![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||||||||
|
||||||||||
|
mymy làm đơn nghỉ việc để đi "Pháp" rồi.
![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
Cái ném vào mặt Hisui là bịch nước biển, còn màu đỏ (red stain) chắc là do thuốc. Ko phải máu...: Trích:
Trích:
Trích:
Sửa thành "khẽ nhíu mày" cho câu văn bớt nặng nề. Ko cần phải bám sát bản Eng quá ![]() Trích:
Giờ thống nhất là check văn phạm trước, còn phần nhạc gom tất cả ý kiến vào 1 bài riêng cho dễ. Track18 là "Breath of Sadness" trong Natsu no Ame . Đang có ý muốn để bài này vào đoạn Kohaku confess. Cứ thế phát huy nhé.
|
|
#82
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ off tới tuần sau nhé
có chuyện không lên được![]() mà BGM cậu nghĩ thế nào về ost của anime tsuki nhiều bài nghe được lắm wounds này justice vain ....... hay là lilium trong elfen lied cho vào khúc confess
|
|
#83
|
||||||||
|
||||||||
![]() Cậu midi xem thử đây là lỗi gì và chỉ cách khắc phục với Cái Visual C++ rắc rối quá
|
|
#84
|
||||||||
|
||||||||
|
Lỗi không tìm thấy file ấy mà. Cái này chỉ dành cho người mới chưa cài vcredist thôi, ai cài CLANNAD bản eng rồi thì khỏi cần cài.
Lần release sau sẽ sửa lỗi cho nó chạy ẩn đỡ phải ấn lằng nhằng.
|
|
#85
|
||||||||
|
||||||||
|
khi shiki tự nhốt mình, "nội tạng rối tung lên"
dịch vậy nghe nó hơi tối nghĩa vậy "bụng dạ cứ rối tung lên" thì sao hay là "lộn tùng phèo"![]() khi akiha chết, shiki"Ê" nghe hoàn toàn không hợp thương akiha bao nhiêu, đau khổ day dứt bao nhiêu mà lại nói ê với akiha dịch là "em à!..." hay "em!"chẳng hạn hoặc "NÀY!...""sau trận chiến với akiha, cơ thể hắn chẳng còn chức năng nào nữa" chức năng ư tớ hiểu ý cậu nhưng ai lại nói thế bao giờ chỉ có bác sĩ chẩn đoám liệt thì may ra bảo là thân tàn ma dại là được rồi![]() khi kohaku bộc lộ "lúc đó, tôi nhìn cô ấy, người đang ôm lấy cơ thể đầy máu của anh, đau khổ mà hạnh phúc" hạnh phúc á ![]() cậu nghĩ sao nếu thêm vào câu "tôi nghẹn ngào bật khóc" hay "tôi nghẹn ngào" khi shiki nói "định đổ hết trách nhiệm cho tôi vào phút chót đấy à" tớ nghĩ thế cho nó thêm rõ tình cảm của shiki lúc đó mà nghe cũng có vẻ hay hơn để không thì câu đó nó mang nghĩa thuần không hay "lắm "khóc tức tưởi" cậu thấy sao![]() "ngoay ngoảy" hay "nguầy nguậy" ![]() có một điều muốn hỏi cậu và midi thế này không biết có phải do win 7 bản 64bit hay không mà cứ minimize lại một lát bật lên nó tự vào chế độ xem lại history. xem lại thì được nhưng không thể đọc tiếp được nhạc chạy bình thường chỉ có game đứng không cho đọc tiếp phải chuột ra menu cũng không được nốt reset thì bình thường đây là lần thứ 2 tớ bị rồi![]() khi shiki bàn đi với với hisui, hỏi arihiko ấy "dám cá nó sẽ mở miệng gạ đi chung lắm" đi chung ư vậy chả nhẽ shiki và hisui đi theo arihiko, tức là arihiko mới là người đi "gạ đi cùng" thì sao![]() "của phái đã lạm dụng chị" nghe không xuôi tai chỉ đơn giản là "của họ" thì sao phía trước đã có người đàn ông rồi![]() khi hisui hồi tưởng về kohaku rồi đón mọi người, "tràng trai" viết nhầm nhé ![]() "đón chào" ư đón thôi thì sao![]() còn cái "không kìm chế được sự tò mò, tôi thơ thẩn đặt chân..." ở khúc đầu cậu chưa cho tớ biết sửa thành cái gì bây giờ sứa thơ thẩn đặt chân thành tiến nha hay là do dẫm![]() Kohaku vẫn còn cười nói với HAI kẻ đang ngủ mê man" nếu ám chỉ cả akiha thì có nên thêm một khúc gì không? tới tận khúc sau mới vỡ lẽ ra là akiha ![]() khi shiki nhớ lại lúc mẹ hi sinh cho mình, máu nhỏ lách tách nghe thế nào á![]() trả lời rồi tớ sửa cái file pad rồi p cho
|
|
#86
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
btw "em à!" với "em!" thật tình... nghe muốn nổi da gà ![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
![]() Trích:
![]() Còn lại cứ theo ý cậu.
|
|
#87
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trích:
|
|
#88
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() cái chỗ chức năng tớ cũng thấy kỳ
|
|
#89
|
||||||||
|
||||||||
|
thì biết là kì nhưng dịch sao đây
lúc đó nó tàn tạ chả ra cái gì nữa rồi hết từ để miêu tả rồi ai có từ gì hay thì hô lên cái
|
|
#90
|
||||||||
|
||||||||
|
đã edit lại, sorry vì đã làm phiền
![]() @Tohno_san sao không thử câu như là "sau trận chiến với akiha, hắn chẳng khác gì một phế nhân" hay đại loại như vậy mình cũng không biết nên dùng từ gì, để suy nghĩ cái đã
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|