
22-08-2012, 16:31
|
 |
"We" or "us" couldn't exist anymore. Only " you, me and war" could.
|
|
Tham gia ngày: 02-11-2008
Bài gửi: 2,053
Cấp Độ: 28
|
|
|
[Đấu giá]Anh chàng xe điện ~ Tôi tài giỏi ~ Thư gửi người yêu cũ ~
Trích:
Tên sách: Thư gửi người yêu cũ
Blog Việt tuyển chọn
NXB Thời đại
|
Tình trạng: mới 98%
Mình mới mua ở hội sách gần đây. Sách còn mới nguyên (vì chưa đọc), bìa gập, giấy tương đối ổn, gáy chắc chắn. Ngoài ra kèm theo còn có 1 đĩa CD và bookmark. Mình lỡ làm mất CD rồi nên còn bookmark với sách thôi > v <.
Trích:
Có ai đó đã nói rằng: Chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Thực sự. chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới…
http://blogviet.dalink.vn/blogviet/s...689/index.aspx
|
Khởi điểm : 500 rep
Bước giá: 100 rep
~~~~~~~~
Trích:
Tên sách: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!
Tác giả: Adam Khoo
Dịch giả: Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy
NXB Phụ nữ
|
Tình trạng: 89%
Mình mua cũng khá lâu rồi nhưng chủ yếu là cất tủ kiếng. Sách bìa cứng, in màu. Có 1 góc bìa bị gãy (do mình ko cẩn thận) và mình trót dại kí vào TT^TT. Ngoài ra thì cuốn này rất hay.
Trích:
Đó chính là những gì mà cha mẹ của Adam Khoo đã từng than vãn về sự kém cõi và kết quả thi cử thảm hại của cậu bé Adam nhiều năm về trước. May mắn thay, vào thời điểm tăm tối nhất trong đời, Adam đã tìm thấy và học tập theo công thức thành công của những người tài giỏi vượt bậc. Chính vì thế, từ một cậu học trò kém cỏi nhất trong số những học sinh kém, không những anh đã vươn lên để đạt đuợc kết quả xuất sắc trong các kỳ thi cuối cấp hai và cấp ba, anh còn đuợc xếp hạng trong số 1% sinh viên tài năng nhất của trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS).
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! tổng hợp những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt bậc cho cậu bé Adam kém cõi và dĩ nhiên bạn cũng có thể thành công như vậy! Quyển sách này dành cho các học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà giáo và bất kỳ ai luôn mong muốn tăng cường khả năng tận dụng não bộ hoặc phát huy tối đa tiềm năng của mình.
http://www.vinabook.com/toi-tai-gioi...m11i26011.html
|
Khởi điểm : 700 rep
Bước giá: 100 rep
~~~~~~~~
Trích:
Tên sách: Anh chàng xe điện (~Câu chuyện tình yêu của một otaku~)
Tác giả: Hitori Nakano ~ là sự chơi chữ dựa trên cụm "Naka no hitori" trong tiếng Nhật, có nghĩa là các thành viên của một diễn đàn trên mạng Internet. Không có cá nhân cụ thể nào đứng ra nhận là tác giả cuốn sách này.
Nhã Nam ; NXB hội nhà văn
|
Tình trang: 89%
Bìa mềm, gập (góc bìa bị gãy 1 chút), giấy tuong đối ổn, gáy sách chắc chắn. Cách trình bày sách theo kiểu trình bày như ở các topic trên 4rum. Với những ai quen đọc truyện chữ thì hơi lạ nhưng dân cắm máy, ngồi tu trên mấy 4rum nhiều thì rất quen. Dễ đọc, có chút hài hước và hơi điên điên (trong mấy cmt của các otaku có thâm niên).
Đây là câu chuyện có thật (và đã dc chuyển thể thành phim).
Trích:
Một chàng otaku ngố tình cờ có cơ hội làm "anh hùng cứu mỹ nhân" trên xe điện, và được nàng gửi tặng cho một đôi chén uống trà hiệu Hermés đắt tiền.
Anh chàng otaku thường ngày chỉ biết đắm chìm trong thế giới của manga, và game đã không biết phải làm gì tiếp theo, câu chuyện tưởng như đến đó là kết thúc, nhưng chàng ta đã đem nó lên một diễn đàn lớn trên mạng internet để hỏi ý kiến các thành viên. Vậy là một câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng otaku và cô gái sành điệu, xinh đẹp có biệt danh Hermés đã bắt đầu như thế…
Xe Điện tiến dần trong quan hệ với Hermés và gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ việc bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào, đến việc ăn mặc trong cuộc hẹn ra sao… và trên diễn đàn, anh nhận được vô số các lời khuyên, lời cổ vũ và cả lời cảnh báo từ những công dân mạng không tên. Để rồi, Xe Điện đã phát hiện ra bí mật tuyệt vời nhất, đồng thời cũng chứng minh rằng, trong thế giới này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
http://tiki.vn/anh-chang-xe-dien.html
|
Khởi điểm : 1500 rep
Bước giá: 100 rep
Thời gian: random 2 tuần~
Freeship:
。 ĐHKHXH&NV (đường Đinh Tiên Hoàng).
。 Thảo cầm viên
。 Cầu Thị Nghè.
。 Làng Đại học.
。 Chợ Bà Chiểu.
__________________
Perhaps it is that I find it difficult to forgive others, or their follies and vices against me. My good opinion once lost is lost forever.
|
|