Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
#1 Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó
#2 Không mày đố thầy dậy ai
#3 muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa rải đinh
#4 qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu cây (số) tốn xăng dầu bấy nhiu
#5 bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc gần hết tiết 5
#8 Đệt thằng nào đạp ông xuống vậy!
Trích:
Nguyên văn bởi lukifer
2/ k mày đố thầy dạy ai
______chém thấy thương lun________
Trích:
Nguyên văn bởi Giấy
I/ cao “rao” , “ranh” ngôn
***********
1/Khi một con mèo đen bước qua trước mặt bạn thì có nghĩa là nó đang đi đâu đấy :tugntang:
**********
2/Không mày đố thầy dạy ai
**********
5/ bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5
********
II/ Đề thường
******************
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- Bạn nào chưa học bài giơ tay !
Người mẹ ....
*******************
8/
Trong hội thi làng , có một thử thách là người lội qua sông có đàn cá sấu nhanh nhất sẽ thì người đó sẽ trở thành anh hùng . Sau một hồi lâu vẫn chưa ai dám nhảy xuống để tham gia cuộc thi . Mọi người đều biết rằng tìm số người dự thi là số không . . và thật bất ngờ , khi mọi người nghe “đùng” một tiếng , tất cả đều nhìn xuống sông khi một chàng trai đang cố gắng bơi thật nhanh để sang bờ bên kia. Và cuối cùng anh ta đã về đích , ai cũng reo hò cổ vũ cho vị anh hùng này . Khi lên nhận giải , một người phóng viên truyền hình hỏi anh :
- Anh có cảm giác thế nào khi anh làm được việc mà mọi người không làm được. Anh là người duy nhất khiên mới người ngưỡng mộ . Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh
- Tổ sư thằng nào đẩy tao xuống sông
Trích:
Nguyên văn bởi [F]uji[K]an
I/ ca “rao” , “ranh” ngôn
***********
1/Khi một con mèo đen bước qua trước mặt bạn thì có nghĩa là bạn sắp có món mèo đen kho để mần.
**********
4/ Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu cây (số) lòng anh rầu bấy nhiêu.
(đã đi xe đạp còn phải đèo 1 chị 50 )
**********
5/ Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là (tiết đầu)hôm sau.
********
Trích:
Nguyên văn bởi [F]uji[K]an
II/ Đề thường
*****************
6/
Mẹ thấy con gái cứ mãi chơi suốt nên hỏi :
- ngày mai phải thi lịch sử rồi sao không thấy con học gì cả thế ?
người mẹ cầm quyển sách lật vài trang rồi nói tiếp :
- rồi , giờ mẹ kiểm tra thử nhé . Con hãy nói về vua Càng Long xem nào!
Cô con gái gãi đầu một lúc rồi tỏ ra thông ý và trả lời :
- tuy con không biết nhiều về ông ấy nhưng con chắc chắn với mẹ rằng ông ấy là một ông vua và ông ta tên là Càng Long.
người mẹ
******************
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- Ai đã vẽ thầy Hà thành con Hà Mã ạ !
Người mẹ
*******************
8/
Trong hội thi làng , có một thử thách là người lội qua sông có đàn cá sấu nhanh nhất sẽ thì người đó sẽ trở thành anh hùng . Sau một hồi lâu vẫn chưa ai dám nhảy xuống để tham gia cuộc thi . Mọi người đều biết rằng tìm số người dự thi là số không . . và thật bất ngờ , khi mọi người nghe “đùng” một tiếng , tất cả đều nhìn xuống sông khi một chàng trai đang cố gắng bơi thật nhanh để sang bờ bên kia. Và cuối cùng anh ta đã về đích , ai cũng reo hò cổ vũ cho vị anh hùng này . Khi lên nhận giải , một người phóng viên truyền hình hỏi anh :
- Anh có cảm giác thế nào khi anh làm được việc mà mọi người không làm được. Anh là người duy nhất khiến mọi người ngưỡng mộ . Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh.
- Làm ơn chặn bà vợ của tôi lại với.
Mọi người
(giải thích chút xíu : anh kia bị vợ phi đĩa đùng đùng nên ko hề hay biết bản thân vừa lao qua một rừng cá sấu. sợ vợ >>> sợ cá sấu )
Gần max đề II
Trích:
Nguyên văn bởi huynhducdat33
I/ ca “rao” , “ranh” ngôn
***********
1/Khi một con mèo đen bước qua trước mặt bạn thì có nghĩa là ... là ... nó đang đi đâu đó.
**********
2/Không mày đố thầy dạy ai
**********
4/qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu cây (số) tốn xăng dầu bấy nhiêu
**********
5/ bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5
II/ Đề thường
***********
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- "Ai đã dán kẹo cao su lên ghế cô thế" ạ !
Người mẹ
*******************
Trích:
Nguyên văn bởi Michelle T
Kỳ 10 ( kỳ đặc biệt ):
I/ cao “rao” , “ranh” ngôn (1-2rep / câu)(max10)
Bạn hãy viết những ý tưởng của bạn khiến cho người khác phải “tâm phục” , , và sau đó bật cười khi ngẫm lại .
*********** 1/Khi một con mèo đen bước qua trước mặt bạn thì có nghĩa là... nó đang đi đâu đó
**********
2/Không mày đố thầy …. dạy ai
**********
3/Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là..... vừa chạy vừa rải đinh
*********
4/Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu cây (số).... thì tốn xăng dầu bấy nhiêu
**********
5/ Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc … đã là tiết 5
********
II/ Đề thường cho (1-4rep/ câu) (max12)
*****************
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- hum nay ai chưa học bài đứng lên trả lời tôi nào !
Người mẹ
*******************
8/
Trong hội thi làng , có một thử thách là người lội qua sông có đàn cá sấu nhanh nhất sẽ thì người đó sẽ trở thành anh hùng . Sau một hồi lâu vẫn chưa ai dám nhảy xuống để tham gia cuộc thi . Mọi người đều biết rằng tìm số người dự thi là số không . . và thật bất ngờ , khi mọi người nghe “đùng” một tiếng , tất cả đều nhìn xuống sông khi một chàng trai đang cố gắng bơi thật nhanh để sang bờ bên kia. Và cuối cùng anh ta đã về đích , ai cũng reo hò cổ vũ cho vị anh hùng này . Khi lên nhận giải , một người phóng viên truyền hình hỏi anh :
- Anh có cảm giác thế nào khi anh làm được việc mà mọi người không làm được. Anh là người duy nhất khiên mới người ngưỡng mộ . Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh
- Mồ tổ cha nó, thằng nào đá ông xuống hả
Mọi người
*********[/B]
Trích:
Nguyên văn bởi ShadowSong3508
I/
1.Con mèo đen đang đi đâu đó .
2.Không mày đố thầy dạy ai
3.tốt nhất là vừa chạy vừa rải đinh
4.Cầu bao nhiêu cây (số) tốn xăng dầu bấy nhiu.
5.Đến khi thức giấc đã là tiết 5
II/
8."Thằng *** nào mới xô tao xuống sông ? THẰNG NÀO ?"
Trích:
Nguyên văn bởi wonderland
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- Dạ cô hỏi con rằng "Em chưa chuẩn bị bài đúng không ?" và con trả lời là "đúng", trong khi tất cả những bạn khác đều trả lời là "không" !
Người mẹ
Trích:
Nguyên văn bởi khongyeukhongcotoi
1 đi đâu đấy
2 dạy ai
3 vừa chạy vưa rãi đinh
4 tốn xăng dầu bí nhiu
5 đã là tiết 5
hoặc đã về hết trơn
6 vua và chết rồi mẹ ạ
7 ai ko thuộc bài hôm nay nào?
8 xin hãy nhờ CIA điều tra xem đứa nào đẩy tôi xuống sông
Max rep
Trích:
Nguyên văn bởi matrankhongloi
kiếm rep
1 đang đi đâu đó ăn vụng
2 dạy ai
3 quăng keo dán chuột
4 tốn xăng dầu thấy ghê
5 chả còn thấy ai
6 ở TQuoc và die rồi
7 có ai ko điểm bài ktra này ko ?
8 bắt cái đứa nào đẩy ông xuống sông
Xém max rep
Trích:
Nguyên văn bởi kiriyu
I/ cao “rao” , “ranh” ngôn
***********
5/ bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc thầy la ra ngoài
[/B]II/ Đề thường
7/
Đứa con đi học về hí hửng khoe với mẹ:
- mẹ ơi hôm nay cô hỏi một câu mà trong lớp chỉ duy nhất con trả lời được ạh !
người mẹ vui mừng khi nghe con mình nói thế :
- ôi , con gái yêu , cô đã hỏi con gì nào ?
- Em ngủ từ bao giờ?!
Người mẹ
*******************
8/
Trong hội thi làng , có một thử thách là người lội qua sông có đàn cá sấu nhanh nhất sẽ thì người đó sẽ trở thành anh hùng . Sau một hồi lâu vẫn chưa ai dám nhảy xuống để tham gia cuộc thi . Mọi người đều biết rằng tìm số người dự thi là số không . . và thật bất ngờ , khi mọi người nghe “đùng” một tiếng , tất cả đều nhìn xuống sông khi một chàng trai đang cố gắng bơi thật nhanh để sang bờ bên kia. Và cuối cùng anh ta đã về đích , ai cũng reo hò cổ vũ cho vị anh hùng này . Khi lên nhận giải , một người phóng viên truyền hình hỏi anh :
- Anh có cảm giác thế nào khi anh làm được việc mà mọi người không làm được. Anh là người duy nhất khiên mới người ngưỡng mộ . Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh
- Sư cha thằng nào đẩy tao xuống sông!
Mọi người
Trích:
Nguyên văn bởi namsinhway
1/ …. Nó đang đi đâu đó !
2/ …dạy ai
3/…… vừa chạy vừa rãi đinh 3 phân
4/……. Tốn xăng dầu bấy nhiêu.
5/….. cả trời tối thui
6/…..là vua ở Trung Quốc và ngủm rồi mẹ ơi !
7/…….ai xả rác đầy lớp thế này ?
8/đứa nào đạp ông xuống sông thế ?
Trích:
Nguyên văn bởi tsuki_1995
4/
Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu cây (số) tui rầu bấy nhiêu. [tốn xăng quá]
5/
Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc thấy ta uống trà.
7/
- Cô hỏi "Ai bị ăn gậy môn Toán ?" ạ!
Trích:
Nguyên văn bởi ~ shippou ~
Bạn hãy viết những ý tưởng của bạn khiến cho người khác phải “tâm phục” , , và sau đó bật cười khi ngẫm lại .
***********
1/Khi một con mèo đen bước qua trước mặt bạn thì có nghĩa là con mèo đó hông phải mèo màu trắng
**********
2/Không mày đố thầy dạy thêm
**********
5/ bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 4
II/ Đề thường cho (1-4rep/ câu) (max12)
8/
Trong hội thi làng , có một thử thách là người lội qua sông có đàn cá sấu nhanh nhất sẽ thì người đó sẽ trở thành anh hùng . Sau một hồi lâu vẫn chưa ai dám nhảy xuống để tham gia cuộc thi . Mọi người đều biết rằng tìm số người dự thi là số không . . và thật bất ngờ , khi mọi người nghe “đùng” một tiếng , tất cả đều nhìn xuống sông khi một chàng trai đang cố gắng bơi thật nhanh để sang bờ bên kia. Và cuối cùng anh ta đã về đích , ai cũng reo hò cổ vũ cho vị anh hùng này . Khi lên nhận giải , một người phóng viên truyền hình hỏi anh :
- Anh có cảm giác thế nào khi anh làm được việc mà mọi người không làm được. Anh là người duy nhất khiên mới người ngưỡng mộ . Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của anh
- Tiên sư đứa nào lúc nãy xô tôi
Mọi người
-Mỗi kỳ tớ sẽ ra hai câu chuyện vui chưa có đoạn kết, đoạn kết này dành cho các bạn tự do sáng tác ^^ .
-Mỗi bạn chọn một câu chuyện để viết đoạn kết rồi gởi cho tớ (greenery) bằng tin nhắn ha ^^ . Sau đó post một bài thông báo để được cộng rep .
-Một câu chuyện sẽ được cộng từ 1- 4 rep tùy vào trí tưởng tượng phong phú của bạn . Làm cả hai thì được cộng thêm 2 rep
Bonus 5 rep cho bạn nào tham gia 5 kỳ liên tiếp
Kỳ 11 :”> 1/
1 đêm nọ , bổng nhiên có một khu nhà tập thể bị cháy . Rất nhiều người chạy ra ngoài . Sau đó ngọn lửa được dập tắt . Mọi người đều tập trung vào khu nhà lớn để tạm trú sau cơn hỏa hoạn. Và đột nhiên có một người đàn ông đứng dậy , miệng nói oang oang :
-các anh sao lại hoảng lên như thế kia chứ , cứ bình tĩnh đi nào . Như tôi đây nè , khi nghe tiếng hét “cháy rồi!” , tôi mới ngồi dậy , đốt điếu thuốc , hút một hơi thật sâu , rồi từ từ bước xuống giường , mặc áo vào , thắt ca vạt , khi ấy tôi còn thấy cà vạt ko hợp màu và đổi lấy cái khác!
-Anh bình tỉnh quá nhỉ !
-Đương nhiên
-thế sao anh lại ………………….
Chết đứng.
………………………….
2/
Gia đình Pie rất giàu có , nhưng cha mẹ Pie luôn bảo rằng :
-con chớ có mà khoe khoang con nhé !
Thế là một lần , giáo viên cho đề tập làm văn với đề tài : “gia đình em”. Pie luôn chợt nhớ đến lời cha mẹ dạy , thế là chàng đã viết :
-“gia đình tôi rất nghèo , tôi rất nghèo , cha tôi nghèo , mẹ tôi cũng nghèo ……………..”
Thầy giáo