![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
chẹp chẹp. tự chuyện của bác nghe phê quá
E cũng đang tu, chuẩn bị lên LV rồi, đang bám đuôi bác đây![]() ![]()
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
truyện hay thiệt đó anh Tuấn, xúc động thật không ngờ lại có người yêu thích origami tới vậy, mình cũng rất muốn được gặp mặt các vị ấy.
Sẵn đây nói luôn mình cũng rất thích bộ truyện hiệp sĩ giấy, cũng đã xếp được con tuyệt sắc thiên long và con phụng bạc nhưng vẫn còn vài mẫu không tìm được như sư tử xám, rắn bạc, quạ đỏ, quạ đen, và con chim gì bé tí không biết tên ... nếu có thể send giùm mình được không? mail là origami08061986@yahoo.com.vn xin lỗi vì đã dùng topic này để xin sỏ ^_^!
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
cuộc đời gian nan thật mà không biết có gấp con ryurin 3.5 thật không, nếu thật thì cho em xin địa chỉ nhà anh tối nay qua ăn cắp
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Chài! Hắn toàn nói xạo! Ai muốn biết sự thật xin vui lòng liên hệ Robert Hải để biết thêm chi tiết! Thân
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Tuấn Phạm thật may trong cuộc tìm kiếm trên mạng và đã gặp đc người mở đường.
Mình của đã từng có thời gian lùng trên mạng vào những năm 1996 - 1997, nhưng thất bại. Hầu như lúc đó chẳng có ai. Trong thời gian này mình có thấy đâu đó trên mạng hình ảnh con Mãng Xà của David nhưng kg tìm ra đc diagram. Buồn & thất thiểu vì kg tìm đc gì. Mình đã quên đi Ori gần 10 năm trời. Vào năm 2006 1 lần tình cờ gõ thử vận may từ khóa "origami" vào google thì ra đc trang VNgame thì thấy "1 tuần đc 1 diagram" nhưng hởi ôi nó hết hạn từ thửa nào. Sau vài lần cố gắng thì phát hiện ra VOG nhưng gặp điều kiện "hoàn tất 10 mẫu mới có pass". Lúc này mình nghĩ mình kg có đủ thời gian để gấp 10 mẫu đó (vì chỉ dành thời gian cho những mẫu mà mình thích), và mình quyết định là chỉ cần biết là có tồn tại dia hoặc Cp là đủ, phần còn lại là tự mình tìm kiếm lấy. Và cho đến lúc này mình vẫn kg có pass hộp mail VOG. Và mình cũng chẳng biết là hộp mail đó đến lúc này có còn sống kg nữa/? Mình biết đến VOG vào cái thời điểm mà mình kg còn nhiều thời gian dành cho Ori nữa. Vì vậy phương châm của mình lúc này là kg cần gấp nhiều, chỉ gấp để giải khuây, lâu lâu chỉ gấp những mẫu mình thích. Còn lại sẽ hỗ trợ cho các bạn trẻ sau này bằng 1 cách nào đó nếu có thể đc. Thời của mình coi như đã qua rồi. Các bạn trẻ hãy cố lên! |
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Vậy tính ra cha NỘ THIÊN còn tìm sớm hơn tui ,gia nhập Ori ko dám nói là lâu nhưng cũng khoảng năm 1997-1999 cỡ lớp 1 hay 2 ,làm hết các mẫu trong sách, sau đó thấy mẫu quá dễ và bỏ luôn, Đã bik được tên VOG trên báo , nhưng hồi đó vẫn còn ngu ngu về Internet(lúc đó chưa thịnh mừ), mới khoảng lớp 5 ,6 gì à, nên không có 1 chút gì về VOG cả.
Tưởng sự nghiệp ori chìm vào quên lãng( gần 5 năm ko bik đến Ori là gì mà) ,từ lớp 10 , 11 vẫn kiếm sách ori để trau dồi , nhưng chỉ tăng lên chút đỉnh , các mẫu có khó lên nhưng ko phong phú và nhàm chán đi . Lên lớp 12 tức năm 2007 , 1 bước ngoặt lớn trong đời tui ,(trước đó tui đã bik chơi Internet nhưng Ori đã chìm vào quên lãng) tui kiếm được link VOG tham gia , nhưng quá trễ nên ko đc 1 dia hay Cp gì cả ,nhưng nhìn các tác phẩm họ làm, đã làm thức tình niềm đam mê của tui,sự thực năm đó là cuối kì của lớp 12 , tui ko có time để xếp thế là hành trình tìm mò dia vẫn tiếp tục , thì gặp gỡ đc VNS này .Thế là tui cũng được đền đáp, tui đã có thể down dia ,sách Đúng ra kho sách của tui đã nhiều lắm rùi , nhưng lo thi ĐH , lần nữa phải chia tay ori , gần 4 tháng , khó khăn càng thêm nhiều , chỉ lo học thui (thía mà đậu CĐ tức quá) Đến lúc có time để down sách , thì tui lại thấy nhàm chán , sách quá nhiều , tui muốn có 1 cái galery nhưng ko có giấy , lại mệt nữa , chỉ chơi giấy vở mà thui. Tui hứa trong năm 2009 này sẽ làm 1 galery , thời đại Internet bây giờ đã thông dụng , rõ ràng việc cập nhật về ORI đã dễ dàng , tui mong mọi người có thể tiếp cận Ori nhiều hơn và dễ dàng hơn , chỉ tội cho những người nghèo ko có điều kiện để đến ORI , hãy giúp họ nha bà con , dù sao củng là nhưng người chung sờ thik mà
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Cho em hỏi con condorn chia chiều ngang ra bao nhiu thế
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Ặc! Giữa lúc thiên hạ viết ký sự mùi mẫn thế này, tự nhiên nhảy ra 1 thằng tào lao nhảy ra hỏi câu này, rồi lại có một thằng trả lời nữa chứ, yêu cầu tuanpham lão huynh với lại thằng Vietanh lão đệ lấy quyền mod xử hai cái bài này đi (kèm theo bài của tại hạ)
Thiệt là vô duyên, trật chỗ! Hehehe! Chúc vui |
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
sắp được coi kí sự của ổng nữa
|
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|