![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
mình cũng có chuyện muốn kể
![]() hồi tháng trước lớp mình có tổ chức đi đà lạt mấy ngày.Xe đang leo đèo được nửa đoạn thì dừng ở một cái thác nhỏ để nghỉ ngơi,nguyên đám mới tranh thủ đi chụp hình dưới thác,thằng bạn của mình lúc đó mới lấy máy ảnh chụp cảnh khu rừng ở trên thác nước mà máy ảnh của mình có chức năng định dạng khuôn mặt.Nó thấy tự nhiên máy ảnh định dạng cái gì đó trên rừng nên chụp thử, chụp xong zoom ảnh lại nhìn thì thấy giống như hình dáng người mặc đồ trắng đang đứng vậy... ![]() cả đám sợ quá nên xóa tấm ảnh rồi leo xuống chạy ra xe,lúc này con nhỏ bạn mình mới la lên là thấy có gì trong hố ở dưới chân thác ( nó giống cái giếng nằm dưới mặt đường vậy,thật tình là không biết diễn tả ra sao nói chung là khá lớn,bình thường thì không thấy nhưng phải cuối xuống mới thấy) nhìn kĩ ra thì thấy một chiếc xe wave nằm dưới bị đá lấp vào,gần đó còn có đôi dép nữa ![]() bác tài xế xe lúc đó phải lấy nhang với bánh kẹo ra cúng rồi đốt này nọ xe mới dám chạy tiếp
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
@MJMJMJ: mình hoa mắt ấy mà
![]() ồ, cậu có vẻ cũng k tin có ma lắm nhỉ?tớ k tin 100% đây.mấy vụ đèn đóm thì do chập điện thôi, cửa kẽo kẹt cũng vậy, lỗi kĩ thuật còn vụ hồi bé các bạn nhìn thấy mấy cái thứ đó thì cũng chỉ như ảo giác hoặc trẻ con trí ảo tưởng bay xa thôi![]() mình nghe nhiều chuyện quá rồi, càng nghe càng k tin
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Lỡ đến lúc gặp được mới tá hỏa
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
chuyện ma hầu hết là do người già và trẻ con kể lại
![]() và những chuyện quái dị được kể lại thường xảy ra khi người kể còn bé
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình không biết có phải ma hay không, nhưng mà nghĩ chắc thế.
Trường mình có phòng hội trường rộng, là tầng 1, tầng trệt là phòng tập thể dục, vì vậy nó nằm kế sân tập thể dục đa chức năng luôn. Nó có 1 cái tầng thượng nữa, nhưng chỉ lên được đó qua 1 cái thang rời bên hông thôi, không có đường lên trực tiếp, cái phòng đó, nó nằm cũng có thể nói là tách biệt so với khu học, phía dưới thì có 1 sân xi măng, để bàn ghế đá. Phòng hội trường này, trước đã có tin nói là 1 thầy dạy thể dục bị đột quị, ngay trong phòng hội trường luôn. Phòng đó hầu như chỉ có bọn đoàn sử dụng làm nơi sinh hoạt, cũng nghe tụi nó nói là lâu lâu thấy thầy hiện lên cuối phòng khi tắt đèn đi về, hay bị lạnh lưng. 1 buổi tối, mình cúp học thêm, ra ngồi ghế đá, nhìn lên trên hội trường thấy 1 cai bóng trắng hình người nhảy từ trên sân thượng xuống phòng hội trường, rồi chạy dọc hành lang nhanh thật nhanh, nói thật tốc độ đó gần như bằng xe máy chạy ấy, rồi tới cuối đường thì mất tiêu, chỗ đó là đường cụt. Nói chung là thấy mơ hồ.
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
mịt thật
ở sài gòn đào đâu ra đom đóm thế mà mấy ổng phán câu đó nghe có hết hồn ko ? cửa đóng mà mở thì bt nhất là đóng chưa kĩ , gió thổi vào nên mở ra còn ko thì ... đây là box jì tự nhớ
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Hôm bữa mình đi Đà Lạt cũng có chuyện rùng rợn giống thế. Chả là tụi con trai lớp mình to mồm với cứng đầu lắm đưa nào cũng bảo "ma có ếu gì mà sợ". Thế là đến tối cả đám trốn ra khỏi KS rước taxi leo lên nhà ma trên đèo prenn chơi.Thật tình là lúc đi cũng chẳng có gì đáng sợ. Tụi mình gặp đc tay tài xế taxi nhiệt tình (hay giả bộ nhiệt tình?) tình nguyện dẫn đi tham qun nhà ma miễn phí (chỉ tính tiền taxi). Bác tài bảo ổng cũng không dám lên đây nhiều, hình như chỉ mới lên khoảng 2-3 lần, mình thì mình cóc tin. Lúc ấy khi xe vừa mới bắt đầu leo lên khoảng 1/2 đồi, đứng đó có thể nhìn thấy căn nhà phía trước. Xung quanh nhà toàn là rừng cây, trời thì mưa lâm râm, sương mù về đêm kéo đến mù mịt làm tầm nhìn tối ta chỉ còn khoảng 5 mét. Căn nhà tối đen đứng sừng sững giữa đồi, xung quanh là rừng cây, sương đêm mờ mịt làm cho nó có vẻ huyền bí đầy ma quỷ. Xe chạy gần đến đình đồi, còn khoảng 50 mét nữa thì đến nơi, bỗng thắng lại cái kịch. Bọn bạn mình cứ tưởng bác tài dừng xe rồi cả đám đi bộ lên, nhưng dừng khoảng 5-6 giây thì lại nổ máy chạy tiếp!? Đến nơi thì mình nhìn thấy rõ được căn nhà. Một căn nhà hoang cũ kĩ, nơi đâu cũng có rong rêu bám vào, tường thì chi chít những chữ được viết/vẽ nguệch ngoạc bằng than hoặc gạch. Mảnh kính vỡ, rác rưởi thì nhiều vô kể, loanh quanh còn có một vài mảnh gốm hoặc ván gỗ từ mấy thứ vật dụng trong nhà. Xe đến nơi, bác tài dừng xe và mở cửa cho mấy đứa bạn ngồi ghế trước đi ra. Tiện thể nói luôn đây là xe 8 chỗ, mình thì ngồi tít phía dưới hàng cuối cùng sau đít xe. Sau khi 2 mấy đứa ngồi hàng trước mình đi ra rồi thì cửa xe bỗng đóng cái rụp. Mình với 2 thằng nữa loay hoay kiểu gì cũng không mở được cửa xe, kêu la một hồi thì cửa xe mở được, bác tài bảo ổng vô ý khóa cửa lại (mình lại tiếp tục nghi ngờ). Xuống xe, cả đám phát hiện trước cửa nhà có một đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ, vẫn còn bốc khói khi ngút giống như vừa bị ai đó dập tắt tức thì. Nhưng mà từ lúc đên đến giờ làm quái gì có ai đi xuống, mà lúc ấy là khoảng 11-12h đêm làm gì có ai ở trên này. Bọn mình tiếp tục mang theo nghi hoặc tiến vào trong ngôi nhà. Ngôi nhà cũ kĩ, được xây dựng từ hồi Pháp thuộc, nghe đâu là của một người Pháp nào đó có sở thích sưu tầm con gái VN, lúc giải phóng thì xuống tay giết sạch nên oan hồn ngụ lại nhiều lắm. Ngoài cái kiểu kiến trúc phức tạp như mê cung, có những căn phòng nhỏ tí và hàng lang muốn đi qua không dễ, phải lắt léo ra bên ngoài ban công mới sang được; căn nhà có vẻ khá bình thường - theo kiểu một ngôi nhà bỏ lâu không có ai sống. Bác tài dẫn tụi mình đi, vừa mới bước vào nhà, ông ta liền dẫn tụi mình lên lầu 2 khi chưa kịp xem hết tầng dưới. Đi một vòng loanh quanh khắp nhà, cũng chả thấy bóng con ma nào (muốn gặp một lần mà ếu thấy). Mình đôi khi nghe thấy tiếng động trong rừng nhưng nghĩ là thần hồn nát thần tính, hoặc do trời mưa lâm râm nên nghe nhầm (sau đó mình kể lại thì mới biết đám bạn mình ai cũng nghe thấy). Sau đó bác tài dẫn đi loanh quanh nhà vài vòng rồi lập tức trở ra xe, ổng đi nhanh đến nỗi cả đám nhém nữa thì lạc (khó tin ở chỗ ổng nói đây là lần thứ 2 - thứ 3 lên đây) Nói chung chuyện của mình chỉ có thế, mình chỉ nghi hoặc vào thái độ của bác tài và đống lửa trước nhà. mình rút ra nghi vấn 1. Có thể có người sinh sống ở đó và bác tài tiếp tay để họ trốn đi mất. 2. Nhà này thật sự có ma và bác tài sợ một thứ gì đó nên cố gắng làm thật lẹ rồi về |
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
@cloud
cái nhà ma đó oan hồn khiếp lắm nên trộm còn ko dám lên huống chi ng` thg giỏi thì lần sau cloud với đám bạn cùng đi xem hết tầng dưới đi(nhớ cb đèn pin) và đừng có la lên nha(đã đi 1 lần với gia đình , sau đó ông chú mình phải nhập viện ngay khi về khách sạn , khổ cho ông già yếu vía bỗng dưng la lên )
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
@cloud mình cũng có đi ngang qua cái nhà đó mà không dám vào
![]() nhớ có vô cái biệt thự nào ấy mà sau nhà có cái giếng giữa rừng nhìn y chang trong the ring trong đó còn đánh dấu chỗ mấy người chết nữa
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
@Cờ Lao: ngưỡng mộ chảy hết cả nc miếng rồi đây này. Ta rất thích nhà hoang, lại còn là ở Đà Lạt nữa, sao ngươi sướng thế, ta cũng muốn đc đi 1 lần!!!! Gần trường ta có cái nhà hoang nhỏ nhỏ suốt ngày chui vào đấy chơi, nhưng nghe thấy cái nhà của ngươi kể hấp dẫn hơn nhiều *lau nước miếng*
@MJMJMJ: thế bạn nghĩ cái bà già tớ gặp ở phòng thờ là cái gì?
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|