oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 17-05-2009, 18:59
Kai_and_dranzerfire's Avatar
Kai_and_dranzerfire Kai_and_dranzerfire is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-01-2008
Bài gửi: 45
Cấp Độ: 3
Rep: 108
Kai_and_dranzerfire có một sức hút ghê gớm

[Oneshot] [KHR] Belphegor



Title: Belphegor

Thể loại: SA, OOC, Tragedy, angst

Rating: 15+

Pairing: Bel và người anh trai song sinh của cậu

Author: Kai_and_dranzerfire (aka Kai-chan ^^)

Số chương: Oneshot

Status: Completed

Disclaimer: Tính cách và hoàn cảnh của họ là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi mà là của Amano-sensei ;___;

Note: Fic này tớ vik từ lâu lắm rồi, khi đó tớ chưa bik anh trai của Bel là ai cho nên T___T"....

Sumary:

Bel là một sát thủ và là kẻ được coi là thiên tài trong Varia....

Lạnh lùng,độc ác,giết người không gớm tay là bộ mặt thường ngày của anh....

Nhưng
Liệu đó có phải là sự thật,là con người thật của Bel...

Tôi mạn phép viết fic này về Bel vì muốn mọi người nhìn nhận Bel...như một con người thật sự....một người cũng biết yêu thương,yêu sâu sắc một con người như bao người khác
===========

Tóc

.....

Tóc



Sàn nhà tắm được tô bởi một màu đỏ-một màu đỏ tươi của máu.

Đó không phải máu của cậu , mà là của kẻ thù.

Uh,như mọi lần thôi.

Cậu lại vừa hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ,một thành viên của Varia.

Nhưng lần này do con mồi ngốc nghếch kia làm cậu chảy máu,máu của chính cậu...
Nên hắn đã phải trả cái giá khá đắt.Chậc,cứ nhìn cái sàn phòng tắm nơi cậu đang đứng là biết

Ào ào ào...

Đã gột rửa hết máu trên người và cậu cũng đang bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn vào gương.
Bất giác đưa tay lên , chạm vào gương mặt đó-gương mặt của chính cậu.

Thầm nghĩ....

"Mình lại nhầm nữa rồi
Anh ấy đâu còn trên đời nữa
Gương mặt kia là của anh ấy.Nhưng , mái tóc thì không phải

Mình nhớ anh ấy, mái tóc màu bạch kim
Đôi tay dịu dàng ôm lấy mình....."

.................

Anh và em cùng là hoàng tử , là anh em sinh đôi.
Từ nhỏ đã sống bên nhau,lớn lên cùng nhau và cả cùng nhau tập luyện.

Anh phóng dao giỏi hơn em , em sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó.
Nếu giờ anh còn sống , cái gọi là "thiên tài" của em chẳng là gì so với tài năng của anh.


Anh và em đều thích máu.
Màu máu đỏ tươi , thuần khiết , đẹp đẽ....
Cả anh và em đều mất tự chủ khi nhìn thấy máu của chính mình.

Nhưng anh khác em ở một điểm : anh không thích mùi máu...
Anh bảo mùi máu rất tanh , dù nó đẹp đẽ đến mức nào đi nữa,anh cũng không thích chạm vào máu.


"Nó đã giết anh trai nó"

"Nó đã nhầm anh trai nó với một con gián"

"......"

Em biết,em đã làm chuyện không thể tha thứ.


Khi đó,cả anh và em đều đã mất tự chủ bởi bài tập luyện điên loạn của cả hai.

Máu...

Trong mắt cả anh và em , đều chỉ có một màu đỏ của máu....
Sự khát máu , ham muốn tiêu diệt đối thủ , dòng máu không chịu thua của Hoàng tộc....làm cả 2 chúng ta lao vào chém giết nhau.

Nhưng...

Anh đã tỉnh lại trước em.Bởi,anh không thể chịu đựng được mùi tanh của máu nồng nặc đến như vậy.


Em không còn nhớ gì cả.
Điều duy nhất mà em nhớ là hình ảnh của anh nằm trong vũng máu...dưới những lưỡi dao của em.
Cảnh tượng ấy , em sẽ không bao giờ quên....
Kể từ lúc đó , thế giới của em đã khép lại rồi , cái thế giới đã không còn có anh...
..........

Tại sao ?
Anh lại để cho em giết anh ?
Anh muốn em sống ư ?
Em sống có ý nghĩa gì ?Giữa cái thế giới đã không còn hình bóng của anh ở bên ?

Quân lính Hoàng gia chạy đến xem xét có chuyện gì và nhìn thấy xác vị hoàng tử lớn nằm trên vũng máu....
giải thích sao đây...?.
một cuộc nội chiến hả...?
Không,không được,anh ấy đã hi sinh để mình sống...vậy thì thà....

"Ha ha,ta nhầm anh ấy với con gián rồi"


Thoát ly khỏi Hoàng tộc,tìm đến với Varia và công việc sát thủ.

Mỗi lần nhìn vào gương,
em lại thấy hình bóng của anh....

Những lúc không dấn thân vào những cuộc tập luyện đầy máu,
Anh và em ngồi bên nhau,cùng đọc những cuốn sách cổ,khoa học...ưa thích của cả hai.
Anh thường hay ôm em vào lòng dù anh chỉ lớn hơn em có chút xíu thôi.
Những lúc đó , ấm áp lắm...anh biết không ?

............

Giờ đây,đứng ở nơi này - hình ảnh phản chiếu trong gương của em,cũng là anh phải không ?

...........

Em nhớ anh,người anh song sinh của em-người anh trai duy nhất của em...

Em đã làm điều không thể tha thứ với người mình yêu quí nhất....

Em muốn nói với anh một điều , một điều mà khi anh còn sống em đã không bao giờ có cơ hội nói với anh...

Rằng

Em yêu anh

...Anh của em.
__________________

Con người không thể đc lợi mà không phải trả giá.
(Edward Eric-Fullmetal Alchemist)

thay đổi nội dung bởi: boyhalloween, 25-08-2010 lúc 08:26
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:38.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.