oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Anime > Thảo luận về Anime > Light Novel > Project

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-07-2009, 11:35
aslan_zara's Avatar
aslan_zara aslan_zara is offline
King of Heroes
 
Lover
Riucey13
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Senjougahara Hitagi Shield of Professor Wynn the Wind Charmer 
Hiita the Fire Charmer Horo Jewel of Energy Emblem of Trainee 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 14-04-2008
Bài gửi: 3,189
Cấp Độ: 56
Rep: 2487
aslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới aslan_zara Gửi tin nhắn qua Skype™ tới aslan_zara
[Light Novel] Spice & Wolf

Lưu ý : Project sử dụng novel gốc của tác giả kèm bản dịch của Baka Tsuki.
Hiện tạm thời chưa có per hoàn chỉnh của Baka Tsuki.
Khi có nhu cầu dùng bản dịch này để giới thiệu đi các trang web khác xin vui lòng ghi rõ tên tác giả, Baka Tsuki, tôi và Vnsharing.


Prologue



Giới thiệu :
Tên : Wolf & Spice
Kanji : 狼と香辛料
Romaji : Okami to Koushinryou
Tác giả : Isuna Hasekura
Illustrator : Jū Ayakura
Độ dài : 10vol, 1 extra vol
Tiến độ : Eng 4 vol, Việt...1 vol (bảo đảm không drop)

Overview :
Câu chuyện xoay quanh Lawrence Craft, một nhà buôn 25 tuổi chuyên giao thương giữa các thị trấn trong bối cảnh Châu Âu cổ xưa. Mục tiêu của anh là kiếm đủ tiền để mở một cửa hàng cho riêng mình. Và thấm thoát, đã bảy năm kể từ khi anh bắt đầu làm nhà buôn. Vào một đêm nọ, khi anh dừng chân tại thị trấn Pasroe, anh đã vô tình tìm thấy trong xe của mình một vị thần sói dị giáo, hay nói cách khác là một con sói đã sống hơn 600 năm nhưng lại mang thân hình của một cô gái xinh đẹp tên Holo (hay Horo). Trông cô gái chỉ như bao thiếu nữ 15 tuổi khác, ngoại trừ đôi tai và cái đuôi. Cô gái giới thiệu cô là nữ thần vụ mùa của thị trấn này, người vẫn thường ban phước lành cho mùa vụ của thị trấn này được bội thu. Mặc dù có nghĩa vụ phải trông nom thị trấn này, cô vẫn muốn được quay trở về quê nhà ở Yoitsu. Cô tin rằng mọi người đã bỏ quên cô dù rằng cô vẫn chúc phúc cho vụ mùa của họ. Horo còn muốn được đi chu du khắp nơi để được thấy thế giới bên ngoài vì cô đã ở một nơi quá lâu. Cô thỏa thuận với Lawrence để được đi với anh, bù lại cô có thể giúp cho anh may mắn trong buôn bán. Nhưng cũng trong lúc đó, chân tướng của cô đã bị giáo hội dòm ngó. Và trong suốt chuyến đi, cô và Lawrence dần dần có tình cảm với nhau.

Nhân vật :
Lawrence Craft
Lawrence Craft, một nhà buôn 25 tuổi kiếm sống bằng nghề giao thương giữa các thị trấn. Khi anh 12 tuổi, anh đi học việc với một thương gia là bà con của anh. Anh tự lập năm 18 tuổi. Mục tiêu của anh là kiếm đủ tiền để mở một cửa hiệu, và thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Và một đêm nọ, anh gặp Horo và đồng ý chu du với cô ta. Cô ta hứa ban phước cho công việc làm ăn của anh và giúp anh thoát khỏi những khó khăn. Xuyên suốt câu chuyện, cả Lawrence và Horo dần dần có tình cảm với nhau. Lawrence từng nói anh đã từng bị sói tấn công đến 8 lần

Horo (hay Holo)
Horo là nữ thần mùa vụ cho vùng đất tên Yoitsu ở phía Bắc. Cô đã hứa với một chàng trai ở thị trấn Pasroe rằng cô sẽ mãi ban phước lành cho mùa vụ ở thị trấn này luôn được bội thu. Dù vậy, thời gian trôi đi, dân làng gần như đã lãng quên Horo và không còn dựa vào vị thần của họ. Do đó, Horo trốn khỏi làng bằng cách chui vào trong xe thồ của Lawrence và bắt đầu đi chu du với anh với hy vọng được thấy thế giới bên ngoài vì cô đã ở Pasroe quá lâu. Horo chọn hình dáng của một thiếu nữ 15 tuổi, dù vẫn giữ đôi tai và cái đuôi rất đặc trưng của loài sói. Hình dạng thật sự của cô là một con sói lớn mà mọi người ai cũng phải khiếp sợ.

Cô tự nhận là “Con sói thông thái vùng Yoitsu”. Cô có một tính cách rất kiêu căng và tự phụ do bị cách ly quá lâu ở thị trấn Pasroe. Dù vậy, cô cảm thấy cô đơn và đôi lúc rất yếu đuối. Cô rất thích ăn và uống rượu, đặc biệt là táo. Cô luôn tự vào về cái đuôi của mình và luôn chăm sóc rất cẩn thận.

Nola Arendt
Xuất hiện trong vol2 của tiểu thuyết. Cô là một cô gái chăn cừu ở một thị trấn tên Rubinhaigen. Bạn đồng hành cùng cô ta dĩ nhiên là một chú chó chăn cừu thông minh tên Enekk. Cô thường giao cho Lawrence một số công việc sau mỗi lần gặp mặt

Fermi Amati
Xuất hiện trong vol3. Là một chàng trai trẻ sống bằng nghề môi giới cá.

Dian Rubens
Xuất hiện trong vol3, Là một nhà giả kim. Cô là một người rất say mê những câu chuyện, những truyền thuyết dị giáo và tin rằng những thứ đó đáng được in thành sách. Cô cũng là người cung cấp thông tin về vùng Yoitsu, quê nhà của Horo
__________________

thay đổi nội dung bởi: aslan_zara, 07-07-2009 lúc 15:09
  #2  
Old 18-11-2010, 23:22
aslan_zara's Avatar
aslan_zara aslan_zara is offline
King of Heroes
 
Lover
Riucey13
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Senjougahara Hitagi Shield of Professor Wynn the Wind Charmer 
Hiita the Fire Charmer Horo Jewel of Energy Emblem of Trainee 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 14-04-2008
Bài gửi: 3,189
Cấp Độ: 56
Rep: 2487
aslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond reputeaslan_zara has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới aslan_zara Gửi tin nhắn qua Skype™ tới aslan_zara
Chap 1

Part 1

“Là chuyến cuối à?”

“Hm, xem nào…bảy mươi miếng da, còn mới. Thật là vinh hạnh.”

“Này này, anh là người duy nhất đến tận nơi rừng núi hẻo lánh này. Lawrence. Tôi mới là người phải cảm ơn anh.”

“À. Nhưng phải đến tận đây mới có được da tốt. Tôi sẽ còn ghé lại.”

Mấy câu đùa giỡn như mọi khi cuối cùng cũng kết thúc, Lawrence dự định rời khỏi làng lúc 5h sáng. Lúc anh đi, mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, thế mà anh chỉ vừa từ trên núi đi xuống đồng bằng thì đã đến giữa trưa rồi.

Thời tiết thật tuyệt; hoàn toàn không có gió. Sẽ là một ngày tuyệt vời để vừa đánh một giấc vừa băng qua đồng bằng. Thật là một điều vô lý vì dạo gần đây anh chỉ toàn cảm thấy hơi lạnh của mùa đông đang đến.

Đã bảy năm kể từ khi Lawrence bắt đầu rong ruổi trên mọi nẻo đường với tư cách một thương gia, và hai mươi lăm năm kể từ khi anh chào đời. Vừa điều khiển xe, anh vừa ngáp một cái rõ dài.

Xung quanh chẳng có bây nhiêu cành cây hay ngọn cỏ nào đủ cao, do đó anh có được tầm nhìn gần như tuyệt đối. Và tận phía xa tít mù khơi kia, anh có thể thấy được một tu việc chỉ mới được xây xong cách đây vài năm.

Anh cũng chẳng biết vì điều gì mà mấy anh quý tộc lại đi tu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Phần tường bao quanh tu viện trông thật tráng lệ, và có lẽ nó còn có cả một cánh cổng sắt nữa. Lawrence dường như nhớ ra rằng có hai mươi tu sĩ đang sống ở đây, kèm theo đó là cùng một cơ số những người hầu cận.

Khi mà tu viện mới được xây xong, Lawrence đã từng có một lần buôn bán ở đây; Vị tu sĩ không biết bằng cách nào đó đã có thể đảm bảo được nguồn tiếp vận mà không cần phải thuê bất kì thương nhân nào, nên điều đó khiến anh thất vọng.

Phải thừ nhận cuộc sống của những vị tu sĩ rất giản đơn, chỉ nằm trong phạm vi cho phép, nên giao dịch với họ không lời được bao nhiêu. Thêm vấn đề nữa là họ sẵn sàng yêu cầu các thương nhân quyên góp cho họ để khỏi phải trả tiền.
Và cũng vì vậy, họ là loại khách hàng còn tệ hại hơn cả trộm cướp rình rập. Dù vậy, đôi lúc giao dịch với họ cũng có chút thuận tiện.

Vì vậy, Lawrence nhìn về phía tu viện với một chút tiếc nuối, nhưng bỗng nhưng anh cau mày.

Xa xa từ phía tu viện, có ai đó đang vẫy gọi anh.

“Cái gì thế kia?”

Trông hình dáng thì không giống người hầu. Thọ mặc đồ nâu thẫm. Còn cái người đang vẫy gọi anh thì lại mặc màu xám. Thận trọng tiến lại gần thì không tiện, mà lơ đi thì còn tệ hơn. Lawrence miễn cưỡng quay đầu xe và tiến lại gần.

Có lẽ cũng nhận ra là Lawrence đang tiến lại gần, con người nọ ngưng vẫy gọi nhưng cũng không tiến lại gần. Có vẻ anh ta muốn chiếc xe tiến lại gần. Cũng chẳng phải lần đầu mà mấy người trong Giáo Hội tỏ ra kêu ngạo. Mà Lawrence cũng chẳng có hơi đâu mà đi để bụng làm gì.

Càng tiến lại gần, hình dáng con người nọ càng hiện rõ, Lawrence lẩm bẩm:

“…một hiệp sĩ?”

Mới đầu, anh cho rằng mình đang nghĩ vớ vẩn, tuy nhiên càng tới gần thì càng không thể lầm được; một hiệp sĩ. Bộ trang phục xám thực chất là một bộ giáp bạc.

“Anh kia! Làm việc gì ở đây?”

Khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa để đối thoại; nên vị hiệp sĩ hét lớn. Vị hiệp sĩ còn chẳng thèm tự giới thiệu, cũng vì khoảng cách địa vị quá rõ ràng giữa họ.

“Tôi là Lawrence, thương nhân lưu động. Ngài cần tôi có việc gì chăng?”

Tu viện giờ đây đang sừng sững trước mặt Lawrence. Thậm chí đủ gần để đếm được có bao nhiêu người bên trong.

Anh cũng nhận ra được vị hiệp sĩ nọ không đứng đây một mình. Còn một lính gác khác đang đứng ở phía sau cánh cổng.

“Thương nhân? Từ chỗ anh đến đây chẳng có thị trấn nào cả, thương nhân à,” vị hiệp sĩ kiêu căng đáp lại, ưỡng ngực ra như thể muốn khoe kí hiệp thập tự bằng vàng được khắc trên đó.

Nhưng áo khoác choàng qua vai vị hiệp sĩ nọ màu xám, tức chỉ là hiệp sĩ hạng xoàng. Đầu óc vàng như mới vừa được cắt, và trông cũng chẳng phải loại người đã từng xông pha trận mạc bao giờ; lòng tự tôn này có lẽ là do anh ta chỉ là một hiệp sĩ-lính mới. Loại người này nên cư xử cẩn thận, họ dễ nổi nóng lắm.

Cho nên thay vì trả lời, Lawrence rút từ trước ngực ra một túi da nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một ít kẹo được làm từ mật ong tinh chất. Lấy một viên cho vào miệng, anh mở toang túi kẹo và mời vị hiệp sĩ nọ.

“Kẹo không?”

“Mmm,” vị hiệp sĩ lẩm bẩm, cũng có chút chần chừ nhưng đằng nào thì cũng bị mấy viên kẹo hạ đo ván thôi (Người dịch : Knight mà cũng hảo ngọt)

Và dĩ nhiên, vì là một hiệp sĩ, nên cũng phải mất một ít thời gian để gật đầu và lấy một viên (Người dịch : Còn bày đặt làm bộ)

“Khoảng nửa ngày đường từ đây về phía đông có một ngôi làng nhỏ sau lưng núi. Tôi giao dịch muối ở đó.”

“À, ra vậy. Ta thấy phía sau anh có hàng hóa. Cũng là muối à?”

“Không, là da thú. Đây này,” Lawrence nói, nhân thể quay ra phía sau về lật tấm bạt phủ hàng hóa, lộ ra đầy những tấm da chồn loại thượng hạng. Cả năm lương bổng của vị hiệp sĩ nọ cũng không là gì so với những gì trước mắt.

“Mm. Và cái gì đây?”

“À, lúa mì tôi lấy từ làng đó mà”

Một bó lúa nằm ngay góc xe bên cạnh hàng núi da được dân làng thu hoạch vừa lúc Lawrence đến để giao dịch muối. Nó có thể sống được trong thời tiết khắc nghiệt mà kháng sâu bọ tốt. Anh tính bán nó cho vùng đất phía tây bắc, nơi mùa màng luôn phải đối diện với khí hậu giá lạnh khắc nghiệt.

“Hm. Tốt. Anh có thể đi.”

Sẽ là rất kì lạ nếu nói như thế với một người mới vừa triệu tập anh một cách cao ngạo như thế, nhưng nếu Lawrence chỉ đơn giản trả lời “Vâng, thưa ngài,” thì anh hẳn đã là một thương nhân tốt.

“Thế, thưa ngài, điều gì khiến ngài đến đóng quân ở đây?”

Vị hiệp sĩ cau mày dĩ nhiên là vì câu hỏi đường đột kia nhưng không quên liếc nhìn túi kẹo.

Dĩ nhiên Lawrence cũng nhận ra điều đó. Anh một lần nửa mở toang túi kẹo ra và đưa cho vị hiệp sĩ một viên nữa.

“Mm. Ngon đấy. Ta cảm ơn anh.”

Vị hiệp sĩ rất biết điều. Lawrence khẽ cuối đầu, không quên nở nụ cười đặc trưng của mình.

“Mấy vị tu sĩ ở đây bắt được hàng tá các buỗi lễ dị giáo. Vì vậy phải tăng cường an ninh. Anh có biết được thông tin gì không?”

Nếu trên gương mặt Lawrence tỏ ra thất vọng với lời giải thích của vị hiệp sĩ, thì gọi đó là vở diễn hạng ba đã là quá hào phóng rồi. Vì vậy Lawrence chỉ nhăn mặt mà trả lời “Tiếc thật, tôi chẳng biết gì cả.” Dĩ nhiên là nói láo thôi, nhưng đằng nào vị hiệp sĩ cũng chẳng biết nên cũng chẳng sao.

“Chắc là nó được tổ chức bí mật nhỉ. Dị giáo là một bọn hèn nhát mà.” Vị hiệp sĩ tỏ ra rất hào hứng, nhưng Lawrence chỉ gật đầu và mời kẹo lần nữa.

Vị hiệp sĩ gật đầu và cám ơn Lawrence lần nữa trước khi lấy một viên kẹo khác.

Dĩ nhiên là phải ngon thôi. Phần lớn tiền của các hiệp sĩ dành cho trang bị và chỗ trọ; làm thợ giày sống còn sung túc hơn. Cho nên dĩ nhiên là cũng đã rất lâu rồi vị hiệp sĩ kia mới được chạm vào đồ ngọt.

À dĩ nhiên là Lawrence hoàn toàn không có ý gì khác thì mời vị hiệp sĩ thêm một viên nữa.

“Dù sao, họ gọi đó là lễ dị giáo à?” Lawrence lặp lại lời vị hiệp sĩ khi mà tu viện giờ đây đã rất xa sau lưng anh.

Lawrence cảm thấy mơ hồ về lời nói đó. Thật ra mọi người quanh đây đều biết chứ chẳng riêng gì anh ta.

Nhưng thật ra chẳng có “lễ dị giáo” nào cả. Thêm nữa, mấy người dị giáo thật sự thì đang ở tít về phía đông bắc kia kìa.

Còn cái lễ hội đang diễn ra ở đây thì lại chẳng có gì để cho vị hiệp sĩ kia phải lo bảo vệ an ninh cả.

Chẳng qua đơn giản là một lễ hội thu hoạch, mà mấy cái lễ này thì tìm ở bất cứ đâu cũng có.

Thật ra, lễ hội ở vùng này có hơi…hoành tránh so với các buổi lễ thông thường, vì vậy nên tu viện mới để mắt đến và thông báo về thành thị. Giáo Hội thì gần như đã không thể kiểm soát được khu vực này, dẫn tới tình trạng có nhiều tin đồn kì lạ.
  #3  
Old 12-07-2011, 22:19
kazinki's Avatar
kazinki kazinki is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 09-10-2009
Bài gửi: 22
Cấp Độ: 1
Rep: 10
kazinki đang trên đường thành danh

Tai sao nói ko drop ma h này vẫn chỉ có thế, please, tiếp tục project di bạn.
  #4  
Old 12-07-2011, 23:24
Clion's Avatar
Clion Clion is offline
   
 
Lover
Katsura Hinagiku
Phòng trưng bày huy hiệu
Sakura Kyouko Fujibayashi Twin Sisters Haruhi Suzumiya Horo 
Alice Margatroid Reimu Hakurei Miki Sayaka Emblem of Contribution 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 28-04-2008
Bài gửi: 3,125
Cấp Độ: 13
Rep: 343
Clion không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnClion không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Clion
bây giờ thì drop thật rồi đấy bạn =)
lock topic, chừng nào có ai re-pick nó thì unlock hoặc lập topic mới.
__________________
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:24.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.