phái chính thống là Thiên Chúa Giáo, Phật giáo…, họ tập hợp lại và dùng những năng lực thần bí nhằm bảo vệ loài người khỏi quỷ dữ. ( theo logic trong truyện thì Chúa cũng là một vị thần và Phật củng vậy, dĩ nhiên là chỉ theo logic trong truyện thôi nhé, còn ngoài đời thì hog biết! ) Các tổ chức bí mật: M.J.S: (M: Magnus[tên của người sáng lập],J-S: Justice Shield [khiên công lý]) một tổ chức tôn sùng vị thần ánh sáng, họ được ban sức mạnh của vị thần này nhằm chống lại quỷ dữ. O.I.S (Organized Investigating Supernatural) tổ chức điều tra hiện tượng siêu nhiên: đây là một tổ chức bí mật của Liên Hiệp Quốc, được thành lập nhằm ngăn chặn sự tấn công của bọn ma quỷ vào loài người. F.B.I : ai cũng biết rồi nhĩ (Federal Bureau of Investigation) cục điều tra liên bang: trong cục này có một nhóm các nhân viên chuyên nhận những vụ có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên ( nếu ai từng xem phim Hồ sơ X khá nổi tiếng của Mỹ thì sẽ biết ) Các tổ chức trên mặc dù đều tiêu diệt ma quỷ nhưng chúng kg hề liên minh với nhau, trong suốt cuộc chiến họ có thể đụng độ và giao chiến với nhau. Julival cũng vậy, anh đơn độc trong cuộc chiến. Đối với các tổ chức săn quỷ Julival củng là mục tiêu vì anh là một Ác Thần. Như vậy bạn đã hiễu phần nào tính ác liệt của trận chiến mà Julival phải đối mặt rồi chứ. Và bạn có tự hỏi tại sao lại xuất hiện quá nhiều tổ chức săn quỷ như vậy? Câu trả lời là đây: Hàng tá các loài quỷ sẽ được liệt kê, dưới đây là các loài phổ biến nhất: Goblin ( tiểu yêu ): đẳng cấp C, bọn lùn này không quá nguy hiễm nhưng hết sức khó chịu, khá thông minh, và di chuyền nhanh. Monster ( quái vật ): đẳng cấp B trở lên, loài này khá nguy hiểm đối với con người, chúng chui rút trong các cống rãnh, và ăn thịt người, có rất nhiều loại nhưng phổ biến là loài có bề ngoài giống loài vượn với 2 cánh tay dài với vuốt sắc, hàm răng như hàm cá mập nhưng các chiếc răng to hơn, nước dãi của chúng có khả năng như axit. Demon ( ác quỷ ): đẳng cấp B trở lên,bề ngoài như một con dơi nhưng chúng khá to lớn, hút máu người và tránh ánh sáng là đặc điểm của chúng. Witch ( phù thủy ) : đẳng cấp A, bọn này khá mạnh, sỡ hữu nhiều yêu thuật như làm xác chết sống lại, tạo ra dịch bệnh... Evil Spirits ( ác linh ) giống như oan hồn hoặc ma: đẳng cấp AAA,là một loài cực kỳ nguy hiễm, không thể tấn công chúng theo cách sát thương vật lý thông thường đồng thời nếu không cẩn thận sẽ bị chúng cướp mất linh hồn. Loài này rất sợ các thầy tu của Kahn. Evil God ( ác thần ) : đẳng cấp S, khỏi phải nói, đây chính là trùm cuối. Ngoài ra còn hàng tá những con trùm khác đặc trưng hơn nhưng đang trong quá trình xây dựng nên mình vẫn chưa đưa ra nhé. Còn chờ gì nữa đây là chap 1 Click vào đây để xem chap 1 bản đầy đủ nha : http://vnsharing.net/forum/showpost....10&postcount=4 Chú thích: các nhân vật sẽ xuất hiện trong chap này Sandra : chỉ huy của nhóm điều tra đặc biệt FBI Kent: nhân viên mật vụ FBI Wade: nhân viên mật vụ FBI Robert:một nhân viên mật vụ FBI có tuổi Mei Shimizu: các nhân vật này đc giới thiệu ở phần trên rồi khỏi giải thích nữa nhé. Sanna Cha của Sanna ( chap này không dành cho người yếu tim!!! ) Cảnh 1: Ngày1/3/2013, tại một tòa nhà khu ổ chuột, thời gian: 8h30 Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng mọi người tò mò tại hiện trường trong một ngày trời u ám Một chiếc xe Ford Tuner đen xuất hiện. 2 người bước xuống xe là Sandra và Kent, một nhân viên FBI khác ra đón. Wade: Chào Sếp chúng ta có một vụ ra trò đấy. Sandra: đây là vụ thứ 3 trong tuần rồi, hiện trường vẫn tương tự các vụ trước chứ? Wade: cũng tương tự nhưng lần này hung thủ đã bỏ mứa thức ăn của nó. Kent: cậu có nghĩ đây là ma sói hay gì đó không? Sandra: anh vẫn còn mê mẫn mấy cuốn sách đó à? Kent: tin tôi đi, chuyện đó vẫn có khả năng đó chứ, chị không nên bỏ qua các yếu tố siêu nhiên, chúng...( Sandra ngắt lời ) Được rồi lần này chúng ta có gì đây? Robert: chào Sếp, thật là bừa bộn, giống như có một trận giành nhau giữa 2 con chó sói và một con nai vậy. Sandra: tệ thật, máu ở khắp nơi. Wade: tay và đầu của nạn nhân vẫn còn, nhưng những phần khác thì không thấy. Lúc này Kent có vẻ tập trung cao độ, trong nhóm Kent là người có khả năng quan sát và phán đoán hiện trường tốt nhất. Anh lượn một vòng quanh nhà cẫn thận quan sát từng chi tiết. Thật may Kent phát hiện một vật đáng khả nghi. Sandra: anh có gì vậy Kent. Robert: lần này anh lại lập công nữa rồi nhĩ. Kent: trông như một mảnh răng thì phải. Wade ngắt lời ,này có một mảnh vỏ đạn, hình như nạn nhân có súng. Sandra: không thấy khẩu súng nào ở đây cả. Này Kent chúng ta nên đi một vòng các nhà bên cạnh xem. Kent: vâng. Cảnh này kết thúc. Cảnh 2: Ngày 1/3/2013, tại tổng hành dinh FBI, thời gian : 21h tối. Sandra: này Kent, tôi đả có kết quả giám định pháp y phần còn lại của cái xác, các vết răng không khớp với răng động vật. Kent: xem ra chúng ta gặp một sinh vật gớm ghiếc rồi, này chị nhìn này : mảnh răng mà tôi tìm được hồi sáng thực chất là một phần của cái ổ khóa. Chị có nghĩ giống như tôi không? Sandra: uhm`.... Kent: các cánh cửa của nhà đó đều có khóa sẵn rồi, mảnh khóa này chắc chắn phải được dùng vào cái gì mới được? Tôi sẽ đến đó kiểm tra. Sandra: nhưng hôm nay là sinh nhật con gái anh mà. Kent: ừ nhĩ, tôi quên mất. mà không sao, tôi sẽ lượn qua đó nhanh thôi. Đúng lúc đó Robert và Wade bước vào Để đó cho tôi đi Kent Kent: không sao đâu tôi có thể giải quyết mà! Wade đến vỗ vai Kent, này cứ để đấy cho bọn tôi, đã trễ lắm rồi, thiên thần nhỏ của anh chắc chắn đang trông ngóng bố nó đấy. Kent: vậy....thôi đành làm phiền các anh vụ này nhé. Wade: có gì đâu, cuối tuần tiếp đãi bọn tôi một chầu là đc, he he! Cảnh này kết thúc. Cảnh 3: Ngày 1/3/2013, hiện trường vụ án mạng hồi sáng,thời gian: 22h đêm. Wade và Robert bước vào nhà Wade : này Robert, xong vụ này tôi dẫn anh đến chổ này hay lắm. Robert: lại gái gú nữa à, tôi đã quá già cho chuyện này rồi, không còn sung mãn như cậu đâu Wade . Wade: cứ yên chí, tôi có vài thứ tăng lực cho anh mà, Wade cười ma mảnh. Robert: chết tiệt, tôi có cảm giác lạnh sống lưng với nơi này quá. Wade: tối quá, kiểm tra nhanh rồi biến nào. Sau một hồi tìm kiếm Robert: này có một cái hầm. Wade: chặc, đúng như lão Kent nghĩ, cậu đa đúng là có giác quan thứ sáu. Robert: phụ tôi xem nào. Rầm...nắp hầm được mở, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi họ. Wade: mẹ kiếp, mùi khiếp quá. Robert và Wade rút khẩu Glock17 ra, Wade đi trước Wade: này Robert, anh có tinh vào ngày tận thế không? tôi thì chả tinh, đả là ngày 1/3 rồi mà chả thấy mô tê gì xảy ra hết, đúng là bọn lừa đảo phải không Robert? Wade: Robert ? Chỉ có khoảng không im lặng trả lời Wade Này Robert........Wade quay đầu lại, anh đứng sững, một cảnh tượng gớm ghiếc diễn ra trước mắt anh và....Khôngggggggggggggggggg, Rầm rầm ! sau 2 tiếng súng, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng răng ngấu nghiến xác chết.... Cảnh 3 kết thúc. Cảnh 4 : Ngày 2/3/2013, Nhà xác, thời gian: 6h sáng Sandra: đúng là họ. Giọng cô run run khi xác nhận phần còn lại xác 2 nhân viên của mình. Kent ôm đầu, khốn nạn, nếu họ không nhận thay tôi thì...Bốp!!! Sandra tát anh một cái rõ đau. Anh nói gì vậy, nếu anh đến đó thì có khác gì chứ,nếu nạn nhân là anh thì con gái anh sẽ ra sao hả??? Sandra nói trong tiếng nấc. Kent: lũ sinh vật này có khả năng săn mồi cự ly gần, cứ đà này không thể diệt được chúng. Sandra: nếu vậy tôi biết một người có khả năng cận chiến tốt. Kent: là ai? Không lẽ là cô gái người Nhật đó? Cảnh này kết thúc. Cảnh 5 Ngày 3/3/2013, tại một võ đài của các Samurai ở Nhật (đây là dòng họ vẫn còn lưu giữ truyền thống samurai của gia tộc) , thời gian: 9h sáng Đây là cảnh chiến đấu của một võ sĩ nữ với các võ sĩ nam ( tạm cho qua nhé ) Yoda ( cha của Mei ) : kỹ năng của con đã trở nên điêu luyện rồi, tốc độ của con rất tốt. Mei: con cảm ơn cha! Yoda: mau thay đồ rồi ra tiếp khách, có người muốn gặp con đó. Mei: vâng. Tại phòng khách Mei: có chuyện gì? Sandra: cô trông vẫn xin đẹp như xữa nhĩ? Mei: vào thẵng vấn đề đi, tôi không có thời gian. Sandra: cô vẫn còn nợ tôi mạng sống của mình đúng không? Mei: cô muốn gì? Sandra: Chúng tôi đang gặp rắc rối với vài kẻ có khả năng săn mồi tầm gần, tôi... Mei: nếu tôi từ chối thì sao? Mei ngắt lời Sandra. Sandra: Cô...! Hôm qua tôi đã mất 2 người bạn của mình, họ điều là những cộng sự thân thiết hơn cả gia đình tôi, thiết nghĩ tôi sẽ nhận đc sự giúp đỡ từ cô, nếu cô không giúp chúng tôi, sẽ có nhiều người chồng, người cha sẽ rời xa gia đình họ. Nếu đã vậy thì tôi đành chấp nhận vậy. Chào cô! Sandra bước thẵng ra ngoài bất chợt Mei trả lời : tôi sẽ nhận Cảnh 5 kết thúc. Hết chap 1 P/s: Mình cần tuyển những bạn có khả năng vẻ tốt nhất để vẻ cho mình. Truyện này chỉ là một trong hàng tá truyện mà mình đang cho trùm mềnh. Nếu vẽ tốt chắc chắn sẽ có thù lao! Và cần một người có kinh nghiệm PR nữa Liên lạc với mình qua nick yahoo minhnhutg nha. Mình rất tâm huyết với bộ này đó. kịch bản này có thể áp dụng cho manga, anime, phim bom tấn hay game đều tốt nhĩ, các bạn nghĩ sao?
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu lâu mới thấy box kịch bản có bài mừng quá xá ^^.
E hèm , đến giờ chém gió. Sơ lược về bối cảnh thì phải nói là rất ổn rồi. Hệ thống nhân vật lớn, đồ sộ, thế giới phức tạp (phức tạp là tốt ), các nhân vật có bối cảnh - cốt truyện phụ tốt.Xét theo phuơng pháp viết kịch bản theo dạng snowflake (http://www.advancedfictionwriting.com/art/snowflake.php) thì bạn đạt đa phần các bước căn bản : - Bối cảnh - Nhân vật ( bối cảnh, cá tính, mục tiêu) - Thế giới. Các thứ còn thiếu thì có : Tóm tắt sơ lược diễn biến lớn cho các chap về sau. Định hình hướng đi sau này, chưa thấy các mảng sự kiện chính (hoặc có thể là do bạn chưa ghi ra thôi) ----[tiêu chuẩn so sánh]---- Nguồn tài nguyên để phát triển thì rất phong phú nhưng chap 1 chưa thấy có gì đặc biệt. Các điểm nhấn trong chap là : - Ngày 1/3/2013 là ngày tận thế. - một con quái vật ăn thịt 2 tên cảnh sát xấu số. - sự xuất hiện của một cô gái đánh kiếm giỏi đến mức FBI phải cõng kiệu đến mời. - Cảnh cuối của chap 1. Độ hấp dẫn không được cao lắm. Mặc dù bối cảnh bạn tạo ra rất hoành tráng nhưng chapter 1 lại hầu như không đem đựoc cái nào vô Các điểm chưa tận dụng được. - Để mốc thời gian cho từng cảnh (thật sự mục đích để làm gì ? Nếu mình viết thì chỉ dùng các mốc thời gian cho một chuỗi sự kiện liên hoàn kịch tính hoặc nhảy đi nhảy lại giữa các thời điểm khác nhau) - Việc nhân vật nữ Mei được giới thiệu hoàn toàn mờ nhạt (bạn có đề cập đến lí do là để sau), nhưng việc chấp nhận quá dễ dãi như thế nghe không hợp lý lắm (Nên giải thích ở chap về sau hoặc tạo điều kiện cho nhân vật phát triển -> cấu thành lí do, mục tiêu) - Tại sao FBI lại mời một cô gái như thế ? Thiếu gì ngừoi, lí do đưa ra quá đơn giản (nói về diện logic, hoặc ít ra đây là cơ hội bạn tạo một lí lịch siêu ngầu cho Mei để FBI phải nghĩ đến cô ta đầu tiên : http://www.youtube.com/watch?v=Qzhs1Z8Rwnk -> Video tư liệu) --------[bình thường]------ Còn nếu xét theo mức thường thì kịch bản tốt, khởi đầu không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên khi viết bạn nên nhớ là viết với tiêu chuẩn cạnh tranh, hay nhưng không hơn ngừoi là hỏng. À quên mất, Meredith mình nhớ nó đâu có nghĩa là bóng tối -..-. Đây là cái tên được đặt cho nhân vật Templar Knight trong Dragon Age 2. Templar là thế lực đại diện ánh sáng, không thển nào trên đó có nghĩa "ngày đen tối được" (mặc dù trong Dragon Age 2 đó là nhân vật phản diện) http://en.wikipedia.org/wiki/Meredith_%28given_name%29
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ giãi đáp các thắc mắc mà bạn Minh đưa ra:
Trích:
Trích:
Trích:
1 là: mình ghi ra cho các bạn dễ hình dung về thời gian, khỏi phải giải thích là sáng hay trưa hay tối. 2 là: mình để theo cách viết một kịch bản phim vì mình có thói quen như vậy rồi, cho dễ hình dung và câu chuyện kg bị rối khi mình sáng tác nhiều. 3 là: nếu bạn có xem một số phim về điều tra thì hầu như điều có một dòng ở góc dưới bên trái màn hình ở đầu mỗi màn ghi thời gian, địa điểm nơi diễn ra sự kiện. 4 là : đọc kỹ ở trên sẽ thấy đoạn "Một kiết giới mới được lập, nhưng các Necromancer ( phù thủy địa ngục ) đã mắc sai lầm lớn và phải mất 777 ngày để kiết giới đc khởi động. " Tức là Julival phải bắt được các ác thần này về trước khi kiết giới khởi động, nếu không thì ác thần và cả chính anh sẻ kẹt lại thế giới loài người vĩnh viễn. Thời gian tính từ lúc 21/12/2012, tức là thời điễm diễn ra là 1/3/2013 đã đi được tầm 100 ngày rồi. Trích:
Trích:
Trích:
P/s: cám ơn Minh đã đóng góp ý kiến nhiệt tình. Mình thấy minh hình như được học rất bài bản về cách viết kịch bản thì phải. Mình chỉ tự học thôi nên vẫn còn gà lắm, rất mong được chỉ giáo của bạn. À bạn có muốn vào nhóm của mình không, mình cần một người nữa có khả năng viết kịch bản để cùng làm việc sẽ có năng xuất hơn. Bạn nghĩ sao? |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Update chap 1
Cảnh báo: mức độ bạo lực trong chap 1 update sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời sẽ có cảnh nhạy cảm nên các bạn nên cân nhắc trước khi đọc! Dán mác Adult (dưới 18 không được xem
)Chapter 1 ( bản đầy đủ ) với tựa đề: Cơn ác mộng trở lại. Cảnh 1: Ngày1/3/2013, tại một tòa nhà khu ổ chuột, thời gian: 8h30 Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng mọi người tò mò tại hiện trường trong một ngày trời u ám Một chiếc xe Ford Tuner đen xuất hiện. 2 người bước xuống xe là Sandra và Kent, một nhân viên FBI khác ra đón. Wade: Chào Sếp chúng ta có một vụ ra trò đấy. Sandra: đây là vụ thứ 3 trong tuần rồi, hiện trường vẫn tương tự các vụ trước chứ? Wade: cũng tương tự nhưng lần này hung thủ đã bỏ mứa thức ăn của nó. Trong các vụ trước thì nạn nhân chỉ còn lại một vũng máu và vài mãnh xương. Trông khi gã này vẫn còn phần đầu và 1 cánh tay. Kent: cậu có nghĩ đây là ma sói hay gì đó không? Wade: tôi không biết là ma sói lại ăn thịt người cơ đấy. Sandra: anh vẫn còn mê mẫn mấy cuốn sách đó à Kent? chúng ta vẫn chưa loại trừ được khả năng hung thủ là một tên tâm thần thích ăn thịt người. Kent: tin tôi đi, chuyện đó vẫn có khả năng đó chứ, chị không nên bỏ qua các yếu tố siêu nhiên, chúng...( Sandra ngắt lời ) Được rồi lần này chúng ta có gì đây? Lúc này cả 3 người đã đi vào ngôi nhà. Robert đã ở đây từ trước. Robert: chào Sếp, thật là bừa bộn, giống như có một trận giành nhau giữa 2 con chó sói với miếng mồi của nó vậy. Sandra: tệ thật, máu ở khắp nơi. Cho tôi xem hồ sơ của nạn nhân. Robert: đây. Nạn nhân là Kevin Barnet, 47 tuổi, hắn ta là một tên bợm nhậu, hắn sống cùng con gái. Con gái hắn là Nancy Barnet 16 tuổi, mất tích từ hôm qua. Sandra: có nhân chứng nào không? Robert: có một phụ nữ ở nhà đối diện nghe thấy vài tiếng súng, tuy nhiên đến sáng bà ta mới báo cho cảnh sát. Sandra: được rồi cho phong tỏa khu vực trong phạm vi 1km, tôi không muốn bất kỳ ai trong khu này là nạn nhân kế tiếp Robert: vâng thưa xếp. Kent: xem nào, có một trận vật lộn đả diễn ra, có vẻ nạn nhân lần này đả kháng cự khá lâu trước khi bị giết. Wade: tay và đầu của nạn nhân vẫn còn, nhưng những phần khác thì không thấy. Lúc này Kent có vẻ tập trung cao độ, trong nhóm Kent là người có khả năng quan sát và phán đoán hiện trường tốt nhất. Anh lượn một vòng quanh nhà cẫn thận quan sát từng chi tiết. Thật may Kent phát hiện một vật đáng khả nghi. Sandra: anh có gì vậy Kent. Robert: lần này anh lại lập công nữa rồi nhĩ. Kent: trông như một mảnh răng thì phải. Wade ngắt lời ,này có một mảnh vỏ đạn, hình như nạn nhân có súng. Sandra: không thấy khẩu súng nào ở đây cả,này Wade kiểm tra kỹ các mẫu máu tại hiện trường xem có máu của hung thủ ở đây không. Kent chúng ta nên đi một vòng các nhà bên cạnh xem. Kent: vâng. Cảnh này kết thúc. Cảnh 2: Ngày 1/3/2013, tại một công viên vắng vẻ, 18h30 Cảnh này khá nhạy cảm và bạo lực!!!!!!!! Chỹ dành cho 18+ Một cặp nhân tình đang trò chuyện thân mật, họ đang ngồi trên băng ghế thì chàng trai chợt kéo cô gái lại gần mình,họ hôn nhau bằng những nụ hôn sâu, lưỡi quấn vào nhau,chợt hắn luồn tay xuống dưới áo của cô gái và vuốt ve bầu vú căng tròn. Còn bàn tay kia thì đã lần vào trong vạt váy, Cô gái rất hoản sợ nhưng vẫn cố tình xích lại gần. Lát sau bàn tay bắt đầu trườn lên đùi rồi lên cao hơn. "Đừng Micheal" cô gái thì thầm, Micheal vẫn đẩy bàn tay cao hơn, nó luồn xuống "pantsu" của cô gái. "Anh không được, anh không được, Micheal !" nhưng Micheal càng hứng hơn.Hắn cởi áo cô gái và đang làm điều gì đó.... "Micheal đừng mà ,anh đang làm em đau!" cô gái nói trong hơi thở gấp. ( đủ rồi nhé mình mà viết nữa chắc có người "xuất" !!!) Đột nhiên môt cái gì đó tóm lấy cổ Micheal và lôi vào bụi rậm gần đó. Sự việc đó diễn ra nhanh đến nỗi một con ruồi cũng không kịp bay. Cô gái hét lên, cô vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì từ trong bụi rậm Micheal lao ra miệng la lớn" Laura chạy điiiiiiiiiii", Cô gái kinh hãy, 1 cánh tay của Micheal bị đứt lìa, người anh ta đầy máu. Micheal chạy về phía Laura nhưng chỉ được một quảng, một sinh vật gớm ghiếc lao tới chộp lấy Micheal, đầu của nó khá to, không có mắt, phần lớn phần mặt là hàm của nó, răng nó có 3 lớp giống răng cá mập nhưng to hơn nhiều lưỡi dài như một xúc tu, 2 tay của nó dài hơn chân với những cái vuốt sắc lẽm. Lúc này Micheal đang bị nó đè không thể di chuyển, anh vẫn la lớn" Lauraaaaaaaaa chạy đi........." , bỗng con quái vật ngoạm một phát vào ngực Micheal, một mảng lớn ngực anh đứt lìa, Micheal nằm bất động. Laura ngồi như hóa đá, cô quá kinh hãy đến nỗi đôi mắt như vô hồn. Sau đó con quái vật lao cực nhanh về phía Laura, nhưng còn cách cô gái khoảng nữa mét thì ....Phập!!! Con quái vật bị văng ngược trở lại, nó nằm bất động, một thanh Great Sword đâm xuyên qua hàm của con quái vật và giết chết nó. Một người to cao xuất hiện với áo choàng khoác bên ngoài, đầu trùm kín, vài sợi tóc trắng lộ ra ngoài. Hắn chính là Julival. Julival rút thanh gươm ra khỏi hàm con quái vật miệng thì thầm " lũ giòi bọ, làm việc sớm vậy à" , sau khi tra gươm vào vỏ anh tiến về phía Laura ( lúc này Julival đang dùng 1 thanh great sword ( kiếm bảng rộng dành cho hiệp sĩ ), anh vẫn chưa sở hữu đc thanh gươm Meredith ) Julival túm lấy cổ cô gái bằng 2 bàn tay to lớn, anh nhấc bổng cô gái lên một cách nhẹ nhàng và đưa mặt cô gái đến gần mắt của anh, đôi mắt Julival bổng sáng lên một màu đỏ rực, sau đó Julival đọc một câu thần chú " eschpect ahhama schechulla, cô sẽ quên đi mọi ký ức về người đàn ông này, đối với cô hắn không tồn tại, hãy ngủ đi, rồi cô sẽ quên tất cã, quên tất cả, nỗi đau sẽ không còn,chỉ còn lại niềm hạnh phúc". Sau đó cô gái dần rơi vào giấc ngủ. Julival dùng một phép khác, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi cỏng cô gái biến mất. Cảnh này kết thúc. Cảnh 3: Ngày 1/3/2013, tại tổng hành dinh FBI, thời gian : 21h tối. Sandra: này Kent, tôi đả có kết quả giám định pháp y phần còn lại của cái xác, các vết răng không khớp với răng động vật. Kent: xem ra chúng ta gặp một sinh vật gớm ghiếc rồi, này chị nhìn này : mảnh răng mà tôi tìm được hồi sáng thực chất là một phần của cái ổ khóa. Chị có nghĩ giống như tôi không? Sandra: uhm`.... Kent: các cánh cửa của nhà đó đều có khóa sẵn rồi, mảnh khóa này chắc chắn phải được dùng vào cái gì mới được? Tôi sẽ đến đó kiểm tra. Sandra: nhưng hôm nay là sinh nhật con gái anh mà. Kent: ừ nhĩ, tôi quên mất. mà không sao, tôi sẽ lượn qua đó nhanh thôi. Đúng lúc đó Robert và Wade bước vào Để đó cho tôi đi Kent Kent: không sao đâu tôi có thể giải quyết mà! Wade đến vỗ vai Kent, này cứ để đấy cho bọn tôi, đã trễ lắm rồi, thiên thần nhỏ của anh chắc chắn đang trông ngóng bố nó đấy. Kent: vậy....thôi đành làm phiền các anh vụ này nhé. Wade: có gì đâu, cuối tuần tiếp đãi bọn tôi một chầu là đc, he he! Cảnh này kết thúc. Cảnh 4: Ngày 1/3/2013, hiện trường vụ án mạng hồi sáng,thời gian: 22h đêm. Wade và Robert bước vào nhà Wade : này Robert, xong vụ này tôi dẫn anh đến chổ này hay lắm. Robert: lại gái gú nữa à, tôi đã quá già cho chuyện này rồi, không còn sung mãn như cậu đâu Wade . Wade: cứ yên chí, tôi có vài thứ tăng lực cho anh mà, Wade cười ma mảnh. Robert: chết tiệt, tôi có cảm giác lạnh sống lưng với nơi này quá. Wade: tối quá, kiểm tra nhanh rồi biến nào. Sau một hồi tìm kiếm Robert: này có một cái hầm. Wade: chặc, đúng như lão Kent nghĩ, cậu đa đúng là có giác quan thứ sáu. Robert: phụ tôi xem nào. Rầm...nắp hầm được mở, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi họ. Wade: mẹ kiếp, mùi khiếp quá. Robert và Wade rút khẩu Glock17 ra, Wade đi trước Wade: này Robert, anh có tinh vào ngày tận thế không? tôi thì chả tinh, đả là ngày 1/3 rồi mà chả thấy mô tê gì xảy ra hết, đúng là bọn lừa đảo phải không Robert? Wade: Robert ? Chỉ có khoảng không im lặng trả lời Wade Này Robert........Wade quay đầu lại, anh đứng sững, một cảnh tượng gớm ghiếc diễn ra trước mắt anh và....Khôngggggggggggggggggg, Rầm rầm ! sau 2 tiếng súng, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng răng ngấu nghiến xác chết.... Cảnh 4 kết thúc. Cảnh 5 : Ngày 2/3/2013, Nhà xác, thời gian: 6h sáng Sandra: đúng là họ. Giọng cô run run khi xác nhận phần còn lại xác 2 nhân viên của mình. Kent ôm đầu, khốn nạn, nếu họ không nhận thay tôi thì...Bốp!!! Sandra tát anh một cái rõ đau. Anh nói gì vậy, nếu anh đến đó thì có khác gì chứ,nếu nạn nhân là anh thì con gái anh sẽ ra sao hả??? Sandra nói trong tiếng nấc. Kent: lũ sinh vật này có khả năng săn mồi cự ly gần, cứ đà này không thể diệt được chúng. Sandra: nếu vậy tôi biết một người có khả năng cận chiến tốt. Kent: là ai? Không lẽ là cô gái người Nhật đó? Cảnh này kết thúc. Cảnh 6 Ngày 3/3/2013, tại một võ đài của các Samurai nằm sâu trong một hẻm núi vắng vẻ tại Nhật (đây là dòng họ vẫn còn lưu giữ truyền thống samurai của gia tộc) , thời gian:20h tối Đây là cảnh chiến đấu của Mei với các võ sĩ nam ( tạm cho qua nhé ) Yoda ( cha của Mei ) : kỹ năng của con đã trở nên điêu luyện rồi, tốc độ của con rất tốt. Mei: con cảm ơn cha! Yoda: mau thay đồ rồi ra tiếp khách, có người muốn gặp con đó. Mei: vâng. Tại phòng khách Mei: có chuyện gì? Sandra: càng lớn trông cô càng xinh nhĩ Shimizu? Mei: vào thẵng vấn đề đi, tôi không có thời gian. Sandra: cô vẫn còn nợ tôi mạng sống của mình đúng không? Mei: cô muốn gì? Sandra: Chúng tôi đang gặp rắc rối với vài kẻ có khả năng săn mồi tầm gần, tôi... Mei: nếu tôi từ chối thì sao? Mei ngắt lời Sandra. Sandra: Cô...! Hôm qua tôi đã mất 2 người bạn của mình, họ điều là những cộng sự thân thiết hơn cả gia đình tôi, thiết nghĩ tôi sẽ nhận đc sự giúp đỡ từ cô, nếu cô không giúp chúng tôi, sẽ có nhiều người chồng, người cha sẽ rời xa..."tôi không quan tâm" Mei lại ngắt lời Sandra. Mei: tôi biết các người thừa sức đối phó với chúng, còn bây giờ hãy để gia đình tôi được yên. Sau đó Mei đi vào trong một cách lạnh lùng. Sandra đành phải ra về trắng tay. Cảnh 6 kết thúc. Cảnh 7 Ngày 3/3/2013, trên xe, thời gian 21h tối Sandra: Cô ta ngày càng ương ngạnh, không ngờ cô ta lại ăn cháo đá bát như vậy. Kent: là vụ ở Fukui à? (Fukui, một tỉnh của Nhật ) Sandra: Hừm, nếu không có tôi đứng ra bảo lãnh, cô ta đã bị các sát thủ của CIA giết từ lâu rồi. Kent: không ngờ một cô gái tuổi teen như cô ấy mà lại có kiếm thuật thật điêu luyện. Đột nhiên một vật gì đó lướt qua khiến tài xế giật mình, chiếc xe mất lái và lao thẵng vào vách núi. "Này Sandra, Sandra tỉnh dậy đi" Kent vừa gọi vừa vỗ vỗ vào má của Sandra, cô dần tỉnh lại. "cô không sao chứ Sandra?" Sandra: chuyện gì vậy? Kent: tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ không ổn rồi Ron (nhân viên FBI lái xe) : tôi thấy nó giống một con vượn nhưng chưa bao giờ thấy con vượn nào lớn như vậy. Sandra: vượn ? Kent: chờ đã, có mô tả của một nhân chứng củng có đề cập đến một sinh vật trông giống con vượn. Sandra: nhưng đây là Nhật Bản mà. Kent: cô có thể liên lạc với ai đó phụ trách an ninh tại đây xem có vụ án mạng nào tương tự không? Sandra : được rồi để xem nào. Sandra lấy một thiết bị trông giống một cái laptop và bắt đầu truy cập. Sandra: nhìn này, có 4 vụ tương tự củng xảy ra tại đây. Kent: chúng ta nên quay trở lại nhà của Shimizu. Sandra: này Ron chúng ta có gì? Ron: uhhhm`....một khẩu M4 MWS, một shotgun SPAS 12, và một khẩu MP5 SD. Sandra được rồi nhanh nào. Cảnh này kết thúc. Cảnh 8 Ngày 3/32013, võ đài Samurai dòng họ Shimizu,23h đêm. Cảnh mở đầu là cảnh Mei đang tắm (cảnh này người xem sẽ đc nhìn thấy 80% ngực và mông của Mei, một cảnh khá là ecchi ) Bỗng có tiếng động lạ. Mei khoác vội bộ Yukata lên người rồi đi ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ có ánh đèn cầy mờ ảo. vẫn có các tiếng động gì đó đều đều. Mei vào một căn phòng lấy một thanh Katana rồi vòng ra ngoài kiểm tra. Cô tiến lại gần căn phòng nơi xảy ra tiếng động, Mei mở cửa và..........................( tèn tén ten giải trí một chút nào! sau đây là phần quảng cáo ...tèn ren Dianna siêu thoáng---làm con gái thật tuyệt !!! )Cửa mở ra, Mei đứng thẫn thờ trước mắt cô là một con monster đang ăn ngấu nghiến một người (bạn có đoán ra là ai không? bingo !!! xin chúc mừng bạn đã đúng! là cha của Mei ), cô thậm chí không cầm nổi thanh kiếm, thanh gươm rơi xuống đất....Xoảng. Con quái vật ngừng ăn, nó quay đầu về hướng Mei, nước dãi đầy máu tươi, cái lưỡi thè ra. Sau đó nó lao tới, Mei như người mất hồn, cô vẫn đứng bất động. Chợt một người nào đó ôm lấy Mei và kéo cô tránh khỏi đường tấn công của con quái vật, đó là Kent. Con quái vật quay trở lại tấn công nhưng nó mới tiến được vài bước thì....RẦM, Kent cho nó một phát shotgun, con quái vật văng ra xa. Khi nó chưa kịp đứng dậy thì một loạt đạn vang lên, con quái vật bị hạ. " bắn vào giữa hàm của nó " - Sandra nói Ron: đó là điểm duy nhất hạ được nó. Nếu bắn vào người hoặc đầu cũng không ăn thua. Lúc này Mei ôm những phần còn lại của xác cha cô, rồi sắc mặt của Mei chuyển sang dạng seek mod ( giống mặt của Kotonoha lúc chém Sekai đóa ! ) Bất chợt một con khác nhào ra từ đâu đó, nó chộp được Ron và xé toạc đầu của anh ta. Sandra và Kent chưa kịp phản ứng thì ....Xoẹt. Một nhát kiếm của Mei làm đứt lìa một tay của nó, con quái vật loạn choạng chưa phản ứng kịp thì Mei đâm thẵng mũi gươm vào giữa hàm con quái vật, cô đâm như một người điên. Kent lao tới ôm lấy Mei kéo ra. Lúc này Mei chỉ biết khóc................ Cảnh này kết thúc. Hết chap 1. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình có thể cảm thấy là từ chap 1 cậu đang tạo nên một không khí horror căn bản. Nhưng nếu xét đúng theo cách viết horror thì thực sự chưa đạt lắm. Vấn đề này có lẽ sẽ được giải quyết khi lên tranh, dùng hiệu ứng của nét vẽ để tạo bầu không khí kinh dị.
Trích từ luận về Horror game của ExtraCredits (từ Penny Arcade - tra google nhá bạn :3) thì horror là đi vào mảng tấn công vào tâm lý con người. Máu me và chết chóc không có nghĩa là horror, nó gần với dạng Gore/Blood hơn. Nói cho đơn giản thì horror thể hiện ở mảng tấn công vào tâm lý con người, chứ không phải là cứ đưa đầu rơi máu chảy vào là được. (manga Berserk phải nói là cực kì đẫm máu, với những cảnh đánh nhau, quái vật siêu ma quái nhưng nó chưa bao giờ có mác horror thực sự cả).t ---------Bàn sâu về Horror/Comedy--------- http://penny-arcade.com/patv/episode...ival-horror-go Horror và Comedy có chung một nền tảng viết : dùng những cái đã biết và đưa ra kết cục bất ngờ. Comedy thì gây hài, Horror thì vặn xoắn nhận thức của người khác. Ý tưởng viết horror được hình thành từ nhận thức : khi nhìn sơ thì rất bình thường, nhìn sâu thì ma quái và đáng sợ. Mình sẽ sợ hơn khi thấy một người bình thường tự dưng mọc ra một cái đầu bên trong miệng và đớp người khác hơn là nhìn thấy con Alien làm điều tương tự. - Trong Silent Hill, đa phần các quái vật đều thuộc dạng humanoid, có hình dáng na ná người. --có một cảnh trong Silent Hill : trên cái bàn tiệc lòi ra một con nai nguyên con bị nướng rụi - Thần thoại hy lạp : di lang thang trong hang phát hiện ra cái muõn khổng lồ, đi vài bước nữa thì thấy xương người --> tự hiểu là có người khổng lồ ăn thịt người. - Anmesia : một người không hiểu do quá hoảng sợ điều gì mà phải tự uống thuốc xóa kí ức của mình đi. Cách chơi game của Anmesia xoay quanh concept thế này : ở trong tối quá lâu thì độ sanity giảm dần, về zero là bất tỉnh có nguy cơ bị quái thịt, mà ở trong ánh sáng thì quái thấy, mà ở sanity thấp quá thì nhân vật tự phát ra tiếng linh tinh làm quái chú ý, nhìn vào quái để biết nó đang đi đâu đặng mà né ra thì sanity tụt dốc kinh khủng. (dùng 2 điều mâu thuẫn để đẩy nhân vật vào trạng thái tâm lý cùng quẫn) - Cảm giác khi càng khám phá sự thật thì càng phát hiện ra có một thế lực khủng khiếp hơn, mạnh hơn đằng sau. Tạo sự bất lực, vô vọng. - DOOM không hề là game kinh dị thực sự, nó giống như game bắn súng với quái vật kinh tởm hơn. - Resident Evil, Silent hill thì kinh dị thực (ngoại trừ bản mới nhất của Resident evil) : cảm giác có thể đột tử với 1s bất cẩn, quái vật xồ ra hù, hoặc gặp những con quái không cách nào đánh lại. Hay bạn cứ tưởng đang đi trên đường gặp một thằng đứng yên giữa phố trong đêm tối. Chỉ nhiêu đó đủ làm mình phát khiếp rồi. Chủ đạo trong horror là sự bí ẩn, nhìn một phần nhưng phải để trí tưởng tượng làm phần còn lại. Horror phải làm người ta sợ, nhưng vẫn muốn khám phá, mà càng khám phá thì càng sợ. Còn comedy thì sự bí ẩn, tưởng ra một cách nhưng kết thúc hoàn toàn bất ngờ và thú vị. ----------------- Có thể cảnh bạn tưỡng ra trong đầu thực sự kinh dị đấy, nhưng người đọc không cảm thấy thế. Đây là vấn đề của cách mà thể hiện kịch bản. Có 2 loại thể hiện kịch bản là : meta writing hoặc visual writing. (khái niệm meta writing ở đây là trong kịch bản chứ không phải là trong văn sư phạm. Trong văn sư phạm, meta writing là viết về cách thức viết. Hay là cố diễn giải ra làm sao mà mình viết được như thế, hay tả cách mình viết thế nào mà hay như vậy) visual writing là cách mà bạn thể hiện : giới thiệu bối cảnh, hình tượng, trong diễn biến chú ý nhiều vào lời thoại, mảng lớn hơn. Nói chung diễn lại đễ người vẽ vẽ ra. Nhưng đã muốn đưa horror vào thì không thể dùng visual writing được. Bản thân người vẽ cũng là độc giả, bạn phải dùng cách thức viết hướng meta writing - tức là viết theo mảng nhận thức, kết hợp các giác quan lại để miêu tả cho người vẽ cảm thấy thấm cái nỗi sợ đó, từ ấy mà vẽ hình ra. |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Nếu mà đem horror của mình mà so với horror của một game kinh dị nổi tiếng như Silent Hill thì đúng là thiệt thòi cho mình quá. Khi xem phim kinh dị dù là phim hay thì cảm giác sợ của phim mang lại thua xa so với chơi game đó bạn à, vì trong game mình là người tương tác trực tiếp mà. Chưa kể là vẽ tranh thì sao mà bằng được với hiệu ứng 3D đĩnh cao của game. Trích:
Cái thể loại này trên cổng anime xếp như vầy: Horror = rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim. mình thấy có elfen lied, Higurashi no naku koroni, hellsing....đều theo kiễu máu me được xếp horror, nếu xét đúng theo bạn thì mình thấy chỉ có another là phù hợp với horror là hù dọa theo kiểu gợi ý và liên tưỡng. Theo mình thì cũng tùy mỗi người thôi, có người sợ cảnh máu me, có người xem quài rồi chai kg thấy sợ nữa, có người thích cảm giác mang lại do môi trường, âm thanh hoặc các cảnh gợi sự tưỡng tượng để mình tự dọa chính mình. Nếu đánh giá như cách của bạn thì chỉ có những loại phim như The Ring mới được dán mác horror, còn như SAW hoặc Alien là các tác phẩm siêu kinh dị nổi tiếng đầy máu me sẽ bị dán mác là action hoặc Gore/Blood rùi.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
^
Ừm, đó là quan điểm của horror trong viết kịch bản chữ nói chung. Trả lời về việc so sánh game thì các nhà đánh giá game chuyên nghiệp nhận xét là kĩ thuật càng hiện đại đôi khi làm horror không còn kinh dị nữa. Lí do đơn giản là vì nó đánh mất đi việc khai phá dùng trí tưởng tượng của khán giả để kích thích sự kinh dị."Lang thang trong suơng mù, load cảnh mỗi khi mở cửa, hồi hộp chờ đợi xem có quái hay không là điều mà các game kinh dị thời xưa bắt buộc phải làm (vì phần cứng đủ mạnh). Nếu bạn có thể làm nó kinh dị từ chữ thì lên tranh chắc chắn kinh dị được. Việc dán mác thì đó là bệnh muôn thuở của nền công nghiệp giải trí nói chung.Horror định nghĩa đơn giản là bất cứ cái gì làm ngừoi ta sợ, hoặc rùng mình. Nhưng nếu xét theo khái niệm quá rộng như thế thì horror sẽ trở thành một sub-genre (genre phụ) chứ không còn là genre chính nữa. Việc đề những cái nhãn như horror, mature, adult, shonnen, hay shoujo là do nhu cầu của thị trường. Việc phân định và hướng kịch bản theo cách thị trường không phù hợp khi xây dựng ban đầu. Thậm chí genre detective cũng gặp trở ngại lớn. Nếu viết và tạo ra theo cách nhân vật khám phá các chứng cứ một cách tự nhiên thì nó sẽ giống kiểu phiêu lưu khám phá hơn(adventure). (Genre detective đôi khi chuyển thành crime cũng là vì thế). Detective mà lại tạo ra một loạt bí ẩn, buộc ngừoi đọc phải suy đoán, ngẫm nghĩ, tửong tượng thì lại thành mystery (nhưng với nhân vật chủ đạo là thám tử ?). Công bằng mà nói không có genre detective chủ đạo, nó là sub-genre sinh ra từ crime + mystery. Crime thì có M.O (phuơng pháp hoạt động của tội phạm), mystery thì có các clues gây tò mò. Horror thì có thể coi là subgenre đi đc với tất cả mọi thể loại : Romance - horror, mystery - horror, action - horror. Các kiểu horror theo sub-genre thường mang đến cảm giác mới hoặc thriller nhiều hơn kinh dị thực sự. Đồng ý là mỗi ngừoi sợ cái khác nhau nhưng chúng ta nên bám sát theo lề của kịch bản chữ để định nghĩa rộng ra. Cách phân do hiệu ứng thị trường làm những ngừoi viết kịch bản trở nên rối loạn. Nhưng bản thân horror có thể đứng độc lập riêng được do các tác phẩm độc lập tiêu biểu cho horror. (Manga : Monster, Fraken Fran), phim thì ngoại trừ các tác phẩm tiêu biểu thì có : The bone collector (nói về một thằng tội phạm giết ngừoi sưu tầm xương, để lại các con số nhằm gợi ý ra kẻ nó muốn giết thực sự). Nếu bạn có thời gian thì hãy đọc thử 60 chap đầu của Berserk. Có nơi cho nó là horror, có nơi cho là không. Quái vật hình thù siêu kì dị, quái quỷ và đẫm máu là phong cách của Berserk. Nhưng nếu xét thật thì nó hoàn toàn không gây kinh dị cho lắm. ---------- Theo cách mà bạn đang làm hiện hành thì tác phẩm có nền làm horror (tức là sub-genre) hơn là một nền chính của truyện (theo mình thì đi theo cách này tốt hơn). Nhiều phim có zombie nhưng thực sự không kinh dị, yếu tố kinh dị đựoc dùng làm nền bối cảnh nhiều hơn là đưa sự kinh dị vào. Việc định hình genre, hay những cái mình muốn mang đến cho độc giả thực sự rất phức tạp. Chủ yếu là do cách dán mác tùy tiện đã khiến cho bản thân ngừoi làm kịch bản dần mơ hồ về những khái niệm này. --------- Nếu nói về cái khái niệm kinh dị do nội dung thì Batman không thiếu những tên tội phạm như thế. Calendar man - một tên tôi phạm hoạt động dựa theo ngày lịch trong năm. - Ngày của cha : Ta muốn mời bố đi câu cá để hàn gắn lại tình cha con, ông ấy cứ từ chối nhưng cuối cùng 2 bố con vẫn đi câu cá cùng nhau. Con mắt, ngón tay, cái lữoi, ta dùng từng bộ phận cho đến khi hết sạch. - Ngày của mẹ : Định nghĩa từ mother : M - murderous, cái cách mà bà nhìn ta. O - old, già và yếu như bà mẹ ta.T - Terror, theo cái cách mà mẹ dạy ta. H - Heart, là thứ mà ta đang nắm giữ. E - eyes, cặp mắt nhanh chóng nhạt dần đi. R - Rot và sớm muộn bà ta cũng sẽ rữa ra. Kết hợp lại ra chữ mother- một từ có nghĩa xác chết với ta. -------- Dĩ nhiên là tất cả những cái trên chỉ là tham khảo. Bạn cứ mạnh dạn viết tiếp chap 2. |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
^
Ừm, đó là quan điểm của horror trong viết kịch bản chữ nói chung. Trả lời về việc so sánh game thì các nhà đánh giá game chuyên nghiệp nhận xét là kĩ thuật càng hiện đại đôi khi làm horror không còn kinh dị nữa. Lí do đơn giản là vì nó đánh mất đi việc khai phá dùng trí tưởng tượng của khán giả để kích thích sự kinh dị."Lang thang trong suơng mù, load cảnh mỗi khi mở cửa, hồi hộp chờ đợi xem có quái hay không là điều mà các game kinh dị thời xưa bắt buộc phải làm (vì phần cứng đủ mạnh). Nếu bạn có thể làm nó kinh dị từ chữ thì lên tranh chắc chắn kinh dị được. Việc dán mác thì đó là bệnh muôn thuở của nền công nghiệp giải trí nói chung.Horror định nghĩa đơn giản là bất cứ cái gì làm ngừoi ta sợ, hoặc rùng mình. Nhưng nếu xét theo khái niệm quá rộng như thế thì horror sẽ trở thành một sub-genre (genre phụ) chứ không còn là genre chính nữa. Việc đề những cái nhãn như horror, mature, adult, shonnen, hay shoujo là do nhu cầu của thị trường. Việc phân định và hướng kịch bản theo cách thị trường không phù hợp khi xây dựng ban đầu. Thậm chí genre detective cũng gặp trở ngại lớn. Nếu viết và tạo ra theo cách nhân vật khám phá các chứng cứ một cách tự nhiên thì nó sẽ giống kiểu phiêu lưu khám phá hơn(adventure). (Genre detective đôi khi chuyển thành crime cũng là vì thế). Detective mà lại tạo ra một loạt bí ẩn, buộc ngừoi đọc phải suy đoán, ngẫm nghĩ, tửong tượng thì lại thành mystery (nhưng với nhân vật chủ đạo là thám tử ?). Công bằng mà nói không có genre detective chủ đạo, nó là sub-genre sinh ra từ crime + mystery. Crime thì có M.O (phuơng pháp hoạt động của tội phạm), mystery thì có các clues gây tò mò. Horror thì có thể coi là subgenre đi đc với tất cả mọi thể loại : Romance - horror, mystery - horror, action - horror. Các kiểu horror theo sub-genre thường mang đến cảm giác mới hoặc thriller nhiều hơn kinh dị thực sự. Đồng ý là mỗi ngừoi sợ cái khác nhau nhưng chúng ta nên bám sát theo lề của kịch bản chữ để định nghĩa rộng ra. Cách phân do hiệu ứng thị trường làm những ngừoi viết kịch bản trở nên rối loạn. Nhưng bản thân horror có thể đứng độc lập riêng được do các tác phẩm độc lập tiêu biểu cho horror. (Manga : Monster, Fraken Fran), phim thì ngoại trừ các tác phẩm tiêu biểu thì có : The bone collector (nói về một thằng tội phạm giết ngừoi sưu tầm xương, để lại các con số nhằm gợi ý ra kẻ nó muốn giết thực sự). Nếu bạn có thời gian thì hãy đọc thử 60 chap đầu của Berserk. Có nơi cho nó là horror, có nơi cho là không. Quái vật hình thù siêu kì dị, quái quỷ và đẫm máu là phong cách của Berserk. Nhưng nếu xét thật thì nó hoàn toàn không gây kinh dị cho lắm. ---------- Theo cách mà bạn đang làm hiện hành thì tác phẩm có nền làm horror (tức là sub-genre) hơn là một nền chính của truyện (theo mình thì đi theo cách này tốt hơn). Nhiều phim có zombie nhưng thực sự không kinh dị, yếu tố kinh dị đựoc dùng làm nền bối cảnh nhiều hơn là đưa sự kinh dị vào. Việc định hình genre, hay những cái mình muốn mang đến cho độc giả thực sự rất phức tạp. Chủ yếu là do cách dán mác tùy tiện đã khiến cho bản thân ngừoi làm kịch bản dần mơ hồ về những khái niệm này. --------- Nếu nói về cái khái niệm kinh dị do nội dung thì Batman không thiếu những tên tội phạm như thế. Calendar man - một tên tôi phạm hoạt động dựa theo ngày lịch trong năm. - Ngày của cha : Ta muốn mời bố đi câu cá để hàn gắn lại tình cha con, ông ấy cứ từ chối nhưng cuối cùng 2 bố con vẫn đi câu cá cùng nhau. Con mắt, ngón tay, cái lữoi, ta dùng từng bộ phận cho đến khi hết sạch. - Ngày của mẹ : Định nghĩa từ mother : M - murderous, cái cách mà bà nhìn ta. O - old, già và yếu như bà mẹ ta.T - Terror, theo cái cách mà mẹ dạy ta. H - Heart, là thứ mà ta đang nắm giữ. E - eyes, cặp mắt nhanh chóng nhạt dần đi. R - Rot và sớm muộn bà ta cũng sẽ rữa ra. Kết hợp lại ra chữ mother- một từ có nghĩa xác chết với ta. -------- Dĩ nhiên là tất cả những cái trên chỉ là tham khảo. Bạn cứ mạnh dạn viết tiếp chap 2. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
mới vô xem thử ko bít thế nào chứ đa số nhân vật là tên tiếng anh không
sao ban không đặt tên tiếng việt giống như manga nhât toàn tên tiếng nhật ko mình là` người VN mà thík tên tiếng anh thế mình it khi post bài nen co gì sai sot anh đừng chửi nhé |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|