Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
.Thực sự là chỉ riêng quyết định "có (cho phép bản thân) làm công việc mình thích hay không" cũng khó khăn đến vậy...Chậc, chắc sẽ không sao đâu, hmm...mà có sao thì đã làm sao? :yaoming:
.Phải ôn lại tiếng Nhật thôi...trời ơi... : -ss
.Nợ tt = )))) :- ss
.Yoshioka Aika, lâu rồi mới nghe được một chất giọng khiến mình cảm thấy có gì đó thu hút một cách đặc biệt. : p
Btw, nhưng dĩ nhiên, Sharon vẫn là No.1... <3
.Vẫn không khỏi nghĩ về. Nhưng sẽ nhạt dần, nhanh thôi, chắc thế, có lẽ sẽ, hình như sẽ. :yaomingtear:
.Tablet của anh, anh yêu em.
.Bút của tablet của anh, anh cũng yêu cả em luôn. :yaoming:
Tôi từng có một nguyện cầu rằng, những tâm tư tình cảm của tôi có thể "bạn" sẽ biết đến.
Bạn à, tôi biết rõ câu nói dòng sông chỉ chảy xuôi không chảy ngược bao giờ nó thật đến mức nào nhưng vẫn mong chờ.
Tôi mong chờ một dấu hiệu nhỏ, rằng bạn vẫn còn nhớ đến tôi.
Chắc là tôi tự huyễn thôi, chúng ta đều luôn tự nói với nhau rằng đối phương không đáng để nhớ hoặc [chính tôi nghĩ] vì mình đã tổn thương bạn quá nhiều và để bạn thất vọng quá nhiều nên không muốn quay đầu nhìn lại.
bạn à, tuổi trẻ chúng ta, thời niên thiếu của chúng ta đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Tôi biết giấc mơ thuở niên thiếu đó chúng ta có những lí tưởng sâu xa không gì có thể chạm tới nhưng rồi chỉ là mộng. Đẹp đẽ và ngắn ngủi, đến khi mở mắt thì đã mất dấu rồi.
Tôi không biết những gì tôi làm, ở lại vns này, bạn có thấy hay không? tôi không bao giờ là một đứa viết thẳng ra hết những đối tượng mà tôi muốn nhắn nhủ, vì mắc cỡ chăng :")
Tôi không phải là một đứa hướng về tương lại để sống nên cứ mất đi dần dần, ngay cả định mệnh tôi cũng định sẵn như thế rồi.
Tôi ở lại quá khứ.
Ôm kỷ niệm cũ.
Khi chỉ còn một mình í, tôi lại cười khẩy mình, hà, mất rồi mới thấy tiếc ha!
Bạn à, ân tình bạn để cho tôi, tôi còn nợ bạn quá nhiều thì sao lại bỏ đi như thế hở? những tình cảm bạn dành cho tôi đến khi mất rồi tôi mới phát hiện có phải là quá muộn màng không?
1 năm.
Tôi đếm ngày, đếm tháng đó bạn à.
Tôi sợ tháng 7 lắm.
Tôi sợ những cuộc chia ly trong quá khứ lắm bạn ạ.
Thế nhưng tôi vẫn giẫm phải một lỗi lầm, cùng một cách thức, cùng một thái độ.
Baka nhỉ.
Tôi không quên bạn, tôi chỉ là cất nó vào chiếc hộp kí ức này thôi.
Nhưng với bạn, tôi đã bị chôn đi mất rồi, nhỉ :") hay là bị đá đi đâu rồi?
Thôi, quên đi, bạn cũng có còn thấy được nữa đâu mà :")
- Con điên làm sáng mới dậy đã phải mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn chòng chọc vào cái màn hình vi tính, đợi từng phút cho cái trang nó load trong khi ngoài trời mưa bão ầm ầm . Đăng ký môn học đúng là đấu tranh sinh tồn . Mà mình lại đi tranh đấu hộ đứa khác mới điên
- Con dao làm bếp mới mua sắc hơn mình tưởng . Nhờ thế không đánh được gì mấy với 9 ngón, bực mình ngồi nhìn ngón tay lành dần như con tự kỷ () mới phát hiện ra là vết thương lành từ ngoài da vào, tức là khi nhìn bên ngoài da bọc và lành rồi, nhưng bên trong thịt vẫn còn vết cắt và đau. Và không cẩn thận nó sẽ bị rách ra lần nữa. (đánh máy cho lắm vào nó lại toác ra )
- Không tin tưởng mình. Đùa. Mình ghét nhất chuyện đó. Đây chẳng phải lần đầu tiên. Trong khi người khác có thể tin tưởng mình thì lại không tin mình. Dù mình có đãng trí đến mấy thì một nơi mình chưa từng động đến như thế mình có thể làm việc lơ đãng như vậy được? Thôi kệ, not care = v = ~
Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 1.0E+25 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.
__________________
Bset by Muzokusei <3
"To all the Radcliffe and Grint fans desperate to have them on twitter.....give up and join me on the dark side. Slytherin All the way x
Trời ơi Rồng của mình về rồi ((((((((((((((((((((((((((
Xúc động k thể tả nổi (((((((((((((((((((((
Btw , h đang bị dilemma (((((((((((((((((((((
Tại sao k phải là 2 ngày trước
Mình đi chết đi . Đồ lăng nhăng .Huhu .